TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 194
TỪ XÃ HỘI “NGƯỜI BÓC LỘT
NGƯỜI”
ĐẾN XÃ HỘI NGƯỜI ĂN THỊT
NGƯỜI
Điều này thực tế hoàn toàn
Bởi đều xác đáng đâu oan chút nào
Không tin cứ soát lại coi
Mọi người cộng sản cũng nào lạ chi
Vì toàn do Mác khác gì
Nên người cộng sản vẫn đều nạn nhân
Bởi như không Mác muôn phần
Hẳn là lịch sử đã không thế rồi
Vậy nên do Mác mà thôi
Bởi vì học thuyết có nào đúng đâu
Mới thành thất bại trước sau
Liên Xô tan rã chỉ hầu khách quan
Vì hai điều do Mác cam đoan
Đã thành trớt hướt rõ càng thảm thương
Trước tiên “thế giới đại đồng”
Sau là “vô sản độc tài” khác sao
“Đấu tranh giai cấp” tầm phảo
Thảy đều phịa đặt cũng nào ra chi
Thành ra sự thực lạ gì
Trăm năm bung hết nhiều khi cũng sầu
Chỉ toàn bạo lực lạ đâu
Chiến tranh xương máu cũng rồi đi qua
Để bao hậu quả bao la
Con người hèn kém hóa ra mọi điều
Bởi vì Mác nói bao nhiêu
Thảy đều ngụy biện mọi chiều vậy thôi
Hô lên “bóc lột” phải rồi
Nhưng nhằm khái quát thấy đâu đặc thù
Trong khi bản chất con người
Đâu toàn quỷ sứ chẳng toàn thần tiên
Mác thành khái lược huyên thiên
Lỗi đều độc đoán nhãn tiền khác đâu
Đều toàn cảm tính thế nào
Nhằm toàn thị hiếu ối dào là vui
“Độc tài vô sản” bùi nhùi
Thảy đều lợi dụng hỏi nào khác chi
Để người nhẹ dạ mê ly
Còn người lợi dụng dễ gì bỏ qua
Tuyên truyền tới mức xót xa
Hô toàn “bóc lột” quả là nhập tâm
Gây nên thiên hạ hà rầm
Nói cùng một sách đâu cần đúng sai
Cuối cùng kết quả độc tài
Làm thành xã hội còn ai là mình
Mà thành thảy chỉ linh tinh
Đàn bầy cả đám thật tình ra chi
Quy vào khuôn khổ khác gì
Trầy vi tróc vảy ra chi con người
Để thành chà đạp lên rồi
Đâu còn tự chủ đâu nào tự do
Mọi người thành chỉ co
Dám đâu cựa quậy làm trò vậy thôi
Khác gì ăn lẫn thịt lẫn nhau
Mặc cho người khác đặng mình an thân
Điều này đã thấy mọi phần
Thời Liên Xô cũ hỏi cần nói sao
Toàn đều “Quần đảo Goulag”
Nhà văn Xô Viết xót xa vạch rồi
Hay như Miền Bắc một thời
Long trời “Cải cách” rụng rời phi nhân
Đó toàn sự thật mọi phần
Cả bên Trung Quốc vạn lần thua sao
Hay Khmer đỏ thế nào
Đập đầu diệt chủng trên ba triệu người
Đúng là lịch sử buồn cười
Tội do chính Mác chớ nào do ai
Khác gì một việc bẽ bai
Đầu hô “bóc lột” đuôi ăn thịt người
Trăm năm giờ cũng qua rồi
Khiến làm trăm triệu mạng người đi đoang
Chỉ do bởi Mác hoàn toàn
Gây điều dụ khị mơ màng vậy thôi
“Địa đàng” đâu thảy dễ nào
Chỉ thành địa ngục giữa miền trần gian
Vong thân xã hội thảy toàn
Con người nhân bản có còn chút sao
Nhưng ai dám nói được nào
Bởi đều oan trái ở trong cuộc đời
Nên toàn phải nói một chiều
Tội này của Mác chỉ đều vậy thôi
Tạo thành ảo tưởng trên đời
Để người trỗi dậy thảy toàn bản năng
Thành phi nhân bản ai bằng
So trong lịch sử suốt hằng ngàn năm
Cuộc đời đều thảy oái oăm
Bởi phi khoa học mới toàn thế thôi
Khác gì thị hiếu một thời
Mác thành tội lỗi dễ nào ai quên
Tưởng làm thời đại vang rền
Ai dè thực tế tênh hênh mọi điều
Chỉ vì Mác thảy cả liều
Đâu cần nhận thức nên đều chủ quan
Thảy toàn cảm tính rõ ràng
Độc tài cứ nghĩ phải càng thành công
Đâu ngờ chỉ bé cái lầm
Hóa vô đạo đức tưởng nhầm cao siêu
TIẾNG NGÀN
(01/10/18)

**
ĐÀN BÀ
Đàn bà quả có mấy ai
Như bà Tổng thống Croatia
Kollida Kitarovics Grababar
Trẻ măng xinh đẹp quả là tài năng
MÂY NGÀN
(01/10/18)

**
BẦU VÀ CHỌN
Dầu ai chẳng phải dân bầu
Mà là Đảng chọn cũng hầu vậy thôi
Chẳng qua đều chỉ đặt ngồi
Trên đầu dân cả có nào khác chi
SẮC NGÀN
(01/10/18)
**
CẢNH TRÍ VIỆT NAM
Đây là cảnh trí Việt Nam
Miền quê im vắng quả càng thân thương
Cầu tre lắt lẽo lạ thường
Đóng đinh cầu ván gập ghềnh nên thơ
NGÀN HOA
(01/10/18)

**
LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
Lập trường chính trị tự do
Mới mang ý nghĩa để cho con người
Nhân văn xứng đáng trên đời
Còn theo một sách chỉ đồ toàn ngu
Nên đời giá trị thiên thu
Luôn cần ngay thẳng với cần công khai
Vậy nhưng xã hội độc tài
Phải toàn giấu đút quả thành vô luân
BIỂN NGÀN
(01/10/18)
**
ĐẲNG CẤP ĐẠO ĐỨC
Tu thân chỉ cái cấp nền
Còn cao hơn nữa nghĩ toàn quốc gia
Nghĩ về xã hội bao la
Mới thành đẳng cấp thật là toàn cao
Thành ra Chân lý ở đời
Cao hơn đạo đức vẫn điều tự nhiên
Bởi vì đạo đức nằm trong
Đâu ngoài chân lý để thành nói suông
SAO NGÀN
(01/10/18)
**
GIÀU VÀ NGHÈO TRÊN ĐỜI
Thế gian mãi có giàu nghèo
Bởi vì do thảy triệu lần nguyên nhân
Nhưng mà xã hội lên dần
Giàu nghèo đổi chỗ hoặc thành khác đi
Bởi nhờ khoa học lạ gì
Khiến làm kỹ thuật mới thì tiến lên
Tạo nên sản phẩm lềnh khênh
Cuộc đời bởi thế luôn đều khá ra
Vậy mà Các Mác tà ma
“Đấu tranh giai cấp” thật là quỷ yêu
Toàn do mê tín đủ điều
Tin vào “biện chứng” từ lời Hegel
Cái ngu thật thảy đã thèm
Khác nào xã hội thành ăn thịt người
Trải non thế kỷ rụng rời
Tội đồ của Mác quả đều tội ngu
NGÀN SAO
(01/10/18)
**
THÔNG CỐNG VÀ TẮT CỐNG
Nước ngoài đồng nội chảy nhanh
Bởi nào qua cống mới thành tự nhiên
Độc tài toàn trị nhãn tiền
Giống đều một cống phải liền ứ thôi
Thế nên dân chủ không tồi
Nước ngoài đồng nội có nào nghẽn đâu
Còn luôn chỉ có độc tài
Khác nào một cống quả hài thế thôi
Ngày xưa Các Mác ngu lâu
“Độc tài vô sản” đúng hầu toàn ngu
Bởi do mê tín đặc thù
Gạt toàn nhân loại thiên thu tội đồ
Biết chi bản chất con người
Tinh hoa mới quý đâu nào bản năng
Tự do đời mãi thăng bằng
Độc tài thảy khiến tối đen nhân quần
NGÀN MÂY
(01/10/18)
**
YÊU NƯỚC THẬT
VÀ YÊU NƯỚC GIẢ
Cái gì có thật trong lòng
Vốn mình vốn sẳn mới hòng tự nhiên
Còn toàn lời nói huyên thiên
Ở ngoài chót lưỡi đầu môi quý gì
Thành nên quả khó tin lời
Kiểu người nhân thế trên toàn thế gian
Dẽ thành lừa dối hoàn toàn
Nghe tin theo đó quả càng thêm ngu
Nên đời chỉ việc làm thôi
Mới điều thật cần toàn chứng minh
Bởi ai yêu nước thật tình
Việc làm nào có cốt nhằm lợi riêng
Mà nhằm chỉ cốt công danh
Hay nhằm tư lợi chỉ thành giặc thôi
Dẫu cho chót lưỡi đầu môi
Nói toàn yêu nước làm sao không cười
Thế nên đâu phải ngôn lời
Mà điều xác thực chính là nội tâm
Tin lời tất bị mê lầm
Tin người căn cứ nơi tâm lạ gì
Nhưng tâm dễ thấy mấy khi
Mà toàn hành động những gì tạo ra
Làm cho đất nước vui hòa
Chính là yêu nước có mà khác đâu
Nhưng đều chỉ có chiến tranh
Nhân danh đủ thứ cũng thành ra chi
Vậy nên từ đó mà suy
Tinh thần yêu nước hiểu thì dễ thôi
Chỉ người độc lập tự do
Mới người yêu nước thẳng ro thật tình
Còn mà phe nhóm linh tinh
Dẫu là Quốc tế cũng đều lợi riêng
ÁNH NGÀN
(01/10/18)
**
ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ
Thần dân như cục bột
Nhồi vào trong cái khuôn
Kiểu độc tài toàn trị
Hỏi ai lại không buồn
Nhưng buồn phải im lặng
Dễ nào dám buông tuồng
Bởi buông tuồng khớp miệng
Thần dân chỉ toàn run
Thành nên chuyện như thế
Phải tìm ra ngọn nguồn
Lỗi do ai mới phải
Vì ai làm dân run
Để khiến toàn sỉ nhục
Khác chi xã hội cùn
Bởi chỉ do quyền chính
Đều toàn thảy ngông cuồng
Toàn nhân danh đủ thứ
Nhưng thật chỉ tầm ruồng
Khác nào như rạp hát
Đều toàn tiếng y uông
Chẳng còn gì sự thật
Bởi đều thảy diễn tuồng
Cũng chẳng còn danh dự
Vì đều thảy ở truồng
Chuyện này đời đã biết
Chỉ vì nó có huông
Cả ông vua lỏa thể
Người phải ngợi ca luôn
Nhưng dẫu toàn là bột
Ở trong kim loại dày
Có khi nào bột nở
Hộp thiết phải bung ngay
TẾU NGÀN
(30/9/18)
**
TỘI NGHIỆP “NHÂN DÂN”
“Nhân dân” như cái miệng bình
Hầu gì cũng nhét thật tình thế thôi
Từ ngày thuyết Mác ra đời
“Nhân dân” bội thực quả thời ra chi
Nhân danh đủ chuyện khác gì
“Nhân dân” quả vậy đều thành bung xung
Cả từ Tòa án, Công An …
Chỉ riêng Kho bạc mới toàn của ai
TẾU NGÀN
(30/9/18)
**
MÁC XÍT
Kể thì Các Mác cũng vui
Giống anh thổi lửa bùi nhùi vậy thôi
Thổi bùng lên cháy hết rồi
Cuối cùng trớt hướt còn nồi than tro
Thật là cớ sự tẽng tò
Bởi toàn cảm tính hại cho loài người
Có chi khoa học ở đời
Mà đều xạo xự gạt người tơ mơ
TIẾU NGÀN
(30/9/18)
**
LỖI CHỈ DO CÁC MÁC
Bởi do Các Mác toàn ngông
Tưng lên “vô sản” mới không ra gì
Chỉ toàn cảm tính khác chi
Hay đều thị hiếu dễ gì khách quan
Để làm xã hội hàm oan
Chịu toàn “vô sản” trở nên đè đầu
Nhưng thành giả dối một màu
Bao tay lợi dụng đã hầu xông vô
Nhân danh “vô sản” rào rào
Mà trong thực chất thảy đều cá nhân
Chỉ là tham vọng mọi phần
Cốt hùa theo gió đặng nhằm bẻ măng
Thành ra hóa chỉ cuội nhăng
Tuyên truyền phỉnh gạt để hằng thành công
Làm đời trớt hướt như không
Khác nào thuốc giả uống trong mơ màng
TẾU NGÀN
(30/9/18)
**
KHIÊM TỐN VÀ NÓI LÁO
Có điều nghĩ cũng buồn
cười
Ví như khiêm tốn ai
người không ưa
Nhưng mà thật sự đúng
chưa
Nếu khiêm tốn giả chỉ
đùa thế gian
Tức là giả bộ tàng
tàng
Nói rằng mình với thế
gian đáng gì
Song trong lại nghĩ
khác đi
Thế gian đồ bỏ dễ gì
hơn ta
Thành ra chưa chắc ba
hoa
Đã là cái tội mà là
nói điêu
Tức là gian dối mọi điều
Cả như khiêm tốn để
người lầm ta
Nên chi nghĩ thật sâu
xa
Con người cao quý nhất
là cái tâm
Phải luôn ngay thẳng mọi
tầm
Không nhằm giả dối mà
đâm ra hèn
NGÀN PHƯƠNG
(30/9/18)
**
XOAY NHƯ CHONG CHÓNG
Hồi còn Lê Duẩn mồ ma
Chỉ toàn tiến thẳng mới
là vinh quang
Tiến lên vững chắc mọi
đàng
Dựng xây “chủ nghĩa”
cho càng tinh tươm
Mẹ con chỉ một cái quần
đổi thay
Cuối cùng buộc phải
khác rồi
Đổi toàn khẩu hiệu còn
nào giống xưa
TẾU NGÀN
(30/9/18)
**
HỌC ĐỂ LÀM GÌ ?
Ừ thì học để làm người
Có đâu học để “Bác Hồ”
ngợi ca
Dân ta thế kỷ bao la
Chỉ đều học để ngợi ca
“Bác Hồ” !
TẾU NGÀN
(30/9/18)
**
CẢNH VẬT VÀ CON NGƯỜI
Luôn hoài cảnh vật khách quan
Dẫu mà có mặt con người hay không
Thế nhưng cảnh hóa nhân văn
Khi hồn người cũng nhân văn rõ ràng
Nghĩa là đến chỗ tinh thần
Vượt lên vật chất có cần nói sao
Còn đều cóc nhái bờ ao
Cảnh nào vươn được tới thành cảnh tiên
NGÀN TRĂNG
(30/9/18)
**
BỨC TRANH ĐỒNG NỘI
Khác gì như một bức tranh
Ai về Yên Bái mới thành thân quen
Đây là cảnh ruộng bậc thang
Ngàn đời toàn một bức tranh vạn màu
NGÀN MAI
(29/9/18)

**
THAY CA
Ai như Minh Triết ngủ say
Miệng mồm há hốc thở nghe phò phò
Khiến thành quên mẹ thay ca
Fidel chồm tới “để ta thế vào”
Ngủ sao cứ ngủ ào ào
Thay ca chẳng nhớ lẽ nào thế ư
Cuba cùng với Việt Nam
“Canh nhau thức ngủ”sao quên vậy cà ?
TẾU NGÀN
(29/9/18)

**
NHỮNG KHUÔN MẶT
NỔI BẬT Ở MIỀN BẮC
Cho dù Miền Bắc triệu người
Nhưng thành chỉ đếm trên đầu ngón tay
Có ba người thật là hay
Mà Dương Thu Hương quả cũng người đầu tiên
Kế là đến Vũ Thư Hiên
Cạnh bên Bùi Tín mọi miền thấy ra
Dĩnhiên còn một dọc dài
Nhưng ba người đó nổi lên như cồn
Dẫu cho năm tháng mõi mòn
Nhưngrồicòn lại cũng toàn vậy thôi
Cứ lên Youtube mà coi
Thảy đều ngôn ngữ những người thẳng ngay
Dầu rằng họ cũng khác nhau
Tùy theothể hiệnnhững điều tế vi
Nhưng nào cũng có hại gì
Bởi đều trải nghiệm thành khi mới cừ
DẶM NGÀN
(28/9/18)
**
TỪ K. MARX ĐẾN D.
TRUMP
Cách đây đã mấy trăm năm
Có ông K. Marx nổi lên như cồn
Ông cho Tư bản mõi mòn
Đang đào mồ để tự chôn mình rồi
Nhưng mà sự thật than ôi
Nó luôn vẫn sống trên đời khác đâu
Để nay nước Mỹ tự hào
Trump Tổng thống bảo đào Marx đi
Thành nên thực tế ra gì
Biết ai mới đúng ai là toàn sai
Marx gây một loạt dọc dài
Thảy đều “toàn trị” làm hoai con người
Nhưng giờ thế sự khác rồi
Thảy toàn“hội nhập” với cùng 4.0
Làm cho Marx chẳng hoàn hồn
Nay thêm Trump nữa bảo còn liệng đi
TẾU NGÀN
(28/9/18)
**
ĐÁNH ĐÀN
Cô em ngồi đó đánh đàn
Cặp đùi trắng nõn thảy toàn phơi ra
Thoạt nhìn đã thấy đằng xa
Lại gần mới thật bao la đủ điều
TIẾU NGÀN
(28/9/18)

**
CAO NHẤT THẾ GIAN
Đừng mà cao nhất tưởng hay
Tới hai mét bảy suốt ngày trảm lơ
Muốn hôn cũng phải đợi chờ
Bắt thêm cái ghế cho nàng leo lên
Còn mà chơi lúc về đêm
Giường đâu đủ khổ để em cùng nằm
Thành ra phải đứng để bồng
Ngang tầm khúc giữa khiến toàn mỏi tay
TẾU NGÀN
(28/9/18)
**
TUỔI MƠ
Đúng là em đẹp như mơ
Nhìn vào thảy tựa bài thơ khác nào
Như hoa hàm tiếu lạ sao
Toàn còn phong nhụy rạt rào ánh dương
NGÀN HOA
(28/9/18)

**
“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” PHI
MÁC XÍT
VÀ “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”KIỂU
MÁC XÍT
Từ lâu đã bé cái lầm
Để thành lẫn lộn hà rầm khác sao
Cái này do Mác sử đầu
Khiến làm mờ mịt lập lờ con đen
Gây nên hổn độn tùng phèng
Đâu còn ý nghĩa của từ chính danh
Thảy toàn lợi dụng đành rành
Biến từ “xã hội” thảy thành nhiêu khê
Thật là tai hại não nề
Treo dê bán chó mọi bề khác sao
Trong khi “xã hội” tự do
Mọi người bình đẳng để cho đàng hoàng
Đằng này “xã hội” chỉ toàn
Ghép vào khuôn khổ bầy đàn khác đâu
Thành ra Mác thảy tào lao
Để thành gian dối lẽ nào ai hay
Danh từ lủng đoạn bao ngày
“Độc tài vô sản” nói ngay chỉ cùn
Để thành “xã hội” hỏng luôn
Chỉ đều ngụy trá chẳng buồn lắm sao
Còn đâu ý nghĩa tầm cao
Mà thành hạ thấp lẽ nào thế ư
Kể từ có Mác đến chừ
Danh từ “xã hội” bị đều uốn cong
TẾU NGÀN
(28/9/18)
**
NHÀ THƠ, NHÀ VĂN,
NHÀ CHÍNH TRỊ
NHÀ LÀM NHẠC …
Thạt tài mới gọi rằng “nhà”
Khiến thành sự nghiệp chỉ là vậy thôi
Bởitoàn giá trị khác đâu
Để nhằm đóng góp cho đời bấy nhiêu
Nhưng thường của dỏm vẫn nhiều
Biết mình ngu dốt vẫn xưng là nhà
Văn thơ toàn kiểu mắm cà
Nghe mùi thối hoắc tưởng là hay ho
Nên thành đời vẫn lầm to
Vàng thau lẫn lộn khó cho mọi người
Nhưng đều sự thật vậy rồi
Trừ khi hữu xạ tự mình tỏa hương
Khiến chokhắp thảy mười phương
Tinh hoa chọn lọc chỉ thường ít thôi
Nhạc hay tai phải thích hoài
Thơ hay thảytựa như lời trổ hoa
Còn như xa cạ hàng hà
Thảy đều chỉ sến dễ mà quý sao
Bây giờ trên mạng ào ào
Trăm người được một lẽ nào chẳng thông
Thành ra ý nghĩa một dòng
Phải đều đóng góp gì trong cuộc đời
Còn nhằm tiêu khiển để chơi
Vẫn đều cỏ rácở đời khác sao
Khác chi chính trị bù cào
Thảy toàn mưu mẹo đặng mình lên hương
Nhưng đều hạ cấp thảm thương
Hay đều mạt hạng dân thương lẽ nào
Dẫu gì còn có Trời cao
Hay cònlịch sử lẽ nào không thông
Những đồ mèo mả gà đồng
Một thời rồi hết khó mong lâu dài
DIỄM NGÀN
(28/9/18)
**
TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI
VƯƠNG
Cách đây trên 700 năm
Có Trần Hưng Đạo Đại Vương anh hùng
Chí cao như núi chập chùng
Tấm lòng yêu nước thương dân ai bì
Mới thành cứu nước khác chi
Ba lần chiến thắng lẫy lừng Nguyên Mông
Bảo toàn đất nướcnon sông
Chẳng hề ý hệ viễn vông chút nào
Bảy mươi hai tuổi từ trần
Hỏa thiêu thân xác bình đồng đựng tro
Rồi chôn một cách giản đơn
Đâu cần lăng tẩm bơm xơm lẽ gì
MÂY NGÀN
(28/9/18)
**
NHỮNG ĐIỀU VÔ CÙNG TAI
HẠI
GÂY RA BỞI HỌC THUYẾT CÁC
MÁC
TRONG CHÍNHSỰ PHÁT TRIỂN
LICH SỬ CỦA XÃ HỘI LOÀI
NGƯỜI
Điều này cần nói rõ ràng
Vì người lương thiện mới càng thấy ra
Khác hơnmọikẻ ba hoa
Hay người tà mị thuần ca một chiều
Biết chi Mác thảy nói liều
Toàn phi khoa học bao điều viễn mơ
Đểcho từ đó tới giờ
Gây nhiều hệ lụy ai ngờ vậy sao
Nên thành phải thấythật sâu
Hễ sai lý thuyết kéo theo thực hành
“Đấu tranh giai cấp” tanh bành
“Độc tài vô sản” quả thành khác chi
Hai điều thoạt tưởng mê ly
Nhưng đều lầm lẫn đến khi buồn cười
Nó toàn mê tín phải rồi
Bởi vì Mác mụ theo lời Hegel
Tin điều “biện chứng” tênh hênh
Để thành cuồng tín mới nên mơ hồ
Có đâu cụ thể thế nào
Mà đều ức đoán ào ào mớingu
Trong khi phát triển thiên thu
Luôn cần khoa học cộng vào văn minh
Ngàn năm từ đó thành hình
Làmra lịch sử thật tình khác đâu
Cũng nhưđạo đức tinh sâu
Tạo thành xương sống dài lâu nhân quần
Bước sau lấy trước làm nguồn
Nhiều khicách mạng để toàn tiến lên
Đằng này Mác lại bông phèn
Tưởng làm “cách mạng” là quăng hết toàn
Khác chi thànhkiểu đốt rừng
Để nhằm“cây mới”phải từng gốc luôn
Cái ngumớithấy thật buồn
Đem rừng đốt trụi thành phung phí toàn
Cốt nhằm so đũa đem trồng
Tưởng mong hàng dọc hàng ngang dẫy đầy
Cái nguquả đáng khen thay
Bởi vì rừng cũ vẫn rồi tái sinh
Khác chi phá hoại thật tình
Tội đồ của Mác đã thành trăm năm
Làm cho nhân loại oái oăm
Bao nhiêu đau xót ởtrong cõi đời
Chỉ vì do bởi độc tài
Thuộc về thiểu số làm đờilao đao
Thực rabởi thảy cá nhân
Lòng đầy tham vọng mới thành thế thôi
Có đâu tôn trong cuộc đời
Mà làm thành thú nhồi bông lạ gì
Ban đầu dụđể mê ly
Về sau cưỡng chế còn gì nữa đâu
Hết còn xã hội con người
Mà đàn bầy hóaquả hầu phi nhân
Thành nên xã hội luần quần
Dậm chân tại chỗ muôn phần vậy thôi
Chỉ nhằm thỏa mãn cái ăn
Bởi do nghèo đói mất toàn tự do
Biến thành như tổ tò vò
Bốn bên bưng bít cả ngày lẫn đêm
Chỉ đều thực tế đã thèm
Mác toàn phản động đâu hơn chút nào
Bởi do quan điểm tầm phào
Trong khi phát triển phải cần tự do
Thành đời như chậu bon sai
Ngàn năm cũng vậy dễ nào lớn lên
Nên thành Mác thảy nhấp nhem
Gạt lừa nhân loại còn cần nói sao
Nhân danh đủ thứ rào rào
Nhưng đềulộn ngược ối dào là vui
Ngay như đạo đức phải rồi
Mác toàn kết áncó nào ra chi
Bởi do quan điểm thị phi
Buộc là “tư sản” còn gì nói sao
Thành ra kiểu thảy cào cào
San bằng tất cả có nào khác đâu
Cái ngunhư thếmới hầu
Cào bằng nhân loại đã ngoài trăm năm
Khiến bao hệ lụy thảy toàn
Máu hòa nước mắt mới càng thương tâm
Nhưng đều ca thán âm thầm
Ngoài toàn đóng kịch bởi trong độc tài
Khiến baotai hại dài dài
Tội này của Mác muôn đời ai quên
Dòng sông lịch sử trôi êm
Mác làm dậy sóng trở nên rõ ràng
Mới thành tội Mác đâu oan
Thuyết điều bậy bạ quả toàn hại thay
Gạt bao nhiêu kẻ thơ ngây
Cuối cùng kết quả thảy đều nạn nhân
Để cho thiểu số dần dần
Kiểunhằm lợi dụng mới thành công thôi
Cùng nhau cấu kết ở đời
Biến thành “toàn trị” còn nào tự do
Khiến làmnhân loại nằm co
Trong lò đúc sẳn giả đò nghĩa nhân
Quả phi tư cách vạn lần
Bởi đều giả dối mọi phần vậy thôi
Đâu còn xã hội con người
Mà đều sản phẩm của điều phi nhân
Bởi toàn cổ máy mọi phần
Nhân quyền đâu có mới thành lơ mơ
Chỉ vìcho mãi tận giờ
Bao người nào hiểu chút gì Mác đâu
Mà đều chỉkiểu chỉ nói theo
Hay đànhbó buộc tintheo một chiều
Khiến cho tội lỗi càng nhiều
Mác gây cả thảy bao điều vậy thôi
Bởi toàn ảo ảnh cuộc đời
Mác đem dụ hoặc khiến người trơ vơ
Để thành não trạng dại khờ
Biết chi nguyên lý trong đời gì đâu
Mà đều phịa đặt trước sau
Tự cho “khoa học”đặng người nghe theo
Cuối cùng thất bại một lèo
Dù toàn cưỡng chế đã ngoài trăm năm
Khiến nay dùthảy rã toàn
Vẫn còn “định hướng” quả càng tiếu lâm
NóichungMác hại nhân văn
Bởi toàn “duy vật” mới hằng vậy thôi
Cố quy “vật chất” trên đời
Quả là não trạng tuyệt vời làm sao
“Đỉnh cao trí tuệ” thế nào
Đều toàn nịnh bợ ối dào là vui
Khiến thành mất hếttính người
Còn toàn xu nịnh tội này quả cao
Tạonên lịch sử ba đào
Nhưng đều không tưởng quả nào đúng đâu
Thành ra Mác chỉ ngu sâu
Hay là lừa gạt cũng hầu khác chi
Bởi vì ngụy tín lạ gì
Chỉ đều ngụy biện lắm khi tầm phào
Dễ đâu khoa học thế nào
Mác toàn giả tạo tào lao trên đời
Lấy điều “vô sản” mù khơi
Xem là “sứ mạng” trên đời quả vui
Bởi nào hiểu biết con người
Mới thành ảo tưởng cuộc đời lạ sao
Cái ngu “giai cấp” khác nào
Bởi đều giả tạo thành khi mê lầm
Bởi vì cốt lõi con người
Có nào “giai cấp” như điều Mác phao
Mới thành thảy chỉ tào lao
Con người ít học dễ nào ra chi
Bởi vì gần với bản năng
Nên điều mê tín Mác thànhđâu sai
Khiến làm xã hội rạt rài
Bởi vì người tốt phảiđành bơ vơ
Gây đời đảo lộn ai ngờ
Tội này của Mác mới thành thiên thu
Tại vì quên mất con người
Để phi nhân bản dễ nào nhân văn
Mới thành thuyết Mác cuội nhăng
Gạt lừa nhân loại chỉ toàn thế thôi
Đến nay ai cũng thấy rồi
Chỉ nhờkhoa học loài người tiến lên
Có đâu “ý hệ” bồng bềnh
Đểthành dối gạt tênh hênh cuộc đời
Khiến cho nhân loại chơi vơi
Trăm năm ai rõviệc này hay không
Làm đời hóa chỉ viễn vông
Đâu còn thực tế mới toàn thế thôi
Bởiđềukhóng chế con người
Đâu cho phát triển sao đời nở hoa
Khiến thành chỉ thứ lâu la
Nói làm một sách quả là đau thương
Hóara tội Mác tõ tường
Nó như nha phiến tạođời mông lung
Để làm xã hội đóng khung
Khác gì nô lệ nhập nhùng hại thay
Khiến cho tất cả cùi đày
Trừ người lợi dụng một thời làm vua
Đó là sự thực rõ rồi
Mác thành phản động còn nào khác đâu
Bởigây thiệt hại loài người
Khiến làm thế giới thảythành tan hoang
Sống trong ảo tưởng phũ phàng
Dù không ảo tưởng vẫn trong giả đò
Độc tài khiến thảy co ro
Làmcho nhân cách con người còn đâu
Màtoàn ốc vít một màu
Thảy trong guồng máy khác nào phi nhân
Nhưng ai dám nói một lần
Phải toàn im lặng phi luân rõ ràng
Trên trăm triệu mạng chết oan
Đều do lỗi Mác chớ còn do ai
Bởi vì bản chất con người
Thảy đều hèn nhát vẫn hoài thế thôi
Bản năng tồn tại trên đời
Như loài sinh vật có nào khác đâu
Chỉ vìbởiMác ngu lâu
Biến người thành vật mới hầu vậy thôi
“Địa đàng” tưởng thảy cao vời
Biến thành địa ngục mớicàng tội to
Khác chi trí thức con cò
Một chân phải đứng co ro trên đời
Còn chi đâu nữa con người
Mác thành cò mẹ đẻ đàn cò con
GIÓ NGÀN
(28/9/18)
**
THÀ RẰNG
Thà rằng đừng có viết ra
Viết sai chính tả quả là giống ai
Lại như biết tỏng cả rồi
Còn nêu chức vụ thảy đều ham danh
TIẾU NGÀN
(27/9/18)
**
ẾCH VÀO TẬP THỂ
Ếch nay hết đất làm nhà
Phải vào tập thể ối chà là vui
Đúng là “xã hội” đây rồi
Dẹp đi tư hữu theo lời Mác xưa
TẾU NGÀN
(27/9/18)
**
XÃ HỘI TƯ BẢN
VÀ “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”
Con sông vẫn có phụ lưu
Nhưng toàndòng chính mới điều tự nhiên
Tệ hơn là kiểu sông đào
Có khi tắt mạch dễ nào đâu hay
Nên thành tư bản xưa nay
Con sông dòng chính thảyđều khách quan
Dẫu khi rác rến bộn bàng
Chỉ cần dọn dẹplại rồi trong ra
Vậy mà anh Mác ba hoa
Ham đào sông mới quả là giống ai
Để cho được tiếng là tài
Nhưng toàn trớt hướt bởi đều chủ quan
Tuyên truyền chỉ thảy rộn ràng
Nhưng đều giả tạo mới toàn vô duyên
Khác nào kiểu thảy toàn điên
Mệnh danh “xã hội” để phiền khắp nơi
Chẳng qua chỉ mớ danh từ
Núp vào dưới đó nhằm cầu hư danh
Nhưng lòng đâu có chí thành
Mà đều lợi dụng phải đành thế thôi
Khác nào thuyết Mác nổi trôi
Nhiều người lấy đó biến thành cái phao
Cần chi khoa học thế nào
Chỉ nhằmtrục lợi ối dào là vui
Biến thành như đống bùi nhùi
Thù hằn “giai cấp” con người còn đâu
Chỉ thành đấu đá giữa nhau
Gọi là “xã hội” khác nào nói điêu
Bởi toàn ảo tưởng mọi chiều
Lấy gì thực chất tạo đời vinh quang
Mà toàn thống trị mọi đàng
Mác thành bán chó treo dê lạ gì
TUYẾT NGÀN
(27/9/18)
**
“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẬT”
VÀ “ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ”
Điều này nhầm lẫn từ lâu
Chỉ do Các Mác chớ nào do ai
Vìhô “vô sản độc tài”
Còn đâu “xã hội” như nhiều người mong !
Trong khi nếu nói thật lòng
Thảy đều “xã hội” nhân văn trên đời
Tức là dân chủ mọi thời
Để cùng thương mến con người với nhau !
Trong khi Mác lại toàn ngu
Thảy đều “duy vật” lù lù thế kia
Nhưng toàn “vật chất” trên đời
Còn đâu ý nghĩa tinh thần nhân văn ?
“Đấu tranh giai cấp” nhì nhằng
Còn đâu ý nghĩa văn minh trênđời ?
Thành ra Mác ngụy biện rồi
Chỉ toàn phỉnh gạt loài người chứ sao
Khiến cho lợi dụng ào ào
“Độc tài vô sản” cốt nhằm leo lên
Chỉ vì lợi ích cá nhân
Cốt nhằm trấn át đặng mình làm vua !
“Nhân danh” thành thảy chuyện đùa
Dễ nào thực chất vì đời được sao ?
Thành ra Mác chỉ tào lao
Đưa ra “học thuyết” khác nào rỗng không !
Chỉ toàn phỉnh gạt viễn vông
Bởi sai nguyên lý đâu hòng thực thi
Phi nhân chối bỏ con người
Chỉ còn “giai cấp” làm đời trớ trêu !
Nói chungMác thảy chỉ lèo
Tạo toàn lợi dụng ngoa ngôn trên đời
Biến dân thành món đồ chơi
Cho mình thử nghiệm tạo thành quyền uy
Thành ra Mác có khác gì
Tội đồ nhân loại đã thì trăm năm
Biến thành một gã cà lăm
Nói toàn ú ớ mọi điều viễn mơ
Phản toàn khoa học ai ngờ
Phản toàn nhân bản khó nào nhân văn
Chẳng qua lý luận lăng nhăng
Gạt người dốt nát quả càng tiếu lâm
Để thành lợi dụng rầm rầm
Dùng thang “giai cấp” đặng nhằmleo cao
Thật nhằm “giai cấp” đâu nào
Nhân danh cả thảy ối dào là vui !
Bởi đều tư sản rụng đuôi
Để thành “vô sản” vỗ đùi dối ai
Không tin xem lại một hai
Mọi anh “cộng sản” ban đầu khác sao ?
Họ nào “giai cấp” công nhân
Hoặc là “giai cấp” nông dân dễ nào
Mà đều đội lốt nghẹn ngào
Bởi đều“tư sản” nháo nhào diễn vai !
Nên thành ra Mác chỉ hài
Treo dê bán chó hỏi ai không tường
Khiến thành tội lỗi mọi đường
Phỉnh phờ nhân loại hỏi còn chối đâu ?
SAO NGÀN
(27/9/19)
**
LUẬN VĂN HỌC TRÒ
Khác chi bài luận học trò
Cũng nên lưu lại mai sau cho đời
Nước nhà giờ quả chơi vơi
Cầm quyền thảy kẻ coi đời như mây
TẾU NGÀN
(27/9/18)
**
ĐỘC TÀI VÔ SẢN
Chỉ do anh Mác cà tưng
“Độc tài vô sản” khác nào toàn ngu
Mới thành tội ác lù lù
Giết trên thế giới hơn trăm triệu người
Nước ta cũng đã trải rồi
Cái thời “đấu tố” nhưng hồi năm mươi
Học theo cách thức Nga Tàu
200.000 người bị giết coi thời như không
TIẾU NGÀN
(27/9/18)
**
CÁI DỐT LÊN NGÔI
Ngày nay cái dốt lên ngôi
Khiến toàn đảo lộn than ôi cuộc đời
Nhìn qua đã thấy rụng rời
“Quyền người phụ nữ quyền người” tự nhiên
TẾU NGÀN
(27/9/18)

**
QUYỀN HÀNH
Quyền hành giờ thảy trong tay
Làm chi cũng được nói ngày buồn cười
Đâu còn xã hội loài người
Mà thành xã hội kiểu toàn chủ nô
TẾU NGÀN
(27/9/18)
**
NGƯỜI TỘI ÁC NHẤT THẾ
GIAN
Con người tội lỗi thế gian
Chính là Các Mác chớ nào còn ai
Đã làm lịch sử dọc dài
Cả non thế kỷ loài người oán than
Chỉ do học thuyết cà tàng
Sai về nguyên lý phản toàn nhân văn
Moi người thảy chỉ nạn nhân
Cả người “cộng sản”có cần nói sao
Chỉ do lý thuyết tầm phào
Biến thành lợi dụng hoặc nào hiểu chi
Như Liên Xô cũng khác gì
Stalin thủ lợi nhiều khi buồn cười
Để mình thành kẻ độc tài
Đứng đầu thiên hạ khác gì làm vua
Rồi Mao cũng có đâu thua
Tới khi Pôn Pôt hết đùa được thôi
Bởi toàn lấy búa đập đầu
Giết người như ngóe xây hầu Ăng ca
Tựa hồ một nhóm lâu la
Giết dân Miên thảy hơn ba triệu người
Ở ta cũng chẳng thua đời
Trường Chinh, Lê Duẩn hiểu gì Mác đâu
Chẳng qua học sách Nga Tàu
Đểnhằm áp dụng từ đầu tới đuôi
Thành ra mọi việc thấy rồi
Chuyện đem “đấu tố” những hồi năm mươi
Bao điều dở khóc dở cười
Phi nhân đến thế con người còn đâu
Ngày nay đều rõ trước sau
Cứ lên Youtube đọc rồi thấy ngay
Khiến thành dân tộc đọa đày
Qua hai cuộc chiến chết bao triệu người
Bây giờ còn tiếp cuộc chơi
Theo hoài “chủ nghĩa” cứ thời ta xây
Học làm theo thảy“Bác Hồ”
Đến như tăng lữ cũng nào thoát ra
Mới thành nghĩ lại xót xa
Chỉ do ông Mác chớ nào do ai
Đưa ra học thuyết xạc xài
Gạt toàn nhân loại có nào khác chi
TẾU NGÀN
(27/9/18)
MỤC LỤC
8464.
TỪ XÃ HỘI “NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI” ĐẾN XÃ HỘI
NGƯỜI ĂN THỊT NGƯỜI
(01/10/18)
8465.
ĐÀN BÀ (01/10/18)
8466.
BẦU VÀ CHỌN (01/10/18)
8467.
CẢNH TRÍ VIỆT NAM (01/10/18)
8468.
LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (01/10/18)
8469.
ĐẲNG CẤP ĐẠO ĐỨC (01/10/18)
8470.
GIÀU VÀ NGHÈO TRÊN ĐỜI (01/10/18)
8471.
THÔNG CỐNG VÀ TẮT CỐNG (01/10/18)
8472.
YÊU NƯỚC THẬT VÀ YÊU NƯỚC GIẢ (01/10/18)
8473.
ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ (30/9/18)
8474.
TỘI NGHIỆP “NHÂN DÂN” (30/9/18)
8475.
MÁC XÍT (30/9/18)
8476.
LỖI CHỈ DO CÁC MÁC (30/9/18)
8477.
KHIÊM TỐN VÀ NÓI LÁO (30/9/18)
8478.
XOAY NHƯ CHONG CHÓNG (30/9/18)
8479.
HỌC ĐỂ LÀM GÌ ? (30/9/18)
8480.
CẢNH VẬT VÀ CON NGƯỜI (30/9/18)
8481.
BỨC TRANH ĐỒNG NỘI (29/9/18)
8482.
THAY CA (29/9/18)
8483.
NHỮNG KHUÔN MẶT NỔI BẬT Ở MIỀN BẮC
(28/9/18)
8484.
TỪ K. MARX ĐẾN D. TRUMP (28/9/18)
8485.
ĐÁNH ĐÀN (28/9/18)
8486.
CAO NHẤT THẾ GIAN (28/9/18)
8487.
TUỔI MƠ (28/9/18)
8488.
“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” PHI MÁC XÍT VÀ “CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI”KIỂU MÁC XÍT (28/9/18)
8489.
NHÀ THƠ, NHÀ VĂN, NHÀ CHÍNH TRỊ, NHÀ LÀM NHẠC …
(28/9/18)
8490.
TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG (28/9/18)
8491.
NHỮNG ĐIỀU VÔ CÙNG TAI HẠI GÂY RA BỞI HỌC
8492.
THUYẾT CÁC MÁC TRONG CHÍNHSỰ PHÁT TRIỂN
LICH SỬ CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI (28/9/18)
8493.
THÀ RẰNG (27/9/18)
8494.
ẾCH VÀO TẬP THỂ (27/9/18)
8495.
XÃ HỘI TƯ BẢN VÀ “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”
(27/9/18)
8496.
“CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẬT” VÀ “ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ”
(27/9/19)
8497.
LUẬN VĂN HỌC TRÒ (27/9/18)
8498.
ĐỘC TÀI VÔ SẢN (27/9/18)
8499.
CÁI DỐT LÊN NGÔI (27/9/18)
8500.
QUYỀN HÀNH (27/9/18)
8501.
NGƯỜI TỘI ÁC NHẤT THẾ GIAN (27/9/18)
No comments :
Post a Comment