TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 193
KHÔN
MÀ KHÔNG NGOAN
Có tên mạt hạng nịnh ông Quang
Bảo vì lúc nhỏ quá nghèo nàn
Bắt đóm bỏ vào trong vỏ
trứng
Đêm đêm học tập quả là sang
Nhưng sao nghèo thế lại rõ ràng
Miền Bắc ai làm thật chẳng oan
Đọc đến phải cười vêu cả nướu
Đúng là khôn lõi có gì ngoan
TIẾU NGÀN
(25/9/18)
**
KHÔI
HÀI
Dân ta hay thích khôi hài
Cái gì cũng biến chuyện cười mới vui
Dẫu sai hay đúng trên đời
Nhưng tài “chơi chữ” chịu người Việt Nam
TẾU NGÀN
(25/9/18)
**
TÌNH
YÊU, TÌNH DỤC, KHỎA THÂN
Cái này quả cũng ngộ ghê
Bởi ba trong một mọi bề thế thôi
Đố ai thử tách được ra
Đứng riêng cả thảy ối dà mới vui
Tình yêu chung cả đất trời
Còn như tình dục riêng người nữ nam
Dĩ nhiên phải lúc khỏa thân
Nếu không như vậy có cần làm chi
Nên thành ra mới cười khì
Cả ba trong một có gì nói sao
Tình yêu ở thảy trên cao
Nhưng phần tình dục ở vào trung tâm
Nên chi thiên hạ hà rầm
Ngàn đời vẫn vậy âm thầm tự nhiên
Khỏa thân tranh có mọi miền
Thăng hoa ý thức cho toàn tình yêu
PHƯƠNG NGÀN
(25/9/18)
**
TẬT
XẤU CỦA CON NGƯỜI
Đều do ngu dốt mà ra
Hay vì bản chất xấu xa con người
Cho nên ít học phải rồi
Hoặc là do bởi chất người trời sinh
Nên thành đâu chỉ Việt Nam
Mà trên thế giới chắc toàn thế thôi
Có điều ta lại có nhiều
Có điều hay thấy mới đều phải than
Tức là kiểu nịnh bộn bàng
Nâng bi lãnh tụ mới càng éo le
Kiểu như Tố Hữu hoa hòe
Kiểu như tồi bại con người mọi nơi
Vì tiền hay chỉ nói chơi
Hay là để tỏ ta người thời cơ
Bắc Triều Tiên chẳng bất ngờ
Cha con ông cháu họ Kim lạ gì
Thành ra tội Mác kiểu ni
Ngàn năm hỏi dễ có gì rửa sao
Bởi lăng xê chuyện độc tài
Khiến người thành ngợm quả hài bao nhiêu
Làm thành thế giới buồn thiu
Con người hạ đẳng quả nhiều đắng cay
Khiến cho cộng sản cũng hay
Còn hơn phong kiến đọa đày nhân gian
Con người nịnh nọt thảy toàn
Lại hô giải phóng quả càng sâu cay
Khác nào nhân loại đọa đày
Chỉ do ông Mác chớ nào do ai
Con người tồi bại một hai
Đều toàn hạ đẳng một loài như nhau
Kiểu thằng viết lách phân hoai
Kiểu thằng sai bảo có ngoài thế đâu
Chuyện con đom đóm ăn sâu
Ghép vào thế kỷ đã hầu văn minh
Quả là tội lỗi thật tình
Ai làm dân tộc của mình như ri
ÁNH NGÀN
(25/9/18)
**
Bác
Hồ trước đã thành gương
Để
thành sau đó đường đường làm theo
Đầu
tiên ông Giáp đâu lèo
Ông
Đồng cũng vậy dễ nào khác chi
Đều
toàn mồ mả uy nghi
Khác
nào phong kiến của thời xa xưa
Thành
ra “cộng sản” như vua
Nói
đàng làm ngõ quả nào giống ai
Từ
đây sẽ một dọc dài
Hễ
thành cốm lớn chết đều nguy nga
Dân
toàn chỉ thấy xót xa
Mình
là vô sản có mà sánh đâu
Thành
ra ông Mác tào lao
Ngày
nay mới thấy quả nào đâu sai
“Đỉnh
cao trí tuệ”quá tài
Để
giờ thực tế dễ nào ra chi
TẾU
NGÀN
(24/9/18)
**
MỘT
LỖ HỔNG VĂN HÓA
CỦA
DƯƠNG THU HƯƠNG
Hôm nay trong sự tình cờ
Ta vào Youtube vật vờ coi chơi
Đọc vào phỏng vấn Thu Hương
Làm từ bên Mỹ thấy thương thế nào
Nghe qua có chỗ nghẹn ngào
Lòi ra lỗ hổng ối dào là vui
Thành ra văn hóa trên đời
Các điều không học quả thời đáng kinh
Thu Hương người rất nhiệt tình
Nên giờ tâm huyết thảy đều tuông ra
Nhưng trong lời nói sa đà
Vẫn lòi lỗ hổng mới là than ôi
Như khi phê phán Miền Nam
Khi Hương vào tới vào hồi bảy lăm
Ngu mười biết một cà ràm
Là do Miền Bắc dạy toàn quàng xiên
Thêm điều mới thật càng điên
Khi Hương chê Khổng chỉ “thằng” lưu manh
Thành khi não trạng đã thành
Có nào văn hóa phải đành thế thôi
Ấy vì giáo dục một thời
Của toàn Miền Bắc thảy đều ngu dân
Thông tin nào có vạn lần
Nên thành Hương mới nhiều phần quả ngu
Dù khen Hương rất chống Tàu
Nhưng mà Khổng tử có nào liên quan
Mới ngu một duột chỉ toàn
Khiến Hương quá khứ lại càng lòi đuôi
Khác chi ai cũng biết rồi
Thảy đều một thứ như Trần Ái Liên
Dẫu tuyăn nói huyên thiên
Cuối cùng đầu chót cái đuôi vẫn lòi
Thành ra văn hóa thiệt thòi
Đúng là hại nước lẽ nào không thông
Bởi non thế kỷ tô hồng
Giờ dầu“trút bỏ” cũng không thoát nào
Cái đuôi thứ ấy vẫn lòi
Dẫu ra ngoại quốc đã ngoài mười năm
Thương thay dân tộc Việt Nam
Đâu toàn trí thức những người thế kia
Mà đều một đám lia chia
Giờ này dẫu tiến vẫn đầm đìa hôi
Khiến cho đất nước hỏng rồi
Bởi vì não trạng thảy đều đâu phai
Thành ra cây lớn tưởng tài
Nhưng cònbộ rễ mục đều bên trong
Thu Hương đọc lại mà xem
Nếu không củng cố vẫn toàn lơ mơ
TIẾU NGÀN
(24/9/18)
**
CÁI
NGU MUÔN THUỞ CỦA
CHÍNH
BẢN THÂN CÁC MÁC
Thế gian chỉ giống con đường
Người mình đã biết tõ tường từ lâu
Mà đường nào lại khác nhau
Chỉ là phương tiện đặng hầu để đi
Bởi vì sống gởi thác về
Cũng là câu nói ngàn xưa rõ ràng
Đường đời vạn dặm quan san
Mỗi người mỗi cách đâu toàn giống nhau
Dầu đường có chỗ bắt đầu
Nhưng dài vạn dặm đoán nào tương lai
Chỉ hay lúc sinh ra
Đến khi thác xuống là ra khỏi đường
Khác nào cuộc chạy ráp hàng
Có khi chạy trước lại toàn tới sau
Khó mà chia bánh theo đầu
Khiến làm“cộng sản” chỉ hầu ruồi bu
Thành ra thuyết Mác chổng khu
Trăm năm đã thấy mịt mù khắp nơi
Biến thành rác rến đầm đìa
Sông nào còn chảy được về hướng mô
Bởi toàn lý luận tầm phào
Nhưtoàn “vô sản” khác nào cu li
Tự do độc lập còn gì
Bởi đều lệ thuộc cốt vì cái ăn
Khác đâu thuyết Mác lèn quèn
“Độc tài vô sản” sao còn tự do
Biến thành xã hội co ro
Thảy toàn xỏ mũi trâu bò dắt đi
Tự do đầu óc còn gì
Làm cho xã hội nhiều khi chỉ buồn
Chỉ thành chuồng trại tầm ruồng
Dưới quyền thiểu số buông tuồng vậy thôi
Còn nào ý nghĩa cuộc đời
Còn đâu sáng tạo của người tự do
Mà đều chỉ thảy co ro
Hùa cùng đóng kịch giả đò khác sao
Khiến đâu còn nữa con người
Mà đều công cụ đểđời giật dây
Vong thân bởi vậy quả hay
Biến thành xã hội đàn bầy lạ sao
Thành ra Mác chỉ tầm phào
Làm toàn xã hội khác nào cu li
Gọi là giải phóng nghĩa gì
Mà toàn nô lệ thảy khi loài người
Bởi ai dám nói một lời
“Độc tài vô sản” làm đời lặng câm
Mới thành hoặc Mác sai lầm
Hoặcngu bỏ mẹ hại đời khác đâu
Khiếnlàm dở khóc dở cười
Gân gà đã ngậm khó nào nhả ra
Tạo thành bao nỗi xót xa
Toàn người lợi dụng thảy đà nhào vô
Nhân danh đủ thứ trên đời
Nhân danh “giai cấp” để thành“đầu têu”
Xem như xã hội bột bèo
Cố nhằm tột đỉnh quyền hành riêng ta
Khác nào lý thuyết tà ma
Tự mình tô vẽ hóa ra phỉnh phờ
Thành ra tội Mác ai ngờ
Ngàn năm còn mãi có nào khác đâu
Khiến thành như kiểu ngu lâu
Hoặc nhằm lừa mị thế gian loài người
Bởi vì ngụy biện chỉ toàn
Có nào khoa học khách quan trên đời
Trong khi tất thảy mọi người
Đều là hành giả trong đời mà thôi
Đời là phương tiện khác đâu
Con đường để bước vẫn hoài trước sau
Như dòng sông có khác nào
Phải toàn chảy mãi dễ nào đóng băng
Để bao giọt nước đều bằng
Thẳng hàng tăm tắp khó còn trôi đi
Thành ra ngu quá còn gì
Có nào khoa học dễ nào nhân văn
Mà toàn não trạng nhì nhằng
Để thành thuyết Mác cũng bằng như không
Chẳng qua một kẻ cuồng ngông
Nói điều không tưởng thảy trong hão huyền
Khiến đời thành thảy toàn điên
Chạy theo ảo ảnh gây phiền nhân gian
Vong thân chỉ thảy hoàn toàn
Để thành lợi dụng trái ngang trên đời
Làm cho đóng kịch giữa người
Thành phi nhân bản bởi đều dối dang
Một thời tuy dẫu rộn ràng
Nhưng vì cưỡng bách đâu toàn tự do
Con người khống chế lẫn nhau
Trở thành tội ác ngàn đời đâu phai
Mất đi bình đẳng trên đời
Quyền hành thật sự chỉ đều tự xưng
Cốt nhằm tướt đoạt vô chừng
Nhân danh “vô sản” phi nhân quả hầu
Thành đều phi lý từ đầu
Khác nào phỉnh gạt giữa người với nhau
Để thành tội Mác đúng rồi
Gạt toàn nhân loại một thời quả kinh
Khác chi cái ác thật tình
Bởi phi khoa học tự mình vậy thôi
Cũng phi đạo đức trên đời
Vì toàn giả dối đâu nào nhân văn
Nhưng nào ai dám nói năng
Bởi vì “chuyên chính”rõ toàn phi luân
Khiến nay phải nói thẳng thừng
Để đời thấy rõ Mác nào ra chi
TRẰNG NGÀN
(24/9/18)
**
TIẾU
LÂM
Ở đời lắm cái tiếu lâm
Nhưng thường cứ lấy cái dâm cười hoài
Chẳng qua tại lỗi ông Trời
Sinh người còn khiến thảy đều thích dâm
TIẾU NGÀN
(24/9/18)
**
SỐNG
VÀ CHẾT Ở ĐỜI
Nếu mà sống chỉ vô duyên
Đến khi chết xuống có thiêng chút nào
Chẳng qua vẫn một nấm mồ
Hoa hòe cho nắm cũng nào khác đâu
Thành nên sống phải ra người
Tự do độc lập mới mười lần hay
Chứ như chỉ kiểu đàn bầy
Được chăng hay chớ chẳng tày sống lâu
PHIẾM NGÀN
(24/9/18)
**
CÁI
HỢM HĨNH VÔ DUYÊN
CỦA
TAY HỒ NGỌC ĐẠI
Tay này từng học Liên Xô
Tưởng là “anh cả” nên nào ai hơn
Mới thành phát biểu xanh rờn
Ta là “giỏi nhất” ai trên được nào
Về làm “công nghệ” tào lao
Dạy em “đọc chữ” tầm phào quả điên
Thành ra thảy đúng nhãn tiền
Hợm mình cộng sản rõ liền thấy ngay
Biết chi thế giới ngày nay
Liên Xô lạc hậu từ thời xa xưa
Tự nhiên khoa học tầm vừa
Còn riêng xã hội hầu thua xa đời
Bởi toàn giáo dục một chiều
Cốt nhằm “ý hệ” có nào hơn chi
Nhưng Hồ Ngọc Đại mê ly
Quảngubỏ mẹ còn gì nói sao
TẾU NGÀN
(23/9/18)
**
NÉT
VẼ CÓ THẦN
Thật là nét vẽ có thần
Nhìn vào quả thấy vạn phần giống y
Thành ra họa sĩ Vi Vi
Trung Thu cháu bé còn gì đẹp hơn
NGÀN TRĂNG
(23/9/18)

**
ĐỨC
PHẬT VÀ CHÍNH TRỊ
Ông Quang Phật tử khi nào
Mà sao Đức Phật ôm vào trong tay
Cứ nhìn hình quả thấy ngay
Vô thần cộng sản hỏi nào đúng đâu
Khác chi ở dưới Đại Nam
Bác Hồ chễm chệ ngồi trong kiểng chùa
Khiến thành có kẻ nói đùa
Vào đây lạy Phật lạy hình Bác luôn
TẾU NGÀN
(23/9/18)
**
CÓ
QUA CÓ LẠI
Fidel đã có tượng đài
Ở vùng Nghệ Tĩnh cũng oai khác gì
Ông Quang giờ đã ra đi
Cuba vội vả phải thì quốc tang
Có qua có lại đàng hoàng
Bởi vì đồng chí mới càng anh em
Vốn từng thức ngủ đã thèm
Nên thành nghĩa tận xêm xêm vậy mà
TIẾU NGÀN
(23/9/18)
**
CẢNH
CHỢ
Ừ toàn cảnh chợ giống nhau
Việt Nam có khác chi nào Nam Dương
Khác chăng cái váy cái quần
Cho nên nhìn kỷ để đừng lộn thin
TIẾU NGÀN
(23/9/18)
**
ĐỀU
TỪ
Đều từ trong Đảng mà ra
Để thành Nhà nước có mà khác chi
Nên dân cần biết làm gì
Biết thì cũng vậy có chi để bàn
Bởi vì Đảng quả hiên ngang
Từ ngày chống Pháp đã toàn vậy thôi
Mác Lê ai cũng biết rồi
Ngày nay hội nhập vẫn hoài Mác Lê
TẾU NGÀN
(23/9/18)
**
PHONG
CẢNH HỘI AN
Đây là phong cảnh Hội An
Nhiều trăm năm vẫn giữ toàn như xưa
Thành nên phố cổ phải rồi
Người xưa cũng thấy khác nào người nay
NGÀN MAI
(23/9/18)

**
TUYỆT
CHIÊU
Cái này mới thật tuyệt chiêu
Không khoe mà để lộ nhiều hơn khoe
Bởi toàn lồng lộng vĩa hè
Nhìn vào đều thấy chẻ hoe tức cười
TẾU NGÀN
(23/9/18)

**
PHẬT,
CHÚA, CÁC MÁC
Thế gian đâu phải toàn ngu
Thành ra Phật mới thiên thu còn hoài
Jésus cũng vậy khác nào
Sánh vai cùng Phật lâu dài ngàn năm
Chỉ riêng có Mác cà lăm
Óc đầu duy vật cóc màng duy tâm
Khiến làm não trạng toàn hâm
Bởi coi chỉ thảy vô thần cao hơn
Mới bèn“giai cấp đấu tranh”
Hanh haoquyền lợi tanh bành thế gian
Tưởng đâu thắng lợi sẽ toàn
Ai ngờ chỉ tới trăm năm đã cùn
Nên thành xét thảy ngọn nguồn
Con người cát bụi quả còn ra chi
Tinh hoa mới thảykhác đi
Hữu thần Chúa, Phật dễ gì lạ sao
NGÀN XUÂN
(23/9/18)
**
“CHÍNH
TRỊ TỪ TRONG MÁU”
Mẹ cha Tờ báo “Thanh Niên”
Nói câu ngu xuẩn thành điên rõ ràng
Chỉ đều một đám dốt toàn
Cái gì “trong máu” quả càng nịnh suông
Thành ra dân tộc hết nguồn
Chỉ thành một bọn tầm ruồng khác đâu
Biết chi khoa học mới hầu
Bởi toàn “ý hệ” óc đầu ngu dân
NGÀN DẶM
(22/9/18)
**
ĐẠI
NGÔN
Dân ta quen thói đại ngôn
Ngu dân kiểu ấy hỏi còn do đâu
Bởi vì ai chết cũng người
Đem ra cười cợt quả đều vô duyên
Nhưng mà lấy nghĩa Việt Nam
Để nhằm lên án thảy toàn nịnh suông
Dân ngu kiểu ấy kiểu ấy tầm ruồng
Hóa thành khỉ vượn trên rừng lạ sao
TẾU NGÀN
(22/9/18)
**
HOA
HẬU QUẢNG NAM
Quảng Nam chân lấm tay bùn
Nhưng rồi vương miệng cũng thành đăng
quang
Tuy em chẳng đẹp rộn ràng
Song khinhìn kỷ nét toàn bên trong
NGÀN TRĂNG
(22/9/18)
**

**
DÂN
TỒI
Dân ta chỉ thảy dân tồi
Thấy sang nhận họ từ hồi xa xưa
Thật là mạt hạng có thừa
Khác chi Tố Hữu khóc Hồ Chí Minh
TIẾU NGÀN
(22/9/18)
**
TƯỢNG
ĐÀI
Đây là một kiểu tượng đài
Nhìn vào quả thấy khôi hài làm sao
Tượng toàn biết nói biết cười
Nhưng mà nhìn kỷ toàn bùn thảy thôi
TẾU NGÀN
(22/9/18)

**
TRÒN,
VUÔNG, TAM GIÁC
Bên ngoài tam giác rõ ràng
Bên trong thêm cái hình tròn mới ghê
Vuông, tròn, tam giác mọi bề
Kiểu Hồ Ngọc Đại quả từng chế ra
Đúng là “công nghệ” quỷ ma
Thành ngu kiểu đó đâu mà chẳng ngu
Dạy cho con nít bú dù
Hiểu toàn văn hóa hình thù thế sao
TẾU NGÀN
(22/9/18)
**
MỘT
THỜI ĐAU XÓT
Vào Youtubegõ một dòng
“Thời kỳ bao cấp” là toàn hiện ra
Một thời Miền Bắc xót xa
Bao năm trường ấy có mà ai hơn
Từ Năm tư đến Tám lăm
Bốn mươi năm ấy hệt trong hỏa lò
Lý Chánh Trung đã lầm to
Tham quan miền Bắc lái đò gạt ngay
Nhưng giờ mọi việc tỏ bày
Cứ vào xem mạng biết ngay mọi điều
Còn thêm ông Vũ Thư Hiên
Một nhân chứng sống thêm càng éo le
Con người nào giống con người
Mà thành địa ngục một thời đã qua
Chuyện nay thuyết Mác gây ra
Hóa người “cộng sản” cũng là nạn nhân
DẶM NGÀN
(22/9/18)
**
HAI
CÁI CÓ NHAU
Từ xưa đã cãi nhiều rồi
Giữa gà và trứng cái nào có sau
Đương nhiên chúng phải cùng nhau
Bởi mà chỉ một có đâu ra nào
Bây giờ Đảng lại tự hào
Nay trên bốn triệu đều là đảng viên
Nhưng mà không Đảng trước tiên
Đảng viên thắp đuốt dễ tìm ra đâu
Thành ra nghĩ trước nghĩ sau
Đảng giờ nào giống như hồi xưa kia
Vì nay quyền lợi lia chia
Nên thành số lượng mới đều tăng lên
Từ lâu đã có quyền hành
Nên làm số lượng tăng nhanh vậy mà
Liên Xô giờ đã đi xa
Nhưng mình phát triển mới là kỳ khôi
Mác Lê thiên hạ hiểu rồi
Nên giờ thật sự đâu nhằm Mác Lê
Nhưng mà nó đã thành nề
Khiến cho cứ thế một bề đi lên
Nảy ra câu hỏi rộng thênh
Bây giờ mục đích Đảng nhằm điều chi
Thời kỳ “quá độ”còn gì
Mà lên “hội nhập”mới thì giống ai
TẾU NGÀN
(22/9/18)
**
HÀNG
MỘT
Trước sau hàng một mà lên
Đã thành tiền lệ cũng nên vậy mà
Dân toàn cứ đứng ngó xa
Bởi nào có khác chỉ là vậy thôi
TIẾU NGÀN
(21/9/18)
**
QUANG
ĐÃ ĐI RỒI
Vậy là Quang đã đi rồi
Coi như ánh sáng tắt thời còn chi
Vài năm ngắn ngủi trị vì
Cũng vua một thuở có gì không hay
Bởi vì Đảng đặt trước sau
Đặt đâu ngồi đó dễ nào lại không
Như xưa 3X khoe ngông
Ta đâu từ chức bởi càng sao nên
TẾU NGÀN
(21/9/18)
**
THỊ
TRƯỜNG VÀ
CHÍNH
TRƯỜNG
Thị trường lừa dối khó toàn
Bởi vì xã hội bạt ngàn tự do
Gạt người một bận lầm to
Bởi vì bận tới ai nào còn mua
Chính trường điều ấy chỉ thừa
Mới thành gạt gẫm triệu lần đâu sai
Nhất là kiểu cách độc tài
Tiếm quyền cả thảy lừa thôi tha hồ
TẾU NGÀN
(21/9/18)
**
BỌN
HỌ NẮM TAY
Bây giờ bọn họ nắm tay
Quên đi “ý hệ” bao ngày đã qua
Hay là vẫn thói gian tà
Ngoài thì bằng mặt nhưng đâu bằng lòng
Bắc Hàn nay với Nam Hàn
Bắt tay sau cuộc chưởi tràn 70 năm
Hỏi xem ai lỗi muôn phần
Bắc Hàn thảy kiểu toan giành làm vua
TẾU NGÀN
(21/9/18)

**
DỊ
BIỆT NÃO TRẠNG
Bởi vì não trạng khác nhau
Làm cho mọi chuyện cũng đâu giống nào
Tuyên truyền chỉ loại cào cào
Ngu dân chủ đích nên nào khách quan
Khác xa thảy xứ Nam Hàn
Dầu sao cũng thảy khôn ngoan hơn nhiều
Bởi vì công nghiệp tiến đều
Nên thành não trạng đâu còn nông dân
TẾU NGÀN
(21/9/18)
**
NGŨ
SẮC
Đúng là ngũ sắc đây rồi
Nhìn vào thảy đẹp khác nào vồng hoa
Áo dài thật quá thướt tha
Nhưng toàn phủ gót biến thành nhà quê
TẾU NGÀN
(21/9/18)

**
HỒ
NGỌC ĐẠI
Thằng Hồ Ngọc Đại bá vơ
Bởi vì “tiến sĩ” từ Liên Xô về
Chứa toàn cái dốt nào nề
Chỉ do nhồi nhét mọi bề vậy thôi
Giờ Nga cũng đã bỏ rồi
Nhưng Hồ Ngọc Đại vẫn lòi cái đuôi
Trở thành hại nước rõ rồi
Bởi toàn não trạng đâu còn mở mang
NGÀN MAI
(21/9/18)
**
XÃ
HỘI TẦM VƠ
Khi mà xã hội tầm vơ
Xảy ra bao chuyện ngu ngơ bạt ngàn
Nên thành có trách nào oan
Bởi người thành ngợm chỉ toàn vậy thôi
Miễn cần một đứa cầm đầu
Khiến chomuôn đứa phải hầu chạy theo
Kiếm ănhóa cái hiểm nghèo
Con người tha hóa thảy đều khác sao
TẾU NGÀN
(21/9/18)
**
CUỘC
CHƠI FACEBOOK
Ngày nay Facebook cuộc chơi
Nhưng chơi đài các mới người phong lưu
Chơi thơ buộc phải thơ hay
Còn chơi viết lách nói ngay phải cừ
Nếu không cũng chỉ hình như
Đều toàn thứ dỏm thảy đừ vậy thôi
Tinh hoa muôn mặt trong đời
Còn phần rác rến chỗ nào lại không
TẾU NGÀN
(21/9/18)
**
NỤ
CƯỜI XÃ HỘI
Trước bảy lăm có nào Facebook
Cũng có nào chút xíu Google
Nhưng toàn cái xứ Miền Nam
Sinh bao nhiêu kẻ oái oăm tới giờ
Bọn “khuynh tả”đều thành bọn dỏm
Thảyngu si lừa dối dân đen
Tưởng mình “cái rốn” không bằng
Như Hồ Ngọc Nhuận hoặc Ngô Bá Thành
Nhưng thật sự toàn đều cài đặt
Thế lực ngầm bởi chúng thảy ngu ngơ
Để thành một bọn ruồi bu
Như là Chu Phạm Ngọc Sơn đều cùng
Hoặc điếu đóm kiểu Ngô Công Đức
Lý Quý Chung cũng loại lưu manh
Bây giờ bọn chúng thập thành
Nhưng nào xã hội có phần hơn chi
Nên đó thảy nụ cười xã hội
Lừa gạt nhau mãi mãi thiên thu
Chỉ toàn những bọn bú dù
Phỉnh đời thảy cả tù mù chẳng ngoa
Thời đại mới có thêm Facbook
Cũng đều toàn ngóc ngách Google
Lớp người cũ đã vùi chôn
Nhưng giờ lớp mới cũng toàn phát sinh
Nên thảy chỉ cuộc đời hài kịch
Vẫn con dao hai lưỡi khác nào
Đời thành toàn chỉ cuộc lừa
Cái khôn cái dại mỗi người phải lo
Không tự chủ bịhoài bị dụ
Vì tuyên truyền có đủ mọi chiêu
Tuyên truyền tội ác vẫn nhiều
Vì làm mê hoặc khối người ngu si
TIẾU NGÀN
(21/9/18)
**
PHÁT
NGÔN ĐẦN ĐỘN
Vậy mà cũng nói huênh hoang
Thật ngu bỏ mẹ nào còn ra chi
Bởi vì con nít biết gì
Dạy sao hay vậy cũng đi khoe tràn
Đúng là thằng Phó Giáo Sư
Mặt mày nháo nhác giống như thằng hề
Nói ra một sự não nề
Bởi đều tiêm nhiễm mọi bề khác sao
TẾU NGÀN
(20/9/18)
**
DỌC
DÀI LỊCH SỬ XỨ TRIỀU
Đời ông là lính Liên Xô
Đời con cũng vậy có nào khác đâu
Tới khi đời cháu như nhau
Làm vua một cõi chỉ hầu vậy thôi
Bây giờ thời đại đổi rồi
Chơi hoài cũng chán nên thời bỏ đi
Để nay quay lại lạ gì
Hạt nhân tạm gác cùng Hàn nắm tay
TIẾU NGÀN
(20/9/18)

**
BỨC
HÌNH XINH ĐẸP
Tấm hình này chắc Phương Tây
Dám là còn lại từ ngày xa xưa
Việt Nam quả khó sánh vừa
Tại vì bản chất vốn thừa thông minh
TẾU NGÀN
(20/9/18)

**
CON
NGƯỜI
Ở đâu cũng chỉ con người
Đều do giáo dục hóa thành vậy thôi
Bởi toàn giáo dục bề ngoài
“Công nông” cố giũa tất lòi khác đâu
TẾU NGÀN
(20/9/18)
**
NƯỚC
TRÔI QUA CẦU
Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Bảy mươi năm ấy vẫn hoài vay sao
Ngày xưa tuyên bố thế nào
Chờ khi thắng Mỹ xây mười lần hơn
Giờ thành con nợ xanh rờn
Cứ vay Trung Quốc mõi mòn khác đâu
Vay cho con cháu trả nào
Bày ngàn tỷ khiến hầu bao nào còn
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
CẢNH
THU
Cảnhthu đẹp nhất trăng tròn
Dángthu đẹp nhất lá vàng ai hay
Hơi thutrong gió heo may
Luôn đều quyện thảy lòng người mỗi năm
Trăng ngà dầu mỗi đêm rằm
Trung thư khiến bé chan hòa niềm vui
Tuổi thơ đây mới cuộc đời
Khi già nhớ lại hãy còn thân thương
NGÀN TRĂNG
(19/9/18)

**
NAY
THÌ CHẮC CÚ
Lần này thì chắc cú rồi
Liên Triều đã định dễ nào thối lui
Cũng nhờ anh Ủn thụt lùi
Anh Moon tiến tới mới hồi khai thông
Triều Tiên thống nhất một dòng
Hết còn cộng sản ở trên cõi đời
Thiên đàng mơ vậy đủ rồi
Bảy mươi thập kỷ nay thời phôi pha
TẾU NGÀN
(19/9/18)

**
TÂM LÝ GIẢ DẠNG
Ở đời giả dạng ích chi
Dưới ngàn con mắt cũng thì lòi ngay
Giống như ráng cố loay hoay
Múa mồm dối gạt có đâu ra gì
Một lần mở thử ti vi
Có tay dối trá cũng thì thế thôi
Ba hoa múa mép toàn tồi
Ai nhìn cũng hiểu kẻ ngồi đâu nghe
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
HỞ
HANG
Khi thành trần trụi ra rồi
Có đâu duyên dáng như hồi còn chưa
Có đâu đẹp đẻ như xưa
Mà coi tục tỉu như loài cu son
Gái xinh nhờ áo nhờ quần
Trai xinh cà vạt với toàn com lê
Cỡi truồng ra quả não nề
Hở hang cả thảy ai mê được nào
TIẾU NGÀN
(19/9/18)
**
CU
BA
Cu ba nay đã teo rồi
Còn đi xây tượng xây đài làm chi
Dân ta quả có biết gì
Ù ù cạc cạc khác chi lũ mù
Thành ra cả thế kỷ rồi
Cho đâu tiến bộ cho bằng người ta
Hệt toàn như kiểu lâu la
Hét hò trên núi quả là đáng thương
TIẾU NGÀN
(19/9/18)
**
TRẦN
THỊ ÁI LIÊN
Cái tên lạ hoắc lạ huơ
Nhưng đều đáng nói ai ngờ vậy sao
Hãy vào Youtube mà coi
Một cây hét chưởi dễ thua ai nào
Nên chi cũng đáng tự hào
Học từ bên Mỹ giống nào như Nga
Bởi vì Mỹ nước tự do
Khiến thành não trạng hay ho mọi phần
Có đâu toàn kiểu cù lần
Như Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền lạ chi
Thành ra mới thảy mê ly
Ái Liên quả nói những gì đáng nghe
Chỉ điều đâu có lạ hè
Gốc hình ngoài Bắc nên nghe biết liền
Bởi dầu nói có huyên thiên
Chút gì cộng sản cũng liền lộ ra
Nhưng nay cũng đáng gọi là
Thảy toàn tiến bộ có mà lạ sao
Cử nhân chính trị lẽ nào
Lại còn thạc sĩ về tài chánh công
Nói thành lưu loát một dòng
Bởi vì học Mỹ mới toàn thế thôi
Nhất là rất chống “Đặc Khu”
Tỏ người yêu nước mặc dù nói chay
MÂY NGÀN
(19/9/18)
**
NGÔN
NGỮ BẤT ĐỒNG
Nhiều khi ngôn ngữ bất đồng
Cãi nhau chưa đã mới thành đánh nhau
Như xưa Mỹ quả tào lao
Đánh cùng cộng sản cũng nào hơn chi
Bây giờ đánh đấm làm gì
Bởi cùng ngôn ngữ có chi khác nào
Vì tư bản đỏ có sao
So tư bản trắng tầm phào hơn thôi
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
CON
NGHIỆN
Nghiện nào cũng nghiện vậy thôi
Dẫu cho ma túy hay là cái chi
Ví như“ý hệ” lạ gì
Đồng sàng dị mộng cần chi đâu cười
Bởi do ai cũng con người
Sa đà một chút đã thành nghiện ngay
Nghiện vềma túy chỉ say
Nghiện về “ý hệ” cả đời tâm tư
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
TỪNG
LÀ VÀ ĐANG LÀ
Từng là nào phải đang là
Bởi vì nó chỉ đã là thế thôi
Nên Vinh Quang Hạ cũng hay
Nói từng cộng sản bây giờ còn đâu
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
ĐỐT
LÒ VÀ ĐỐT NHÀ
Đốt lò ai để cháy nhà
Nếu không mặt chuột lòi ra còn gì
Nên thành đừng có thị phi
Đốt lò cháy ít mới thì khôn ngoan
TIẾU NGÀN
(19/9/18)
**
CUỘC
ĐẤT NHÀ QUÊ
Quảng Nam cuộc đất nhà quê
So Kinh thành Huế ai mê được nào
Nhưng mà trí tuệ lại cao
Phan Chu Trinh đó dễ đâu sánh bằng
Giờ thi hoa hậu lăng nhăng
Quảng Nam lại được mới hằng tiếu lâm
Bởi em chân đất ruộng đồng
Sao nay vương miện lại nằm trong tay
TẾU NGÀN
(19/9/18)
**
TỘI
LỖI DO MÁC
Nói ngay nó chỉ thế này
Tội do chính Mác chớ nào do ai
Bởi bày “giai cấp đấu tranh”
“Độc tài vô sản” để thành thế thôi
Bởi ai không biết con người
Luôn chờ có gió để hùa bẻ măng
Nó toàn từ Á sang Âu
Stalin, Pon Pot cũng nào khác chi
SAO NGÀN
(19/9/18)
**
NHẠC
SĨ LAM PHƯƠNG
Tuy rằnggốc gác Minh Hương
Nhưng là nhạc sĩ tuyệt vời Miền Nam
Vô cùng lãng mạn tâm hồn
Tài năng nghệ thuật nên còn nói chi
Nhớ xưa vào tuổi dậy thì
Ta mê ổng lắm ai bì được sao
Lam Phương nét nhạc dạt dào
Nghe liền say đắm khác nào thế đâu
Về sau khám phá Trúc Phương
Cũng người nhạc sĩ của toàn miền Tây
Rộn ràng nhạc điệu quá hay
Cũng đều thơ mộng khác nào Thanh Sơn
Cuối cùng Anh Việt Thu luôn
Khiếncàng ngưỡng mộ như nguồn tài năng
“Giòng An Giang” tựa ánh trăng
“Hai Vì Sao Lạc” giống toàn trời sao
NGÀN TRĂNG
(19/9/18)
**
QUẢNG
NAM KHÔI HÀI
Quảng Nam vốn thích khôi hài
Nhiều người không hiểu dễ nào cười đâu
Hiểu thì thấy cũng hay hay
Nói đàng chỉ nọ ai tày được không
Khôi hài cũng thứ thông minh
Nó đà vốn đã cái gien vậy rồi
Nên thành dân Quảng đâu tồi
Giỏi thìđángnễ ma đầu toàn kinh
TIẾU NGÀN
(19/9/18)
**
“Ý
THỨC HỆ”
Vì “ý hệ” cần hi sinh tất cả
Tám tám năm cũng nào có ra gì
Toàn viễn mơ tự sướng thảy một thời
Nay nhìn lại cũng chẳng ai giống cả
Theo Tàu, Nga phải một lòng kiên định
Đường sẳn rồi chỉ có thế mà đi
Hai mươi năm nhờ Mỹ giúp Nam Hàn
Tự do thảy giờt hành rồng Châu Á
TẾU NGÀN
(18/9/18)
MỤC LỤC
8406.
KHÔN MÀ KHÔNG NGOAN (25/9/18)
8407.
KHÔI HÀI (25/9/18)
8408.
TÌNH YÊU, TÌNH DỤC, KHỎA THÂN (25/9/18)
8409.
TẬT XẤU CỦA CON NGƯỜI (25/9/18)
8410.
LĂNG MỘ DỌC DÀI (24/9/18)
8411.
MỘT LỖ HỔNG VĂN HÓA CỦA DƯƠNG T
8412.
HU HƯƠNG
(24/9/18)
8413.
CÁI NGU MUÔN THUỞ CỦA CHÍNH BẢN THÂN
8414.
CÁC MÁC (24/9/18)
8415.
TIẾU LÂM (24/9/18)
8416.
SỐNG VÀ CHẾT Ở ĐỜI (24/9/18)
8417.
CÁI HỢM HĨNH VÔ DUYÊN CỦA TAY HỒ NGỌC ĐẠI
(23/9/18)
8418.
NÉT VẼ CÓ THẦN (23/9/18)
8419.
ĐỨC PHẬT VÀ CHÍNH TRỊ (23/9/18)
8420.
CÓ QUA CÓ LẠI (23/9/18)
8421.
CẢNH CHỢ (23/9/18)
8422.
ĐỀU TỪ (23/9/18)
8423.
PHONG CẢNH HỘI AN (23/9/18)
8424.
TUYỆT CHIÊU (23/9/18)
8425.
PHẬT, CHÚA, CÁC MÁC (23/9/18)
8426.
“CHÍNH TRỊ TỪ TRONG MÁU” (22/9/18)
8427.
ĐẠI NGÔN (22/9/18)
8428.
HOA HẬU QUẢNG NAM (22/9/18)
8429.
DÂN TỒI (22/9/18)
8430.
TƯỢNG ĐÀI (22/9/18)
8431.
TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC (22/9/18)
8432.
MỘT THỜI ĐAU XÓT (22/9/18)
8433.
HAI CÁI CÓ NHAU (22/9/18)
8434.
HÀNG MỘT (21/9/18)
8435.
QUANG ĐÃ ĐI RỒI (21/9/18)
8436.
THỊ TRƯỜNG VÀ CHÍNH TRƯỜNG (21/9/18)
8437.
BỌN HỌ NẮM TAY (21/9/18)
8438.
DỊ BIỆT NÃO TRẠNG (21/9/18)
8439.
NGŨ SẮC (21/9/18)
8440.
HỒ NGỌC ĐẠI (21/9/18)
8441.
XÃ HỘI TẦM VƠ (21/9/18)
8442.
CUỘC CHƠI FACEBOOK (21/9/18)
8443.
NỤ CƯỜI XÃ HỘI (21/9/18)
8444.
PHÁT NGÔN ĐẦN ĐỘN (20/9/18)
8445.
DỌC DÀI LỊCH SỬ XỨ TRIỀU (20/9/18)
8446.
BỨC HÌNH XINH ĐẸP (20/9/18)
8447.
CON NGƯỜI (20/9/18)
8448.
NƯỚC TRÔI QUA CẦU (19/9/18)
8449.
CẢNH THU (19/9/18)
8450.
NAY THÌ CHẮC CÚ (19/9/18)
8451.
TÂM LÝ GIẢ DẠNG (19/9/18)
8452.
HỞ HANG (19/9/18)
8453.
CU BA (19/9/18)
8454.
TRẦN THỊ ÁI LIÊN (19/9/18)
8455.
NGÔN NGỮ BẤT ĐỒNG (19/9/18)
8456.
CON NGHIỆN (19/9/18)
8457.
TỪNG LÀ VÀ ĐANG LÀ (19/9/18)
8458.
ĐỐT LÒ VÀ ĐỐT NHÀ (19/9/18)
8459.
CUỘC ĐẤT NHÀ QUÊ (19/9/18)
8460.
TỘI LỖI DO MÁC (19/9/18)
8461.
NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (19/9/18)
8462.
QUẢNG NAM KHÔI HÀI (19/9/18)
8463.
“Ý THỨC HỆ” (18/9/18)
No comments :
Post a Comment