Friday, February 8, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" (b)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 210 (b)

––
               
                NHAN SẮC

                Em ơi nhan sắc tuyệt vời
                Mặt hoa mày liễu dễ thời không mê
                Hỏi em có nhớ đường về
                Hay là ở lại với anh trọn đời

                TRĂNG NGÀN
                (06/02/19)

                **
       
HỌC THUYẾT MÁC CÓ “HOÀN HẢO
ĐẾN ĐỘ MÊ HOẶC” HAY KHÔNG ?

Điều này cần phải nói ra
Đến nay số kẻ tưởng là vậy thôi
Bởi do nhận thức thảy tồi
Hiểu toàn cạn hẹp nên thôi còn gì

Biết nào khoa học là chi
Lầm điều ngụy biện mới thì ngu ngơ
Hay đều cảm tính khù khờ
Kém về lô-gích lơ mơ rõ ràng

Cái sai của Mác đâu oan
Sai về triết học thảy toàn đầu tiên
Bởi vì “duy vật” nhãn tiền
Thành đều nông cạn, huyên thiên lạ gì

Thứ hai đạo đức coi khi
Thứ ba xã hội hiểu đều bá vơ
Thứ ba lịch sử dại khờ
Thứ tư kinh tế ngu ngơ lạ gì

Thành ra Mác dỏm y sì
Chỉ ai nghiên cứu quả thì thấy ngay
Còn đều cảm tính thường này
Mới nhiều ảo tưởng nói ngay toàn lầm

Nên chi sự thật cân phần
Hễ phi khoa học khỏi cần nói sao
Tự xưng “khoa học” tào lao
Khiến thành giả dối có nào khách quan

THƯỢNG NGÀN
(06/02/19)

**

TẤT THẢY VẬY THÔI

Thảy toàn thất bại tự nhiên
Vấn đề “xã hội” nhãn tiền khác đâu
Sai ngay nguyên lý từ đầu
Khiến thành “chủ nghĩa” về sau lặt lìa

Nguyên nhân chủ yếu lạ chưa
Bởi sai khoa học nào còn ra chi
Mác quên cả thảy con người
Chỉ trâm “giai cấp” khiến đều tầm vơ

TRĂNG NGÀN
(06/02/19)

**

TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI

Tài không đời tuổi bao giờ
Bởi vì nếu đợi càng chờ lâu hơn
Thế nên trong mọi nguồn cơn
Tài trong thời trẻ vẫn toàn vậy thôi

Khiến ngành nghệ thuật đi đầu
Cả trong khoa học cũng hầu lạ chi
Trừ ra lãnh vực tư duy
Càng già càng dẽo mới thì càng dai

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

ĐÀN BÀ VÀ ĐÀN ÔNG

Đàn bà như những cánh hoa
Thảy đều hương sắc kiêu sa một đời
Đàn ông bởi vậy chơi vơi
Anh hùng nghiêng ngữa mọi thời khác sao

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

LÀM THƠ

Làm thơ cốt để đùa chơi
Để làm nhân thế cũng thời vui theo
Đại ngàn ai chẳng biết đều
Chỉ là dãy núi cheo leo ngang trời

NON NGÀN
(06/02/19)

**

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ
VÀ GIA LONG NGUYỄN ÁNH

Việt Nam thời cổ đến nay
Hai người nổi bật có hay không nào
Đều cùng đạt đến ngôi cao
Bởi từng quyết tử ào ào lạ chi

Quang Trung cũng ác khác gì
Nhưng từng thắng giặc cứu nguy nước nhà
Chí hùng Nguyễn Ánh bao la
Dựng nên bờ cõi kiêu sa ngàn đời

Nước ta oanh liệt một thời
Giang sơn thống nhất có đời nào hơn
Thành ra Nguyễn Huệ Quang Trung
Gia Long Nguyễn Ánh nhìn chung anh tài

Vượt lên cả thảy cuộc đời
Xứng tầm địch thủ tranh hùng cùng nhau
Bởi hai chí lớn đều cao
Thiên thu rạng mặt anh hào thua ai

NÚI NGÀN
(06/02/19)

**

DÂN GIAN VÀ TRÍ THỨC

Bình dân cảm tính phần nhiều
Thành luôn tạc tượng lêu têu vậy mà
Có đâu chuyên nghiệp sâu xa
Tượng đài luôn phải chan hòa không gian

Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan
Thường hay đúc tượng chỉ toàn lêu hêu
Quan tâm gì giải phẩu nhiều
Đều nhằm ước lệ kiểu lèo từ xưa

SUỐI NGÀN
(06/02/19)

**

GÀ QUA ĐƯỜNG

Con gà mái lội qua đường
Khác chi mạng sống coi thường cũng hay
Xe hơi chạy đến thắng ngay
Mới điều nhân đạo của người trần gian

TIẾU NGÀN
(06/02/19)

**

HỐI LỘ THÁNH THẦN

Thánh thần toàn bậc thiêng liêng
Lại đi hối lộ khắp miền trần gian
Thần nào mà thích vậy toàn
Bởi như thích vậy quả càng ngu si

Thành người ngu có lạ gì
Bởi vì thần thánh bao giờ lại ngu
Chỉ trừ những kẻ lù khù
Được tôn thần thánh á đù đành thua

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

VÔ HỒN

Nếu cho tượng chỉ vô hồn
Vậy thì tượng Bác có còn ra chi
Vấn đề mục đích nhằm gì
Hay là thực chất có chi trên đời

TIẾU NGÀN
(06/02/19)

**

VÔ GIÁO DỤC
HAY LÀ VÔ THẦN ?

Tượng thờ đâu phải chuyện chơi
Đều là tâm huyết của người làm ra
Biểu trưng thần thánh bao la
Hay là những bậc nhìn xa trên đời

Vậy mà thượng đít lên ngồi
Những con quỷ ái ai thời không than
Chắc là duy vật dạy toàn
Hay do thất học thảy càng phải kinh

ÁNH NGÀN
(06/02/19)

**

CHỈ DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC
MỚI LUÔN LUÔN CAO NHẤT

Cây cần có gốc mới lên
Phải yêu Đất nước trước tiên trên đời
Và yêu Dân tộc đâu ngoài
Còn phần Chế độ tạm thời vậy thôi

Cả như Đảng phái khác chi
Đều toàn một nhóm con người tạo ra
Dẫu mà mục đích gần xa
Thảy vì quyền lợi ai mà chẳng hay

NON NGÀN
(06/02/19)

**

ĂN NHẬU

Mấy cô ăn nhậu say sưa
Nằm lăn nằm lóc như chưa hề từng
Khác đâu tuột cả hết quần
Đưa toàn xì líp ngại ngùng chi sao

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

TIN VỚI CHẢ TIN

Cần gì tin tới tin lui
Chỉ nhìn số liệu cũng vui được rồi
Cần nhằm mục đích tuyên truyền
Tha hồ nói láo vẫn liền phớt đi

TIẾU NGÀN
(06/02/19)

**

ĐÁNH GHEN

Giữa đường một cuộc đánh ghen
Thật là man dã ai khen con người
Đàn bà quả khiếp trên đời
Chỉ vì củ ấu mà thành vô lương

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

TÊN ĐẸP

Có bao tên đẹp trong đời
Của nhiều tướng tá trong thời chiến chinh
Như là tên Tướng Lữ Lan
Hay tên Trung tá Phan Phụng Tiên ai ngờ

GIÓ NGÀN
(06/02/19)

**

TRƯƠNG DUY NHẤT

Có Trương duy nhất trên đời
Qua Xiêm mất tích ai thời biết không
Người bèn trách cứ Việt Nam
Ra ngoài mới mất ở nhà chưa sao

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

MIẾU THỔ THẦN

Nàng quỳ trước miếu Thổ thần
Thành tâm vái lạy vạn phần trang nghiêm
Trên mình còn cái xu cheng
Thần bèn cười mĩm cởi phăng đi nào

TIẾU NGÀN
(06/02/19)

**

TỘI NGHIỆP CON GÀ

Ôi thôi tội nghiệp con gà
Mỗi năm Tết đến có mà ra chi
Chỉ đồ cúng tế khác gì
Ai gây nên tội con người chứ đâu

TẾU NGÀN
(06/02/19)

**

CHUYỆN NHỎ CHUYỆN LỚN

Hoan hô Thủ tướng Canada
Trong Thư chúc Tết viết ra rõ ràng
Dùng từ Nguyên đán Việt Nam
Bỏ đi kiểu nói Chinese New Year

THÔNG NGÀN
(06/02/19)

**

ĐÀN BÀ ĐÀN ÔNG

Đàn bà cốt để sinh con
Cho dầu có đẹp véo von muôn phần
Ông Trời đã tính cân phân
Người cần gieo giống người nhằm lo ươm

THÔNG NGÀN
(06/02/19)

**

CHUYỆN TẾU VĂN CAO

Dẫu từng nhạc sĩ hàng đầu
Từ thời cách mạng ai nào không hay
Nhưng rồi phải cứ loay hoay
Khác nào giam lỏng những ngày xa xưa

Để năm bảy sáu lạ chưa
Văn Cao múa bút viết đầy hân hoan
Như mùa xuân đến rộn ràng
Giống nguồn cảm hứng kiểu toàn đầu tiên

Nhưng rồi bị cấm liền liền
Hai mươi năm mãi sau này mới cho
Thành ra người viết Quốc ca
Thất điên bát đảo hóa ra lạ gì

Tưởng rằng đại thắng khác đi
Để làm đất nước phải thì hân hoan
Đâu ngờ vẫn cứ làng nhàng
Chỉ vì “ý hệ” thảy toàn vậy thôi

TẾU NGÀN
(05/02/18)

**

KHÁM CHỮA XE VÀ NGƯỜI

Bây giờ xe cũng như người
Cũng đều “vật chất” có nào khác đâu
Cũng cần khám chữa như nhau
Đúng là “duy vật” có sao lạ gì

Công ty Đà Nẵng Diêu Trì
Quảng Nam, Quảng Ngãi đều thì vậy thôi
Xem người vật chất dài lâu
Nên xe khám chữa cũng hầu tự nhiên

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

ĐẪY ĐÀ

Thân em quả thật đẫy đà
Tươi cười dưới gốc mai già thật vui
Hoa vàng áo trắng tuyệt vời
Nhìn em đố chẳng mấy người không thương

MAI NGÀN
(05/02/19)

**

ĐƯỜNG LÀNG VÀ CHIẾU HOA

Đường làng nay trải chiếu hoa
Đón con cớm lớn từ xa đưa về
Đưa về ra mắt nhà chồng
Đúng là cách mạng thành công bây giờ

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

NỔI KHỔ DÂN OAN

Đang khi tối lửa tắt đèn
Dân oan dùng tạm bửa cơm vĩa hè
Nhưng mà dẫu nói ai nghe
Đó là chính sách nhằm nhè gì đâu

Saigon, Hà nội khác nào
Ở đâu cũng thấy có nhiều dân oan
Thủ Thiêm, Hưng Lộc bộn bàng
Giao thừa đón Tết lang bang giữa trời

SUỐI NGÀN
(05/02/19)

**

VẮT VẺO

Những tay vắt vẻo giữa trời
Nằm trong chiếc võng coi đời như không
Núi cao chơm chởm xa trông
Xem đời như cứt quả không ra gì

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

GẮN BÓ VỚI NGHỀ

Ngày xưa ta cũng luật sư
Nhưng rồi ẹ quá bây chừ đã ra
So Lê Công Định khác xa
Đinh hoài vẫn bám theo nghề cũ xưa

Tư duy triết học có thừa
Thành ra ta phải theo điều cao hơn
Làm thơ chỉ để ba lơn
Còn làm triết học mới hoài chí ta

THƯỢNG NGÀN
(05/02/19)

**

CA DAO

Vô chùa niệm Phật đi tu
Thấy ông Phật điếc chổng khu lạy hoài
Câu trên tưởng đã lạc loài
Đâu ngờ trúng phóc bao chùa ngày nay

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

ĐỜI VÀ SÁCH

Đời mà đính chính ai xem
Đâu như quyển sách vẫn in hằng ngày
Nên làm chính trị cao tay
Tránh điều lịch sử sau này chê bai

NON NGÀN
(05/02/19)

**

CON GÀ

Con gà cục tác lá chanh
Tới khi đẻ trứng củ hành có ngay
Óp la óp lét thường ngày
Thêm vào một cọng hành tây tuyệt vời

TẾU NGÀN
(05/02/19)

**

HẠT MƯA

Hạt mưa nằm ướt trước nhà
Có chàng cắc cớ hỏi đà khô chưa
Trong nhà củi lửa có thừa
Nếu cần khô sớm xin mời vào trong

TIẾU NGÀN
(05/02/19)

**

ĐỨA BÉ SƠ SINH

Đây là cháu bé chào đời
Mới hay sự sống tuyệt vời làm sao
Thiên nhiên huyền bí thế nào
Ngàn năm Chân lý dễ nào phơi ra

SẮC NGÀN
(05/02/19)

––

MỤC LỤC

9143.        NHAN SẮC (06/02/19)
9144.        HỌC THUYẾT MÁC CÓ “HOÀN HẢO
           ĐẾN ĐỘ MÊ HOẶC” HAY KHÔNG ?
                                      (06/02/19)
9145.        TẤT THẢY VẬY THÔI (06/02/19)
9146.        TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI (06/02/19)
9147.        ĐÀN BÀ VÀ ĐÀN ÔNG (06/02/19)
9148.        LÀM THƠ (06/02/19)
9149.        QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ VÀ GIA LONG
                   NGUYỄN ÁNH (06/02/19)
9150.        DÂN GIAN VÀ TRÍ THỨC (06/02/19)
9151.        GÀ QUA ĐƯỜNG (06/02/19)
9152.        HỐI LỘ THÁNH THẦN (06/02/19)
9153.        VÔ HỒN (06/02/19)
9154.        VÔ GIÁO DỤC HAY LÀ VÔ THẦN ? (06/02/19)
9155.        CHỈ DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC MỚI LUÔN LUÔN
                            CAO NHẤT (06/02/19)
9156.        ĂN NHẬU (06/02/19)
9157.        TIN VỚI CHẢ TIN (06/02/19)
9158.        ĐÁNH GHEN (06/02/19)
9159.        TÊN ĐẸP (06/02/19)
9160.        TRƯƠNG DUY NHẤT (06/02/19)
9161.        MIẾU THỔ THẦN (06/02/19)
9162.        TỘI NGHIỆP CON GÀ (06/02/19)
9163.        CHUYỆN NHỎ CHUYỆN LỚN (06/02/19)
9164.        ĐÀN BÀ ĐÀN ÔNG (06/02/19)
9165.        CHUYỆN TẾU VĂN CAO (05/02/18)
9166.        KHÁM CHỮA XE VÀ NGƯỜI (05/02/19)
9167.        ĐẪY ĐÀ (05/02/19)
9168.        ĐƯỜNG LÀNG VÀ CHIẾU HOA (05/02/19)
9169.        NỔI KHỔ DÂN OAN (05/02/19)
9170.        VẮT VẺO (05/02/19)
9171.        GẮN BÓ VỚI NGHỀ (05/02/19)
9172.        CA DAO (05/02/19)
9173.        ĐỜI VÀ SÁCH (05/02/19)
9174.        CON GÀ (05/02/19)
9175.        HẠT MƯA (05/02/19)
9176.        ĐỨA BÉ SƠ SINH (05/02/19)



––

No comments :

Post a Comment