TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 210 (a)
TRĂNG VÀNG
Trăng vàng treo ở trên cao
Người đi muôn dặm lẽ nào không vui
Thấy trăng lại nhớ quê nhà
Cũng con trăng ấy có mà khác sao
NGÀN TRĂNG
(04/02/19)
**
BỚT RỒI
Giờ thì cũng bớt đỏ rồi
Mới còn giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm
Chớ hồi còn Duẩn còn Chinh
Thảy đều Viên Thánh chuyển sang chuồng bò
TIẾU NGÀN
(04/02/19)
**
LÍNH TRẬN
Làm người lính trận cũng hay
Từ ngày binh nhất sau này tiến lên
Nếu không ngã trước trận tiền
Cũng thành tướng tá gắn liền tương lai
MÂY NGÀN
(04/02/19)
**
TIN LỜI
Làm sao tin được những lời
Bởi vì tập thể chớ người quyết sao
Ngay từ thời buổi cụ Hồ
Đã toàn độc lập đã toàn tự do
TẾU NGÀN
(04/02/18)
**
NGUYỆN CẦU
Nguyện cầu như vậy mới hay
Mọi điều trần tục ném ngay ra ngoài
Chỉ còn thân xác từ đầu
Hoàn toàn trinh bạch như hồi mẹ sinh
NGÀN TRĂNG
(04/02/19)
**
KỶ NIỆM NÓN CỐI
Từ ngày còn bé tí hon
Học trò tiểu học cứ còn nhớ dai
Thấy toàn nón cối dài dài
Những ngày đánh Pháp nơi vùng Quảng Nam
Nhưng giờ thời buổi khác toàn
Cứ nhìn nón cối thấy càng lạ hêu
Các anh miền Bắc vào nhiều
Nón này cộng sản thảy đều vậy thôi
TẾU NGÀN
(04/02/19)
**
CHÚC TẾT
Ừ thì chúc vậy mới hay
Còn hoài chúc chuyện thường ngày lạ chi
Non sông chẳng có nhớ gì
Nhắm toàn hiếu hỉ nhiều khi nực cười
ÁNH NGÀN
(04/02/19)
**
CẢNH HÒN NON BỘ
Cảnh hòn non bộ cũng vui
Tuổi đời già lão cứ nhìn còn thơ
Bao năm chẳng có bất ngờ
Vẫn hoài trẻ mãi bao giờ lớn lên
TẾU NGÀN
(04/02/19)
**
XUÂN VÀ NGƯỜI
Mỗi lần xuân đến đều vui
Trẻ con thêm tuổi để rồi lớn lên
Nhưng già thì lại hay quên
Tuổi đời cứ bớt mỗi năm nhớ gì
TẾU NGÀN
(04/02/19)
**
HOA VÀ XUÂN
Trời sinh xuân đến nhiều hoa
Để người hái cắm trong nhà mới vui
Tết ta nhờ vậy nhất rồi
Bởi Trời có ý từ đầu chứ sao
Trước tiên có loại hoa mai
Việt Nam đặc hữu dễ ai đâu bì
Hoa đào miền Bắc lạ gì
Hoa mai xuyên suốt chỉ thì trong Nam
HOA NGÀN
(04/02/19)
**
GIEO MẦM TƯƠNG LAI
Những ai ra được nước ngoài
Gieo mầm dân tộc chẳng hoài về sau
Còn trong đất nước lau nhau
Đạp đầu đạp cổ luôn hầu tự nhiên
TẾU NGÀN
(04/02/19)
**
QUAN VÀ DÂN
Làm quan phải nghĩ đến dân
Đó đều chỉ chuyện vạn phần tự nhiên
Làm quan nhằm để tiêu tiền
Của dân đóng thuế biết liền quan tham
DẶM NGÀN
(04/02/19)
**
ĐÔI NÉT CUỘC ĐỜI
Những người cùng học một trường
Làm sao biết hết việc thường vậy thôi
Thành ra lắm chuyện trong đời
Mỗi khi có dịp mới thời biết ra
Nên ai từng học Tiểu La
Bây giờ còn được đi xa rõ cừ
Khiến cho nhìn lại bây chừ
Mỗi người một cảnh y như vậy mà
NGÀN MAI
(04/02/19)
**
TƯỞNG ĐÂU
Tưởng đâu nàng mặc áo ngoài
Nhưng nhìn kỷ lại thảy lòi vú ra
Hóa thành chỉ vẽ trên da
Đúng chàng họa sĩ quả là cao tay
TIẾU NGÀN
(03/02/19)
**
CHUYỆN ĐỜI MÀ TÁM
Chuyện đời sai trái rồi qua
Cho dầu oán hận cũng là phải thôi
Nhưng ai nhân bản trên đời
Đều lo xây dựng cho thời tương lai
Mãi ngồi căm phẩn chỉ hài
Còn nhằm than trách biết đâu cội nguồn
Nạn nhân đều thảy luông tuồng
Chuyện ông Khai Trí chẳng buồn làm chi
TIẾU NGÀN
(03/02/19)
**
THẬT BÉ CÁI LẦM
Có người còn bé cái lầm
Tưởng rằng “cộng sản” sẽ thành Bắc Âu
Nhưng mà chuyện đó hơi lâu
“Đấu tranh giai cấp” chỉ hầu tào lao
Người ta khoa học thế nào
Còn ông Các Mác thảy đều u mê
Tin điều “biện chứng” não nề
Chỉ toàn mê tín quả nghề của ông
TRÍ NGÀN
(03/02/19)
**
DỄ GÌ XÂY DỰNG ĐƯỢC
THẾ GIỚI CỘNG SẢN
THEO KIỂU CÁC MÁC
Dễ chi xây dựng được nào
Chuyện toàn ảo ảnh tào lao trên đời
Bởi ai lấy bọt xà phòng
Hay đều cát mịn dựng lầu được sao
Thành ra Mác chỉ lao chao
Ước toàn những chuyện tầm phào khác chi
Kiểu như xe cát dã tràng
Dầu bao nổ lực sóng toàn cuốn đi
TRĂNG NGÀN
(03/02/19)
**
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT
Chỉ nhìn chuyên chỡ trên đường
Hiểu rằng sức sống Việt Nam hơn đời
Honda chỡ cả con bò
Bốn chân buộc lại đặt nằm trên yên
Có khi chỡ cả tấm tôn
Nó toàn bề thế gần nguyên mái nhà
Xe đò chở chủ Honda
Buộc dây vắt vẻo hài hòa ngồi trên
Nhưng điều trước đó nhãn tiền
Chở nguyên thi thể một người đem chôn
Bên trong tấm chiếu bó tròn
Thật là thảm não thôi còn nói chi
Quả là đâu có lạ gì
Chính đều cái khó ló thành cái khôn
Ai ca dân tộc hùng hồn
Nhưng nhìn chừng ấy quả càng thương thay
VIỄN NGÀN
(03/02/19)
**
HẬU QUẢ MỌI ĐIỀU SAI LẦM
ĐỀU THẢY CHỈ DO CÁC
MÁC
Mọi điều do Các Mác mà ra
Xướng lên học thuyết quả là vô duyên
Gạt đời luôn thật hiển nhiên
Lấy điều ảo ảnh thay liền khách quan
Mới thành nghịch lý hoàn toàn
Khiến làm quá khứ quả càng đau thương
Tuyên truyền cốt chỉ khoa trương
Còn dùng bạo lực mọi đường éo le
Cuối cùng cũng chỉ chém vè
Chỉ thành trớt hướt nhằm nhè gì sao
Liên Xô sụp đổ nghẹn ngào
Dã tràng xe cát tầm phào khác đâu
Hi sinh trăm triệu mạng người
Trên toàn thế giới kể đều khắp nơi
Cấp như bao hạt mưa rơi
Nhưng nào xây dựng “thiên đàng” được đâu
Chẳng qua Mác quả ngu lâu
Ngược dòng lịch sử dễ nào thành công
Bởi vì sông chảy xuôi dòng
Có đâu ngược lại điểm hồi khởi nguyên
Nhìn cây cũng thấy liền liền
Cây nào quay lại lúc còn hạt cây
Mà toàn diễn tiến về sau
Chỉ đều quy luật cuộc đời khách quan
Vậy nhưng bao kẻ ngu toàn
Chỉ đi tin nhảm khó còn thông minh
Hay nhằm lợi dụng thật tình
Cốt cầu danh lợi một mình riêng ta
Mặc cho kết quả ta bà
Thật là ích kỷ bao la dại khờ
Dùng toàn chữ nghĩa danh từ
Để nhằm giả tạo bên ngoài vậy thôi
Nhân danh “xã hội” để rồi
Chỉ làm xã hội trở thành nghèo xơ
Điều này đâu có bất ngờ
Cạnh tranh dẹp bỏ lơ mơ chỉ thường
Thay vào “kế hoạch” hoang đường
Có chi thực chất để toàn đi lên
Bởi đều xã hội trùm mềm
Chỉ còn thiểu số mông mênh đặt điều
Khiến cho giả tạo thì nhiều
Còn mà thực chất hỏi nào có đâu
Thảy toàn đóng kịch dài lâu
Tại vì căn bản chỉ hầu vu vơ
Nguyên do Mác phủi con người
Lấy nhẩm “giai cấp” làm điều khách quan
Nhưng thành giả tạo mọi đàng
Lấy điều hiện tượng chơi ngang giữa đời
Bởi do mê tín rụng rời
Tin điều “biện chứng” cóp từ Hegel
Phịa điều “phủ định” làm nền
Tưởng rằng “Tư bản sẽ thành tự chôn”
Thảy đều ngụy biện mõi mòn
Khiến toàn giả tạo có còn ra chi
Ngày nay sự thật lạ gì
Toàn cầu hội nhập đã thành tự nhiên
Khác nào Mác chỉ huyên thiên
Để thành ngụy thuyết triền miên dại khờ
Phỉnh người cho đến bây giờ
Mọi người cộng sản đều là nạn nhân
Thường thì mê hoặc một phần
Còn phần cưỡng chế hỏi cần nói sao
Vì do Mác chỉ tào lao
“Độc tài chuyên chính” ai nào thoát ra
Để thành thế giới bao la
Con người cả thảy đều là nạn nhân
Khác gì xưa chuyện Trạng Quỳnh
Thảy đều mắc mỡm thật tình khác chi
Bởi đều lừa dối lạ gì
Khiến toàn sụp lỗ có chi lạ lùng
Tạo ra một thứ bùng nhùng
Cả non thế kỷ thảy thành nạn nhân
Đó toàn sự thật ngàn lần
Tin không cũng được hỏi cần nói sao
Nhưng qua thực tế thế nào
Ai đều chẳng thấy cần gì nói ngoa
ÁNH NGÀN
(03/02/19)
**
HÀM RĂNG VÀ NỤ CƯỜI
Răng còn đầy miệng cười tươi
Răng mà rụng hết vẫn cười không răng
Nụ cười quả có chi bằng
Răng còn răng rụng đều nhăn ra cười
TẾU NGÀN
(03/02/19)
**
CON NGƯỜI VÀ QUAN ĐIỂM
Con người nhân cách làm đầu
Nên đưa quan điểm chỉ hầu tự nhiên
Nó là giá trị đầu tiên
Tự do bày tỏ mọi miền mới hay
Thành ra trên mạng ngày nay
Đổi trao quan điểm mỗi ngày mỗi lan
Bởi đều hữu ích hoàn toàn
Dễ chi cấm đoán thêm càng ngu si
GIÓ NGÀN
(03/02/19)
**
CÀ PHÊ
Cà phê một cốc ngon lành
Dầu đen hay sữa cũng thành khó chê
Nó mang cảm hứng mọi bề
Cho chàng kỹ thuật hay người làm thơ
NGÀN PHƯƠNG
(03/02/19)
**
SO SÁNH BA NƠI
Trần gian dầu chốn thế nào
Thiên đàng địa ngục dễ sao cho bằng
Thiên đường đâu có ánh trăng
Còn nơi địa ngục chỉ toàn tối thui
TẾU NGÀN
(03/02/19)
**
TỔNG THỐNG LÂM THỜI
Đành rằng Tổng thống lâm thời
Nhưng bầu chính thức hẳn rồi trúng luôn
Bởi nhằm dân chủ tự do
Guaido quả xứng cho mọi người
Nhiều nơi đang ủng hộ rồi
Venezuela chuyển thành trời mùa xuân
Độc tài toàn trị cáo chung
Con đường phát triển sẽ cùng đi lên
DẶM NGÀN
(03/02/19)
**
HOA TẾT
Tết về hoa nở mọi nơi
Hoa trên sườn núi trên người có luôn
Mẹ con gùi giỏ hoa ngàn
Mang ra chợ bán lòng toàn vui tươi
XUÂN NGÀN
(03/02/19)
**
ÔNG HOÀNG SIHANOUK
Ông hoàng Sihanouk cũng hay
Một lần so sánh cùi đày cũng vui
Trăm người, lãnh đạo một người
Cái khôn cái dại đều tùy ở đây
Việt Nam so với Kampuchia
Hoàn toàn trái ngược lia chia vậy mà
Thành ra nghĩ cũng xót xa
Ông hoàng nói đúng hay là nói sai ?
TIẾU NGÀN
(03/02/19)
**
TÍNH CÁCH LOÀI VỊT
Tội cho lũ vịt bầy đàn
Chỉ cần cột lại chỡ toàn một xe
Nên làm “lãnh đạo” khỏe re
Nuôi cho vịt lớn nhằm nhè gì đâu
TẾU NGÀN
(03/02/19)
**
TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO
Muốn làm lãnh đạo phải ngon
Kiện toàn dân trí hỏi còn khác sao
Trong khi chỉ luyện “Bác Hồ”
Giữ hoài dân dốt khác nào tội to
ĐẠI NGÀN
(03/02/19)
**
TRÍ THỨC CUỘI
VÀ TRÍ THỨC THẬT
Trên đời cuội ích lợi gì
Cả như trí thức cũng thì vậy thôi
Nên không độc lập tự do
Chỉ đều trí ngủ nói cho ngon lành
Vậy nên xét hết ngọn ngành
Tư duy độc lập mới thành tối cao
Còn không chỉ thứ cào cào
Nhân danh trí thức cũng nào hơn ai
PHƯƠNG NGÀN
(03/02/19)
**
TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ
Không làm trí thức thì thôi
Còn làm trí thức phải đời nễ nang
Tư duy độc lập vẹn toàn
Để người trí thức hiên ngang trên đời
Còn mà chỉ thứ tôi đòi
Cốt nhằm thờ chủ chẳng ngoài lêu têu
Bởi trong trí tuệ chỉ lèo
Đâu còn khoa học hẳn đều vậy thôi
Tại vì chân lý trên đời
Khó ai độc đoán cho mình hơn ai
Thành nên mọi kẻ độc tài
Chỉ đều phản động vốn toàn tự nhiên
Miệng mồm dẫu nói huyên thiên
Nhưng trong tâm não gắn liền hư danh
Luôn nhằm thủ lợi cho mình
Coi đời như cứt quả tình vậy thôi
TIẾNG NGÀN
(03/02/19)
**
TINH HOA NGHỆ THUẬT
Tinh hoa cốt cách con người
Nhất là nghệ thuật ngàn đời khác đâu
Thành ra độc lập tự do
Mới hoài giá trị của người nhân văn
BÚT NGÀN
(03/02/19)
**
CHÓ VÀ NGƯỜI
Vật nuôi duy nhất trung thành
Vẫn là loài chó ngọn ngành lạ đâu
Nên khi thịt chó ăn rồi
Con người thua chó có nào khác chi
TIẾU NGÀN
(03/02/19)
**
ĐÀO TẠO CON NGƯỜI
Con người đào tạo khách quan
Luôn theo khoa học phải toàn vậy thôi
Nhất là đạo lý trên đời
Còn “duy chính trị” hẳn thời xấu xa
VIỄN NGÀN
(03/02/19)
**
TỰ DO DÂN CHỦ
VÀ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ
Tự do nguyên lý ở đời
Bản thân mọi vật dễ nào khác chi
Cả như chính trị lạ gì
Độc tài chuyên chính đường đi tịt ngòi
Khiến dân chỉ phận tôi đoài
Nào còn làm chủ cuộc đời nữa đâu
Để cho thiểu số chỉ hầu
Nắm đầu xỏ mũi khác nào phi nhân
Nên thành phải nói cân phân
Nhân danh mọi thứ đều trong gian tà
Chủ quan thảy chỉ bày ra
Còn chi bình đẳng nữa đâu giữa người
Cầm quyền vậy phải dân bầu
Để làm đại diện nhất thời mà thôi
Độc tài dân chỉ hỡi ôi
Dưới quyền vua trị có đâu lạ gì
SẮC NGÀN
(03/02/19)
**
Ở HIỀN GẶP LÀNH
Ở hiền đời mới gặp lành
Những quân vô đạo có thành ra chi
Chuyện này đâu có khác gì
Có vay có trả cũng thì vậy thôi
LAM NGÀN
(02/02/19)
**
SÀIGON NGÀY XƯA
Saigon từng thuở huy hoàng
Mấy cô tóc tém quả càng dễ thương
Áo dài quý phái mọi đường
Một thời kỷ niệm cứ đương còn hoài
Bây giờ mãi đã xa rồi
Còn đâu tìm lại một trời ngày xưa
Cái thời văn hóa có thừa
Bao cô đài các tay chưa lấm bùn
HƯƠNG NGÀN
(02/02/19)
**
VUA CHẲNG CẦN TIỀN
Thời xưa vua chẳng cần tiền
Mọi điều Tể tướng tất liền phải lo
Bạc vàng đầy đủ trong kho
Vua toàn ăn ngủ ngáy khò vậy thôi
Thành ra sướng nhất trên đời
Vua như vô sản chỉ thời tự nhiên
Có điều hễ muốn có liền
Dân nào được vậy mới tiên trên đời
TIẾU NGÀN
(02/02/19)
**
PHẬT VÀ NGƯỜI
Dẫu sao Phật cũng là người
Cũng sinh cũng tử cũng đời hoàng cung
Có điều ngài biết lạnh lùng
Giũ toàn nhân thế ngại ngùng gì đâu
Cốt nhằm chân lý trên cao
Cứu nhân độ thế lẽ nào chẳng mong
Tư duy hơn cả vàng ròng
Cuối cùng đại giác rõ toàn trống không
NGÀN MÂY
(02/02/19)
**
MÔNG QUẠNH
Thương em mông quạnh trên đời
Lẻ loi đi giữa rừng người cô đơn
Nhưng nhìn quả nó xanh rờn
To như trái núi hết còn ngó lơ
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT
Giữa nơi sa mạc khô cằn
Vẫn loài hoa dại học hằng bao năm
Hóa ra trời đất cân phân
Giúp đều sự sống luôn cần vươn lên
DIỄM NGÀN
(02/02/19)
**
TRÁI MÍT CHÍN VÀ CÁI LỒNG
Khác nào chủ mít chịu chơi
Gần ngày mít chín chủ thời phải lo
Ra tiền sắm cái lồng to
Để hòng giữ mít khó cho trộm vào
Nhưng mà dí dỏm làm sao
Kè theo tấm bảng nêu cao giá lồng
Giặn rằng khi trộm mít xong
Cái lồng để lại còn mong sau này
Đúng là não trạng bầy hầy
Lần sau lại lặp hỏi nào khác chi
Thành dân ta có ra gì
Kẻ đi trộm mít kẻ đi gìn lồng
Có nào nghĩ đến non sông
Chỉ ham trái mít để toàn bá vơ
Ngàn năm văn hiến ai ngờ
Ngày nay nó thế biết chờ vào đâu
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN
Có con atlas khổng lồ
Trên tay nàng đậu lẽ nào không khen
Tay nàng đẹp tựa ánh trăng
Dưới còn bướm lớn quả hằng thần tiên
TRĂNG NGÀN
(02/02/19)
**
THI CA VÀ HỘI HỌA
Thi ca diễn tả bằng lời
Còn như hội họa quả thời tự do
Vẫn nhờ năng khiếu trời cho
Nhưng toàn nét vẽ đủ trò lạ chi
NGÀN THƠ
(02/02/19)
**
TỘI NGHIỆP VIỆT NAM
Nghĩ làm “cách mạng” là hay
Ngờ đâu chỉ có cùi đày triền miên
May Liên Xô sụp nhãn tiền
Khiến đành “đổi mới” chẳng phiền hay sao ?
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
NGƯỜI GIÀ RỤNG RĂNG
Thời còn tuổi trẻ đang hăng
Răng đều cứng chắc nhai ăn đàng hoàng
Rồi già răng sún thảy toàn
Quy trình quay lại kiểu đàn trẻ thơ
TIẾU NGÀN
(02/02/19)
**
NGOAN CỐ
Tay này ngoan cố lạ thường
Tưởng mình hay lắm mới dường vậy thôi
Nhưng mà dốt đặc quả tồi
Bùi Hiền phịa chữ ai người chẳng hay
TIẾU NGÀN
(02/02/19)
**
NÃO TRẠNG LẠC HẬU
Cái câu nhứt nhối lâu nay
Là câu “Mừng Đảng” những ngày đầu xuân
Thật là lạc hậu quá chừng
Nói như con nít có còn ra chi
Văn minh các nước lạ gì
Hỏi ai “mừng đảng” li bì thế đâu
Vẫn đều phát triển trước sau
Dân ta ngu tợn quả là toàn ngu
Khác chi não trạng bú dù
Biết nào dân tộc biết nào quốc gia
Chỉ đem đoàn nhóm ba hoa
Tuyên truyền ngu muội cốt là ngu dân
Trong khi thế giới vạn phần
Mỗi người độc lập tự do lạ gì
Thảy đều bình đẳng khác chi
Sao dân ta vẫn y sì đồ ngu
ÁNH NGÀN
(02/02/19)
**
SỰ NHẬN THỨC CỦA CON
NGƯỜI
Con người nhận thức ra sao
Đều luôn cả thảy hao hao giống mình
Tức đều hiểu biết thật tình
Hay toàn dốt nát chình ình vậy thôi
Khiến thành tranh luận chỉ hoài
Mỗi người một phách có nào khác chi
Không cùng mẫu số lạ gì
Có ngu mới tính cộng trừ nhân chia
Giống qua lịch sử đầm đìa
Kẻ ngu người biết dễ đâu ngang bằng
Đều thành một chuyện tự nhiên
Nhưng ngu dân mới thật phiền lắm thay
Tuyên truyền lừa dối mỗi ngày
Chỉ làm dân dại cùi đày khác chi
Tội này hỏi có lạ gì
Còn đâu nhận thức con người tự do
Biết chi năng lực so đo
Khó nào phân biệt việc này điều kia
Mà toàn bã đậu thành giề
Khiến bao uổng phí con người nhân văn
Thành nên ý nghĩa thường hằng
Luôn cần giá trị tự do nhân quyền
Mỗi người chủ động nhãn tiền
Tư duy độc lập khắp miền mới hay
Cái sai cái đúng hàng ngày
Có ai không mắc đều xưa vậy mà
Nhưng rồi lịch sử đi qua
Những gì sự thật mới là dài lâu
Vậy nhưng kẻ dại chỉ hầu
Nghe theo người khác có nào tự do
Dẫu rằng lịch sử quanh co
Nhưng điều chân lý cũng nào bịt đâu
HOA NGÀN
(02/02/19)
**
LỤC BÁT
Ta chơi lục bát đã đời
Hễ vào Facebook là thời có ngay
Cứ mà thấy chút gì hay
Tay bèn gõ tưới là đây thơ liền
Thành ra xựng tụng Tiên Điền
Bậc thầy vạn thuở trước tiên trên đời
Cũng như nhìn thấy Nguyễn Du
Thiên tài số một thiên thu ai bằng
TRĂNG NGÀN
(02/02/19)
**
QUÊ TÔI
Quê tôi cây gạo giữa đồng
Hay là cây cốc đã thành thân thương
Đó đều cảnh trí Việt Nam
Tuổi thơ qua mất còn luôn nhớ hoài
NẮNG NGÀN
(02/02/19)
**
TIN VÀ NGHE
Tin lời người chẳng có đầu
Làm theo người dụ chẳng hầu có tim
Đó là câu nói Putin
Tràn đầy kinh nghiệm dưới thời Liên Xô
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
CẢNH ĐỜI
Người thì khép nép cửa quan
Người thì chàng hảng mưu toan kiếm tiền
Thành ra cuộc sống ưu tiên
Cảnh đời trái ngược nhãn tiền vậy thôi
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
ĐỜI THƯỜNG VÀ FACEBOOK
Ngoài đời rất khó gặp nhau
Nhưng trên Facebook nói ngay chỉ thường
Thành chung quan điểm mọi đường
Cứ nhìn là thấy tõ tường vậy thôi
GIÓ NGÀN
(02/02/19)
**
TAI VÀ MẮT
Đàn ông cặp mắt làm đầu
Thấy cô gái đẹp quả hầu muốn ngay
Đàn bà thường lấy đôi tai
Nghe lời ngon ngọt mới hoài nhào vô
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
MƯA XỨ HUẾ
Hạt mưa xứ Huế nhẹ tênh
Em đi ướt áo anh nhìn thấy ngay
Nhưng mà áo tím khá dày
Anh bèn tưởng tượng nói ngay chẳng tồi
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
HỔN HÀO
Cái thằng Trung Quốc hổn hào
Huawai cũng lũ côn đồ khác đâu
Mở mồm dám nói Việt Nam
Thuộc về Trung Quốc quả toàn chó điên
SÓNG NGÀN
(02/02/19)
**
KINH NGHIỆM ĐỜI NGƯỜI
Đời người như một cái bao
Càng thêm lớn tuổi chứa vào bao nhiêu
Biết bao kinh nghiệm trải nhiều
Biết bao tình cảm mọi chiều thăng hoa
Giống trăng khi trẻ rồi già
Còn ai dám bảo mãi là trăng non
Thành ra giá trị vàng son
Chính hoài giá trị của ông tuổi già
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Hồi xưa ta bé tí teo
Nơi nào nghe nói cũng đều thấy xa
Nhưng nay đã đến tuổi già
Non sông nhìn lại cũng là lớn đâu
Dẫu từ Bến Hải, Cà Mau
Hay như Hiệp Đức, Lào Cai lạ gì
So toàn thế giới khác chi
Quả cam trái đất cũng thì vậy thôi
TIẾU NGÀN
(02/02/19)
**
QUYỀN BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI
Ai sinh cũng thảy là người
Vốn đều nguyên tắc trên đời vậy thôi
Nên quyền bình đẳng tự do
Đã thành bất diệt trời cho khác nào
Thế nhưng Các Mác tầm phào
“Độc tài vô sản” mới toàn thảy ngu
Khiến cho lợi dụng lu bù
Kết thành bè nhóm thiên thu dại khờ
Nhân danh đủ thứ trên đời
Nhưng toàn ba xạo có người nào hay
Bởi đều thảy những danh từ
Bề ngoài láo khoét bịp đời khác sao
Thành ra tội Mác thế nào
Đến nay nói đến biết bao cho vừa
Tạo nên xã hội bứa bừa
Chỉ đều gian dối thực thà còn đâu
TIẾNG NGÀN
(02/02/19)
**
TÌNH ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
Nói chung cùng một loài người
Thành ra giúp đỡ trên đời mới hay
Nhưng cần chân lý làm đầu
Còn mà phe đảng có nào ra chi
NON NGÀN
(02/02/19)
**
HOA
Hoa đều thảy đẹp trên đời
Cả như hoa dại cũng thời khác chi
Nhưng hoa cho trái thường khi
Mới toàn hữu dụng lạ gì nữa sao
XUÂN NGÀN
(02/02/19)
**
XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
Con người từ thuở ban sơ
Lập nên xã hội đến giờ tự nhiên
Chung lưng kết hợp nhãn tiền
Tiến lên phát triển ưu tiên trên đời
Bổng dưng Các Mác khù khờ
“Độc tài vô sản” ai ngờ vậy sao
Làm cho xã hội cào cào
Độc tài chuyên chính nhắm vào ngu dân
Tới nay “đổi mới” một phần
Phải đành chừa lối cho dân thở phào
Nhưng dầu phát triển thế nào
Vẫn còn chưa đạt phần mười thế gian
Vậy bên nghĩ lại đâu oan
Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh một thời
Làm cho xã hội tơi bời
Độc tài phản động quả thành ra chi
SẮC NGÀN
(02/02/19)
**
SẮM TẾT BÀN THỜ
Cũng vui sắm Tết bàn thờ
Muốn gì cũng được ai ngờ vậy sao
Hoặc là “cầu đủ dừa xài”
Hoặc là “cầu mức xả ga” mới cừ
TIẾU NGÀN
(02/02/19)
**
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Thế nào quân đội nhân dân ?
Tức là quân đội phải cần dân ra
Luôn theo quan điểm cộng hòa
Vì dân giúp nước mới là đúng bong
Mục tiêu là chống ngoại xâm
Không dùng đấu đá quyền riêng trong nhà
Chỉ nhằm lợi ích quốc gia
Không vì đảng phái ta bà của ai
ÁNH NGÀN
(02/02/19)
**
GIANG SƠN DỄ ĐỔI
BẢN TÍNH KHÓ DỜI
Giang sơn dễ đổi thành nguy
Trong khi bản tính khó dời lại ngu
Khiến cho bán nước lu bù
Thời nào cũng có chổng khu kêu trời
NON NGÀN
(02/02/19)
**
ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ
Đàn ông dẫu cứng mà mềm
Cứng trong chốc lát nhưng mềm thường xuyên
Đàn bà dẫu có huyên thiên
Nhưng hay mật ngọt chết ruồi đâu oan
TẾU NGÀN
(02/02/19)
**
HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN
Hội đồng Lý luận Trung ương
Ông Bình cũng thế vốn thường vậy thôi
Quả nay ông đã chết rồi
Một đời “lý luận” dễ nào đến đâu
Thành ra ông đã viết thư
Năm nghìn mét đất coi như xin rồi
Để chôn sau lúc lìa đời
Bởi điều lý luận thảy toàn phù du
TIẾU NGÀN
(01/02/19)
**
CÀ QUÈN
Anh này nói kiểu cà quèn
Hót như con sáo ối mèn đéc ơi
Chỉ toàn nhai lại trên đời
Biết chi thuyết Mác mới thời quả kinh
Anh ta là Nguyễn Đức Bình
Nói như sáo sậu thật tình cũng hay
Chỉ đều công thức lặp hoài
Lối mòn định sẳn có ngoài thế đâu
TẾU NGÀN
(01/02/19)
**
HOA KHÔI VÀ HOA HẬU
Hoa khôi hoa hậu đều là
Chỉ chung người đẹp khó mà khác nhau
Hoa khôi có nghĩa đứng đầu
Còn mà hoa hậu lại thời đứng sau
TẾU NGÀN
(01/02/19)
**
SẮP MÂM
Sắp mâm mà đái xuống cầu
Người qua kẻ lại phải hầu thấy ngay
Thấy gì thưa thấy “con cu”
Ngắn dài to nhỏ thảy đều lòi ra
TẾU NGÀN
(01/02/19)
**
CÁC MÁC VÀ ĐẠO ĐỨC
NHÂN VĂN TRUYỀN THỐNG
Ngày xưa ông Mác lạ lùng
Nói về đạo đức tưởng chừng như không
Ông cho “tư sản” đều ngông
Phải nhằm “vô sản” mới toàn hay ho
Ai cho ông dỏm lầm to
Mà ông lập dị mới thò cái đuôi
Cho đều “vật chất” trên đời
“Đấu tranh giai cấp” đặng hoài tiến lên
TẾU NGÀN
(01/02/19)
**
NGƯỜI KHÔN ÍT NÓI
Người khôn ít nói thành quê
Nói điều sai đúng mọi bề mới hay
Giúp đời là kiểu cách đây
Còn luôn ngậm miệng khác nào kẻ câm
TIẾU NGÀN
(01/02/19)
**
VIẾT LÊN FACEBOOK
Viết lên Facebook phải ngon
Công khai minh bạch có còn sợ ai
Thành ra gở xuống chỉ hài
Mà cần trách nhiệm một hai mới cừ
TIẾU NGÀN
(01/02/19)
**
THƠ GỬI CÔ GIÁO CŨ
Với Cô em vẫn là em
Ngày xưa kỷ niệm êm đềm bao nhiêu
Giờ đây tuy tuổi già rồi
Em làm Chủ tịch em ngồi trên cao
Chẳng hay Cô nghĩ thế nào
Em hoài kiên định con đường Mác Lê
Dù sau lịch sử có chê
Nhưng em thấy đúng chẳng hề sợ ai
TẾU NGÀN
(01/02/19)
MỤC LỤC
9143.
TRĂNG VÀNG (04/02/19)
9144.
BỚT RỒI (04/02/19)
9145.
LÍNH TRẬN (04/02/19)
9146.
TIN LỜI (04/02/18)
9147.
NGUYỆN CẦU (04/02/19)
9148.
KỶ NIỆM NÓN CỐI (04/02/19)
9149.
CHÚC TẾT (04/02/19)
9150.
CẢNH HÒN NON BỘ (04/02/19)
9151.
XUÂN VÀ NGƯỜI (04/02/19)
9152.
HOA VÀ XUÂN (04/02/19)
9153.
GIEO MẦM TƯƠNG LAI (04/02/19)
9154.
QUAN VÀ DÂN (04/02/19)
9155.
ĐÔI NÉT CUỘC ĐỜI (04/02/19)
9156.
TƯỞNG ĐÂU (03/02/19)
9157.
CHUYỆN ĐỜI MÀ TÁM (03/02/19)
9158.
THẬT BÉ CÁI LẦM (03/02/19)
9159.
DỄ GÌ XÂY DỰNG ĐƯỢC THẾ GIỚI CỘNG SẢN
THEO KIỂU CÁC MÁC (03/02/19)
9160.
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT (03/02/19)
9161.
HẬU QUẢ MỌI ĐIỀU SAI LẦM ĐỀU THẢY
CHỈ DO CÁC MÁC
(03/02/19)
9162.
HÀM RĂNG VÀ NỤ CƯỜI (03/02/19)
9163.
CON NGƯỜI VÀ QUAN ĐIỂM (03/02/19)
9164.
CÀ PHÊ (03/02/19)
9165.
SO SÁNH BA NƠI (03/02/19)
9166.
TỔNG THỐNG LÂM THỜI (03/02/19)
9167.
HOA TẾT (03/02/19)
9168.
ÔNG HOÀNG SIHANOUK (03/02/19)
9169.
TÍNH CÁCH LOÀI VỊT (03/02/19)
9170.
TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO (03/02/19)
9171.
TRÍ THỨC CUỘI VÀ TRÍ THỨC THẬT (03/02/19)
9172.
TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ (03/02/19)
9173.
TINH HOA NGHỆ THUẬT (03/02/19)
9174.
CHÓ VÀ NGƯỜI (03/02/19)
9175.
ĐÀO TẠO CON NGƯỜI (03/02/19)
9176.
TỰ DO DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ
(03/02/19)
9177.
Ở HIỀN GẶP LÀNH (02/02/19)
9178.
SÀIGON NGÀY XƯA (02/02/19)
9179.
VUA CHẲNG CẦN TIỀN (02/02/19)
9180.
PHẬT VÀ NGƯỜI (02/02/19)
9181.
MÔNG QUẠNH (02/02/19)
9182.
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT (02/02/19)
9183.
TRÁI MÍT CHÍN VÀ CÁI LỒNG (02/02/19)
9184.
VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN (02/02/19)
9185.
THI CA VÀ HỘI HỌA (02/02/19)
9186.
TỘI NGHIỆP VIỆT NAM (02/02/19)
9187.
NGƯỜI GIÀ RỤNG RĂNG (02/02/19)
9188.
NGOAN CỐ (02/02/19)
9189.
NÃO TRẠNG LẠC HẬU (02/02/19)
9190.
SỰ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI (02/02/19)
9191.
LỤC BÁT (02/02/19)
9192.
QUÊ TÔI (02/02/19)
9193.
TIN VÀ NGHE (02/02/19)
9194.
CẢNH ĐỜI (02/02/19)
9195.
ĐỜI THƯỜNG VÀ FACEBOOK (02/02/19)
9196.
TAI VÀ MẮT (02/02/19)
9197.
MƯA XỨ HUẾ (02/02/19)
9198.
HỔN HÀO (02/02/19)
9199.
KINH NGHIỆM ĐỜI NGƯỜI (02/02/19)
9200.
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI (02/02/19)
9201.
QUYỀN BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI (02/02/19)
9202.
TÌNH ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ (02/02/19)
9203.
HOA (02/02/19)
9204.
XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC (02/02/19)
9205.
SẮM TẾT BÀN THỜ (02/02/19)
9206.
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (02/02/19)
9207.
GIANG SƠN DỄ ĐỔI BẢN TÍNH KHÓ DỜI
(02/02/19)
9208.
ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ (02/02/19)
9209.
HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN (01/02/19)
9210.
CÀ QUÈN (01/02/19)
9211.
HOA KHÔI VÀ HOA HẬU (01/02/19)
9212.
SẮP MÂM (01/02/19)
9213.
CÁC MÁC VÀ ĐẠO ĐỨC NHÂN VĂN TRUYỀN
THỐNG (01/02/19)
9214.
NGƯỜI KHÔN ÍT NÓI (01/02/19)
9215.
VIẾT LÊN FACEBOOK (01/02/19)
9216.
THƠ GỬI CÔ GIÁO CŨ (01/02/19)
No comments :
Post a Comment