TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 207 (b)
LÀM TRAI
Làm trai cho đáng nên trai
Mới 34 tuổi nhưng tài làm sao
Độc tài cương quyết lật nhào
Juan Guaido đó có nào ai hơn
Venezuela thảy xanh rờn
Lại chơi nhuộm đỏ lơn tơn bao ngày
Làm nghèo dân thế đủ rồi
Giờ cần giải phóng chớ còn chờ chi
NGÀN MAI
(25/01/19)
**
KẺ THỬ THỜI VẬN
Ngày nay thuyết Mác quê rồi
Nhưng Maduro muốn thử thời lạ sao
Thành ra dân phải lật nhào
Quyết tâm giải phóng ào ào Venezuela !
BÚT NGÀN
(25/01/19)
**
AI THẮNG AI ?
Cuối cùng ai đã thắng ai
Venezuela đó thắng bài tự do
Niềm tin cộng sản co ro
Niềm tin tôn giáo chèo đò qua sông
LAM NGÀN
(25/01/19)
**
QUYỀN DÂN VÀ LÒNG TIN
Quyền dân quyết định quốc gia
Bảo rằng “tin tưởng” quả là hay ghê
Xem dân con trẻ mọi bề
Quả điều lịch sử chưa hề xảy ra
THƯỢNG NGÀN
(25/01/19)
**
LỊCH SỬ HÔM NAY
VÀ LỊCH SỬ HÔM QUA
Bởi luôn lịch sử ngàn đời
Có nào lấy thúng để mà úp voi
Chiến tranh với Pháp thế nào
Cái mầm “Quốc tế” đã vào bên trong
Tiếng toàn “giải phóng nhân dân”
Nhưng làm cộng sản có cần nói sao
Nên chi sự thật thế nào
Bên ngoài vẫn cứ những câu tuyên truyền
Tiếp theo đánh Mỹ như điên
Đã vì thế giới chia liền hai phe
“Phe ta”, “phe địch” vậy hè
Phe thì “cộng sản”, phe là “quốc gia”
Quyết hô “Đế quốc” sa đà
Bôi đen để đánh quả là thắng to
“Ta” nằm bên phía Nga, Tàu
Cuối cùng Nga sụp đến sau lạ gì
TẾU NGÀN
(25/01/19)
**
SỰ NGHIỆP THI CA
TIỀN CHIẾN TẠI VIỆT
NAM
Quả thơ tiền chiến cũng hay
Bởi đều mới lạ xưa nay chưa từng
Thành ra một thuở lẫy lừng
Bao người nổi tiếng huy hoàng một phen
Phan Khôi khởi nghiệp ai quên
“Tình Già” viên đá tảng nền đầu tiên
Khiến thơ bảy chữ ra liền
Kéo theo cả dãy triền miên một thời
TTKH đoản hơi
Nhưng cùng xuân Diệu một thời vàng son
Thơ tình lai láng lối mồn
Chỉ trừ Huy Cận vài hơi cổ truyền
Nhìn chung khen tặng huyên thiên
Nhưng toàn sự nghiệp nhãn tiền vậy thôi
Dễ chi ăn đứt một đời
Thi ca cổ điển của người thời xưa
MAI NGÀN
(25/01/19)
**
NGUỒN GỐC CỦA SỰ ĐỘC
TÀI
TRONG XÃ HỘI HIỆN TẠI
Ngày xưa Các Mác nói liều
Bảo rằng “vô sản” mới điều hay ho
“Độc tài” lịch sử trao cho
Thực hành “chuyên chính” để lo “đại đồng”
Chẳng qua Mác chỉ toàn ngông
Gạt lừa nhân loại mới thành ra chi
Trải non thế kỷ lạ gì
Đều hoài nghèo khó lấy chi “đại đồng” !
Ai hay Mác chỉ lộn sòng
Bởi toàn mê tín vào đều Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền
Nghĩ rằng “vô sản” tất lên “đại đồng”
Nhưng sai khoa học một dòng
Trước sau chỉ khiến đi đoong loài người
Bởi làm xã hội tơi bời
Đoạt quyền do ít những người tham lam
VIỄN NGÀN
(25/01/19)
**
ĐỘC TÀI VÀ TỰ DO DÂN
CHỦ
Ở đời ai giỏi hơn ai
Ai hay ai dở ai người công tâm
Tài năng xã hội hà rầm
Tự do dân chủ vạn phần thăng hoa
Độc tài chỉ có mù lòa
Tuyên truyền láo khoét nghĩ ta là cừ
Thế nên xã hội bây chừ
Độc tài tiếm vị tất cần nhổ đi
DIỄM NGÀN
(25/01/19)
**
HÀNH VI CON NGƯỜI
Con người chủ ở hành vi
Nhưng cần ý thức còn gì nói sao
Thành ra ý thức tào lao
Hành vi tưởng tốt cũng nào ra chi
Vậy nên chính trị khác gì
Làm sai chân lý hành vi chỉ cùn
Tưởng rằng sự nghiệp huy hoàng
Nhưng đầy sai trái cũng toàn hại dân
NON NGÀN
(24/01/19)
**
LÀM TÌNH
Làm tình trai gái tự nhiên
Ông Trời sinh vậy có phiền chi đâu
Nhu cầu phối giống từ đầu
Ngàn năm vẫn vậy có nào lạ chi
TẾU NGÀN
(24/01/19)
**
CHIM CÔNG
Chim công khi múa làm sao
Nó thụt cổ vào nó xòe cánh ra
Tuyên truyền cũng thảy ba hoa
Nói sai sự thật khác nào chim công
TẾU NGÀN
(24/01/19)
**
ĐU ĐỦ
Bởi vì đu đủ chung quanh
Thành ra mới khiến ngọn ngành tả tơi
Dân ta quả thật tuyệt vời
Đặt tên “đu đủ” đã từ ngàn xưa
Trời chiều làn gió đong đưa
Những anh sống bám có chừa chi mô
Kệ cha dân khổ thấy mồ
Phải cày đóng thuế nuôi bầy nhởn nhơ
TẾU NGÀN
(24/01/19)
**
QUYỀN SỐNG CỦA CON NGƯỜI
Mọi người sinh ở trên đời
Đều cần quyền sống vẫn thời vậy thôi
Vậy nên phải khắp mọi nơi
Không ai bạc đãi mới đời văn minh
Vậy mà ông Mác thật tình
“Đấu tranh giai cấp” linh đình quả vui
Đếch cần kể đến con người
Chỉ cần “giai cấp” thành đời héo hon
TẾU NGÀN
(24/01/19)
**
ĐIÊU TÀN
Điêu tàn cảnh tượng nào đây
Chiến tranh hay chỉ giữa nơi hòa bình
Ai ngờ là cảnh Lộc Hưng
Vùng dân cư trước nay thành hoang sơ
Người dân phải sống vật vờ
Cửa nhà trước đó bây giờ ở đâu
Hỏi ai thấy cảnh không rầu
“Tình người” đến vậy thôi hầu còn chi
ÁNH NGÀN
(24/01/19)
**
BIẾT AI LÀ CHÓ
Biết ai là chó ở trên đời
Não trạng toàn tồi mới thế thôi
Chẳng biết biệt phân đâu sự thật
Tuyên truyền nhuốm bẩn lại dài hơi
DẶM NGÀN
(24/01/10)
**
THÔI MÀ
Thôi mà có trách làm gì
Nếu không có Mác lấy chi bây giờ
Ông khôn hay chỉ toàn khờ
Xướng lên “chuyên chính” ngây thơ lạ lung
Ngây thơ hay kiểu điên khùng
Tự do dân chủ mịt mùng ra đi
Công lao của Mác có gì
Hay toàn tội lỗi nhân quần gây nên
SẮC NGÀN
(24/01/19)
**
NỤ HÔN
Hai bên đắm đuối nụ hôn
Ngoài kia sóng biển đổ dồn về đây
Để xem cái thật trong này
Nụ hôn có phải chứa đầy tình yêu
MÂY NGÀN
(24/01/19)
**
BÓNG ĐÁ VÀ CHÍNH TRỊ
Nói chính trị cũng khác gì bóng đá
Thảy cả hai đều cũng chỉ trò chơi
Dẫu thể thao hay xã hội trong đời
Chơi tàn cuộc cũng phải thay đội khác
Hai bên đá chỉ banh lăn chuyển động
Cũng rách mòn để cầu thủ vui chơi
Chính trị thời cũng đâu khác lẽ nào
Bởi quần chúng cũng giống banh lăn lóc
Nên tóm lại chuyện đời đều tương đối
Dễ gì đâu mà tuyệt đối thể nào
Trong đá banh cũng chơi đẹp chơi tồi
Còn chính trị cũng vương hay bá đạo
Chỉ ý nghĩa trong đời là sự thật
Toàn công tâm mới thành ánh vinh quang
Còn hư danh lợi lộc thảy vô vàn
Khó phân biệt ai thiện tâm tà đạo
TẾU NGÀN
(24/01/19)
**
NGUYÊN LÝ VẬN ĐỘNG
CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Mỗi người đơn vị trên đời
Tạo thành xã hội luôn thời vậy thôi
Thế nên bình đẳng tự do
Vẫn là nguyên lý trời cho thuở nào
Độc tài dẫu vẫn rêu rao
“Tự do dân chủ” nhưng nào thực đâu
Chỉ vì tham vọng số người
Muốn thành cởi cổ nhân quần lạ sao
Chỉ do bởi Mác tào lao
“Độc tài vô sản” lẽ nào tốt chi
Chẳng qua mê tín khác gì
Bám điều “biện chứng” quả khi buồn cười
Đó đều khái niệm mơ hồ
Hegel phịa đặt Mác nhào nghe theo
Thành ra quan điểm chỉ lèo
Lấy điều “giai cấp” làm nghèo thế gian
Khiến thành tội Mác rõ ràng
Phản thùng khoa học thảy toàn trớ trêu
Dụ toàn quần chúng nói theo
“Tiến lên cộng sản” quả đều vu vơ
Trật chìa lịch sử đâu ngờ
Sông tuôn ra biển dễ nào ngược lên
Thành ra thuyết Mác tênh hênh
Phơi toàn nghịch lý gạt đều kẻ ngu
Để thành thực tế ruồi bu
Trăm năm kỳ cượng có nào được chăng
Chỉ làm xã hội đóng băng
Khác nào phản động vẫn hằng thế thôi
Trong khi ý nghĩa con người
Phải cần độc lập phải cần tự do
Đó là nguyên tắc trời cho
Đấu tranh thiện ác vốn hoài xảy ra
Nhưng dầu thực tế ta bà
Vẫn luôn điều thiện cứ đà tiến lên
Làm cho Mác chỉ cà quèn
“Đấu tranh giai cấp” quả toàn bá vơ
Nhân văn hóa lại vật vờ
Con người kèn cựa giữa nhau lạ gì
Tạo thành quần chúng cu li
Còn tay “lãnh đạo” khác gì vua quan
Đó điều thực tế rõ ràng
Dầu tô vẽ mấy cũng toàn khác sao
Để nhằm lợi dụng ào ào
Còn ai lương thiện khó nào vươn lên
Tạo thành xã hội bất công
Ai mà chẳng thấy quả không ra gì
Trở thành phản động còn chi
Dẫu hô “cách mạng” cũng thì thế thôi
BÚT NGÀN
(24/01/19)
**
VƯƠNG HỒNG SỂN VÀ “THÚ
CHƠI SÁCH”
Miền Nam nhiều chuyện cũng vui
Nhưng Vương Hồng Sển khiến người đều kinh
“Thú mê đồ cổ” thật tình
“Thú mê chơi sách” linh đình ai hơn
Đến giờ xét lại nguồn cơn
Cũng đều câu chuyện “Nửa toàn đời hư”
Bạc Liêu Công tử tới chừ
So Vương Hồng Sển khó người nào hơn
TẾU NGÀN
(23/01/19)
**
KHÁC CHỨ
Cho dầu nó vẫn cứ còn
Nhưng mà khác với linh hồn ngày xưa
Vì nay nhân thế đổi rồi
NÚI NGÀN
(23/01/19)
**
BỊ HỚ
Niềm vui thảy cũng “phe ta”
Mới thành bị hớ Venezuela lạ gì
Đầu tư ngàn tỉ bỏ đi
Nay toàn mất trắng vậy thì tội ai
TIẾU NGÀN
(23/01/19)
**
“XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
Chỉ nhằm đánh tráo danh từ
Bởi do ông Mác đứ đừ mà ra
Khách quan giữa cõi người ta
Dựng lên “chủ nghĩa” đúng là hư danh
Khiến làm nhân thế tanh bành
Hiểu sai “xã hội” mới thành vậy thôi
Nhân văn ý nghĩa trên đời
Lại nhằm thực hiện “bầy đàn” lạ chưa
Thành ra nghèo khó có thừa
Chạy theo hư ảo dân thường khổ đau
Chủ trương “vô sản” tưởng hay
Làm đời nghèo khó quả đâu còn gì
Để thành khoa học bỏ đi
Thay vào “ý hệ” nhiều khi càng buồn
Tạo toàn thực tế tầm ruồng
Chỉ vì thực chất ngọn nguồn tầm vơ
Ý NGÀN
(23/01/19)
**
CAN TRƯỜNG
Chàng trai Juan Gauido
Can trường như thế quả nào ai hơn
Mới 34 tuổi xanh rờn
Đứng lên lật đổ bạo quyền Maduro
Thật đầy tâm huyết thế nào
Tự do dân chủ làm sao không màng
Độc tài dân khổ đâu oan
Phải nay dẹp bỏ kiện toàn Venezuela
BIỂN NGÀN
(23/01/19)
**
PHE TA PHE NÓ
Cái gì “phe nó” đều hư
“Phe ta” đều tốt đến chừ khác đâu
Thành Nga cùng với Cuba
Thảy gân cổ chống Venezuela nực cười
Dễ chi ngay ngắn con người
Mà hoài lươn lẹo hổ ngươi lạ kỳ
Trong khi dân thảy nghèo đi
Đứng lên lật đổ bọn gàn Maduro
SÓNG NGÀN
(23/01/19)
**
KỸ THUẬT BIỂN NGƯỜI
Biển luôn sóng đánh vô vàn
Chỉ vì lượng nước muôn ngàn thế thôi
Có đâu trí tuệ như người
Nên toàn sức mạnh chỉ đều mù tăm
Dễ chi quán tính mà mong
Nó đều mù quáng có hòng được chi
Bởi khi gió thổi qua đi
Trời yên biển lặng khác gì như xưa
Liên Xô đã đổ thấy chưa
Còn đâu cộng sản cầm quyền nữa sao
Đông Âu cũng vậy khác nào
Cả như Đông Đức cũng đều tàn hoang
Tuyên truyền chỉ nói một đàng
Nhưng hoài thực tế lại toàn khác nhau
Nên điều ý nghĩa trên đời
Luôn là trí tuệ loài người khác sao
SẮC NGÀN
(23/01/19)
**
KHOA HỌC KHÁCH QUAN
VÀ CON NGƯỜI CỤ THỂ
Ở đời khoa học mới hay
Mới làm trí tuệ loài người phát huy
Tự do dân chủ lạ gì
Nó làm thế giới thường khi vững vàng
Bởi vì thực tế đàng hoàng
Không hay ảo tưởng mọi đàng vu vơ
Nhưng xưa Các Mác dại khờ
Hô làm “cộng sản” vật vờ quả kinh
Chỉ là tư tưởng linh tinh
Phản điều khoa học thật tình vậy thôi
Đã non thế kỷ thử rồi
Dã tràng xe cát có ngồi mà than
Thành ra cái dại đâu oan
Chỉ sai đường lối quả càng hẩm hiu
“Độc tài vô sản” nói liều
Tội này của Mác muôn đời còn luôn
THƯỢNG NGÀN
(23/01/19)
**
TÓC RỤNG
Ở đời tóc rụng có sao đâu
Ít nhất còn giơ cái đỉnh đầu
Để thấy chất người đều lộ cả
Còn hơn bị “chụp mũ” xà ngầu
TẾU NGÀN
(23/01/19)
**
LỊCH SỬ, DÂN TỘC
VÀ ĐẤT NƯỚC
Lịch sử như dòng sông
Cứ luôn hoài trôi chảy
Chế độ như khúc quanh
Chẳng khi nào còn mãi
Bởi thời gian rồi qua
Bởi không gian biến đổi
Trí tuệ lớn lên hoài
Cây đời đơm hoa trái
ĐỈNH NGÀN
(23/01/19)
**
“PHẢN ĐỘNG”
Dùng chiêu “phản động” cũng hay
Danh từ vốn thuở đánh Tây tưng bừng
Những ai từng đã vô bưng
Không theo cộng sản thẳng thừng chụp vô
Ngày nay “phản động” thế nào
Liên Xô đã đổ quả đâu còn gì
Chỉ toàn “chụp mũ” lạ chi
“Ngụy từ” lạm dụng chỉ vì “phe ta”
TẾU NGÀN
(23/01/19)
**
VENEZUELA
Nước non đang buổi thanh bình
Đi làm cộng sản thật tình nói sao
Ngày nay thế giới bỏ rồi
Venezuela quả bị người giật dây
Thành ra dân giận cũng hay
Bởi lâm nghèo đói những ngày khác chi
Mê ly “ý hệ” nỗi gì
Trong khi Các Mác biết chi sự đời
TIẾNG NGÀN
(23/01/19)
**
KỶ NIỆM TUỔI THƠ
Ngày xưa ta học Tiểu La
Đầu tiên Bàu Nú dời nhà về đây
Cái thời còn đánh với Tây
Đào hầm trú ẩn học trò chơi vui
Chiến tranh hai đợt bùi ngùi
Sau này khôn lớn ta vô Saigon
Quê hương năm tháng mõi mòn
Nay thời cộng sản thôi còn nói chi
BÚT NGÀN
(23/01/19)
**
MỘT KỶ NIỆM XƯA
Hồi xưa em học ở đây
Bây giờ dâu rễ một bầy đông vui
Cháu con trông tựa bùi nhùi
Dây mơ rễ má ai người không kinh
Trường tên Trung học Thăng Bình
Nó từ Tiểu học lâu ngày đôn lên
Bàu Kiều sóng gợn dập dềnh
Cây đa cổ thụ chẳng còn như xưa
TIẾU NGÀN
(23/01/19)
**
BÁNH CHƯNG
Bánh chưng nhờ có đôi tay
Của ai gói khéo để ngày Tết vui
Xuân đi xuân lại về rồi
Mỗi năm xuân đến mọi người vui chung
NGÀN XUÂN
(23/01/19)
**
BÀI THƠ HẠNH ĐÀO
Hạnh đào em giữ của riêng
Mời anh một trái chẳng phiền lắm sao
Cả luôn hai trái hỏng rồi
Lấy chi riêng nữa để mai lấy chồng
Lấy chồng con ẳm con bồng
Hạnh đào em phải để dành chồng con
Chồng thì tay véo tay von
Con thì đòi sữa em con nói sao
MÂY NGÀN
(23/01/19)
**
CÀ PHÊ
Cà phê ta uống ở nhà
Chỉ vì ít bạn mới là vậy thôi
Thời gian nhiều để tư duy
Dại chi phung phí ngồi lê vĩa hè
NON NGÀN
(23/01/19)
**
CÂY TRÁI TRÊN ĐỜI
Vốn nhiều cây trái trên đời
Loại thì thịt ít loại thì thịt thơm
Thành ra thảy thảy bông lơn
Đôi gò bồng đảo quả còn nói sao
TẾU NGÀN
(23/01/19)
**
CÀ MÈN VÀ CÀ QUÈN
Bao năm đất nước cà quèn
Để nhằm “giai cấp” ối mèn đéc ơi
Cuối cùng “đổi mới” than ôi
Hết còn “ưu việt” của thời toàn ca
Theo Tàu cùng với theo Nga
Có đâu độc lập tự do bao giờ
Mà toàn hướng đến “ngọn cờ”
Mang màu “ý hệ” ai ngờ vậy sao
Thành ra nói có được nào
Toàn nghe “giải phóng” ào ào thế thôi
Trường Chinh, Lê Duẩn phải rồi
Lập trường “cách mạng” vun bồi bao năm
Nhân danh “cứu nước” để hòng
Theo đường “Quốc tế” toàn mong chân thành
Bổng Liên Xô đổ cái ầm
Ráng còn “định hướng” giữa dòng lêu têu
TIẾU NGÀN
(22/01/19)
**
MỌI CÁI RỒI QUA
Cái gì rồi cũng sẽ qua
Chỉ tình yêu nước yêu nhà còn nguyên
Một thời “ý hệ” huyên thiên
Sau này lưu lại mới phiền làm sao
BIỂN NGÀN
(22/01/19)
**
ĐẲNG CẤP CÁC LOÀI HOA
Hoa hồng chỉ kiểu nữ nhi
Nhưng mai mới thật dạng người trượng phu
Bởi mai cao quá đầu người
Đâu như giống cúc thảy đều tí hon
MAI NGÀN
(22/01/19)
MỤC LỤC
8867.
LÀM TRAI (25/01/19)
8868.
KẺ THỬ THỜI VẬN (25/01/19)
8869.
AI THẮNG AI ? (25/01/19)
8870.
QUYỀN DÂN VÀ LÒNG TIN (25/01/19)
8871.
LỊCH SỬ HÔM NAY VÀ LỊCH SỬ HÔM QUA
(25/01/19)
8872.
SỰ NGHIỆP THI CA TIỀN CHIẾN TẠI VIỆT NAM
(25/01/19)
8873.
NGUỒN GỐC CỦA SỰ ĐỘC TÀI TRONG XÃ HỘI
HIỆN TẠI (25/01/19)
8874.
ĐỘC TÀI VÀ TỰ DO DÂN CHỦ (25/01/19)
8875.
HÀNH VI CON NGƯỜI (24/01/19)
8876.
LÀM TÌNH (24/01/19)
8877.
CHIM CÔNG (24/01/19)
8878.
ĐU ĐỦ (24/01/19)
8879.
QUYỀN SỐNG CỦA CON NGƯỜI (24/01/19)
8880.
ĐIÊU TÀN (24/01/19)
8881.
BIẾT AI LÀ CHÓ (24/01/10)
8882.
THÔI MÀ (24/01/19)
8883.
NỤ HÔN (24/01/19)
8884.
BÓNG ĐÁ VÀ CHÍNH TRỊ (24/01/19)
8885.
NGUYÊN LÝ VẬN ĐỘNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
(24/01/19)
8886.
VƯƠNG HỒNG SỂN VÀ “THÚ CHƠI SÁCH”
(23/01/19)
8887. KHÁC CHỨ (23/01/19)
8888.
BỊ HỚ (23/01/19)
8889.
“XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (23/01/19)
8890.
CAN TRƯỜNG (23/01/19)
8891.
PHE TA PHE NÓ (23/01/19)
8892.
KỸ THUẬT BIỂN NGƯỜI (23/01/19)
8893.
KHOA HỌC KHÁCH QUAN VÀ CON NGƯỜI CỤ
8894.
THỂ (23/01/19)
8895.
TÓC RỤNG (23/01/19)
8896.
LỊCH SỬ, DÂN TỘC, VÀ ĐẤT NƯỚC (23/01/19)
8897.
“PHẢN ĐỘNG” (23/01/19)
8898.
VENEZUELA (23/01/19)
8899.
KỶ NIỆM TUỔI THƠ (23/01/19)
8900.
MỘT KỶ NIỆM XƯA (23/01/19)
8901.
BÁNH CHƯNG (23/01/19)
8902.
BÀI THƠ HẠNH ĐÀO (23/01/19)
8903.
CÀ PHÊ (23/01/19)
8904.
CÂY TRÁI TRÊN ĐỜI (23/01/19)
8905.
CÀ MÈN VÀ CÀ QUÈN (22/01/19)
8906.
MỌI CÁI RỒI QUA (22/01/19)
8907.
ĐẲNG CẤP CÁC LOÀI HOA (22/01/19)
No comments :
Post a Comment