TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 207 (a)
HOA HỒNG VÀ DƯƠNG CẦM
Đóa hồng trên phím dương cầm
Khiến làm âm nhạc trở thành sắc tươi
Đôi tay mười ngón con người
Tạo ra biển cả với toàn phối âm
TRĂNG NGÀN
(22/01/19)
**
LÝ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
CỦA ALBERT EINSTEIN
Người thông thái nhất trên đời
Đã từng phát biểu câu này cũng vui
Làm sao chống lại đám ngu
Bởi vì chúng thảy luôn toàn quá đông
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
TỪ BÒ ĐẾN ĐỨNG
Đầu tiên đứa bé tập bò
Để rồi đứng thẳng làm người thế gian
Thành ra thế giới đâu oan
Làm người đứng thẳng trước tiên phải bò
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
KỂ THÌ
Kể thì ông Phúc cũng vui
Ông toàn đọc lại điều người viết cho
Tiếc là những gã quạt mo
Chỉ ưa khua lưỡi nhằm nhò chi ai
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
TRÚT BẦU TÂM SỰ
Đường trường tâm sự mang theo
Đã toàn đầy ứ hiểm nghèo khác chi
Xe dừng đái đại ngại gì
Các bà phơi đít bên đường sợ ai
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
XẠO XỰ DANH TỪ
Thế gian đầy những danh từ
Để nhằm xạo xự ai người không hay
“Nhân dân”, báo Đảng rõ ngay
Tuyên truyền, “Sự Thật” xưa tờ Pravda
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
KHÔI HÀI
Đây toàn một kiểu khôi hài
Quan liêu tận mạng có ai không cười
Đề ra “tiền thưởng” hổ ngươi
Mười lăm ngàn ấy mấy người nhận sao
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
CHỈ CẦN
Chỉ cần được việc mình thôi
Dễ gì nghĩ đến việc đời làm chi
Thành ra não trạng cu li
Cái nghèo cái dốt vẫn thì bám theo
Thế nên ở đất nước nghèo
Tâm tình ích kỷ cứ đèo bên hông
Tạo vô trách nhiệm một dòng
Cầm quyền chẳng khác với chàng chở thuê
TẾU NGÀN
(22/01/10)
**
TRỜI VÀ NGƯỜI
Khỏa thân là chuyện của Trời
Áo quần là chuyện của người thế gian
Nên chi đừng có rộn ràng
Hai đàng hòa một khiến toàn tiếu lâm
TẾU NGÀN
(22/01/19)
**
“LÝ TƯỞNG”
Một thời “lý tưởng” tôn cao
Cho rằng “tuyệt đối” ai nào không hay
Khiến làm xã hội cùi đày
Chỉ vì sự thật nói ngay đã lầm
Thành ra đâu khác toàn hâm
Bởi vì khoa học có cần thế đâu
Mà cần trước nhất cái đầu
Tư duy độc lập để hầu tự do
Mới thành tự chủ con người
Cá mè một lứa hỏi nào ra chi
Tuyên truyền nhồi nhét lạ gì
Bơm toàn “lý tưởng” nhiều khi buồn cười
Trong khi thiết thực cho đời
Luôn đều ích lợi của người văn minh
Nhân văn, giá trị thật tình
Mới toàn lý tưởng tự mình nêu cao
VIỄN NGÀN
(22/01/19)
**
QUÊ HƯƠNG
Quê hương xưa quả tội tình
Cái nghèo nghĩ lại giật mình làm sao
Lò rèn phì phọt thế nào
Chỉ nhờ ống bễ dễ đâu bằng người
MAI NGÀN
(22/01/19)
**
“LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ”
Một thời lắm chuyện hỏa mù
“Lập trường chính trị” bú dù khác chi
Giang sơn, Tổ quốc còn gì
Chỉ còn “ý hệ” nhiều khi phải buồn
Xét sâu cho đến ngọn nguồn
Chỉ do cái dốt buông tuồng mà ra
Tin người nào nghĩ đến ta
Nhằm theo Các Mác sơn hà bỏ bê
Thành ra đời phải nhiêu khê
Con người độc lập tự do mất toàn
Chỉ còn phe nhóm một đàn
Nói theo người khác bẽ bàng khác sao
Trong khi cái đáng tự hào
Quê hương, Tổ quốc, đồng bào quên đi
“Lập trường chính trị” ra gì
Phe lờ đất nước hay chi nữa nào
NGÀN MÂY
(22/01/19)
**
TÌNH
YÊU VĨNH CỬU
Ai cho đôi tượng ở trần
Bởi vì quần áo có cần thiết đâu
“Nụ Hôn” Auguste Rodin
Khác nào tình ái ngàn năm còn hoài
NGÀN TRĂNG
(21/01/19)
**
ÔNG
CHỦ NHÀ SÁCH KHAI TRÍ
Con người sự nghiệp ở đời
Có trăm nghìn cách cũng thời tự nhiên
Nhưng nhằm “khai trí” ưu tiên
Ai hơn ông Nguyễn Hùng Trương một thời
Saigon lưu tiếng đời đời
Sách ông Khai Trí khắp nơi đọc nhiều
Đời ông đóng góp bấy nhiêu
Đã thành trí tuệ bao ngưởi từng xem
TIẾNG NGÀN
(21/01/19)
**
CHẾT
VÀ SỐNG
Anh dẫu chết nhưng lại thành sống mãi
Ngụy Văn Thà vị Trung tá hải quân
Bởi vì anh ngã xuống tại Hoàng Sa
Để giữ nước máu hòa vào biển cả
SÓNG NGÀN
(21/01/19)
**
VẺ
ĐẸP PHỤ NỮ
Đàn bà vẫn đẹp trên đời
Đẹp từ mái tóc đến người dáng thon
Làn da
như tuyết trắng non
Ngực
toàn hoa nở thôi còn nói chi
TUYẾT
NGÀN
(21/01/19)
**
“TÍNH ĐẢNG”
Những
anh ba xạo tột trời
Trường
Chinh, Lê Duẩn đời đời nhớ luôn
Chẳng
qua hiểu biết tầm ruồng
Ngợi ca
“tính đảng” luông tuồng cũng hay
Biết chi
bản chất con người
Luôn cần
độc lập luôn cần tự do
Vậy mà Các Mác lầm to
Trương lên “tính đảng” khác nào u mê
Bởi vì mê tín mọi bề
Tin điều “biện chứng” ê hề thế thôi
Khiến thành Các Mác lầm rồi
Lậm điều phịa đặt do từ Hegel
Dịch thành “tính đảng” mông mênh
Lập trường “giai cấp” bịp toàn kẻ ngu
Chẳng qua ý tưởng ruồi bu
Nó toàn huyễn hoặc lù lù thế kia
GIÓ NGÀN
(21/01/19)
**
CON
NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI
Con người khác với muôn loài
Chính nhờ đạo đức có ngoài vậy đâu
Đầu tiên đạo đức trên đời
Kính cha thờ mẹ dễ người nào không
NON NGÀN
(21/01/19)
**
“TÀU
LẠ”
Gọi toàn “tàu lạ” cũng hay
Bởi vì điểm thẳng mặt Tàu dễ chi
“Anh em đồng chí” còn gì
Một vì “ý hệ” hai vì teo cu
Thành ra chúng mới lu bù
Coi ta ếch nhái ruồi bu rõ ràng
Bắt dân đánh cá đâu oan
Cho đầu biển đảo đó toàn của ta
TIẾU NGÀN
(19/01/19)
**
CÁI TÂM CON NGƯỜI
Cái tâm tự có trên đời
Những người lương thiện tâm đều nhân văn
“Đấu tranh giai cấp” lằng nhằng
Cái ngu của Mác đã thành tiếu lâm
Thành ra Bill Gate nào hâm
Tiếc từng xu nhỏ để mong giúp người
Ai nghe cũng thấy phì cười
Triệu đô chẳng quý quý toàn vài cent
GIÓ NGÀN
(19/01/19)
**
“CÁCH MẠNG” CỘNG SẢN
Từ xưa cách mạng vẫn hay
Tới khi cộng sản cùi đày khác đâu
Xé tan công lý một màu
Nhân danh “giai cấp” có nào lạ chi
Hệt như Các Mác ngu si
Phỉnh toàn kẻ dỏm thảy ăn cứt gà
Bảy lăm từng đã xảy ra
Lấy bừa ruộng đất có đền bồi đâu
Thành ra nhân đạo con người
Bị toàn Các Mác bêu cười ngàn năm
Văn minh quyết lội ngược dòng
Phản thùng nhân loại quả càng thảm thương
Để thành giả dối mọi đường
Tiếng làm cách mạng thảy toàn hại dân
Nhưng ai dám nói vạn phần
Hô cần “chuyên chính” Mác thành tội cao
TIẾNG NGÀN
(19/01/19)
**
TỰ SƯỚNG
Thân mèo mà đứng trước gương
Quả toàn tự sướng mọi đường khác sao
Nhìn mình hóa hổ lạ nào
Nhưng quay lưng lại vẫn mèo lòi đuôi
TẾU NGÀN
(19/01/19)
**
VĂN MINH NHÂN LOẠI
Văn minh nhân loại ngàn năm
Chính nhờ luật pháp đừng hòng phá đi
Bởi tay Các Mác ngu si
Hô là “tư sản” còn gì nói sao
Khác gì một gã tào lao
Óc đầy “duy vật” dễ nào hay ho
Toàn ngu hoặc thảy giả đò
Mượn danh “vô sản” dạy trò lưu manh
ĐẠI NGÀN
(19/01/19)
**
CON ĐIẾM
Mẹ cha con điếm nào đây
Miệng như lổ đít bầy hầu tưởng ngon
“Be que” học chưởi mõi mòn
Quả đồ rác rưởi ai còn tin sao
Đúng là xã hội tầm phào
Dạy người kiểu chó lẽ nào văn minh
Chỉ toàn mất dạy cùng mình
Đào mồ cha nó quả tình khác chi
ÁNH NGÀN
(19/01/19)
**
XÁC THÂN
Thấy toàn xác thịt vậy thôi
Tinh thần đâu có nàng ngồi rỗng không
Khoe đùi lẫn cả khoe mông
Kiểu này lũng đoạn đàn ông thảy rồi
TẾU NGÀN
(19/01/19)
**
TỘI CHO DÂN TA
Trăm năm đô hộ thực dân
Tưởng rằng “giải phóng” mọi phần khác đi
Ai ngờ thực tế ra gì
Chỉ thay cái áo mặc ngoài vậy thôi
Thằng Tây nó ác phải rồi
Hết Tây mình ác với mình là sao
Say mê “chủ nghĩa” thế nào
Để toàn “cải tạo” tào lao rầm trời
TẾU NGÀN
(19/01/19)
**
DẪU
Dẫu hô là “Ngụy” vẫn không sao
Trận chiến Hoàng Sa hiến máu đào
Bảo vệ non sông vì dân tộc
75 chiến sĩ chí hùng cao
Vậy nên đâu cứ những danh từ
Ác khẩu bên ngoài chỉ thực hư
Chân chính vẫn luôn người tâm huyết
Đạt được lòng dân mãi đến chừ
SÓNG NGÀN
(19/01/19)
**
YẾU TỐ TÂM LÝ CON NGƯỜI
Chính luôn yếu tố con người
Vẫn đều quyết định việc đời khác sao
Nhưng người đâu phải tào lao
Hoặc toàn ngôn ngữ bề ngoài dễ chi
Hoàng Sa đã mất lạ gì
Chỉ vì kém cõi lớp người đã qua
Dễ ai yêu trọng nước nhà
Mà toàn xu nịnh ta bà vậy thôi
Lấy điều “ý hệ” làm trởi
“Công hàm năm tám” hỏng rồi còn sao
Chỉ nhằm mồm mép xao xao
Nhưng trong thực chất có nào tâm can
Ngày nay hệ lụy rõ ràng
Cũng đều duột ấy quả càng éo le
Tư duy não trạng rụt rè
Có nào hùng khí của người ngày xưa
SẮC NGÀN
(19/01/19)
**
GIẢ ĐÒ NGÂY THƠ
Đúng là chú khỉ tò mò
Đưa tay vén váy giả đò ngây thơ
Cô nàng tưởng sẽ bất ngờ
Hay đâu lại chỉ phớt lờ cũng vui
TẾU NGÀN
(19/01/19)
**
GIỮA LỐI HOA ĐÀO
Em đi giữa lối hoa đào
Má hồng ửng đỏ lẽ nào không yêu
Dẫu là buổi sáng hay chiều
Màu hoa phản dội hay màu má em
ÁNH NGÀN
(19/01/19)
**
ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI
Con người trí tuệ thông minh
Làm cho đất nước thật tình mới hay
Con người mà chỉ cùi đày
Dễ gì đất nước có ngày đi lên
Thành ra chính trị chính em
Hiểu ngay vẫn chỉ nói lên con người
Hoàng Sa hóa chuyện buồn cười
Chỉ vì “ý hệ” của thời đảo điên
BIỂN NGÀN
(19/01/19)
**
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
VÀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ
Đài Loan dẫu vẫn nước Tàu
Nhưng do thể chế mới hầu phân chia
Thế nên thống nhất còn khuya
Trừ phi Trung Cộng bạo tàn tấn công
Vậy nên khái niệm “non sông”
Nhưng tay gian giảo vẫn trong mơ hồ
Khác chi những kẻ hồ đồ
Hoặc người ngu dốt dễ nào công tâm
NẮNG NGÀN
(19/01/19)
**
NHAN SẮC
Khung xương đều nhốt ở trong
Chỉ em da thịt toàn bong ra ngoài
Mới thành nhan sắc tuyệt vời
Chỗ lồi chỗ lõm ai người không mê
TIẾU NGÀN
(18/01/19)
**
TẤM ẢNH NGÀY XƯA
Đây là tấm ảnh ngày xưa
Một thời lãng mạn có chừa ai đâu
Nàng đi chàng vẫn theo hầu
Cái đuôi bám mãi dễ nào buông ra
TẾU NGÀN
(18/01/19)
**
AI THẮNG AI ?
Dầu sao thuyết Mác vẫn hay
“Phe ta” thắng lớn nói ngay cũng cừ
Cuối cùng thảy cứ y như
Cả chuồng cu lớn đến chừ khác sao
Nên nay Trung Quốc thế nào
Chỉ chuồng cu lớn lao xao trên đời
May Liên Xô đã lật rồi
Đông Âu mới thoát ra ngoài chuồng cu
TẾU NGÀN
(18/01/19)
**
VÀO XEM FACEBOOK
Vào trang Facebook luôn hay
Thượng vàng hạ cám nói ngay vẫn cừ
Giúp toàn biết chuyện thực hư
Bên ngoài xã hội đến chừ là sao
MAI NGÀN
(18/01/19)
**
CHIẾN SĨ NGUYỄN ĐĂNG
LIÊM
Liêm từ Đà Nẵng Liêm vô
Liêm theo Cộng sản có nào ai hay
Biểu tình đả đảo những ngày
Rồi thành quan chức quả tay anh hùng
Nhưng đều sự thật não nùng
Bây giờ ở Úc hết còn “phe ta”
Liêm xưa từng lính Cộng hòa
Vàng, xanh, đỏ trộn đúng là mù u
TẾU NGÀN
(18/01/19)
**
MÁC ĐÚNG HAY MÁC SAI ?
Nếu mà Mác đúng từ đầu
Dễ chi cộng sản có hầu làm sai
Vậy là rốt cuộc trách ai
Trách anh dẫn lối đưa đường chứ sao !
NẮNG NGÀN
(17/01/19)
**
QUÊN
Áo dài em đã mặc vào
Sao em cắc cớ lại quên cái quần
Khiến ai nhìn cũng ngại ngùng
Bởi vì thật sự áo dài còn đâu
Cái quên kiểu ấy mới hay
Quả là quên dại quên khôn lạ gì
Quên nhằm khêu gợi khác chi
Khiến điều quên dại hóa thành quên khôn
TẾU NGÀN
(17/01/19)
**
BÊN BỒI BÊN LỞ
Bảy lăm từ Bắc anh vào
Anh làm “cách mạng” lẽ nào chẳng hay
Cóp theo chính sách Nga Tàu
Bên bồi bên lở từ đây rõ ràng
Những ngày xưa ấy không oan
Con đường Quốc lộ có toàn khác sao
Xe không từ Bắc chạy vào
Chở hàng đầy ứ nháo nhào khi ra
Giăng toàn khẩu hiệu ba hoa
Bên bồi bên lở có mà khác đâu
Kế sau tập thể gom vào
Công thương cải tạo ồn ào khắp nơi
Làm công chấm điểm tơi bời
Nước nghèo cả thảy hỡi ơi càng nghèo
Đời toàn những kẻ ăn theo
Biến thành xã hội hóa lèo cũng hay
Rồi Liên Xô đổ một ngày
Nếu không “đổi mới” còn nào hỡi anh
Vậy là “cách mạng” bất thành
Trăm năm thử lửa tanh bành lạ sao
Bây giờ xanh cả một màu
Nhờ toàn kêu gọi đầu tư nước ngoài
Mới thành kết quả chút nào
Dẫu cầm đèn lái chạy hoài trong đêm
Giờ đây nhớ lại đã thèm
Có ai dám nói mà êm mới còn
Quốc gia dân tộc mõi mòn
Anh mê “ý hệ” nay còn đi theo
Một thời lịch sử hiểm nghèo
Sau này con cháu chưởi lèo khác đâu
Dẫu anh tự mãn trước sau
Nhưng đều phân hóa giàu nghèo hơn ai
TIẾU NGÀN
(17/01/19)
**
QUẢNG NAM
Quảng Nam nhiều chuyện cũng vui
Như bà Mẹ Thứ bùi ngùi lắm thay
Bảy con chết hết những ngày
Hoặc Trần Thị Chính bà này chận tăng
Hăm hai chiếc bắn pằng pằng
Tay không bà chặn lá gan bằng trời
Che trong bụi mía bao người
Tám anh du kích đang ngồi chết trân
TIẾU NGÀN
(16/01/19)
**
TỘI NGHIỆP HOÀNG SA
Thân em giữa biển chơi vơi
Thịt da Tổ quốc bao đời liền nhau
Nhưng thời “ý hệ” cũng hay
Nó cao hơn núi cắt ngay em liền
Tội này bởi Phạm Văn Đồng
Công hàm Năm Tám thân em còn nào
Từ đây sóng đánh dạt dào
Phận em phiêu bạt đồng bào biết không
SÓNG NGÀN
(16/01/19)
**
NGÀY XƯA NGÀY NAY
Xưa kia đánh Mỹ dạt dào
Lại quần cũng đánh trèo cao ngọn dừa
Nay thì cảnh tượng lạ chưa
Thẻ xanh quy mã lại thừa người mong
Tuyên truyền cả thảy một dòng
Dính chùm lại hết long đong một thời
Bây giờ thời thế đổi rồi
Lai quần chỉ muốn đổi đồng đô la
TẾU NGÀN
(16/01/19)
**
NGÔN NGỮ NGOẠI NHẬP
Nước ta ở ngã ba đường
Thành ngôn ngữ nhập nghĩ thường cũng vui
Có bà rao miệng rầm trời
“Bóp” tôi rẻ nhất xin mời vào mua
Đó bà bán “bóp” đâu đùa
“Bóp” trên “bóp” dưới cũng đều như nhau
“Bóp” trong, ngoài có khác sao
“Bóp” sâu “bóp” cạn hãy nào chọn đi
TẾU NGÀN
(16/01/19)
**
CHÂN DUNG “NHÀ THƠ”
Nhà thơ mà có “chân dung”
Ai hay đó chỉ thứ thùng rỗng không
“Nhà thơ” chơi kiểu thơ ngông
Thật ra cũng loại gà đồng tự xưng
Gà đồng mèo mả lẫy lừng
“Nhà thơ” tự sướng tưng bừng hơn ai
Trong ao ếch tưởng mình tài
Thơ toàn hàng mả bán ai mua nào
TIẾU NGÀN
(16/01/19)
**
CÁI HÀI CỦA NGƯỜI VIỆT
Bảy lăm ai tới Saigòn
Tượng Trần Hưng Đạo hãy còn ở đây
Nhìn lên ngài quả chỉ tay
Xuống sông trước mặt bảo người vượt biên
Bây giờ lại chuyện nhãn tiền
Có người phịa đặt Ngô Quyền ngày xưa
Nói rằng trước lúc lìa đời
Giặn làm “Quy Mã” trước mồ để lưu
TIẾU NGÀN
(15/01/19)
**
LẠI THỜ CẢ “BÁC”
Ở MIẾU HAI CÔ
Nào ai tới Miếu Hai Cô
Thất kinh nhìn thấy “Bác Hồ” ở đây
Tượng đài của “Bác” đủ đầy
Từ Nam chí Bắc chỗ nào lại không ?
Đúng là dân Việt lên đồng
“Bác” xưa theo Mác bộ không biết à
Mác toàn “duy vật” thiết tha
Tâm linh phủ nhận nay đà lại quên
TẾU NGÀN
(15/01/19)MỤC LỤC
8867.
HOA HỒNG VÀ DƯƠNG CẦM (22/01/19)
8868.
LÝ THUYẾT
TƯƠNG ĐỐI CỦA ALBERT EINSTEIN
(22/01/19)
8869.
TỪ BÒ ĐẾN ĐỨNG (22/01/19)
8870.
KỂ THÌ (22/01/19)
8871.
TRÚT BẦU TÂM SỰ (22/01/19)
8872.
XẠO XỰ DANH TỪ (22/01/19)
8873.
KHÔI HÀI (22/01/19)
8874.
CHỈ CẦN (22/01/10)
8875.
TRỜI VÀ NGƯỜI (22/01/19)
8876.
“LÝ TƯỞNG” (22/01/19)
8877.
QUÊ HƯƠNG (22/01/19)
8878.
“LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ” (22/01/19)
8879.
TÌNH YÊU VĨNH CỬU (21/01/19)
8880.
ÔNG CHỦ NHÀ SÁCH KHAI TRÍ (21/01/19)
8881.
CHẾT VÀ SỐNG (21/01/19)
8882.
VẺ ĐẸP PHỤ NỮ (21/01/19)
8883.
“TÍNH ĐẢNG”
(21/01/19)
8884.
CON NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI (21/01/19)
8885.
“TÀU LẠ” (19/01/19)
8886.
CÁI TÂM CON NGƯỜI (19/01/19)
8887.
“CÁCH MẠNG” CỘNG SẢN (19/01/19)
8888.
TỰ SƯỚNG (19/01/19)
8889.
VĂN MINH NHÂN LOẠI (19/01/19)
8890.
CON ĐIẾM (19/01/19)
8891.
XÁC THÂN (19/01/19)
8892.
TỘI CHO DÂN TA (19/01/19)
8893.
DẪU (19/01/19)
8894.
YẾU TỐ TÂM LÝ CON NGƯỜI (19/01/19)
8895.
GIẢ ĐÒ NGÂY THƠ (19/01/19)
8896.
GIỮA LỐI HOA ĐÀO (19/01/19)
8897.
ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI (19/01/19)
8898.
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ
(19/01/19)
8899.
NHAN SẮC (18/01/19)
8900.
TẤM ẢNH NGÀY XƯA (18/01/19)
8901.
AI THẮNG AI ? (18/01/19)
8902.
VÀO XEM FACEBOOK (18/01/19)
8903.
CHIẾN SĨ NGUYỄN ĐĂNG LIÊM (18/01/19)
8904.
MÁC ĐÚNG HAY MÁC SAI ? (17/01/19)
8905.
QUÊN (17/01/19)
8906.
BÊN BỒI BÊN LỞ (17/01/19)
8907.
QUẢNG NAM (16/01/19)
8908.
TỘI NGHIỆP HOÀNG SA (16/01/19)
8909.
NGÀY XƯA NGÀY NAY (16/01/19)
8910.
NGÔN NGỮ NGOẠI NHẬP (16/01/19)
8911.
CHÂN DUNG “NHÀ THƠ” (16/01/19)
8912.
CÁI HÀI CỦA NGƯỜI VIỆT (15/01/19)
No comments :
Post a Comment