Tuesday, October 9, 2018

TẬP THƠ ''KẺ SĨ'' TIẾP THEO - (195)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 195

––

“ĐẾ QUỐC” MỸ

Quả là “Đế quốc” cũng hay
Nô ben nó bợ trước sau dài dài
Thành ra Các Mác chỉ hài
Trăm năm nhìn lại có người nào hơn

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

NÓI LÁI QUẢNG NAM

Quảng Nam nói lái tay nghề
Chỗ nào cũng lái ai chê được nào
Hở ra là lái ào ào
Dở hay đều lái khiến chào thua luôn

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

KỸ THUẬT THÔNG MINH

Đúng là kỹ thuật thông minh
Óc đầu người nghĩ quả tình khác sao
Ví như một cái clé
Thay cho trăm món chưa hề thấy đâu

Đúng là tinh xảo càng cao
Ngày nay hàng Mỹ dễ nào ai hơn
Văn minh bởi vậy xanh rờn
Có đâu hàng nhái toàn như kiểu Tàu

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

MIỆNG CỦA TRẺ EM

Trẻ con vốn dĩ ngây thơ
Thấy chi nói nấy dễ nào khác đâu
Nên người xưa đã có câu
Ra đường hỏi lão về nhà hỏi em

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

GIỐNG NHAU

Vì cùng một Tổ mà ra
Giống nhau như thế hẳn là tự nhiên
Bốn phương “vô sản” anh em
Quân ta trang phục khác sao quân Tàu

TẾU NGÀN
(09/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

**

RẠP HÁT CUỘC ĐỜI
      
Đời luôn rạp hát mà thôi
Chỉ người ngay thẳng mới ngồi để xem
Bởi xem toàn thấy bông phèn
Nên nhào vô đó cũng “thằng” khác đâu

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ

Cộng Hòa Dân Chủ như nhau
Chỉ duy Cộng sản mới hầu khác thôi
Cả hai đều thảy tự do
Chỉ duy Cộng mới lo độc tài

Bởi xưa Mác đâu sai
Cho rằng Tư bản thảy đều phi nhân
Trước sau “bóc lột” mọi phần
Tiến lên “Cộng sản” mới thành tốt ra !

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

XƯA VÀ NAY

Ngày xưa cơm độn bo bo
Nhạc thì Giao hưởng Liên Xô mang về
Đó thời Miền Bắc đê mê
Làm nên chiến thắng não nề Miền Nam

TIẾU NGÀN
(09/10/18)

**

VŨ KHÍ TỪ ĐÂU

Đây là hỏa tiển Liên Xô
Đem qua chống Mỹ từng vào nước ta
Bảo tàng kỷ niệm xót xa
Toàn đồ Nga Mỹ nói ra thẹn thùng

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

ÂM NHẠC GIAO HƯỞNG

Đó là nghệ thuật phương Tây
Nó toàn trừu tượng mình đây có nào
Còn lâu mình mới nhập vào
Bởi mình truyền thống dạt dào quê hương

Tính thơ hòa quyện lạ thường
Mới toàn điệu khúc mọi đường lạ đâu
Khiến thành Giao hưởng nhức đầu
Nông dân chân đất chẳng hầu thích nghe

TIẾU NGÀN
(09/10/18)

**

XÂY DỰNG NHÀ HÁT THÀNH PHỐ

Ngợi ca là món của ta
Giờ xây Nhà hát cũng là oách thôi
May còn nghe nhạc không lời
Hiểu sao cũng được bớt đi tuyên truyền

Bởi non thế kỷ gắn liền
Cốt toàn ca ngợi dân ghiền được sao
Chờ mong Giao hưởng thế vào
Nhạc Tây vẫn có nhạc Tàu lại không

TẾU NGÀN
(09/10/18)

**

TRỢ GIÚP ANH HAI

Anh Hai sao vẫn còn nghèo
Khiến cho em út phải đèo cùng anh
200.000 US mới toanh
Giảm nghèo em buộc phải đành góp vô

TIẾU NGÀN
(08/10/18)

**

KHẾ ĐỎ

Khế mà toàn đỏ hỏng rồi
Bởi vì sắp úng khác nào liệng đi
Bao năm lăn lộn được gì
Cuối cùng trớt hướt thảy khi buồn cười

Tưởng đâu xôm xái trên đời
Chẳng qua lính lác một thời vàng son
Kiểu đều “cách mạng” lon ton
Bảy lăm giờ cũng gần tròn trăm năm

TẾU NGÀN
(08/10/18)

**

DÂN NGU

Dân ngu giờ thấy rõ ràng
Thảy đều một đống “cháu ngoan Bác Hồ”
Đoàn Khuê quả có khác nào
“Bắc kỳ” chỉ vậy ối dào là vui

TẾU NGÀN
(08/10/18)

**

CÁI ĐẦU BÒ ĐỎ

Cái đầu bò đỏ đây rồi
Nhìn vào trống rỗng ai chẳng kinh
Bởi nhờ tẩy não thật tình
Từ Nga Xô Viết qua mình từ lâu

NGÀN DẶM
(08/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

**

THAN ÔI DÂN NGU

Dân ta giờ quá là ngu
Trưng ra thỉnh nguyện bú dù kiểu kia
Ai đây mà cứu “dân oan”
Biết chi “cơ chế” vốn toàn vậy thôi

Dân ngu là bởi tại đời
Hỏi xem ai quả người làm dân ngu
Cả non thế kỷ ruồi bu
Đến nay để lại dân ngu rõ gờm

Biết nào đâu nghĩa dân quyền
Nên toàn xin xỏ triền miên dại khờ
Dân thành giun dế ai ngờ
Kêu là “làm chủ” vật vờ thảy ngoa

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Thành ra thiên cổ tội đồ khác đâu
Dân thành kiểu những con hầu
Đội đầu toàn những quan ngài vênh vang

PHIẾM NGÀN
(08/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời

**

CHỊU CHƠI

Mình chơi thì nó cũng chơi
Chơi qua chơi lại khiến Trời cũng kinh
Ai ngờ khả úy hậu sinh
Mình khôn chỉ một nó tinh bằng mười

TẾU NGÀN
(07/10/18)

**

CHO MƯỚN CU

Cu này đâu phải cu nhà
Mà cu đánh bẩy cũng là con cu
Làm mai lãnh nợ cầm chầu
Thuê cu đánh bẫy cũng nào khác chi

TẾU NGÀN
(07/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời

**

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Kỳ phùng địch thủ lạ gì
Kẻ lườm người nguýt còn chi nữa kìa
Cuộc cờ thế sự đầm đìa
Lò to củi bự lia chia gầm gừ

TIẾU NGÀN
(07/10/18)

**

CÁI KHỐN NẠN CỦA
SỰ TUYÊN TRUYỀN GIAN DỐI

Tuyên truyền giả dối hại ai
Địch đâu không thấy chỉ toàn dân ta
Bởi vìluận điệu tà ma
Dân ta mới thảy chính là nạn nhân

Mẹ cha những bọn cù lần
Dân đềungu dốt rần rần tin theo
Hay toàn chỉ thói giả đò
Hoặc vì sợ sệt phải hầu im đi

PHƯƠNG NGÀN
(07/10/18)

**

ÁO VÀ QUẦN

Áo đâu che giấu được gì
Nhờ quần cả thảy nhiều khi buồn cười
Thành ra con trẻ xứ người
Bảo “quần không có thấy toàn Cuba”

TIẾU NGÀN
(07/10/18)

**

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI

Lời toàn bảo thích “thiên đàng”
Nhưng chân thực tế muốn càng tránh xa
Thành ra thảy Bắc vào Nam
Có đâu ngược lại quả toàn oái oăm

Nó đà diễn lúc bảy lăm
Năm tư cũng thế vốn đều tự nhiên
Ngày nay lại vẫn ưu tiên
“Thẻ xanh” lùng kiếm khắp miền dương gian

TIẾU NGÀN
(07/10/18)

**

VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN

Có ai bảo mướp không xinh
Hay là quả bưởi thật tình vậy thôi
Trời sinh thảy đẹp trên đời
Nhìn toàn đã khoái rờ còn mới hay

TẾU NGÀN
(07/10/18)

**

THAN ÔI “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC”
CỦA BỌN XẢO BIỆN HỒ NGỌC ĐẠI

Than ôi một đám “Bắc kỳ”
Hót Hồ Ngọc Đại lạ chi nữa nào
Thử vào Youtube mà coi
Chúng toàn nhặng xị để lòi cái đuôi

Thầy trò “tình nghĩa” ruồi bu
Thảy đều ngu dốt bú dù khác sao
Còn chi giáo dục nữa nào
Còn chi trí thức toàn bầy lăng xăng

Xem rồi mới thấy cùn mằn
Bênh nhau chí choé cũng bằng tiếu lâm
Điều càng đáng bỏ mọi phần
Chúng hè tâng bốc rần rần đáng khinh

Đúng là một bọn linh tinh
Óc đầu lá mít giật mình hỡi ơi
Gọi là “công nghệ” gạt đời
Gọi là “giáo dục” thảy đều toàn ngu

Khiến toàn bầy trẻ tù mù
Học vần bằng kiểu những ô vuông tròn
Đúng là“phương pháp” ngu toàn
Cũng xưng “sư phạm” từ Nga rinh về

Bốn mươi năm chúng thoả thuê
Tung hoành dối gạt ê chề hại thay
Gọi trường “Sư phạm”quả hay
“Thực hành” bằng cách đọa đày trẻ thơ

Cái ngu đến độ bất ngờ
Tên Hồ Ngọc Đại ngu ngơ hại tràn
Óc đầu xảo biện buông tuồng
Qua Nga thỏm để về làm “Giáo sư”

Lại cho “sáng tạo” đến chừ
Bây giờ đến lúc mới thừ mặt ra
Nại rằng từng dạy Bảo Châu
Được thành công lớn nhờ “phương pháp” này

Cái ngu đến mức bầy hầy
Đúng là dối gạt kiểu bầy lưu manh
Nay lên Youtube “thanh minh”
Thầy trò một duột mới thành trẽn trơ

Đúng là kết quả chẳng ngờ
Học trò kiểu ấy chỉ bầy lu la
Xảo ngôn toàn bọn ba hoa
Nào đâu trí thức tỏ ra ngay tình

Mà đều chỉ đám linh tinh
Thảy toàn đánh đĩ lương tâm lạ gì
Biết nào chính đáng việc chi
Mà nhằm điếu đóm lạ gì nữa đâu

Gần hai thứ tóc trên đầu
Hay toàn bạc trắng rõ hầu là ngu
Tên Hồ Ngọc Đại ruồi bu
Kiểu đầy bịp bợm làm sao dạy đời

“Giáo khoa lớp một” quả hài
Bịp đàn con trẻ kiểu đầy linh tinh
Vậy mà một đám hôi tanh
Nhào vào bênh vực hỏi đành vậy sao

Chẳng qua một bọn tầm phào
Lương tâm chó táp có nào thẳng ngay
Khác gì giáo dục cùi đày
Khiến toàn tà mị nói sao bây giờ

SẮC NGÀN
(07/10/18)

**

CẢNH TƯỢNG NGHỊCH LÝ

Cái xe hiện đại tiến lên
Con trâu cổ lổ ráng toàn kéo lui
Nhìn qua quả thấy nực cười
Con đường lầy lội khác nào Việt Nam

TẾU NGÀN
(06/10/18)

https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43221083_2137979159849392_488366325907849216_n.jpg?_nc_cat=102&oh=d37046878989fe8722c6faccdd993afe&oe=5C19B3F7

**

KỶ NIỆM MỘT THỜI

Nhớ hồi còn học lớp ba
Chiến tranh chống Pháp vậy mà cũng vui
Những lần cùng bạn mót khoai
Hoặc là mót lúa trời mưa dầm dề

Dầu trong cái rét tháng mười
Tuổi thơ đất Quảng mấy người kinh qua
Bây giờ nhìn lại đã xa
Gần non thế kỷ bộ mà mới sao

Vậy nên ta vẫn nhớ hoài
Những ngày tháng ấy có nào quên đâu
Dòng đờicứ thếmà trôi
Giờ cây cổ thụ đãhầuđơm hoa

Thời gian nào dễ phôi pha
Khiến thành kỷ niệm thiết tha vẫn còn
Lớn lên mãi sống Sài gòn
Cả trời kỷ niệm đó còn tươi luôn

MAI NGÀN
(06/10/18)

**

KỶ NIỆM THUỞ XƯA

Tam Kỳ nay cũng dễ thương
Nhớ cô bạn cũ cùng trường thuở xưa
Đã qua gần thế kỷ rồi
Chưa từng gặp lại biết giờ nơi mô ?

NGÀN XUÂN
(06/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

**

CHƠI CHỮ

Người mình “chơi chữ” cũng vui
Chỉ cần một chữ nói thành vô biên
Kiểu như chỉ với chữ “tay”
Mà toàn dệt gấm thêu hoa não nùng

“Chỉ tay năm ngón” toàn khùng
“Theo toàn tay chỉ” thảy khùng thảy điên
Khiến toàn xã hội huyên thiên
Còn gì ý nghĩa mọi miền nhân gian

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

TÀU YEOSOO

Cái thằng “phản động” Nam Hàn
Sao giờ nó lại toàn hơn ta
Ngày nay nó thảy tiến xa
Tặng tàu Yeosoo khiến ta ngậm ngùi

Bảy lăm nó hãy còn nghèo
Chạy theo Đế quốc quả lèo lắm thay
Nhưng giờ nó đã tiến mau
Còn ta “tiến mãi” có đâu ra gì

TIẾU NGÀN
(06/10/18)

**

CHÍNH NGHĨA CỦA LỜI NÓI

Dẫu rằng lời nói gió bay
Nhưng về chính nghĩa vẫn hoài còn luôn
Nên khi lời nói buông tuồng
Khiến làm rỗng tuếch thảy trong cái đầu

MAI NGÀN
(06/10/18)

**

CHỮ NGHĨA VÔ TƯ

Đúng là chữ nghĩa vô tư
Bị toàn ăn hiếp đến chừ lạ chi
Phe ta mới chẳng tội gì
Gạt tràn chữ nghĩa mấy khi tha nào

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

HAI MẶT MỘT LỜI

Đúng là hai mặt một lời
Hay là hai mặt chuyện đời thế thôi
Hươu khoe rằng cổ mình dài
Biết bao tiện lợi ai người có đâu

Thỏ bèn nhân đó đế vào
Còn khi nôn ọe thế nào hỡi anh
Dọc dài chỉ thấy mùi tanh
Chàng hươu cao cổ phải đành lặng yên

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

TRỜI “XỎ”

Con người “xỏ” chỉ tự nhiên
Nhưng mà Trời “xỏ” quả thiêng không nào
Chữ “gờ” bổng rụng cái ào
Trơ câu “thương tiếc vô cùn…” phơi ra

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

MÌ QUẢNG

Hẳn tô mì Quảng đơn sơ
Nhưng đều ngon tuyệt ai ngờ vậy sao
Tuổi thơ ta vẫn thích rồi
Mì vàng hoặc trắng thảy đều toàn ưa

Nhưn gà hay chính nhưn tôm
Loại nào cũng thích thôi còn nói chi
Ngon vì do bởi nước lèo
Cả vì đậu phộng lẽ nào không yêu

Còn thêm rau sống ngon nhiều
Tràn mùi húng quế phải xiêu trong lòng
Cộng thêm bánh tráng nướng phồng
Lát chanh gia vị lại càng thêm mê

Khiến làm ngon hết chỗ chê
Dẫu toàn đơn giản mọi bề thế thôi
Giờ thì mì Quảng lan rồi
Khắp nơi đều có khó bằng quê hương

Tam kỳ, Vĩnh điện, Hội an
Hà lam, Đà nẵng cứ toàn đều ngon
Khắp nơi đâu sánh được bằng
Bởi vì thuần chất vẫn hằng nơi đây

Mì ngon thêm trái ớt cay
Nước không khô ướt nói ngay mặn mà
Chính là nhờ bởi nước lèo
Gia nhiều đậu phộng lẽ nào không vui

Quảng Nam thêm bún cá ngừ
Cũng là đặc sản ai người biết sao
Bởi vì khi tuổi còn thơ
Đó là hai thứ ta thường hay ăn

Nhất là vào những đêm trăng
Ngồi ăn bún cá mới hằng thần tiên
Niềm vui tỏa khắp gia đình
Bún toàn ngon ngọt thật tình chi hơn

NGÀN MAI
(06/10/18)

**

ĐỘI TIỀN PHONG

Đúng là đây đội tiền phong
Thảy đôi bầu vú chỉ toàn nhô ra
Đúng là đặc điểm đàn bà
Nếu không kiểu thế ai mà còn ham

TẾU NGÀN
(06/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

**

DUY NGÃ ĐỘC TÔN

Chỉ mình ta mới thật cao
Phải kiêm cả thảy lẽ nào không vui
Bởi xưa ông Mác nói rồi
“Độc tài vô sản” cần toàn “công nhân”

TIẾU NGÀN
(06/10/18)

**

CHIẾN THẮNG VÀ CHIẾN BẠI

Ừ thì chiến thắng Miền Nam
Nên giờ giàu có kể ra đủ đầy
Còn bên chiến bại cũng hay
Tan thành muôn mãnh dễ nào tìm ra

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

GIẢI NOBEN HÒA BÌNH

Noben là giải huy hoàng
Của toàn thế giới nên càng đề cao
Trừ khi có lúc tào lao
Đó là kiểu giải Noben hòa bình

Bởi nào khi ấy thật tình
Mà nhằm dụ khị linh tinh khác nào
Nhiều tay hiếu chiến ào ào
Mới đành từ chối nghẹn ngào thế thôi

Chỉ khi cao cả mới hầu
Bao người tâm huyết nói sao cho vừa
Dấn thân tranh đấu lạ chưa
Hòa bình được giải vốn thừa xưa nay

Thành ra nói thật cũng hay
Giải này vẫn đẹp cho người noi theo
Trừ phi lầm lẫn mới lèo
Còn mà chính đáng vẫn nêu cao đời

SẮC NGÀN
(06/10/18)

**

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

Nó toàn hoàn hảo khắp nơi
Vì toàn cân đối ở nơi các bà
Dẫu cho một chín một mười
Hay đều mười cả khiến thành cặp đôi

Cho dầu che đậy trong ngoài
Hoặc khi bày cả cũng nào khác chi
Cứ nhìn hẳn phải mê ly
Cặp đôi hoàn hảo còn gì nói sao

TẾU NGÀN
(06/10/18)

**

“KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN
ĐỘC LẬP TỰ DO”

Câu này nghĩ cũng buồn cười
Bởi vì hàm ý trên đời biết bao
Đúng sai thảy hiểu thế nào
Tùy vào ý định của người nói ra !

Việt Nam giờ thảy xót xa
Muốn chăng độc lập nước nhà hay không
Có chăng Hiệp nghị Thành Đô
Dễ chăng lấy lại Hoàng Sa của mình ?

SÓNG NGÀN
(05/10/18)

**

“GIAI CẤP CÔNG NHÂN”

Đúng là “giai cấp công nhân”
Đụng ngay chữ ngoại đọc ngần ấy thôi
Nhân danh “giai cấp” trên đời
Thảy đều lũ dốt coi trời bằng vung

TẾU NGÀN
(05/10/18)

**

SÁNG TÁC VÀ TỐI TÁC

Ngày xưa có lớp “Viết Văn”
Dạy toàn những thứ cuội nhăng trên đời
Học viên “hồ hỡi” tận trời
Chỉ phường xu nịnh ta thời “Nguyễn Du”

Dân ta đúng thảy toàn ngu
Óc đầu nhồi nhét dễ nào sáng ra
Khác chi chỉ bọn lâu la
Nhằm toàn “tối tác” khó mà văn chương !

TẾU NGÀN
(05/10/18)

**

“TRÊN HỢP Ý TRỜI
DƯỚI THUẬN LÒNG NGƯỜI”

Một tên chó má lạ kỳ
Cái đồ đĩ thối lạ gì Xuân Dương
Đúng là khốn nạn khác thường
Óc đầu hạ đẳng nịnh toàn trẽn trơ

“Giáo Dục. Net” có ai ngờ
Một phường trây trét vật vờ thế sao
Còn đâu nhân cách con người
Chỉ bầy láo khoét làm đời thêm khinh

DẶM NGÀN
(05/10/18)

**

CHUYỆN ĐÓ TRÁCH AI ?

Chuyện này biết phải trách ai
Trách người “cộng sản” hay tài Mác xưa
Một tay trí thức nói bừa
“Độc tài vô sản” quả hoàn toàn ngu !

Làm cho xã hội rối mù
Mọi điều đảo lộn thù lù phải thôi
Khác chi kiểu một con người
Cái đầu chổng xuống đôi giầy đưa lên !

Bạo quyền thế giới tênh hênh
Tội đồ Các Mác ối mèn đéc ơi
Ngàn năm lịch sử tiến rồi
Mác toàn kéo ngược khác nào thảy ngu !

MÂY NGÀN
(05/10/18)

**

XẢO NGÔN

Con người giờ thảy xảo ngôn
Sống 101 tuổi vẫn còn tiếc thương
Bởi mong sao thảy mọi đường
Muôn năm đè cổ dân dường mới hay

TIẾU NGÀN
(05/10/18)

**

NHÂN DÂN VÀ “LÃNH ĐẠO”

Quyền dân cao nhất trên đời
Còn quyền “lãnh đạo” chì thời rêu rao
Dân ngu đâu biết thế nào
Ngồi trông “lãnh đạo” ối dào toàn ngu

Bởi dân quyền thảy mất rồi
Mong vào “lãnh đạo” hỏi hồi nào khôn
Mị dân nhằm để sống còn
Dân ngu cỡ ấy thôi nào nói chi !

SƯƠNG NGÀN
(05/10/18)

**

NHÂN TRỊ VÀ PHÁP TRỊ

Dân ta giờ vẫn còn ngu
Thành bao ý niệm tù mù thảy ghê
Đã sang thế kỷ mới rồi
Mà còn ngu tối hỏi nào tại ai ?

Không phân biệt rõ chỉ hài
Còn tin “nhân trị” chỉloài u mê
Khác đâu lạc hậu não nề
Con người đâu phải mọi bề dễ tin !

Bởi đều cũng cá nhân thôi
Dẫu thằng gác cổng hay người làm vua
Lấy đâu tiêu chuẩn rạch ròi
Thói quen “lãnh đạo” bốc hoài thảy ngu

Cho dầu đó chỉ cá nhân
Hay toàn phe nhóm cũng ngần ấy thôi
Cả như “tập thể” xưa rồi
Kiểu toàn mù quáng như hồi sơ khai

Bây giờ khoa học lênđài
Cần đều pháp trị đâu cần “quân vương”
Gạt lừa chỉ thảy nhiễu nhương
Nhân danh “giai cấp” cũng dường khác đâu

Mồ ma Các Mác hỏng rồi
Dân ta ngu mãi biết hồi nào khôn
Lạc Hồng từ thuở Hùng Vương
Đến giờ sao thảy mọi đường dân ngu ?

SẮC NGÀN
(05/10/18)

**

TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN CÁC MÁC

Điều này phải nói rõ ràng
Bởi như không nói dễ toànhiểu sai
Để thành đồng hóa với Tàu
Tàu thì xâm lược Khổng đều nhân văn

Tại vì Khổng nhắm Chữ Nhân
Còn Tàu lạinhắm bá quyền vậy thôi
Dầu nayPhong kiến qua rồi
Nhưng về đạo đức Khổng toàn còn luôn

Bởi do chủ lấy ChữTâm
Nơi người Quân tử phải cần đề cao
Tinh thần nhân bản dạt dào
Tinh thần độc lập tự do mãi cần

Trong khi Mác chỉ toàn hâm
“Đấu tranh giai cấp”thảy thành phi nhân
Lạithêm“duy vật”vạn phần
“Độc tài vô sản”triệu lần vô duyên

Khác nào Mác chỉ huyên thiên
Toàn phi nhân bản nào bằng Khổng Khâu
Do sai nguyên tắc từ đầu
Trong khi Khổng tử vẫn hầuTrung Dung

Thành ra so với Phương Đông
Mác toàn phản động quả không ra gì
Thảy toàn đầu óc thị phi
Sánh đâu Khổng tử chỉ vì nhân luân

Tạo nên truyền thống vang lừng
Bởi luônNhân Nghĩa được toàn đề cao
Trong khiMác thảytào lao
Gán vào “tư sản” lẽ nào không kinh

Thành ra đạo đức thật tình
Ai ngoài Khổng tử dân mình hiểu ngay
Còn như Mác chỉ thày lay
Phá tan truyền thống quả nào giống ai

SẮC NGÀN
(04/10/18)

**

MƯỢN CHUYỆN

Con người sinh vật thông minh
Nên ưa mượn chuyện quả tình vậy thôi
Nhất là nếu giới đàn bà
Khiến càngmượn chuyện loài bò nói lây

TẾU NGÀN
(04/10/18)

**

BẦU HAY KHÔNG BẦU

Đố tay nào dám không bầu
Bởi vì Đảng đã vốn ngồi trên cao
Không bầu bộ muốn nốc ao
Còn gì quyền lợi ối dào là vui

TẾU NGÀN
(04/10/18)

**

ĐẾN ĐÓ MÀ THÔI

Ừ thời đến đó mà thôi
Đảng cùng Nhà nước nhập vào tự nhiên
Lâu nay tách giả hơi phiền
Giờ đâygộp lại mới riêng trên đời

Khó còn có chỗ nào lơi
Mà hai thành một quả thời sao chê
Dân toàn chỉ có đê mê
Đảng toàn chỉ có mọi bề làm vua

Cũng là mô thức của Tàu
Ta cầnnên chọn dễ nào khác đi
Bởi Liên Xô thảy còn gì
Anh đầu chết yểu thế vì anh hai

Để cùng “định hướng” một mai
Con đường “chủ nghĩa” đâu sai chút nào
Đó điều quả đáng“tự hào”
Đầu đuôi“sáng suốt”lẽ nào lại không ?

MÂY NGÀN
(04/10/18)

**

MÀU TÍM

Em toàn màu tím mênh mông
Trừ làn da trắng môi hồng mà thôi
Tóc đen thêm lại tuyệt vời
Quên đi màu tím anh đều yêu em

HOA NGÀN
(04/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

**

MỘT THỜI CUỒNG TÍN

Một thời cuồng tín quả là
Như điều sỉ nhục quốc gia hơn gì
Bởi vì trí tuệ ra chi
Mới thành dốt nát mê ly tàm xàm

Tưởng rằng ta mới anh hùng
Thật ra chỉ kiểu nửa khùng nửa điên
Chiến tranh thảy cứ liên miên
Cuối cùng kết quả ngữa nghiêng sơn hà

TIẾNG NGÀN
(04/10/18)

**

LÀM VUA

Ai mà chẳng thích làm vua
Nhưng vua có loại như đùa vậy thôi
Bởi vì quyền chính trên đời
Hoặc là có hại hay là lợi dân

Ngày nay dân chủ vạn phần
Trên toàn thế giới sao cần làm vua
Quốc gia như thể của chùa
Nhân dân thành thảy con rùa đội bia

TẾU NGÀN
(04/10/18)

**

AI LÀM ?

Ai làm dân tộc thành ngu
Tin anh Các Mác lu bù thế kia
Biết chi anh chỉ trật chìa
Nói điều vung vít đầm đìa toàn sai

Chỉ do nhờ bởi độc tài
Lênin cơi nới để thành “đỉnh cao”
Ngàn năm văn hiến tự hào
Dân ta bổng chốc rơi vào ngu ngơ

“Đỉnh cao” đủ loại tôn thờ
Dân thành cỏ rác bơ phờ bao năm
Đều toàn cái máy cà lăm
Lặp đi lặp lại mọi điều rỗng không

Ôi thôi con cháu Lạc Hồng
Bởi vì lạc nẽo đã thành u mê
Hùng Vương chắc phải não nề
Ai đưa con sáo đi về nơi đây ?

SẮC NGÀN
(04/10/18)

**

TIẾNG VIỆT

Kể thì tiếng Việt quá hay
Chứa toàn nhiều nghĩa nói ngay quả cừ
Ngàn xưa cho đến bây chừ
Nói đàng hiểu ngã thảy đều tự nhiên

TẾU NGÀN
(03/10/18)

**

NGHĨ MÀ THƯƠNG

Nghĩ đời lắm chuyện mà thương
Trời sinh Các Mác mọi đường cũng hay
Để rồi thế kỷ tới nay
Cứ hoài còn đó loay hoay khôn cùng

Khiến giờ mới có Bằng Phong
Đặng Văn Âu ấy vẫn hầu khua chiên
Rộn ràng chống cộng triền miên
Dẫu vào dân Mỹ chịu yên chút nào

TẾU NGÀN
(03/10/18)

**

CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hóa ra cách mạng Việt Nam
Nó dều con đẻ của toàn Liên Xô
Bao năm đánh Pháp ào ào
Chỉ nhằm thực hiện lá bài phe ta

Chuyện này giờ phải nói ra
Bởi vì không nói chỉ là hèn thôi
Hỏi ai yêu nước trên đời
Mà toàn câm lặng những gì khách quan

MÂY NGÀN
(03/10/18)

**

NHẤT THỂ HÓA

Toàn đều thảy những danh từ
Độc tài che đậy bộ đời ngu sao
Thành ra cũng chỉ tào lao
Bởi ai chẳng biết dân nào bầu chăng ?

TẾU NGÀN
(03/10/18)

**

NGÀY THỐNG NHẤT 30/4/75

Bốn lăm chotớinăm tư
Chín năm khói lửa coi như xong rồi
Để thành đất nước chia đôi
Triệu người miền Bắc chạy vào trong Nam

Rồi năm tư đếnbảy lăm
Chiến tranh lặp lạiquả càng quy mô
Tại vì khiến Mỹ nhảy vào
Bởi do trận mạc đối đầu hai phe

Cuối cùng kết thúc bảy lăm
Miền Nam ba triệu trốn ra nước ngoài
Khiến ngày thống nhất lạc loài
Lòng người ly tán còn hoài đến nay

Thành ra thế sự cũng hay
Một trò thí nghiệm kéo dài trăm năm
Từ ngày Xô Viết Nghệ An
Tới Liên Xô đổ thảy toàn thế thôi

Nào đâu chỉ trách Đỗ Mười
Mà đều phải trách chuyện đời bao quanh
Bởi ngày thống nhất đạt thành
Đỗ Mười thật sự chỉ anh lính quèn

Toàn theotheo lệnh từ trên
Liên Xô, Trung Quốc bõ bèn gì ta
Bởi vì Quốc tế bao la
Gần hai trăm nước hỏi mà ít sao

Để nên“bao cấp” ào ào
Ba mươi năm ấy lẽ nào không thông
Saigon hòn ngọc Viễn Đông
Đã thành chỉ hóa ra hòn ve chai

Bây giờ nghĩ lại toàn hài
Dẫu hô “thắng Mỹ xây mười lần hơn”
Thì nên kết quả xanh rờn
Ẳm tiền cán bộ tuồn ra nước ngoài

Bao năm theo Mác mệt nhoài
Bây giờ núi nợ chất đầy non sông
Chiến tranh xương máu ngập đồng
Để nhằm “giải phóng” cốt toàn vậy thôi

Ngày nay mọi sự qua rồi
“Đại đồng” nào thấy chỉ đều trớt huơ
Thành ra ảo tưởng ai ngờ
Kẻ gây cớ sự biết giờ là ai ?

Hiện giờ “hội nhập” cả rồi
Thời xưa tiến xuống bây giờ tiến lên
Tiến lên tư hữu rộng thênh
Dã tràng xe cát quả nên khôi hài

Thành ra Mác thảy đúng sai
Ngày nay đều rõ có ngoài thế đâu
Độc tài ráng sức trước sau
Cuối cùng bung mẹ cũng hầu còn chi

NẮNG NGÀN
(03/10/18)

**

CHÓ HAY NGƯỜI ?

Thằng này là chó hay người
Sao toàn nịnh chủ đáng cười làm sao
Nó nhằm xu nịnh tào lao
Nghĩ ra “điều cấm” ối dào là vui

SẮC NGÀN
(02/10/18)

**

KINH NGHIỆM LỊCH SỬ

Thời nam bắc Mỹ đánh nhau
Xong bên thắng lợi có nào thù ai
Việt Nam lại thảy chỉ hài
Vô toàn cướp giật ối chao là buồn

SƯƠNG NGÀN
(02/10/18)

**

DÂN HÈN

Việt Nam chỉ thứ dân hèn
Khóc toàn “lãnh tụ” ối mèn đéc ơi
Hỏi đâu còn nữa con người
Mà thành giun dế sống đời nhục thay

BỤI NGÀN
(02/10/18)

**

SỐ MẠNG CON NGƯỜI

Hồi thời Bảo Đại làm vua
Ông Hồ lang bạt trên tàu viễn dương
Ai ngờ số mệnh lạ thường
Hai đàng thành phải đổi ngôi sau này

TIẾU NGÀN
(02/10/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

**

OAN CHO LỜI TRẺ

Tại vì lời trẻ thơ ngây
Nên cô giáo phạt cho ăn ngay đòn
Bởi cô hỏi “bố muốn gì ?”
Trả lời “con đĩ” khiến thì vậy thôi

TẾU NGÀN
(02/10/18)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

**

LÊ CÔNG ĐỊNH

Kể Lê Công Định cũng vui
Quậy tràn một cái vào tù ngồi chơi
Bởi vì dân chủ trên đời
Dễ nào thắng được độc tài hay sao ?

TẾU NGÀN
(02/10/18)

**

SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN

Đây là sáng kiến công nhân
Thành phần tiên tiến chỉ cần vậy thôi
Có ai hơn nữa trên đời
Thang cùng quàng cổ ta ngồi honđa

TẾU NGÀN
(02/10/19)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô và ngoài trời

**

LÀM DÂN

Làm dân như kiểu Ba Hưng
Giống như con két quá chừng vậy thôi
Dân ta ai khiến ra tồi
Hệt con nhền nhện khác nào nữa đâu

TẾU NGÀN
(02/9/18)

**

LÃO LÀNG

Lão làng leo mãi tới phông
Rồi toàn đứng đó nào trông được gì
Chờ lâu cũng phải ra đi
Dầu ba, bốn, sáu, năm, mười khác sao

Bởi đều “tập thể” mới cao
Làm đều một thứ nói theo một chiêu
Chuyện này dân thảy biết nhiều
Khởi đầu nó đã có từ Liên Xô

Để theo chân của “Bác Hồ”
Vào ta cũng đã đến chừ trăm năm
Việc đời cứ thế còn luôn
Tức toàn như cũ hay đều như xưa

“Địa đàng” ai thấy được chưa
Nên Liên xô đổ nhưng chừa lại ta
Với vài thằng bạn thiết tha
Cuba “thức ngủ” cùng ta lạ gì …

TẾU NGÀN
(02/10/18)

––

MỤC LỤC

8409.        “ĐẾ QUỐC” MỸ (09/10/18)
8410.        NÓI LÁI QUẢNG NAM (09/10/18)
8411.        KỸ THUẬT THÔNG MINH (09/10/18)
8412.        MIỆNG CỦA TRẺ EM (09/10/18)
8413.        GIỐNG NHAU (09/10/18)
8414.        RẠP HÁT CUỘC ĐỜI (09/10/18)
8415.        CỘNG HÒA VÀ DÂN CHỦ (09/10/18)
8416.        XƯA VÀ NAY (09/10/18)
8417.        VŨ KHÍ TỪ ĐÂU (09/10/18)
8418.        ÂM NHẠC GIAO HƯỞNG (09/10/18)
8419.        XÂY DỰNG NHÀ HÁT THÀNH PHỐ (09/10/18)
8420.        TRỢ GIÚP ANH HAI (08/10/18)
8421.        KHẾ ĐỎ (08/10/18)
8422.        DÂN NGU (08/10/18)
8423.        CÁI ĐẦU BÒ ĐỎ (08/10/18)
8424.        THAN ÔI DÂN NGU (08/10/18)
8425.        CHỊU CHƠI (07/10/18)
8426.        CHO MƯỚN CU (07/10/18)
8427.        KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (07/10/18)
8428.        CÁI KHỐN NẠN CỦA SỰ TUYÊN TRUYỀN GIAN DỐI
(07/10/18)
8429.        ÁO VÀ QUẦN (07/10/18)
8430.        NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI (07/10/18)
8431.        VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN (07/10/18)
8432.        THAN ÔI “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC”
8433.        CỦA BỌN XẢO BIỆN HỒ NGỌC ĐẠI (07/10/18)
8434.        CẢNH TƯỢNG NGHỊCH LÝ (06/10/18)
8435.        KỶ NIỆM MỘT THỜI (06/10/18)
8436.        KỶ NIỆM THUỞ XƯA (06/10/18)
8437.        CHƠI CHỮ (06/10/18)
8438.        TÀU YEOSOO (06/10/18)
8439.        CHÍNH NGHĨA CỦA LỜI NÓI (06/10/18)
8440.        CHỮ NGHĨA VÔ TƯ (06/10/18)
8441.        HAI MẶT MỘT LỜI (06/10/18)
8442.        TRỜI “XỎ” (06/10/18)
8443.        MÌ QUẢNG (06/10/18)
8444.        ĐỘI TIỀN PHONG (06/10/18)
8445.        DUY NGÃ ĐỘC TÔN (06/10/18)
8446.        CHIẾN THẮNG VÀ CHIẾN BẠI (06/10/18)
8447.        GIẢI NOBEN HÒA BÌNH (06/10/18)
8448.        CẶP ĐÔI HOÀN HẢO (06/10/18)
8449.        “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”
(05/10/18)
8450.        “GIAI CẤP CÔNG NHÂN” (05/10/18)
8451.        SÁNG TÁC VÀ TỐI TÁC (05/10/18)
8452.        “TRÊN HỢP Ý TRỜI DƯỚI THUẬN LÒNG NGƯỜI”
(05/10/18)
8453.        CHUYỆN ĐÓ TRÁCH AI ? (05/10/18)
8454.        XẢO NGÔN (05/10/18)
8455.        NHÂN DÂN VÀ “LÃNH ĐẠO” (05/10/18)
8456.        NHÂN TRỊ VÀ PHÁP TRỊ (05/10/18)
8457.        TỪ KHỔNG TỬ ĐẾN CÁC MÁC (04/10/18)
8458.        MƯỢN CHUYỆN (04/10/18)
8459.        BẦU HAY KHÔNG BẦU (04/10/18)
8460.        ĐẾN ĐÓ MÀ THÔI (04/10/18)
8461.        MÀU TÍM (04/10/18)
8462.        MỘT THỜI CUỒNG TÍN (04/10/18)
8463.        LÀM VUA (04/10/18)
8464.        AI LÀM ? (04/10/18)
8465.        TIẾNG VIỆT (03/10/18)
8466.        NGHĨ MÀ THƯƠNG (03/10/18)
8467.        CÁCH MẠNG VIỆT NAM (03/10/18)
8468.        NHẤT THỂ HÓA (03/10/18)
8469.        NGÀY THỐNG NHẤT 30/4/75 (03/10/18)
8470.        CHÓ HAY NGƯỜI ? (02/10/18)
8471.        KINH NGHIỆM LỊCH SỬ (02/10/18)
8472.        DÂN HÈN (02/10/18)
8473.        SỐ MẠNG CON NGƯỜI (02/10/18)
8474.        OAN CHO LỜI TRẺ (02/10/18)
8475.        LÊ CÔNG ĐỊNH (02/10/18)
8476.        SÁNG KIẾN CÔNG NHÂN (02/10/19)
8477.        LÀM DÂN (02/9/18)
8478.        LÃO LÀNG (02/10/18)


––


No comments :

Post a Comment