Saturday, December 1, 2018

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO - (203.

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 203

––


MỘ CHÍ CỦA NHỮNG VỊ
TỔNG THỐNG NƯỚC MỸ

Luôn nước Mỹ toàn đứng đầu thế giới
Nên một khi làm Tổng thống Hoa kỳ
Có khác gì đứng trên cả tỷ người
Nhưng chết thảy mộ đều ba thước đất

Nó khác hẳn kiểu uy nghi hoành tráng
Thảy đền đài lăng tẩm những ai kia
Của các người Cộng sản nói thật ra
Theo Chủ nghĩa cá nhân Bôn Sê Vích

TRĂNG NGÀN
(02/12/18)

**

ĐỌC LẠI BÀI THƠ “TỪ ẤY”
CỦA “NHÀ THƠ” TỐ HỮU

Mười bảy tuổi anh thảy toàn non nớt
Nhốt trong lao nên mới bị tuyên truyền
Đã làm anh thành ảo tưởng như điên
Để nhờ đó viết bài thơ “Từ ấy”

Bởi “Từ ấy trong ta bừng nắng hạ
Một mặt trời chân lý chói qua tim”
Mặt trời đây “Chủ nghĩa Mác Lênin”
Còn chân lý là “Đấu tranh giai cấp”

Tuổi mới lớn đi biểu tình chống Pháp
Khi học sinh làm đám táng Chu Trinh
Anh rủi thay bị Pháp bắt quả tình
Giam trong ngục mới gặp người Cộng sản

Trí non nớt biết nào là “ý hệ”
Đó chẳng qua rỉ miệng kiểu tuyên truyền
Nó toàn đều xuất phát tự Liên Xô
Lời dụ khị sau trở thành gươm dáo

Để Cách mạng năm 45 bùng nổ
Anh thành nên tên lính trận phất cờ
Kể từ đây anh ca ngợi Bác Hồ
Như chót vót “Ngọn hải đăng Vô sản”

Và đánh Pháp cốt để làm Cộng sản
Đó trước sau đều sự thật muôn phần
Anh làm thơ kiểu yêu nước nồng nàn
Yêu nước đó trong chỉ toàn Cộng sản

Chính bởi vậy anh khác nào con sáo
Mà đúng ra là con sáo đầu đàn
Toàn làm thơ xu nịnh kiểu rền vang
Thơ cốt yếu đều ngợi ca Lãnh tụ

Rốt cuộc lại anh mới thành Bộ trưởng
Mà tiếc thay Kinh tế thảy biết gì
Mà chỉ toàn kiểu “ý hệ” mê ly
Làm theo sách vốn Lênin đã dạy

Kiểu cán bộ đâu phải nhà cách mạng
Nên thật ra anh đâu phải nhân tài
Đâu được quyền độc lập chỉ thiên lôi
Tựa con két anh bị toàn sai bảo

Để từ đó làm Đấu tranh Ruộng đất
Anh làm theo sách lược Chủ tịch Mao
Toàn một lòng nhằm ca ngợi Bác Hồ
Anh diệt hết giới “Nhân Văn Giai Phẩm”

Đó Tố Hữu một cuộc đời “cách mạng”
Chỉ toàn đều một màu máu đỏ tươi
Bởi hồn anh bị nhuộm thảy cả rồi
Sự nhuộm đó thoát đi từ “Ngày ấy”

Khiến “sự nghiệp” của anh nay nhìn lại
Đều chỉ toàn “thơ” ca ngợi vu vơ
Đều không ngoài thảy “tranh đấu” vật vờ
Bởi đất nước ngày nay thành “hội nhập”

ÁNH NGÀN
(02/12/18)

**

CHẾ TẠO XE HƠI VINFAST

Người mình chế tạo xe hơi
Mới nghe cứ tưởng cuộc đời lên hương
Ai ngờ giống thảy gạt lường
Từ A tới Z bộ mình làm sao

Mà như hàng mả khác nào
Bởi mua đồ cũ về nhằm thi công
Cả như ốc vít bù long
Nếu đều mua tất thì sao của mình

Bề ngoài Vinfast cũng xinh
Nhưng ai dám chạy thật tình thế thôi
Nhất là đem chạy đường dài
Chưa từng thử nghiệm quả tài làm sao

Thành ra nói cũng nghẹn ngào
Đón đầu nhảy cóc nào ai hơn mình
Nhưng mà trông lại thật tình
Dễ nào thiết kế hay toàn luyện kim

Mà toàn sao chép huyên thiên
Khác gì Trung Quốc khó tin được nào
Thành ra vẫn chuyện tầm phào
Cuối cùng đâu khác kiểu làm gia công

Nhưng cho người khác cũng xong
Còn nay mình lại làm ngay cho mình
Dẫu nhằm quảng cáo linh đình
Mà trong ruột chỉ thảy đều mượn vơ

Thành ra đến mãi tận giờ
Phải đành dừng đó để chờ tương lai
Nhưng đều đã trễ quá rồi
Mình đi một bước còn người cả trăm

Mới đành vận nước long đong
Nay đều thua hết còn mong được gì
Đi sau thiên hạ lạ chi
Lạc quan tếu thảy nào ai nỗi niềm

TẾU NGÀN
(01/12/18)

**

TRƯỜNG TIỂU HỌC JUNKO

Ai người chưa đến Quảng Nam
Làm sao biết được có Trường Junko
Tên nghe lạ hoắc thế nào
Tưởng người xứ lạ ai dè Nhật đây

Thành ra câu chuyện rất hay
Junko cô gái tuổi vừa đôi mươi
Đã vừa tốt nghiệp Ngoại giao
Vì đi thực tập đã vào Việt Nam

Ghé qua Điện Phước, Điện Bàn
Cảm tình tràn ngập với toàn học sinh
Cô bèn ước nguyện lòng mình
Chắc về phục vụ tại vùng quê đây

Ngờ đâu định mệnh khắt khe
Bổng dưng tử nạn tại nơi nước mình
May thay nhờ có gia đình
Cha cô thông cảm tâm thành của con

Khiến làm mọi việc tiến hơn
Mọi người cùng góp tay trong việc này
Để rồi từ đó tới nay
Hai mươi năm chẳn tháng ngày nở hoa

Trường xây cao đẹp mặn mà
Cả ngàn em nhỏ đã vào học đây
Là nhờ tâm nguyện một người
Junko ngày ấy ngôi trường mang tên

Xuất thân Đại học Thiên Hoàng
Vị vua Nhật bản rỡ ràng ngày xưa
Cô thành gắn với Quảng Nam
Trường Hoàng Hoa Thám đổi thành Junko

Chuyện bao cảm động thế nào
Tâm tình Việt Nhật nói sao cho vừa
Nhịp cầu nối bởi Junko
Sẽ hoài còn mãi dễ nào đâu quên

TIẾNG NGÀN
(01/12/18)

**

DẪU CHI

Dẫu chi còn được chút này
Vũ Nhôm ăn nói thẳng ngay trước Tòa
Có đâu lại phải khóc òa
Của gian trả lại cũng là thế thôi

Mười ba triệu rưởi đô la
Ăn không nuốt nổi nhả ra cũng huề
Chẳng thèm năn nỉ tỉ tê
Đã chơi xả láng thì về tay không

Kiểu dân có máu Quảng Nam
Thiệt thà số một hoặc tay gian hùng
Đâu toàn chỉ kiểu lùng nhùng
Thảy đều ba rọi oai phuông nỗi gì

Để thành từ đó mà suy
Vũ Nhôm khôn lõi đến khi buồn cười
Tay không gạt biết bao người
Đều toàn cớm lớn khiến đời nễ nang

TẾU NGÀN
(01/12/18)

**

THẦY NÀO TRÒ ẤY

Ta từng quả có nói rồi
Vi thầy lựa chọn đâu ngoài Nguyễn Du
Thầy kia lại chính Tây Hồ
Hai ông Tiến lẽ nào không hay

Thời xưa cho đến đời nay
Khó ai qua nổi thảy hai nhân tài
Nguyễn Du quả bậc thi hào
Tây Hồ chí sĩ toàn đều yêu dân

Phát huy dân trí mọi phần
Con người sáng suốt non sông nhớ hoài
Đều hai tư tưởng trong đời
Vượt lên chính trị chỉ thời tự nhiên

Bởi do chính trị huyên thiên
Tư duy triết học mới điều cao hơn
Tiên Điền truyền tải Truyện Kiều
Tây Hồ nhất quyết dân mình nâng cao

Trước tiên dân trí phải sao
Thứ hai dân khí rồi nhằm dân sinh
Đúng người tâm huyết chí tình
Tinh thần vĩ đại quả tình ai hơn

Thành ra suy nghĩ nguồn cơn
Làm thơ cũng cách trả ơn cho đời
Khiến thơ nào phải vẽ vời
Mà toàn biểu hiện tình người mới hay

Bằng toàn Lục bát trước sau
Nhưng trong tư tưởng mới hầu cao xa
Đâu nhằm chính trị ta bà
Mà nhằm khoa học tiến ra sau này

Thi ca kiểu đó nào sai
Luôn đầy triết học lẫn đầy nhân văn
Vượt xa chính trị lằng nhằng
Để nhằm chính trị thăng bằng vươn lên

Vì đời giúp ích gì hơn
Nhằm lên trí tuệ toàn cầu đỉnh cao
Bỏ xa mọi thói tầm phào
Kiểu toàn điếu đóm khác nào tầm vơ

Mới thành lý tưởng Tây Hồ
Thảy đường chính đạo phải hoài cần theo
Với đường nghệ thuật Nguyễn Du
Để thơ Lục bát thiên thu mãi còn

SẮC NGÀN
(01/12/18)

**

SÚNG BỜI LỜI

Cái này hồi nhỏ hay chơi
Đó là kiểu súng bời lời miền quê
Trong khi giặc giả não nề
Thảy toàn con nít bắn nhau bời lời

TẾU NGÀN
(01/12/18)

**

LÝ LUẬN KIỂU MÁC XÍT

Nói chung mác xít cũng hay
Thảy toàn lý luận kiểu chày cối thôi
Mới nghe tưởng đúng chẳng tồi
Nhưng mà ngẫm lại thấy đều tầm vơ

Để nhằm dụ kẻ dại khờ
Bởi đều ngụy biện ai ngờ thế sao
Dựa vào sự thực ban sơ
Cốt đưa kết luận mới hầu toàn sai

Thành ra Mác cũng quả tài
Một tay quỷ biện làm đời lầm to
Mượn danh “duy vật” ra trò
Nhằm đưa kết luận thảy toàn viễn vông

Phê bình Tư bản như không
Đúng đâu vài cái kế toàn thành sai
Thành phi lô-gích quả hài
Bởi điều ngụy biện được lồng vào trong

Khiến thành “triết học” đèo bòng
Mượn điều vật lý để nhằm gạt thôi
Cốt nêu hiện tượng bên ngoài
Để hầu kết luận thảy toàn chiều sâu

Thành ra Mác chỉ một màu
Tiền đề đặt trật có hầu được chi
Cả khi đặt đúng lạ gì
Để nhằm ngụy biện lắm khi buồn cười

TẾU NGÀN
(01/12/18)

**

NHỮNG TÊN CƯỚP CÔNG KHAI

Ăn gian ăn lận chỉ thường
Luôn trong xã hội mọi đường thế thôi
Chỉ vì phần lớn con người
Có đều thánh thiện trong đời nhiều đâu

Thế nhưng lén lút trước sau
Vì điều phi pháp phải hầu đậy che
Cả do đạo đức mọi bề
Nhất là dư luận dễ nào bỏ qua

Song điều đáng nói chính là
Khi thành quyền lực đã toàn công khai
Bởi trong xã hội độc tài
Khiến toàn cấu kết trong ngoài lẫn nhau

Dân đành im miệng trước sau
Tự do dân chủ bởi đâu có nào
Lợi chung rót túi ào ào
Những tên cướp cạn ối dào là vui

Thành ra tham nhũng chỉ đùa
Chỉ là nói tránh ai người không hay
Bởi đều cướp cạn ban ngày
Đâu cần tham nhũng nói ngay vậy mà

Chỉ do tham nhũng phải là
Hành vi lén lút ta bà khác sao
Còn khi quyền lực nắm hầu
Chỉ toàn kẻ cướp có nào khác chi

TIẾNG NGÀN
(01/12/18)

**

NHỮNG KỶ NIỆM ĐỜI NGƯỜI

Đời người cao lắm trăm năm
Nhưng về kỷ niệm quả thôi rất nhiều
Nhất là với những ngôi trường
Của thời niên thiếu ta thường nhớ luôn

Những thầy những bạn đâu quên
Da mồi tóc bạc còn luôn nhớ hoài
Đôi khi các vị thành danh
Lồng trong kỷ niệm đều thành tự nhiên

Mỗi người qua thảy vài trường
Nhưng toàn cả nước quả dường bao la
Dẫu bao kỷ niệm xót xa
Dẫu bao kỷ niệm vui òa mãi luôn

Nên chi nói tới ngôi trường
Dầu ai nhắc lại ngàn phương thảy cần
Cũng đều bàng bạc mọi phần
Như toàn kỷ niệm vạn lần chung nhau

PHƯƠNG NGÀN
(01/12/18)

**

SÁNG KIẾN PHILIPIN

Đúng là sáng kiến Philipin
Biểu tình mang bảng giống in cái gì
Mới nhìn thảy tưởng con cu
Nhưng rồi nhìn kỷ hóa đây Lưỡi bò

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

Ừ THÌ

Ừ thì đem xử chúng đi
Bốn tay cộm cán còn gì nói sao
Thủ Thiêm chúng hại đồng bào
Để toàn cướp đất lẽ nào buông xuôi

GIÓ NGÀN
(30/11/18)       

**

NÁT NHƯ TƯƠNG ỚT

Việt Nam giờ nát như tương
Tại vì Trung Quốc tăng cường nhảy vô
Hoàng Sa nó chiếm thảy rồi
Trường Sa bồi lấp mở toàn sân bay

Đặc khu Kinh tế đang xoay
Cả như Đà Nẵng phóng tay mua nhà
Khác nào bờ biển nguy rồi
Sân bay Nước Mặn chắc ngồi mà lo

Thảy toàn chúng giở chiêu trò
Mượn tên người Việt đứng là quả thâm
Thêm còn táo tợn hà rầm
Chữ Tàu treo bảng cấm dân ta vào

Hãy xem bao việc thế nào
Nát như tương ớt ối dào là vui
Chuyện xưa tích cũ xảy rồi
Ngàn năm đô hộ sẽ thời có không ?

BIỂN NGÀN
(30/11/18)

**

ĐỐN GỖ

Quy trình đốn gỗ giản đơn
Lá cành chặt trước cho trơn vậy mà
Cái thân ắt phải chừa ra
Đặng mà xẻ ván xây nhà mới hay

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

HƠN MƯỜI NGÀY XƯA

Trước kia Bác đã nói rồi
Thắng xong Mỹ Ngụy xây mười lần hơn
Tới giờ ròng rã bao năm
Thấy đều “cháu Bác” dinh cơ xây toàn

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN LOẠI
CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI

Chỉ cần đánh giá đúng người
Cũng thành hiểu được cuộc đời ra sao
Tuyên truyền giả dối ào ào
Khác gì đó chỉ những thằng lưu manh

Còn toàn quần chúng hiền lành
Bởi vì đa số nói chung đều hèn
Ngoài ra toàn thứ bon chen
Loại toàn hạ cấp quả hằng vậy thôi

Lửa không dễ có khói nào
Phải cần trách lửa khói mà trách sao
Thế gian qua cuộc ba đào
Vàng thau mới biết thảy ai ra gì

Tôn xưng dẫu lắm được chi
Thời gian qua hết vẫn thì lòi ra
Kẻ làm xã hội ta bà
Trở thành tội ác lọ mà chối sao

PHƯƠNG NGÀN
(30/11/18)

**

VỀ CỜ HIỆU VÀ QUỐC HIỆU

Chuyện này chính trị rõ ràng
Hễ ai chiến thắng đều toàn trưng ra
Nhằm cho biểu hiện phe ta
Cốt sao phe nghịch có mà chạy đi

Thành ra cách mạng lạ gì
Kiểu người Cộng sản đoạt quyền bốn lăm
Đã thay Cờ đỏ sao vàng
Vào cờ trước đó của Trần Trọng Kim

Đều cờ cùng kiểu Quẻ Ly
Dưới thời Bảo Đại nhiều khi tưởng lầm
Thảy cùng cờ của Quốc gia
Tức không Cộng sản ai mà lạ đâu

Quẻ Ly nghĩa Dịch làm đầu
Chủ vào nét giữa đứt đôi hỏa toàn
Sau này ông Diệm cầm quyền
Hợp liền ba nét thành cờ Miền Nam

Từ đây Nam Bắc rõ ràng
Hai miền ý hệ hoàn toàn khác nhau
Miền Nam chủ nghĩa Quốc gia
Còn riêng Miền Bắc hướng theo Nga Tàu

Lấy điều Quốc tế làm đâu
Hay toàn chủ nghĩa chính là Mác Lê
Tuyên truyền dẫu có ê hề
Nhưng đều sự thật mọi bề thế thôi

Cả cờ Giải Phóng Miền Nam
Của ông Thọ, Phát cũng không khác gì
Nửa xanh nửa đỏ lạ chi
Sao vàng chính giữa cũng thì thế thôi

Vài năm sau bị vứt rồi
Chỉ còn Cờ đỏ sao vàng tự nhiên
Khác hơn cờ Đảng búa liềm
Nhưng cùng màu đỏ hẳn toàn y nhau

Bởi vì đều gốc Liên Xô
Lênin Cờ đỏ lẽ nào ai quên
Là màu Quốc tế vang rền
Tức màu Cách mạng Mác Lê lạ gì

Nhưng nay thôi có nói chi
Nước Nga mới đã bỏ cờ Liên Xô
Quay về cờ của Sa hoàng
Tức cờ Tổ quốc hoàn toàn đầu tiên

SAO NGÀN
(30/11/18)

**

CẦM CÁN

Vợ nhà cầm cán quả hay
Bởi vì do nghĩ ta đây mới tài
Đưa tay nắm trọn hai tai
Thay chồng “định hướng” rõ hài làm sao

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày nay ngôn ngữ vẫn thường
Bảo “hai trong một” cũng dường vậy thôi
Khó còn phân biệt nữa rồi
Giống nào “xôi đậu” của thời khi xưa

Điện Biên nói mấy chẳng thừa
Thực dân mình thắng lại thua Sóng hồng
Mác Lê thay thế một dòng
Tinh thần dân tộc quả còn nữa đâu

Thảy toàn “Quốc tế” một màu
Tiến lên “vô sản” chỉ hầu thi đua
Bao năm “bao cấp” lạ chưa
Mẹ con thường mặc chỉ chung chiếc quần

Tung hô lãnh tụ vang lừng
Cả trong ngoài nước có từng vậy sao
Nhân dân câm miệng từ lâu
Bởi toàn cán bộ trên đầu nói thôi

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

TINH THẦN DÂN TỘC

Ngày xưa ông Diệm cũng hay
Tinh thần dân tộc nói ngay đều cừ
Áo dài khăn đóng hầu như
Vẫn hoài đem mặc giữa đời hôm nay

Đó đâu nhằm kiều trình bày
Mà toàn tâm thức chiều sâu ai ngờ
Tự hào tiên tổ tới giờ
Cội nguồn văn hiến bốn ngàn năm qua

SẮC NGÀN
(30/11/18)

**

HỒ ĐỒ

Người xưa đôi chút hồ đồ
Đàn bà “ngọn cỏ đái nào đâu qua”
Nhưng nay hiện đại hóa ra
Đàn bà đái đứng thấy mà kinh luôn

Dầu sao thấy vậy đừng buồn
Tại vì cầu tiểu nào còn về sinh
Đàn bà mới phải bực mình
Rủ nhau đái đứng quả tình cũng vui

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

QUÂN SƯ QUẠT MO

Lâu nay Thủ tướng nổ vang
Nói nhiều ngôn ngữ chỉ toàn cung trăng
Thành ra giống xạo ai bằng
Lỗi này do đám nô tỳ quạt mo

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

CHÂN LÝ CHỈ CÓ MỘT

Cái gì sự thật trên đời
Mới hoài đúng đắn mọi thời mà thôi
Ví như dân chủ tự do
Đều luôn quy luật để cho mọi người

Tại vì bình đẳng chủng loài
Làm sao cá thể lại ngồi lên trên
Chẳng qua Các Mác cùn mằn
“Độc tài vô sản” khiến quèn thế thôi

Khác nào phản động một tay
Gạt lừa nhân loại đã ngoài trăm năm
Tội đồ đó quả ai bằng
Bởi sai khoa học mới đều chủ quan

Mác đầy cảm tính rõ ràng
Óc toàn thị hiếu quả còn khác chi
Đời nghe đã có được gì
Trừ tay lợi dụng mới thì lên vua

Biến dân thành thảy của chùa
Tự mình thao túng trong lòng bàn tay
Khiến cho tội lỗi càng dày
Đồng thời tội ác biết ngay vậy mà

Nhưng toàn gốc ngọn đâu ra
Chỉ do bởi Mác có mà lạ sao
Một tay “triết lý” tầm phào
Hay tay “khoa học” chỉ vào hạng điên

NON NGÀN
(30/11/18)

**

THÓI QUEN CỦA
NGƯỜI CỘNG SẢN

Trước khi làm một điều gì
Phải luôn rao trước cứ thì thế thôi
Nay Huỳnh Duy Thức khác sao
Chắc là sắp thả thành rào đón đây

Nhìn vào các báo biết ngay
Toàn đồ phải gió đã liền lao xao
Chỉ vì công cụ thế nào
Cứ nhìn cái dẹo biết ngay chủ rồi

Osin Huy Đức tốt thôi
Đăng bài tức tốc giống cần ăng ten
Dẫu chi việc đó rất nên
Bởi Huỳnh Duy Thức giam cầm từ lâu

Kiểu duy độc đoán trên đời
Vì quyền sinh sát vốn nằm trong tay
Thành nay thả Thức mới hay
Không đều trái trớt dễ tày ai khen

TẾU NGÀN
(30/11/18)

**

CÁI HÀI CỦA NƯỚC TÀU

Nước Tàu so với Việt Nam
Ngàn năm văn hiến thảy toàn như nhau
Nhưng Tàu có nhỉnh trước sau
Với bao khám phá mà ta đâu bằng

La bàn, thuốc súng đầu tiên
Nghề in, làm giấy đã đều hơn ta
Tự hào mới bảo “Trung Hoa”
Tức là tinh túy gần xa hơn người

Nhưng sau lại chỉ buồn cười
Bị toàn ngoại tộc đè đầu khác sao
Nguyên Mông quả có lạ nào
Cuối cùng nước mất vào người Mãn Thanh

Thời nay thuyết Mác phải đành
Trăm năm vật vã cũng thành ra chi
Liệt cường xâu xé khác gì
Bởi vì thuyết Mác cũng từ phương Tây

TẾU NGÀN
(29/11/18)

**

TOÀN QUYỀN THỐNG TRỊ

Toàn quyền thống trị cũng hay
Muốn ai phải chịu tù đày dễ thôi
Như Huỳnh Duy Thức đúng rồi
Phiên thành “chính trị” để rồi chẻ hoe

Khác gì cũng chỉ huê hòe
Cù Huy Hà Vũ ai dè vậy sao
Cả Lê Công Định thế nào
Đều do Thủ tướng phán đâu lạ gì

Giờ đây Tấn Dũng còn chi
Nhưng Huỳnh Duy Thức cứ đi ở tù
Trừ Cù Hà Vũ thoát rồi
Bởi nhờ Mỹ rước mới thành vậy thôi

Hóa ra bao sự trước sau
Đầu voi đuôi chuột cũng hầu giống y
Chụp vào “chính trị” chỉ vì
Bảo toàn quyền lực dễ đi đàng nào

TIẾU NGÀN
(29/11/18)

**

ĐỪNG NÊN SO SÁNH

Đừng nên so sánh làm gì
Mỗi thời mỗi khác cần chi nói kìa
Tuyên truyền dẫu có lia chi
Nhìn vào thực tế đầm đìa khách quan

Pnompênh so với Saigòn
Thời nay phải khác đâu còn như xưa
Viễn Đông hòn ngọc lạ chưa
Bây giờ ngập nước trời mưa phải đành

TẾU NGÀN
(29/11/18)

**

CHỮ THẬP NGOẶC

Thoạt nhìn ngỡ tưởng giống nhau
Nhưng ai láu táu mới hầu vậy thôi
Từ bi chữ vạn lạ nào
Khác toàn diệt chủng dấu thời Hitler

Thành đem ra để mà so
Nó đều ngược hẳn để cho mọi người
Cứ nhìn cái hướng đủ rồi
Hướng lên hướng xuống có nào lạ đâu

DẶM NGÀN
(29/11/18)

**

QUÉT SÂN

Nâu sồng cầm chổi quét sân
Làn da trắng tuyết hỏi cần nói sao
Chao ôi duyên dáng thế nào
Lá vàng da trắng má đào đối nhau

TRĂNG NGÀN
(29/11/18)

**

CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO

Nhiều người đã bị thế rồi
Từ bao năm trước có mình anh đâu
Đôi khi điện thoại reo lâu
Giở lên thấy báo thảy hầu giống nhau

Bảo rằng bưu phẩm chờ hoài
Phải mau đến nhận gạt người cả tin
Cốt nhằm đánh động lòng tham
Hỏi dồn tới nữa chỉ thêm trật chìa

Khai ra quả thật đầm đìa
Thông tin lòi trọn có nào ai hay
Thành ra bị nắm đàng đầu
Lâu lâu kêu nữa cũng đâu lạ gì

Đúng toàn chuyện dỏm khác chi
Trò đời điên đảo nhiều khi đáng cười
Có còn gì nữa con người
Toàn quân lừa đảo gạt đời gian manh

TẾU NGÀN
(29/11/18)

**

HAI VỊ TÔN SƯ

Đời ta từ đó đến nay
Luôn tôn duy chỉ hai thầy mà thôi
Người đầu ai khác Nguyễn Du
Thi hào số một của người Việt Nam

Tiếp theo là chính Tây Hồ
Anh hùng cao tuyệt lẽ nào không hay
Xiển dương Dân trí tới nay
Kiểu người chí cả hỏi ai nào bì

Nên thành đâu có lạ chi
Lựa thầy như thế lấy gì không thông
Khơi nguồn Lục bát một dòng
Dẫu cho tát mãi biển Đông vẫn còn

Phan Chu Trinh chí tựa non
Tấm lòng yêu nước sắc son muôn đời
Quảng Nam, Nghệ Tỉnh hai nơi
Đều cùng một gốc đã thời sinh ra

NON NGÀN
(29/11/18)

**

NGỤY TẶC ĐẤU TRANH

Dân ngu thảy thích nói càn
Đấu tranh thuở ấy quả càng trớ trêu
Bởi toàn những thứ đồ lèo
Sinh viên, trí thức bị toàn giật dây

Phe ta vào đó nào hay
Khiến thành khuynh ta mặt mày láo liêng
Độc tài hô thảy triền miên
Nhưng toàn tà mị huyên thiên ý đồ

Bây giờ chúng thảy chạy mô
Chỉ đều một bọn vong nô khác gì
Lý Quý Chung, Ngô Bá Thành …
Cùng Hồ Ngọc Nhuận loanh quanh giở trò

Đều toàn mánh lới, giả đò
Độc tài dẫu chỉ cũng đều cá nhân
Khác xa nay thảy muôn phần
Độc tài ý hệ còn mong lạ gì

MÂY NGÀN
(29/11/18)

**

LẾU LÁO

Việt Nam qua Mỹ phát đồ
Thật toàn lếu láo lẽ nào không chê
Đàm Vĩnh Hưng quả ê chề
Nước nghèo mạt rệp giả đi cho người

TẾU NGÀN
(29/11/18)

**

“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”

Bởi do ông Mác đặt điều
Bây giờ dở khóc dở cười thế thôi
Thành ra bảy thập niên rồi
Hiện nay xã hội vẫn hầu ra chi

Chỉ còn “định hướng” khác gì
Đầu voi đuôi chuột cứ thì la to
Dân đều chỉ có co ro
Trừ ra thiểu số mãi hò hét luôn

Khác chi não trạng buông tuồng
Hiểu nào thuyết Mác mà toàn nói phiêu
Biết chi ông thảy sai đều
Liên Xô phải sập từ hồi xa xưa

Thảy duy ý chí có thừa
Khách quan đâu đúng còn chưa thấy toàn
Chỉ do thiểu số hiên ngang
Nghĩ chi đất nước khiến càng thảm thương

NON NGÀN
(29/11/18)

**

PHÙ SA

Em nằm trên đất phù sa
Giờ toàn nứt nẻ dễ mà vui sao
Nhìn ra đất rộng trời cao
Giờ đều nứt cả có nào em đâu

TIẾU NGÀN
(29/11/18)

**

NGƯỜI TA VÀ MÌNH

Người ta đã tới đâu đâu
Mình nay du lịch đón đầu đồng quê
Thật là phát triển não nề
Vào sâu ra chậm mọi bề mới vui

Ở lâu khỏi tiếc của đời
Đầu tư kiểu ấy quả thời vô sâu
Phát huy tiêu chí để hầu
Cứng toàn công nghiệp có đâu còn mềm

TIẾU NGÀN
(29/11/18)

**

VÔ THẦN LẠY HƯƠNG

Ngày xưa Mác nói vô thần
Bởi vì duy vật mọi phần vậy thôi
Nhưng nay thời cuộc đổi rồi
Bao tay Thành ủy đều toàn lạy hương

Bởi do thế sự nhiễu nhương
Lạy hương thần Phật đặng toàn quay lui
Tại nay kẹt giỏ cả rồi
Ăn nhiều mắc nghẹn tất thành phải lo

TẾU NGÀN
(29/11/18)

**

TRÍ TUỆ CỦA QUẦN CHÚNG

Lênin từng nói vậy rồi
Cho rằng cách mạng khác nào cuộc chơi
Hay là cuộc hội huy hoàng
Của đều quần chúng hiên ngang kéo dài

Thành ra khoa học hóa hài
Khiến làm trí tuệ phải đành tránh xa
Họp hành thảy mới bao la
Nhà thơ nhận xét chính là Maiacopski

Triệu con số một khác gì
Cùng toàn đơn vị có chi đâu tài
Dễ đâu bằng được số hai
Kể về giá trị mới thành nhân đôi

Khác chi quần chúng cũng vui
Toàn tôn lãnh tụ vì cao hơn mình
Dẫu cao hơn một cái đầu
Nhưng tôn quá mạng cũng hầu tuyệt chiêu

PHƯƠNG NGÀN
(29/11/18)

**

QUYỀN LỰC VÀ KHOA HỌC

Chỉ cần khoa học mà thôi
Đủ làm xã hội vẫn thời tốt tươi
Thế nên quyền lực trên đời
Dùng làm khoa học mới hoài vẽ vang

Tiếc thay bao kẻ điếm đàng
Cuộc đời tranh đấu để mong cầm quyền
Gạt lừa quần chúng như điên
Đặng làm lãnh tụ trước tiên lạ gì

NẮNG NGÀN
(28/11/18)

**

SAIGÒN VÀ NẠN NGẬP

Hứa làm hết ngập Saigòn
Nhưng giờ ngập hết quả còn nói sao
Phải chăng hứa cuội khác nào
Hay là hứa để rút tiền lạ chi

TIẾU NGÀN
(28/11/18)

**

XƯA VÀ NAY

Miền Nam xưa rất hiền lành
Ngày nay sao lại trở thành ra chi
Chỉ do Miền Bắc lạ gì
Là nơi ô nhiễm môi trường từ lâu

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

CHUYỆN ĐỜI CHỈ MỘT LẦN

Một lần chuyện đã xảy ra
Dễ chi có nữa đừng mà nằm mơ
Tuyên truyền khiến quả dại khờ
Để thành ngậm đắng bây giờ còn đâu

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

QUA SÔNG

Honda lũ lượt qua sông
Nước toàn lai láng quả trông lạ đời
Nhưng mà chuyện tếu đây rồi
Saigòn đường phố chớ nào khác đâu

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

MỘT SỰ TÍCH BẢY LĂM

Chuyện xưa vào buổi bảy lăm
Ở Văn Khoa Huế có Lê Văn Hoàng
Vị thầy chuyên dạy chữ Nôm
Đã từng cặm cụi chép Kiều bằng tay

Tình thâm cốt tặng học trò
Áng thơ bất hủ với toàn chữ Nôm
Chẳng ngờ Hiệu Trưởng phần thư
Cho đem đốt sạch bảo đồ “Ngụy” đây

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

FACE BOOK NGÀY NAY

Hiện thời Face Book cũng hay
Ai vô cũng được ai vào cũng xong
Nhưng đều rõ tỏng tòng tong
Người hay kẻ dỡ thảy cùng phơi ra

Bởi đâu phải chỗ ta bà
Mà còn là chỗ xót xa nhiều điều
Nên càng vào đó thật nhiều
Để người chọn lọc bao nhiêu chuyện đời

TIẾU NGÀN
(28/11/18)

**

TIẾU LÂM

Ngày xưa Các Mác tiếu lâm
Đào vào trong đất đường hầm bảo đi
Vậy mà bao kẻ lạ gì
Ngày nay vẫn nghĩ lối lên thiên đường

Thành ra nhìn lại ngỡ ngàng
Trăm năm chứng tỏ có toàn tới đâu
Độc tài chuyên chính vùi sâu
Chỉ thành bế điểm quả hầu vậy thôi

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

VÀNG THAU LẪN LỘN

Vàng thau lẫn lộn trong đời
Lúc nào cũng vậy vốn thời tự nhiên
Thời gian yếu tố nhãn tiền
Mới làm phân biệt cơ duyên nhiều bề

Thượng vàng hạ cám não nề
Những tay bồi bút ê hề khác sao
Càng làm Chu Hảo nâng cao
Con người quả cảm lẽ nào không yêu

NẮNG NGÀN
(28/11/18)

**

VŨ NHÔM PHAN ANH VŨ

Vũ Nhôm nổi tiếng như cồn
Gian hùng gặp vận hỏi còn ai vô
Phóng tay quy tập ào ào
Bao nhiêu cán lớn nghẹn ngào hôm nay

Quảng Nam nhiều trự cũng hay
Bây giờ rõ mặt anh tài Vũ Nhôm
Một tay nghề nghiệp lồm cồm
May nhờ thời thế ngoi lên hàng đầu

TẾU NGÀN
(28/11/18)

**

CÁI MIỆNG CON NGƯỜI

Con người có miệng để ăn
Có mồm để nói lăng nhăng trên đời
Vậy mà bao kẻ mê tơi
Cho rằng nói thật rõ thời chỉ ngu

TẾU NGÀN
(28/11/18)

––

MỤC LỤC

8799.        MỘ CHÍ CỦA NHỮNG VỊ TỔNG THỐNG NƯỚC MỸ
(02/12/18)
8800.        ĐỌC LẠI BÀI THƠ “TỪ ẤY” CỦA “NHÀ THƠ” TỐ HỮU
(02/12/18)
8801.        CHẾ TẠO XE HƠI VINFAST (01/12/18)
8802.        TRƯỜNG TIỂU HỌC JUNKO (01/12/18)
8803.        DẪU CHI (01/12/18)
8804.        THẦY NÀO TRÒ ẤY (01/12/18)
8805.        SÚNG BỜI LỜI (01/12/18)
8806.        LÝ LUẬN KIỂU MÁC XÍT (01/12/18)
8807.        NHỮNG TÊN CƯỚP CÔNG KHAI (01/12/18)
8808.        NHỮNG KỶ NIỆM ĐỜI NGƯỜI (01/12/18)
8809.        SÁNG KIẾN PHILIPIN (30/11/18)
8810.        Ừ THÌ (30/11/18)
8811.        NÁT NHƯ TƯƠNG ỚT (30/11/18)
8812.        ĐỐN GỖ (30/11/18)
8813.        HƠN MƯỜI NGÀY XƯA (30/11/18)
8814.        TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN LOẠI CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI
(30/11/18)
8815.        VỀ CỜ HIỆU VÀ QUỐC HIỆU (30/11/18)
8816.        CẦM CÁN (30/11/18)
8817.        CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (30/11/18)
8818.        TINH THẦN DÂN TỘC (30/11/18)
8819.        HỒ ĐỒ (30/11/18)
8820.        QUÂN SƯ QUẠT MO (30/11/18)
8821.        CHÂN LÝ CHỈ CÓ MỘT (30/11/18)
8822.        THÓI QUEN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN (30/11/18)
8823.        CÁI HÀI CỦA NƯỚC TÀU (29/11/18)
8824.        TOÀN QUYỀN THỐNG TRỊ (29/11/18)
8825.        ĐỪNG NÊN SO SÁNH (29/11/18)
8826.        CHỮ THẬP NGOẶC (29/11/18)
8827.        QUÉT SÂN (29/11/18)
8828.        CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO (29/11/18)
8829.        HAI VỊ TÔN SƯ (29/11/18)
8830.        NGỤY TẶC ĐẤU TRANH (29/11/18)
8831.        LẾU LÁO (29/11/18)
8832.        “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (29/11/18)
8833.        PHÙ SA (29/11/18)
8834.        NGƯỜI TA VÀ MÌNH (29/11/18)
8835.        VÔ THẦN LẠY HƯƠNG (29/11/18)
8836.        TRÍ TUỆ CỦA QUẦN CHÚNG (29/11/18)
8837.        QUYỀN LỰC VÀ KHOA HỌC (28/11/18)
8838.        SAIGÒN VÀ NẠN NGẬP (28/11/18)
8839.        XƯA VÀ NAY (28/11/18)
8840.        CHUYỆN ĐỜI CHỈ MỘT LẦN (28/11/18)
8841.        QUA SÔNG (28/11/18)
8842.        MỘT SỰ TÍCH BẢY LĂM (28/11/18)
8843.        FACE BOOK NGÀY NAY (28/11/18)
8844.        TIẾU LÂM (28/11/18)
8845.        VÀNG THAU LẪN LỘN (28/11/18)
8846.        VŨ NHÔM PHAN ANH VŨ (28/11/18)
8847.        CÁI MIỆNG CON NGƯỜI (28/11/18)


––

No comments :

Post a Comment