Tuesday, January 15, 2019

TẬP THO "KẺ SĨ" TIẾP THEO, 206 a

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 206 a

––

VÒNG ĐỜI LUẨN QUẨN

Tỷ dân Tàu thảy sợ Mao
Bởi vì “lãnh tụ” lẽ nào không linh
Còn Mao sợ Mác Lênin
Dễ đâu hó hé để mình chết toi

Thành ra đời thảy chỉ hài
Mèo làm chuột sợ chuột làm người kinh
Mới toàn đánh bẩy linh tinh
Bã cùng keo dán thật tình cũng vui

TẾU NGÀN
(08/01/19)

**

TÍNH CÔNG KHAI TRÊN
GOOGLE VÀ FACEBOOK

Mọi người sống ở thế gian
Đều cần trao đổi đàng hoàng với nhau
Những gì viết dở hoặc hay
Bàng dân thiên hạ tất nhiên nhìn vào

Bản thân đâu giấu được nào
Để người đánh giá ào ào mới vui
Cái gì có ích đâu tồi
Điều gì điếu đóm dễ nào ai ham

Nên đời chẳng phải cà ròm
Mà nêu chính kiến tự mình mới hay
Nhân văn đâu để cùi đày
Kiểu đàn bầy cả nói ngay tầm thường

Thành ra nên phải can cường
Mỗi người trách nhiệm mọi đưởng công khai
Cần chi đâu phải thậm thò
Mà toàn hiểu biết mới đời tự nhiên

PHIẾM NGÀN
(08/01/19)

**

NGÀY XƯA VÀ NGÀY NAY

Ngày xưa chưa thấy mặt trởi
Ngỡ trong đêm tối cuộc đời toàn sao
Tường đều khoa học rạt rào
Tin vào Các Mác có nào khác đâu

Mới làm Quốc tế đệ tam
Lênin xây dựng thảy trong tuyên truyền
Để thành tổ chức nhãn tiền
Kết điều bạo lực mọi miền trần gian

Con đường nhắm tới “địa đàng”
Mê như điều đổ chỉ toàn thế thôi
Nếu không cũng khó ra ngoài
Bởi đều “hệ thống” từ đầu đến đuôi

Liên Xô nắm chóp vững rồi
Khác nào bó buộc từ ngoài tới trong
Để thành “lãnh đạo” tiên phong
“Bộ ban Chính trị” mới toàn tối cao

Nay Liên Xô đã đổ nhào
Nhưng điều “cơ chế” có nào ai hay
Vẫn toàn chỉ có loay hoay
Bởi điều quán tính dễ nào khác đâu

Nó thành vẫn cái sườn ngoài
Dân toàn được đựng chỉ hầu bên trong
Để cho mọi sự lòng vòng
Khác gì như nước chảy trong ống ngầm

Dầu nay mọi việc rõ ràng
Ai đều cũng thấy Mác toàn bá vơ
Phỉnh hầu những kẻ dại khờ
Gạt tràn nhân loại có bờ bến đâu

Để khi giềng mối lập rồi
Khó nào phá bỏ bởi đều nhiêu khê
Lục bình trôi thảy một giề
Dẫu trên sông rộng mọi bề ngừng sao

Nhưng đâu cứ mãi còn hoài
Thảy khi ra biển cũng điều tự nhiên
Để rồi nước mới tự nguồn
Mặt trời lại mọc vẫn điều khách quan

Ngày nay thế giới hợp đàn
Tự do dân chủ thảy toàn đi lên
Để thành Các Mác Lênin
“Độc tài vô sản” nhắm còn nữa mô

Ănghen, Các Mác tào lao
Thuyết toàn bạo lực lẽ nào bền lâu
Dẫu giam nhân loại một hồi
Cuối cùng giải phóng vẫn đều hiển nhiên

PHƯƠNG NGÀN
(06/01/19)

**

CŨNG MAY

Cũng may nó vẫn không lòi
Mà đều tôm mực bên ngoài vậy thôi
Nàng ngồi chò hỏ quả tồi
Ở ngay giữa chợ bao người lại qua

Bởi vì nếu phải lòi ra
Ai toàn nhìn ngắm ai nào lại không
Khiến làm khó nói một dòng
Đâu người thánh thiện ở trong cõi đời

TẾU NGÀN
(06/01/19)

**

“ĐẶC KHU” VÀ SỰ DẠI KHÔN

Tàu nào tử tế bao giờ
Ngàn năm đô hộ ta từ ngàn xưa
Bây giờ nói ngược hay chưa
Cho toàn “đồng chí” gạt lừa ai đây

Khác chi não trạng giả cầy
Lấy điều “ý hệ” làm thầy mới kinh
Tưởng đâu “lý tưởng” cùng mình
Mà thành bán nước hại dân khác nào

Đem dâu đặt miệng của tằm
Dại khôn kiểu ấy sẽ toàn nhiêu khê
Ngàn năm từng đã não nề
Tương lai “đồng chí” mọi bề khác đâu

Bởi khi trí thức teo rồi
Chỉ còn “vô sản” thảy đều rỗng không
Dễ ai nghĩ tới non sông
Mà toàn lợi ích nhóm mình mới cao

DẶM NGÀN
(06/01/19)

**

TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI

Từ đầu thảy “cóp” Nga Tàu
Biểu chi làm nấy chỉ hầu vậy thôi
Hô lên “ưu việt” ở đời
Cả non thế kỷ tơi bời nhân gian

Khom lưng điếu đóm một đàn
Tung hô “lãnh tụ” quả càng tiếu lâm
Thành tin Tố Hữu đều lầm
Nay Hoàng Chí Bảo cũng đâm ra gì

Đều toàn một hạng cu li
Dễ đâu đầu óc có chi nữa nào
Mà đều bợ đít Liên Xô
Đội mông Trung Quốc cả thời “vàng son”

Biết chi dân tộc sống còn
Biết nào đất nước héo hon tơi bời
Chỉ tung hô thảy mù khơi
Cu li não trạng hiểu đời chi sao

Miệng mồm đá cá lăn dưa
Hùa theo một sách có đâu con người
Nhân quyền nhân phẩm bàu nhàu
Hô toàn “độc lập tự do” huy hoàng

Đến giờ kết quả y chang
Thảy đều phe nhóm mới càng thảm thương
Thủ Thiêm chứng thực mọi đường
Phe ta thắng lợi vẫn thường thế thôi

Dễ chi tử tế trên đời
“Đấu tranh giai cấp” một thời rền vang
Đến như bà Nguyễn Thi Năm
Cũng mang xử bắn có đâu nhân tình

Một thời nhìn lại rùng mình
Đất đai “cải cách” quả tình ra chi
Để vô “hợp tác” lạ gì
Làm theo bài bản chỉ huy Nga Tàu

Khiến cho xã hội cùi đày
Toàn hô “ưu việt” quả thầy cũng kinh
Giờ đây nhìn lại thật tình
Có nào huy hoắc huy hoàng gì đâu

Mà toàn vong bản một màu
Nay thành quá khứ để đời ngẩn ngơ
Khác gì “độc lập tự do”
Chỉ như bánh vẽ để cho mọi người

Để nay cũng cụt đuôi rồi
Bởi toàn quá khứ đứt đuôi thằn lằn
Ngàn năm nhìn lại thẳng băng
Bao giờ dân tộc nhọc nhằn thế sao

Chỉ vì thuyết Mác tào lao
Một thời mù quáng đã nhào đi theo
Dân Nga, dân Việt, dân Tàu
Cả ba dân dại từ đầu tới đuôi

Nên giờ quay ngược lại rồi
Phải đành kêu gọi đầu tư nước ngoài
Cốt nhằm để có ăn theo
Vẫn hô “thành quả” mọi điều tiếu lâm

Chỉ dân thảy vẫn âm thầm
Khác chi con nước ống ngầm chảy trong
Vẫn hô “làm chủ” một dòng
Nhưng toàn xạo xự quả đều bất nhân

SẮC NGÀN
(06/01/19)

**

BIỂN ĐẢO HOÀNG SA

Hoàng Sa công đức ông Đồng
Công hàm 58 còn trông được gì
Từ đây Tổ quốc phân ly
Để nhằm Quốc tế còn chi nữa nào

SÓNG NGÀN
(03/01/19)

**

ĐỘC TÀI CHUYÊN CHÍNH

Phải đều khúm núm cửa quan
Bởi vì chuyên chính mới toàn thế thôi
Còn dân lao động trên đời
Cũng đành chàng hảng để nhằm kiếm cơm

TIẾU NGÀN
(03/01/19)

**

NẮM VÀO “QUẦN CHÚNG”

Ừ thì mình phải leo lên
Nắm vào “quần chúng” tênh hênh ra kìa
Đó đều khôn lõi ở đời
Còn gì đạo lý bởi lòi mông ra

TẾU NGÀN
(03/01/19)

**

ĐẠO LÝ VÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN
CHÍNH TRỊ GIẢ DỐI PHI SỰ THẬT

Thành công nhờ bởi tuyên truyền
Nhưng thành vô đạo vì quên con người
Khác gì tội ác ở đời
Dẫm bừa nhân loại để mình thành công

Khiến làm xã hội vong thân
Người toàn giả dối cũng ngần ấy thôi
Cốt vì tham vọng lạ nào
Lợi mình mà hại cả hầu nhân gian

PHƯƠNG NGÀN
(03/01/19)

**

CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Ngàn năm cũng chỉ con người
Cũng ăn cũng ỉa cũng lời nói suông
Có nào thánh thiện được luôn
Tuyên truyền “vô sản” chỉ càng ngu si

Trăm năm nay Mác được gì
Bịa ra chủ thuyết nhiều khi buồn cười
Chỉ đều phịa đặt trên đời
Gạt tràn nhân loại tơi bời lá hoa

Diệt đi chính nghĩa Cộng hòa
Thế vào “chuyên chính” quả là thảm thương
Để toàn lợi dụng mọi đường
Kéo bè kết cánh mười phương lạ gì

Biến dân thành chỉ cu li
Ngợi ca “lãnh tụ” còn gì nữa sao
Vong thân xã hội thế nào
Cái ngu của Mác tội đồ ngàn năm

ÁNH NGÀN
(03/01/19)

**

BỘ SẬU

Thảy toàn bộ sậu trên đời
Ở trên xỉ xuống vẫn hoài tự nhiên
Thành ra tham nhũng triền miên
Bởi mâm bát ấy ưu tiên hơn người

Dễ đâu quyền của dân bầu
Mà toàn lông cánh phe ta lạ gì
Giống như hủ mắm thường khi
Chưa khui thơm nức khui đều thối rum

Thủ Thiêm một thuở vang lừng
Anh Hai cát cứ đã từng ấy năm
Anh ba anh bốn xếp hàng
Đều cùng một duột phò toàn anh Hai

Bây giờ đã thảy rớt đài
Dân chờ xem có còn oai không nào
Trước tiên liệng dép cái ào
Đó là phép thử đặng lòi trước sau

TẾU NGÀN
(31/12/18)

**

CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI

Hai không mười tám qua rồi
Chỉ còn buổi nữa đã thời tân niên
Hai ngàn năm quả nhãn tiền
Cộng thêm chỗ lẽ Chúa sinh ra đời

Chúa sinh đã có Phật rồi
Phật vào trước chúa cũng vài ngàn năm
Hai đàng Bác ái, Từ bi
Nhưng rồi từ đó dễ chi khác nào

Vấn đề chỉ ở con người
Bản năng ích kỷ vẫn toàn vô duyên
Vị tha đâu hẳn có liền
Mà tùy bản chất của riêng từng người

Thế nên tính cách cuộc đời
Thảy đều tương đối vẫn thời tự nhiên
Cái tâm mới thật thiêng liêng
Còn phần ngôn ngữ vốn đều dối dang

Mác ham xây dựng “địa đàng”
Cuối cùng trớt hướt lại càng trảm lơ
Bởi đưa nguyên lý dại khờ
Gợi lòng ích kỷ khó nào thành công

Cấp toàn “vật chất” cuồng ngông
“Đấu tranh giai cấp” viễn vông lạ thường
Khiến phi khoa học mọi đường
“Độc tài vô sản” thảy thành oái oăm

Làm đời thảy chỉ cà lăm
Hót theo một sách nhân văn có gì
Để toàn ảo ảnh cuốn đi
Trăm năm nhìn chỉ thì vậy thôi

Bởi nhằm chia rẽ loài người
Chỉ đều giả tạo khiến đời tầm vơ
Thương thay nhân loại vật vờ
Buộc đi theo Mác bây giờ tới đâu

TẾU NGÀN
(31/12/18)

**

SỰ TRỪU TƯỢNG VÀ CÁI CỤ THỂ

Đảng nào cụ thể bao giờ
Bởi đều kết hợp những người cá nhân
Vẫn toàn trừu tượng vạn phần
Nhân danh là “Đảng” cá nhân cầm quyền

Trao tay quyền bính nhãn tiền
Mỗi người hay dở đi liền vậy thôi
Mác Lê quyết trụ trên đời
Đó là chính “Đảng” có nào khác đâu

TẾU NGÀN
(31/12/18)

**

TỰ NHIÊN

Muốn gì cứ nói tự nhiên
Mồm mình mình nói có phiền ai đâu
Dẫu cho có nói càn đùa
Tự do dân chủ triệu lần cũng vui

Dân nay ngậm miệng cả rồi
Lỗ tai thì bịt chỉ hầu vậy thôi
Vườn hoang múa gậy tột trời
Bởi toàn điếu đóm hẳn đều phe ta

TẾU NGÀN
(31/12/18)       

**

TỰ DO VÀ CÁC MÁC

Cái đời Kác Mác toàn điên
“Độc tài vô sản” nhãn tiền u mê
Trở thành như kẻ tội đồ
Kẻ thù nhân loại suốt ngoài trăm năm

Khác nào đầu óc lang băm
Chúa trùm phản động nhân văn hại tràn
Tự do báo chí bóp toàn
Tự do tư tưởng thảy càng chôn luôn

PHIẾN NGÀN
(31/12/18)

**

TỘT TRỜI NGU DỐT

Cái ngu đến độ tột trời
Đẻ ra “ngôn ngữ” quả thời tự nhiên
Kiểu như “Khám Phó Giáo Sư”
Giáo Sư cũng vậy còn đâu mơ màng

Thảy toàn quịt chữ không oan
Chẳng cần ngữ pháp mới càng vô duyên
Khác chi lừa gạt ăn tiền
Dối dang một đám nhãn tiền ngày nay

TẾU NGÀN
(31/12/18)       

**

TỰ DO VÀ CON NGƯỜI

Con người có óc có tim
Có toàn ngôn ngữ mới thành tự do
Còn như chỉ kiểu làm trò
Cả phường nô lệ tự do còn gì

Miệng mồm câm nín ra chi
Óc toàn sạn sỏi lấy gì nhân văn
Trái tim đông lạnh ai bằng
Cuộc đời cả thảy chỉ hằng vô duyên

MAI NGÀN
(31/12/18)

**

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Cái anh Các Mác điêu toa
Hay toàn nhầm lẫn có mà ai hay
Phịa ra “giá trị thặng dư”
Gạt đời tính toán y như thần sầu

Cái ngu đúng thật thâm sâu
Bởi trong bình nước có nào “thặng dư”
Chẳng qua thể tích đó hoài
Mác nhằm xuyên tạc chẳng ngoài ý riêng

Ý NGÀN
(31/12/18)

**

SANG VÀ NHỤC

Có khi nhục tưởng là sang
Có khi nô lệ tưởng toàn tự do
Tội thay thân phận con người
Bởi ăn phải bã tuyên truyền lú luôn

TẾU NGÀN
(31/12/18)

**

CHUYỆN CƯỜI XÔ VIẾT

Liên Xô một khối chuyện cười
Cái thời chuyên chính mọi người biết không
Đây là xứ sở thành đồng
Con người mãi sợ phải đâm ra cười

Đọc vào khiến thật não người
Anh hùng Xô Viết một thời vậy thôi
Bây giờ thảy đã đổ rồi
Mới làm thế giới thấy toàn tào lao

GIÓ NGÀN
(31/12/18)

**

SAO NỠ TRÁCH NGƯỜI

Cứ đem cộng sản ra cười
Thật toàn tếu táo lũ người vô duyên
Cái cười quả thật huyên thiên
Cười ngang cười ngữa mọi miền trần gian

Nhưng ai đâu dễ thập toàn
Nhất người cộng sản mới càng phải kinh
Tại vì theo Mác Lênin
Đều dân vô sản thật tình khác đâu

Khác hơn tư sản trên đời
Thảy bao tầng lớp khiến hoài tự nhiên
Mới đều có óc có tim
Có đầu độc lập có tình nhân văn

Còn như cộng sản ai bằng
Hát theo một sách chỉ hằng thế thôi
Khác đâu cái máy cài rồi
Muôn đời vẫn vậy thảy hoài tụng ca

TẾU NGÀN
(31/12/18)

**

TỪ THỜI

Từ thời ông Giáp ông Chinh
Ông Đồng ông Duẩn dân mình tỉnh ra
Tuyên truyền mọi dạng bao la
Nhân danh đất nước tụng ca “Bác Hồ”

Ngày nay dân tộc thế nào
Khắp nơi tứ tán toàn cầu cũng vui
Lại “An ninh mạng” đây rồi
Tha hồ khép nép của “thời vàng son”

Mác Lê sẽ mãi sống còn
Chừng nào hậu duệ các ông cầm quyền
Để thành “ý hệ” như điên
Mệnh danh đủ thứ chiền chiền thế thôi

Các ông giờ dẫu đi rồi
Nhưng dầu đi hết vẫn còn cái đuôi
Dân ta đâu dám ngậm ngùi
Mà tung hô mãi khiến đời tiếu lâm

Đền đài lăng tẩm ầm ầm
Đã thành khuôn phép làm dân sợ hoài
Dám ai dụng đến thế nào
Đứng xa mà ngó chẳng ngoài vậy thôi

Tên đường tên sá khắp nơi
Thảy toàn huy hoắc cả trời Việt Nam
Thực dân, Cộng sản nối hàng
Đi vào lịch sử của toàn nước ta

TIẾU NGÀN
(31/12/18)

**

TỪ ÔNG CÁC MÁC ĐẾN
LUẬT AN NINH MẠNG

Một tay Do Thái tào lao
Nhập vào dân Đức cũng nào lạ chi
Tư duy tưởng có hay gì
“Độc tài vô sản” quả khi cùn mằn

Nhân văn chó táp nhì nhằng
Xương tàn rã mục thảy bằng như không
Trăm năm tàn hại nhân quần
Ngập tràn sợ hãi loài người còn đâu

Uổng toàn đất nước lạ sao
Ngàn năm văn hiến tới nay còn gì
Chỉ còn thân phận tôi đòi
Chạy theo Các Mác vứt đi Lạc Hồng

Giờ “an ninh mạng” lại toàn
Đời thêm trói chặt hết còn tự do
Mọi người thành chỉ co ro
Tương lai dân khó nào phất lên

ÁNH NGÀN
(30/12/18)

**

LUẬT AN NINH MẠNG

Tưởng rằng luật phải đều hay
Ai ngờ luật chỉ loay hoay thường tình
Cốt sao bảo vệ lấy mình
Khách quan chân lý nhân tình bỏ đi

“Luật an ninh mạng” hay gì
Chỉ nhằm “chế độ” kể chi con người
Nhân văn chó ngoạm mất rồi
Chỉ còn sợ hãi giữa đời nhiêu khê

Thành ra xã hội não nề
Chỉ do ông Mác mọi bề vậy thôi
“Độc tài vô sản” hỡi ôi
Cốt nhằm “cả vú miệng em” lạ gì

Khiến đời thành chỉ cu li
Một chiều nói mãi nhiều khi cũng buồn
Mệnh danh “giải phóng” loài người
Mác đều xạo xự thảy toàn tầm vơ

TẾU NGÀN
(30/12/18)

**

QUAN ĐIỂM ĐẢO ĐIÊN

Từng làm thế giới đảo điên
Từng làm nhân loại nhãn tiền chua cay
Chỉ do học thuyết cùi đày
“Đấu tranh giai cấp” đến nay lạ lùng

Nguyên do bởi Mác điên khùng
Phịa điều mê tín nhập nhùng khác sao
Gạt toàn ý nghĩa con người
Nhân văn phủi sạch tạo đời âm u

Phân ra “đồng chí”, “kẻ thù”
Phỉnh đời dốt nát chổng khu nghe hoài
Chỉ do quan điểm trật chìa
Đời thành nghiêng ngã nhân tình éo le

Liên Xô một thuở hoa hòe
Từng non thế kỷ gạt đời lạ chi
Tôn thờ lãnh tụ mê ly
Phỉnh đều thế giới độc tài lạ sao

Cả như Trung Quốc thế nào
Bá quyền đĩ bợm nói sao cho vừa
Miệng mồm đá cá lăn dưa
Có đâu tử tế loài người tự nhiên

Thành ra đời thảy toàn điên
Chỉ do học thuyết triền miên dại khờ
Trắng đen chà đạp con người
Nào còn nhân bản tình đời khách quan

Thành ra cũng có đâu oan
Kẻ thù nhân loại thảy toàn thế thôi
Chỉ cho tham vọng vài người
Khiến thành bôi bác cuộc đời lạ chi

Để làm Khoa học ra đi
Khiến toàn Chân lý chôn theo lạ lùng
Đời đều nịnh bợ khôn cùng
Tung hô lãnh tụ kiểu khùng kiểu điên

BÚT NGÀN
(30/12/18)

**

NƯỚC MỸ VÀ CỘNG SẢN

Mỹ luôn là nước tự đo
Kiểu như trời định đã cho vậy rồi
Khiến thành dân chủ mọi thời
Chủ trương tư hữu loài người sống chung

Thị trường phát triển điệp trùng
Dân bầu Tổng thống tự mình chọn ra
Để rồi xong hết nhiệm kỳ
Chuyển sang người có gì độc tôn

Trong khi Cộng sản mõi mòn
Lậm theo “thuyết Mác” hỏi còn ra chi
Tưởng đâu “công hữu” được gì
Lại đều giả tạo nhiều khi buồn cười

Để cho thiểu số nắm đầu
Nhân danh đủ thứ vốn hầu vậy thôi
Bởi nền khoa học sai rồi
Có đâu thực tế dễ gì khách quan

Khiến luôn xã hội làng nhàng
“Cá mè một lứa” chẳng oan chút nào
Đồng ca một bản rào rào
Giống như đĩa bễ có nào tự do

Cốt hoài Đảng cử dân bầu
Toàn điều hình thức có nào lạ chi
“Độc tài giai cấp” khác gì
Nhưng trong thực chất có chi vậy cà

Toàn con ông với cháu cha
Đều thành hệ thống quả là trước sau
Bởi do tâm lý con người
Độc tài là vậy dễ nào khác đâu

Thành ra anh Mác chỉ hầu
Nói điều mê tín từ đầu chí đuôi
Phịa nào “sứ mệnh công nhân”
Thảy đều ba xạo vạn phần vô duyên

Nay thành nước Mỹ thần tiên
Các quan cộng sản gởi con cháu vào
Dẫu cho miệng vẫn ào ào
Chưởi đồ “Đế quốc” lẽ nào thẳng ngay

Thành ra rút lại trước sau
Con người minh bạch cái đầu hay không
Còn như mèo mả gà đồng
Não toàn giả dối có trông được gì

BÚT NGÀN
(25/12/18)

––

MỤC LỤC

8866.        VÒNG ĐỜI LUẨN QUẨN (08/01/19)
8867.        TÍNH CÔNG KHAI TRÊN GOOGLE VÀ FACEBOOK
         (08/01/19)
8868.        NGÀY XƯA VÀ NGÀY NAY (06/01/19)
8869.        CŨNG MAY (06/01/19)
8870.        “ĐẶC KHU” VÀ SỰ DẠI KHÔN (06/01/19)
8871.        TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI (06/01/19)
8872.        BIỂN ĐẢO HOÀNG SA (03/01/19)
8873.        ĐỘC TÀI CHUYÊN CHÍNH (03/01/19)
8874.        NẮM VÀO “QUẦN CHÚNG” (03/01/19)
8875.        ĐẠO LÝ VÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ GIẢ DỐI
                      PHI SỰ THẬT (03/01/19)
8876.        CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI (03/01/19)
8877.        BỘ SẬU (31/12/18)
8878.        CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI (31/12/18)
8879.        SỰ TRỪU TƯỢNG VÀ CÁI CỤ THỂ (31/12/18)
8880.        TỰ NHIÊN (31/12/18)
8881.        TỰ DO VÀ CÁC MÁC (31/12/18)
8882.        TỘT TRỜI NGU DỐT (31/12/18)
8883.        TỰ DO VÀ CON NGƯỜI (31/12/18)
8884.        GIÁ TRỊ THẶNG DƯ (31/12/18)
8885.        SANG VÀ NHỤC (31/12/18)
8886.        CHUYỆN CƯỜI XÔ VIẾT (31/12/18)
8887.        SAO NỠ TRÁCH NGƯỜI (31/12/18)
8888.        TỪ THỜI (31/12/18)
8889.        TỪ ÔNG CÁC MÁC ĐẾN LUẬT AN NINH MẠNG
(30/12/18)
8890.        LUẬT AN NINH MẠNG (30/12/18)
8891.        QUAN ĐIỂM ĐẢO ĐIÊN (30/12/18)
8892.        NƯỚC MỸ VÀ CỘNG SẢN (25/12/18)


––


No comments :

Post a Comment