TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 198
ĐIỀU HỢM HĨNH CỦA CÁC MÁC
Thế gian ai cũng con người
Thảy đều bình đẳng thảy đều tự do
Mới nên đồng khí tương cầu
Đồng thanh tương ứng chỉ hầu vậy thôi
Tạo thành Chính đảng khắp nơi
Vào ra đều thảy con người tự nhiên
Nhưng vì Mác lại toàn điên
“Độc tài chuyên chính” nhãn tiền lơ mơ
“Đấu tranh giai cấp” ai ngờ
Chỉ điều phịa đặt của toàn Mác xưa
Bởi do mê tín Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền thế gian
Cái ngu quả thảy vẹn toàn
Bởi vì khoa học có càng thấy đâu
Chỉ do ức đoán mà thôi
Tin rằng “Tư bản phải rồi tự chôn”
Mới toàn mê tín xanh rờn
Biết gì “biện chứng” chỉ toàn vu vơ
Vì xưa cho đến tận giờ
Con người cụ thể mới đều mục tiêu
Đấu tranh bao dạng có nhiều
Đâu thuần “giai cấp” kiểu đều nói phao
Bởi vì hễ đã con người
Đấu tranh “sai đúng” đời nào lại không
Cho dầu quyền lợi rõ ràng
Nhưng tinh thần mới thảy càng cao hơn
Thành ra Mác quả lơn tơn
Nhìn người đều thấy kiểu toàn bá vơ
Đúng là “duy vật” ai ngờ
Quên toàn nghĩa lý cuộc đời lạ sao
Khiến làm Mác thảy tào lao
Nghĩ về “chính trị” tầm phào khác đâu
TIẾNG NGÀN
(28/10/18)
**
DÂN TRÍ VÀ DÂN KHÍ
Chỉ cần dân trí lên cao
Khiến thành dân khí lẽ nào không lên
Dân sinh từ đó vững bền
Mới là tiêu chí cụ Phan ngày nào
Nên giờ đừng có tào lao
Tìm người “lãnh đạo” ối dào là vui
Bởi dân khi đã cao rồi
Thì người lãnh đạo tất từ trong dân
SẮC NGÀN
(28/10/18)
**
QUỸ VĂN HÓA PHAN CHU TRINH
Cụ Phan quả thật anh tài
Tinh hoa văn hóa nước nhà khi xưa
Từ quan cứu nước lạ chưa
Quảng Nam có một Việt Nam đâu nhiều
Bôn ba lận đận bao nhiêu
Nhằm đưa trình độ nước mình cao lên
Lấy điều Dân trí làm nền
Dân sinh Dân khí cùng lên đồng đều
Thật là trí tuệ cao siêu
Cả non thế kỷ vẫn còn sáng soi
Ngày nay hậu thế luôn noi
Mới làm ra Quỹ tên Người vẽ vang
Nhưng nay đứt gánh giữa đàng
Giáo sư Chu Hảo có toàn còn đâu
Tại vì bị kỷ luật rồi
Con người tâm huyết quả thành uổng thay
NON NGÀN
(29/10/18)
**
NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI
Ở đời mọi sự khách quan
Nên cần biết đúng phải toàn thế thôi
Biết sai ắt hẳn thành tồi
Cho dầu tưởng đúng vẫn hoài đều sai
Khác đâu Các Mác bẽ bai
Nghĩ ra học thuyết tưởng rằng đúng bong
Đâu dè đầy sạn bên trong
Khiến non thế kỷ long đong loài người
Nhưng giờ mọi chuyện rõ rồi
Hi sinh cho mấy đâu nào thành công
Lại thành kết quả đi đoang
Dã tràng xe cát biển đông lạ đời
Tại vì lý thuyết khơi khơi
Toàn không thực tế cuộc đời ích chi
Chỉ vì Mác thảy mê ly
Đúng hơn mê tín vào toàn Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền
Nhưng đều hiểu trật mới thành tào lao
Duy tâm biện chứng lẽ nào
Biến thành “duy vật” rõ điều Mác ngu
Bởi đời cho dẫu thiên thu
Khó râu ông nọ cắm cằm bà kia
Thành ra Mác mới trật chìa
Dụ người ông cạn lia chia trên đời
Tới nay ai cũng thấy rồi
Thành ra “bỏ đảng” có nào không hay
Dẫu đều gạo cội xưa nay
Những người từng sống chết nhau một thời
Khác chi kiểu là Đặng Xương Hùng
Vừa rồi Nguyên Ngọc cũng cùng đi theo
Cạnh bên thêm Mạc Văn Trang
Đều là đồng chí vốn toàn khi xưa
Thành ra Chu Hảo biết thừa
Mới đem “Tri Thức” truyền người thế gian
Cốt nhằm nối gót cụ Phan
Bị ngay kỷ luật lại càng thêm vui
Vậy nên thế sự bùi ngùi
Biết ai can đảm còn người nào không
Thành nay thế giới hà rầm
Ai còn theo Mác thảy đâm lờ khờ
TẾU NGÀN
(28/10/18)
**
LỄ NGHĨA VÀ NHÂN ÁI
TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯƠI
Sự vật không tự sắp
Chỉ người sắp chúng thôi
Nhưng người thì ai sắp
Tự sắp nhau trong đời
Đó thành ra lễ nghĩa
Được biểu hiện bên ngoài
Nhưng nhờ do ý thức
Của nhận thức bên trong
Nếu nhận thức đều sai
Đời thành toàn vô nghĩa
Chỉ còn thảy bề ngoài
Nhân văn nào đâu có
Nên cần nhận thức đúng
Tình cảm mới nâng cao
Mới hóa người đúng nghĩa
Không phải loại bù cào
Người cần có lễ nghĩa
Vì phẩm chất nhân văn
Lễ là tương quan đúng
Nghĩa thì không nhập nhằng
Chính tự do dân chủ
Mới lễ nghĩa ở đời
Phi tự do dân chủ
Đời chỉ thành ma trơi
Vì người chỉ là người
Dưới mặt trời chiếu sáng
Còn người không là người
Lúc ma trơi tán loạn
Tức người cần trí tuệ
Mới làm đời đi lên
Còn người phi trí tuệ
Chỉ khiến thành cà mèn
Trong lịch sử nhân quần
Qua ngàn năm diễn tiến
Lớp dưới đều cặn bã
Lớp trên mới tinh hoa
Nhưng vẫn đấu tranh nhau
Tùy theo từng hoàn cảnh
Song chỉ tinh hoa thắng
Đời mới toàn phát huy
Đó ý nghĩa tinh thần
Trong văn minh nhân loại
Dùng vật chất làm nền
Nhưng đời cần giá trị
Thuyết Các Mác “duy vật”
Đều phủ nhận sạch trơn
Lại “đấu tranh giai cấp”
Thành ra thảy tầm ruồng
MÂY NGÀN
(28/10/18)
**
THỰC CHẤT THUYẾT MÁC
Thật thì thuyết Mác cũng vui
Lúc đầu không hiểu khiến nhiều người theo
Dần dần khi đã hiểu rồi
Mới thành “xét lại” dưới thời Liên Xô
Dẫu làcố chấp thế nào
Cuối cùng vẫn sụp chỉ đều tự nhiên
Bởi vì nó chẳng khách quan
Thành ra ráng mấy cũng toàn thế thôi
Việt Nam nghĩ cũng không tồi
Nếu không đánh Pháp có nào dễ đâu
Bởi dân tin tưởng “Cụ Hồ”
Giản đơn chống Pháp cần nào nghĩ suy
Cuối cùng thực tế y sì
Nhiều người bỏ cuộc cũng vì thế thôi
“Dinh tê”từng xảy ra rồi
Còn nay “bỏ đảng” chỉhầu tự nhiên
Cả như Nguyên Ngọc thảy ghiền
Sáu hai năm ấy phải liền nghĩ ra
Bởi vì nhìn lại xót xa
“Rừng Xà Nu” ấy có mà lạ sao
Hay như Chu Hảo la gào
Đểthành kỷ luật khác sao bây giờ
Đêm trăng sáng tỏ lờ mờ
Anh đi sụp lỗ nên giờ nói sao
TIẾU NGÀN
(27/10/18)
**
“MỘT LÀ, HAI LÀ”
Một là ngậm miệng ăn tiền
Hai là chưởi đổng cũng phiền chi ai
Dân ta người Việt thảy hài
Ở đâu cũng vậy có sai chút nào
TẾU NGÀN
(27/10/18)
**
TỰ “DIỄN BIẾN”
Trái cà trái ớt chín muồi
Đỏ au một lúc cũng rồi còn chi
Cũng thành quá khứ qua đi
Chỉ còn hiện tại dễ gì khác sao
Bởi đời cứ tiến ào ào
Có chi trụ thảylẽ nào lại không
Đố ai lấy đá ngăn dòng
Nước tràn lên mãi hỏi xong được nào
TẾU NGÀN
(27/10/18)
**
NGUYÊN NGỌC VÀ CHU HẢO
Dù sao Nguyên Ngọc cũng cừ
Bởi từng tác giả của “Rừng Xà Nu”
Từ ngày non trẻ vào khu
Giả từ Chợ Được để vù lên non
62 năm đó sống còn
Thâm niên tuổi đảng trẻ con dễ nào
Phải cần già giặn ra sao
Bây giờ “bỏ đảng” ối dào là vui
Đánh Tây đánh Mỹ cũng rồi
Bây giờ nghĩ lại cần thời đánh ai
Để cùng Chu Hảo lai rai
Cựu trào xét lại bái bai chuyện đời
Thành ra thế sự vui hời
Giờ bao ngoảnh mặt lại thời vàng sơn
Cuốn theo cờ đỏ đâu còn
Nay toàn rã đám quả càng tếu lâm
TIẾU NGÀN
(27/10/18)
**
CHÍNH LUẬN CỦA CÁC MÁC
Mác coi đời thảy tầm thường
Bởi toàn vật chất mọi đường vậy thôi
Thànhcho vô sản lên đời
Phải nhờ quán tính để hầu thành công
Chỉ vì “tư sản” lông bông
Chủ toàn ý thức còn mong được gì
Nên “vô sản hóa” thường khi
Đểđều mù quáng lạ gì nữa sao
TIẾU NGÀN
(27/10/18)
**
SĨ PHU BẮC HÀ
Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh
Bắc Hà nổi tiếng có nhiều sĩ phu
Nhưng sau lịch sử tiến vù
Hầu như cả nước sĩ phu không còn
Ai ngờ thời thế dập dồn
Đến nay đơn lẽ vẫn còn lòi ra
Điển hình Chu Hảo đâu xa
Chủ nhà Tri Thức quả là đáng nêu
TẾU NGÀN
(27/10/18)
**
TƯ TƯỞNG XÃ HỘI
Cú lầm quả thật nhiêu khê
Chỉ do ông Mác mọi bề gây ra
Óc toàn kiểu thảy tà ma
Nghĩ rằng “xã hội” đàn bầy khác đâu
Thảy đều quan điểm tào lao
Biết gì xã hội cốt là nhân văn
Thương yêu đùm bọc giữa nhau
Nhưng toàn độc lập nhưng đều tự do
Cú lừa quả thật quanh co
“Đấu tranh giai cấp” hóa trò đảo điên
Khiến thành “xã hội” huyên thiên
Để toàn sát phạt mọi miền lẫn nhau
Khác nào tư tưởng cầu âu
Thả mồi bắt bóng trước sau lạ gì
Chỉ nhằm Các Mác mê ly
Bán toàn lúa giống còn gì nữa sao
DIỄM NGÀN
(26/10/18)
**
TINH THẦN DÂN CHỦ
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Việt Nam phần lớn nông dân
Chuyên trồng lúa nước vạn phần vậy thôi
Từng thời thuộc địa lâu rồi
Tinh thần nô lệ bởi hầu thực dân
Gốc xưa phong kiến bội phần
Ngàn năm buộc chặt mấy lần lỏng ra
Xong rồi ảnh hường Nga, Hoa
Trăm năm ràng buộc cũng là thế thôi
Thành ra trí thức mấy đời
Có ai bằng được Tây Hồ, Sào Nam
Mà toàn chỉ thứ cà quàng
Ăn nam nói bắc mới càng quả kinh
Khác nào não trạng linh tinh
Tinh thần dân chủ quả hình còn lâu
Mà toàn cam chụi cúi đầu
Dễ nào ngẫng mặt lên cùng thế gian
NON NGÀN
(26/10/18)
**
TRÍ THỨC NGÀY NAY
Ngày nay trí thức không nhiều
Khiến thành Chu Hảo bấy nhiêu đủ rồi
Tư duy độc lập thế thôi
Quả là ít có trên đời hôm nay
GIÓ NGÀN
(26/10/18)
**
CON NGƯỜI TRÍ THỨC
Sinh ra ai cũng là người
Nhưng làm trí thức trên đời khó thay
Bởi vì trí tuệ hăng say
Bởi vì Chân lý nói ngay tột cùng
Thành ra trí thức anh hùng
Hơn người trên mặt trận đời đảo điên
Chỉ vì khoa học nhãn tiền
Chỉ vì nhận thức vượt lên mọi người
DẶM NGÀN
(26/10/18)
**
AI CHỐNG AI ?
“Đảng ta” là “đảng cầm quyền”
Trong tay nắm hết ai phiền được sao
Tay không ai chống thế nào
Thành ra Chu Hảo lẽ nào không thông
Chỉ làm xuất bản để mong
Nâng cao dân trí quả càng đáng yêu
Nhưng rồi chợ cũng về chiều
Khiến nay đã phải cạn nguồn ước mơ
TẾU NGÀN
(26/10/18)
**
CHUYỆN NỔI BẬT MỘT THỜI
Vừa qua nổi bật một thời
Giáo sư Chu Hảo ai người không hay
Mái đầu bạc trắng xưa nay
Con tim nồng cháy quả tày đáng khen
Chủ nhà Trí Thức đoài phen
Cho ra toàn sách dạng hằng cao tay
Bị quy“quan điểm” một ngày
Rồi cho “kỷ luật” nói ngay buồn cười
TẾU NGÀN
(26/10/18)
**
DỄ GÌ MÀ GIẤU
Dễ gì mà giấu được ai
Chỉ vài ngày nữa trước sau cũng lòi
Thành ra Chủ Hảo quả tài
Chịu chơi như vậy sẽ người khui ra
TẾU NGÀN
(25/10/18)
**
HIÊN NGANG
Đúng là “Anh Cả” hiên ngang
Luận văn tốt nghiệp thảy toàn tiếu lâm
Chắc ca Tố Hữu hà rầm
Kiểu “thơ cán bộ” mới cầm trong tay
“Dân gian” ngoắc ngoéo cũng hay
Dân ta ngay thẳng có nào đâu gian
Kiểu như Tố Hữu bộn bàng
Chỉ làm thơ nịnh thảy toàn Stalin !
TIẾU NGÀN
(25/10/18)
**
CHÍNH CHỊ CHÍNH EM
Có gì chính chị chính em
Chẳng qua nói riết cũng thành muồi tai
Nhảy rừng bởi thảy con nai
Kiểu như ở Huế Ngọc Phan, Ngọc Tường
Đến nay ai chẳng vấn vương
“Giải Khăn Sô Huế” tõ tường bao năm
Để thành “Hoàng Phủ” hờn căm
Lại nay chối biến bảo bằng cớ đâu ?
TẾU NGÀN
(25/10/18)
**
TRÁI LẠ
Trái gì biết phải cho tên
Còn như không biết ối mèn đéc ơi
Oái oăm như vậy phải rồi
Gọi là “trái dứng” mấy người biết sao ?
TIẾU NGÀN
(24/10/18)

**
THÔI MÀ
Thôi mà muốn gặp làm chi
Cùng đều phụ nữ có gì khác đâu
Mình sang mình ở ngôi cao
Khiến làm bên ấy phải “bao” chiếc giầy
TẾU NGÀN
(25/10/18)
**
MẤT THẢY
Ban đầu mất đất đã buồn
Sau còn tức giận ném luôn cả giầy
Than ôi thực tế quả hay
Thùy Dương mất cả thì nay còn gì ?
Nay thành “vô sản” khác chi
Chờ lên “lãnh đạo” dẫu gì cũng vui
Bởi còn đôi dép liệng rồi
Trơn hu cả thảy phảicàng quyết tâm !
TẾU NGÀN
(25/10/18)
**
QUẢ NGU BỎ MẸ
Người dân đem đổi trăm đô
Nếu cho phạm luật tịch thu đủ rồi
Cớ chi phạt 90 triệu đồng
Thật đồ gian ác hỏi cần nói sao ?
Tâng công quá lẽ thế nào
Để nhằm bòn chức dễ nào thương dân
Vả chăng thực tế hà rầm
Tiệm vàng được phép dễ phân biệtnào ?
Trong khi tham nhũng ào ào
Bao thằng cán lớn nháo nhào chuyển ngân
Chuyển toàn chuyển lậu vạn phần
Có đâu bắt được nhâng nhâng cả bầy
Nên dân ta thật thương thay
Bị điều áp bức mặt mày héo hon
Khác gì chỉ kiếp lưng còng
Bao điều ngang trái dễ còn nói sao ?
SÓNG NGÀN
(25/10/18)
**
THÂN TRAI THỜI LOẠN
Kiểu toàn thời loạn cào cào
Thân trai trôi nổi dễ nào khác đâu
Thành nên một Nguyễn Đình Thành
Ra trường Bác sĩ tra chân vào tù
Chỉ vì không muốn chổng khu
Mà đầu thẳng đứng căm thù ngoại xâm
“Đặc Khu” phản đối hà rầm
Anh hùng bởi vậy có oan chút nào ?
Án dài hỏi có ra sao
Bảy năm đằng đẳng còn nào tương lai
Án xong chắc lụt nghề rồi
Than ôi oan nghiệt nhân tài nước ta
Cấp bằng như hạt mưa sa
Hạt vào gác tía hạt ra vũng lầy
Con cha cháu chú bầy hầy
Quả đều khác hẳn với bầy dân đen
NẮNG NGÀN
(25/10/18)

**
CÔNG DÂN VÀ TƯ DÂN
Công dân là kẻ đi bầu
Bởi vì dân chủ mọi người như nhau
Thành Lê Công Định mơ cao
Lại quên mất mẹ mình toàn tư dân
TẾU NGÀN
(24/10/18)
**
“BIỆN CHỨNG” VỀ THAM NHŨNG
Ngày xưa Mác nói y chang
“Đấu tranh giai cấp” phải càng thế thôi
Nên nay “vô sản” lên đời
Toàn người ít học lẽ nào lại không
TẾU NGÀN
(24/10/18)
**
MẸ CHA ĐỨA NỊNH
Mẹ cha đứa nịnh khắp nơi
Kiểu toàn ca hót khiến đời ra chi
Đúng là toàn thói cu li
Con người kiểu vậy khác gì chó sao
PHIẾM NGÀN
(24/10/18)
**
CHIM BAY
Chim bay luôn phải co giò
Để nhằm đạp gió lấy đà tiến lên
Khác nào trong nước sóng êm
Mái chèo khua nhẹ cô nàng lướt đi
NGÀN TRĂNG
(24/10/18)

**
THẮNG VÀ BẠI
Ngày xưa Thắng ở phe ta
Nhờ trong tổ chức lấy đà mà lên
Con người dẫu có gập ghềnh
Phải luôn tiến tới có nào được lui
Tới khi Tòa xử ở tù
Thắng luôn ưỡn ngực kẻ thù là bay
Tới khi thế sự đổi thay
Thắng lên như gió chức quan ngút trời
Dần dà mọi sự đầy vơi
Lợi quyền Thắng dính phải thời rớt ra
Từ trong chế độ Cộng hòa
Thắng làm Cộng sản tưởng là ngon xơi
Liên Xô giờ đã tiêu rồi
Thiên đàng ảo mộng Thắng thời buồn không
Bây giờ xuất hiện Thùy Dương
Thẳng tay vụt dép Thắng còn thấy mô
TẾU NGÀN
(24/10/18)
**
LỀ THÓI XU NỊNH
Dân ta quen thói nịnh rồi
Đã non thế kỷ có nào khác chi
Hở toàn miệng lưỡi cu li
Tác phong giun dế còn gì nói sao
Cái gì “ý đảng” đế vào
“Lòng dân” phịa đặt cào cào quả vui
Cơi lên “lịch sử” càng tồi
Lại cho “lựa chọn” quả loài hót suông
TIẾU NGÀN
(23/10/18)
**
LỞ LỜI
Lở lời chàng đã nói rồi
Bốn con ngựa chạy dễ nào kịp đâu
Cánh chuồn phận mỏng là sao
Thôi thì chờ đó hạ hồi sẽ hay
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
TỰ DO VÀ CỘNG SẢN
Tự do chẳng buộc hướng nào
Chẳng chi khe khắt mới toàn tự do
Quyền dân bởi vậy mới to
Chính quyền đại diện cho toàn quyền dân
Còn như cộng sản mọi phần
Hoàn toàn ngược lại khỏi cần nói chi
Mác Lê độc đảng lạ gì
Quyền dân chẳng có phải thì im re
Trump đâu nói huê hòe
Mà toàn nói đúng nghe không tùy người
Tuyên truyền toàn chuyện hổ ngươi
Không còn nhận thức hỏi đời ra chi
Thành ra từ đó mà suy
Tội toàn của Mác đâu vì tại ai
Cái nôm khi đã chụp rồi
Mấy đời con cá nhảy ngoài được không
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
Ở ĐÂU CŨNG NHÉT
Ở đâu cũng nhét Mác vào
“Đấu tranh giai cấp” quả toàn nhiêu khê
Khiến làm Phật, Chúa ê chề
Hết còn ngọ ngoạy mọi bề thế thôi
Hỏi ai đã viết bài này
Vàng son một thuở biết ngày nào quên
Nó toàn ngập Mác Lênin
Để làm chân lý phải toàn ra đi
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
ƯU VIỆT VÀ ANH HÙNG
Hiện thời công bố rõ ràng
Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu lạ sao
Việt Nam xếp hạng thế nào
Đứng hàng 91 trong toàn 140 quốc gia
Toàn đều tham nhũng sa đà
Hay trong 47 kể ra nhất nhì
Anh hùng giờmới tin đi
Vẫn toàn “ưu việt”hơn người khác đâu
TIẾU NGAN
(23/10/18)
**
BÁC KHÓC
“Bác Hồ” phải khóc ai hay
Nhưng nào đâu biết lý do là gì
Khóc vì “ruộng đất” khác chi
Trường Chinh làm bậy còn gì nói sao
Bày ra “cải cách” tào lao
Bày ra “đấu tố” tầm phào kiểu ai
Tiếng kêu ngút đất dậy trời
“Bác Hồ” phải khóc cũng thời tự nhiên
Hay là Bác tiếc Lênin
Sao làm kết quả như in lạ kỳ
Ngày xưa ông Mác nói chi
Khiến giờ dân oán còn gì nữa sao
Thế nên tội nghiệp “Bác Hồ”
“Bác” đành phải khóc ai nào biết đâu
Điều này còn lại dài lâu
Sau này lịch sử mới hầu xác minh !
TIẾU NGÀN
(23/10/18)

**
THEO CHÂN CÁC MÁC
Theo chân Các Mác mới hay
Để lên “vô sản” mới đời thần tiên
Ai ngờ xảy vụ Thủ Thiêm
Chỉ toàn cướp đất ai tin được nào
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
TRÁI TIM ĐỨC PHẬT
Người nhân thế tim trong lồng ngực
Đức Thích Ca tim vượt ra ngoài
Mới thành bao quát ở đời
Mới toàn ưu việt của lòng Từ bi
NON NGÀN
(23/10/18)
**
KIỂM ĐIỂM
Cái thời “kiểm điểm” rộn ràng
Bây giờ qua mất chỉ càng tự nhiên
Bởi nay cán bộ vì tiền
Đâu vì “kỹ luật” huyên thiên ngày nào
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
ĐẠI SỰ VÀ TIỂU SỰ
Dầu là đại sự bao nhiêu
Còn đang mắc ỉa cũng đều như không
Ỉa xong mới thật nhẹ lòng
Ỉa rồi đại sự mới toàn trơn tru
TẾU NGÀN
(Dịch từ câu nói của Tào Tháo
(23/10/18)
**
THIÊN NHIÊN KHÁCH QUAN
Một con cá chép nhảy ào
Vượt qua hàng rào một cách khách quan
Thoáng xong hết sứcnhẹ nhàng
Dẫu tôi đứng đó chẳngtoàn quan tâm
NẮNG NGÀN
(23/10/18)
**
Springen
Der Karpfen springt
Ueber die Sperre
Er findet mich nimmer
Ueber die Sperre
Er findet mich nimmer
Nhảy
Con cá chép nhảy
Qua hàng rào
Không tìm tôi
Qua hàng rào
Không tìm tôi
Leaping
The carp leaping
Over the barrier
Will never find me
Over the barrier
Will never find me
跳躍
鯉魚跳躍
越過障礙
找不到我
越過障礙
找不到我
et exsiliens
Et exiliens impuneque seligit
In obice
Et non invenient me:
In obice
Et non invenient me:
Saut
La carpe bondissant
Surpassant la barrière
Ne me trouvera jamais
Surpassant la barrière
Ne me trouvera jamais
FRANK GERKE
(Oct, 21, 2018)
**
NGOA NGÔN
Quyền hành chính trị vậy thôi
Đã cầm nắm chặt dễ nào buông đi
Ngoa ngôn cũng tích sự gì
Thế nào “lịch sử nhân dân chọn rồi”
Thằng Hành Ngô Đức chỉ tồi
Khác nào con đĩ thảy ngồi vén mông
Nhục thay đất nước non sông
Ngày nay thế hệ quả không ra gì
MAI NGÀN
(23/10/18)
**
VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ
Ngày nay văn hóa lụt rồi
Thế thì chính trị dễ đâu đàng hoàng
Thảy toàn Nghị quyết kêu vang
Dân ta bởi vậy mới càng tâm tư
Nước non từ đó đến chừ
Gần tròn thế kỷ khác chi ngày nào
Hở ra là tụng Bác Hồ
Hở ra ca ngợi cơ đồ Mác Lê
Thành nên đất nước ê chề
Có đâu sánh được mọi ngườichung quanh
Người ta hội nhập văn minh
Mình luôn quả giữ thật tình như xưa
Thế nhưng nói mấy cho vừa
Nói thành “phản động” dễ ưa nữa nào
Thôi thì ai thảy tào lao
Tương lai phán xét dễ nào chạy đâu
TẾU NGÀN
(23/10/18)
**
DẬT SỬ NƯỚC NAM
“Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán
Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường”
Câu này nghe nói đã thường
Bây giờ quả thấy tõ tường là đây
Đúng thơ Tuy Lý rất hay
Đọc vào mới thấy hồn người ngày xưa
Thành ra mình chẳng thua Tàu
Biết bao dật sử của người nước Nam
ÁNH NGÀN
(22/10/18)
**
ĐỒNG XU VÀ CON NGƯỜI
Đồng xu hai mặt chỉ thường
Nhưng người hai mặt mới dường lạ thay
Vào trong Hội nghị nói hay
Ra ngoài thảy chưởi ai tày vậy đâu
Thành ra xã hội toàn rầu
Con người hai mặt biết sao mà lường
Đồng xu hai mặt chỉ thường
Con người hai mặt quả dường lạ thay
TẾU NGÀN
(22/10/18)
**
ĐỊA DƯ CHÍ THĂNG BÌNH
Thăng Bình nổi tiếng một thời
Ngã tư Chợ Được dễ ai quên nào
Năm tư “tranh đấu” ào ào
Phe ta cài lại ối dào là vui
Hồi ta còn nhỏ thấy rồi
Dân quân chôn gạo súng thời lấp theo
Nhưng sau vài tháng thành lèo
Chỉ xong“tập kết” bị đều đào lên
Sau này nổi tiếng Bình Dương
Một nơi toàn cát kiên cường đấu tranh
Trở thành một xứ hùng anh
Nhưng rồi sau đó vượt biên cũng nhiều
Bây giờ mọi sự về chiều
Thăng Bình vẫn cứ còn nghèo như xưa
Núi Thành ai đã đến chưa
Có Đài Tưởng niệm Thăng Bình góp công
MAI NGÀN
(22/10/18)
**
THÙY DUNG
Thùy Dung thùy mị lâu nay
Tại sao lấy dép ném bay vậy nào
Đó đâu phải chuyện tào lao
Mà đều do giận lệ trào Thủ Thiêm
TIẾU NGÀN
(22/10/18)
**
THỜI XƯA THỜI NAY
Ngày xưa vào thuở Bốn lăm
Tinh thần chống Pháp thảy toàn dâng cao
Thực dân đô hộ thế nào
Trăm năm cởi ách lẽ nào không vui
Cùng đi bộ đội khắp nơi
Một lòng yêu nước dễ nào khác hơn
Dần dà thảy ”Mác Lênin”
Hai lần chiến cuộc ai tin được nào
Dân xưa yêu mến “cụ Hồ”
Đềuvì yêu nước có nào lạ đâu
Nhưng rồi thời cuộc đổi mau
Năm tư kết thúc tới hồi Bảy lăm
Khiến thành thế sự xoay vòng
Giờ toàn ngôn ngữ ai mong vậy nào
Tôn lên “Bác” tợ vì sao
Bởi người cộng sản có nào khác đâu
TẾU NGÀN
(22/10/18)
**
KỶ NIỆM ẤU THƠ
Nhớ thời thơ ấu ngay xưa
Vẫn ham chơi dế khi vừa lên năm
Dế mèn hay cả dế cơm
Dế than, dế nhủi đềuhoài thân thương
Những lần mưa đứt một cơn
Vồng khoai còn ướt vẫn đào dế chơi
Lắm khi múc nước đổ vào
Tội cho con dế nó trào nó lên
Tuổi thơ quả thật êm đềm
Quê hương hồi ấy chiến tranh chưa nhiều
Hà Lam còn nét thân yêu
Hồi cư về đó nhiều điều luyến thương
Sau này ở mãi phố phường
Quê hương kỷ niệm thân thương ít còn
Chỉ trừlũ dế tí hon
Đến già vẫn nhớ vẫn còn thương yêu
TRĂNG NGÀN
(22/10/18)

**
GIÀU VÀ NGHÈO
Giàu như tỉ phú Allen
Có nhà 27 triệu đồng Mỹ kim
Chết xong cũng chỉ im lìm
Hầu mang theo tấm vải dùng liệm thôi
Nhưng ta cán bộ trỗ trời
Sống toàn biệt phủ hỏi nào tiền đâu
Chết đềulăng tẩm xây cao
Thảy thành cắc ké giữa thời lạc xon
TẾU NGÀN
(22/10/18)
**
TOÀN TRỊ VÀ SỰ DÃ MAN
Hỏi Châu Nhuận Phát tội gì
Chỉ là phản đối hành vi “Lưỡi bò”
Vậy mà đành phải co ro
Bởi vì rút mất cái quyền đóng phim
Thật là chuyện có ai tin
Bởi vì toàn trị như in vậy mà
Nhân quyền bởi vậy thành ma
Còn người thành quỷ quả là vô duyên
TIẾU NGÀN
(22/10/18)
**
PHỤ NỮ
Nói phụ nữ là nói toàn giầy dép
Hay nói toàn đủ mọi thứ xu cheng
Thành nhiều khi phụ nữ quả ai bằng
Đó những thứ mà ai không choáng váng
Nên lấy vợ phải dành tiền mua sắm
Nếu không nàng chỉ có thảy buồn thiu
Đấng quần thoa hay là đấng nam nhi
Nào hỏi thử ai người quân tử nội ?
TẾU NGÀN
(22/10/18)

**
NGUYỄN DU VÀ HẬU THẾ
Thi hào đã viết rõ ràng
“Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm”
Thằng ngu sửa lại rằng “vâng”
Đúng là dốt nát vạn phần khác sao
Cái hơi đâu phải thi hào
Mà hơi kiểu đứa lang bang bụi đời
Thi hào không viết thì thôi
Viết thì chuẩn mực khó nào tầm vơ
TIẾU NGÀN
(22/10/18)
**
NHÂN DÂN ANH HÙNG
Nhân dân giờ thảy anh hùng
Dám đem giầy ném cái đùng vào ai
Giống như giọt nước tràn rồi
Khác thời Lê Duẩn chỉ hoài rét run
Nghĩ về chuyên chính mà buồn
Chỉ vì ông Mác có huông ở đời
Tự do dân chủ chết rồi
Để còn bạo lực giữa người ghê thay
ĐẠI NGÀN
(22/10/18)
**
MỘT KỶ NIỆM XƯA
Cách đây gần thế kỷ rồi
Quán Bà Bốn Lắm vẫn thường bán ram
Quán này luôn bán mì tôm
Đã từng nổi tiếng Hà Lam một thời
Bây giờ chuyện ấy xa rồi
Qua hai cuộc chiến của thời kỳ xưa
Chồng bà tên Chú Ba Ân
Tiếng hay sợ vợ khỏi cần nói chi
Thành ra danh nổi khác gì
Bao người đều biết quả thì cũng vui
Tiếc nay lớp cũ qua rồi
Chỉ còn lớp mới ai người biết đâu
Đó là kỷ niệm thời xưa
Hà Kiều rất đẹp ai người không hay
Nay thì ai có duyên may
Ráng mà chờ đợi cũng ngày thấy “ram”
HƯƠNG NGÀN
(22/10/18)
MỤC LỤC
8465. ĐIỀU HỢM HĨNH CỦA CÁC MÁC (28/10/18)
8466. DÂN TRÍ VÀ DÂN KHÍ (28/10/18)
8467. QUỸ VĂN HÓA PHAN CHU TRINH (29/10/18)
8468. NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI (28/10/18)
8469. LỄ NGHĨA VÀ NHÂN ÁI TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯƠI
(28/10/18)
8470. THỰC CHẤT THUYẾT MÁC (27/10/18)
8471. “MỘT LÀ, HAI LÀ” (27/10/18)
8472. TỰ “DIỄN BIẾN” (27/10/18)
8473. NGUYÊN NGỌC VÀ CHU HẢO (27/10/18)
8474. CHÍNH LUẬN CỦA CÁC MÁC (27/10/18)
8475. SĨ PHU BẮC HÀ (27/10/18)
8476. TƯ TƯỞNG XÃ HỘI (26/10/18)
8477. TINH THẦN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
(26/10/18)
8478. TRÍ THỨC NGÀY NAY (26/10/18)
8479. CON NGƯỜI TRÍ THỨC (26/10/18)
8480. AI CHỐNG AI ? (26/10/18)
8481. CHUYỆN NỔI BẬT MỘT THỜI (26/10/18)
8482. DỄ GÌ MÀ GIẤU (25/10/18)
8483. HIÊN NGANG (25/10/18)
8484. CHÍNH CHỊ CHÍNH EM (25/10/18)
8485. TRÁI LẠ (24/10/18)
8486. THÔI MÀ (25/10/18)
8487. MẤT THẢY (25/10/18)
8488. QUẢ NGU BỎ MẸ (25/10/18)
8489. THÂN TRAI THỜI LOẠN (25/10/18)
8490. CÔNG DÂN VÀ TƯ DÂN (24/10/18)
8491. “BIỆN CHỨNG” VỀ THAM NHŨNG (24/10/18)
8492. MẸ CHA ĐỨA NỊNH (24/10/18)
8493. CHIM BAY (24/10/18)
8494. THẮNG VÀ BẠI (24/10/18)
8495. LỀ THÓI XU NỊNH (23/10/18)
8496. LỞ LỜI (23/10/18)
8497. TỰ DO VÀ CỘNG SẢN (23/10/18)
8498. Ở ĐÂU CŨNG NHÉT (23/10/18)
8499. ƯU VIỆT VÀ ANH HÙNG (23/10/18)
8500. BÁC KHÓC (23/10/18)
8501. THEO CHÂN CÁC MÁC (23/10/18)
8502. TRÁI TIM ĐỨC PHẬT (23/10/18)
8503. KIỂM ĐIỂM (23/10/18)
8504. ĐẠI SỰ VÀ TIỂU SỰ (23/10/18)
8505. THIÊN NHIÊN KHÁCH QUAN (23/10/18)
8506. NGOA NGÔN (23/10/18)
8507. VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ (23/10/18)
8508. DẬT SỬ NƯỚC NAM (22/10/18)
8509. ĐỒNG XU VÀ CON NGƯỜI (22/10/18)
8510. ĐỊA DƯ CHÍ THĂNG BÌNH (22/10/18)
8511. THÙY DUNG (22/10/18)
8512. THỜI XƯA THỜI NAY (22/10/18)
8513. KỶ NIỆM ẤU THƠ (22/10/18)
8514. GIÀU VÀ NGHÈO (22/10/18)
8515. TOÀN TRỊ VÀ SỰ DÃ MAN (22/10/18)
8516. PHỤ NỮ (22/10/18)
8517. NGUYỄN DU VÀ HẬU THẾ (22/10/18)
8518. NHÂN DÂN ANH HÙNG (22/10/18)
8519. MỘT KỶ NIỆM XƯA MỘT KỶ NIỆM XƯA
(22/10/18)
No comments :
Post a Comment