Monday, September 17, 2018

TẬP THƠ ''KẺ SĨ'' TIẾP THEO - (192)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 192

––

CÔNG HAY TỘI CỦA MÁC
TRONG THỰC TẾ LỊCH SỬ
CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI ?

Ví thuyết Mác mà hoàn toàn đúng
Hẳn mười năm cộng sản đã thành
Cần gì thế kỷ loanh quanh                                       
Hi sinh như núi phải đành trớt huơ

Có nghĩa vậy là về nguyên lý
Thuyết Mác thành chắc chắn là sai
Đầu tiên do bởi “độc tài”
Tiếp theo “vô sản” coi là chủ trương

Để từ đó Mác thành phản động
Phi nhân văn xã hội rõ ràng
Bởi vì “vô sản” không oan
Đều phi tâm lý nên toàn tầm vơ

Vậy nguyên tắc sai về triết học
Khiến cũng thành khoa học sai luôn
Chứng minh Mác chỉ tầm ruồng
Treo dê bán chó nào còn ra chi

Nhờ số ít đôi khi hấp dẫn
Vì Mác xưng “khoa học” ở mình
Cốt làm nhân loại “văn minh”
Nhưng mà thực chất thật tình thế đâu

Bởi mê tín vào điều “biện chứng”
Mác vội vàng vỗ ngực xưng tên
Làm cho nhầm lẫn nhãn tiền
Đôi người tưởng thật Mác là “đỉnh cao”

Nhưng thật Mác chỉ đều mù quáng
Toàn tin suông phê phán chút nào
Tin theo duy nhất một chiều
Thảy trong cảm tính Mác thành thế thôi

Hoặc nói khác Mác nhằm lợi dụng
Để bao che thị hiếu của mình
Nhắm làm “cộng sản” thật tình
Tránh điều không tưởng khỏi thành vu vơ

Nhưng như thế khác nào mưu mẹo
Còn gì đâu liêm khiết tâm hồn
Còn nào trí thức vô tư
Mà thành thực chất ý đồ vậy thôi

Đã như thế Mác nào khoa học
Hay đúng ra “khoa học” tự xưng
Chẳng chi cụ thể rõ ràng
Mà toàn phịa đặt lung tung xà ngầu

Dùng nền tảng dựa trên “đối lập”
Làm động cơ nguyên lý thế gian
Chỉ do duy vật hoàn toàn
Mác nhìn mọi sự đều toàn “vật” thôi

Mang “biện chứng” lắp cho duy vật chất
Nhảy cẫng lên “chân lý” đây rồi
Dẫu rằng nó thảy duy tâm
Làm sao gắn với bản thân “chất” nào

Ngây thơ quả giống “ngu” rõ rệt
Hoặc mưu mô ngụy tín khác nào
Lửa sao với nước đồng hòa
Thảy phi lô-gích mới thành vô duyên

“Vật biện chứng” thật ngu quá lẽ
Mác chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài
Có gì tư tưởng chiều sâu
Để điều cảm tính thảy lòi cái đuôi

Như đơn giản ngày đêm chẳng hạn
Nào có chi “đối lập” hẳn đâu
Chỉ do trái đất tự quay
Mặt trời chiếu sáng điều toàn tự nhiên

Hoặc kia thỏi nam châm xem thử
Hai cực đâu “đối lập” thật nào
Mà đều hiện tượng điện từ
Spin nguyên tử tạo thành khác đâu

Để từ đó Mác tin chắc mẩm
Hô to lên “tư bản tự chôn”
Nghĩ rằng “đối lập hủy nhau”
Khiến cho “vô sản” phải toàn thắng thôi

Bởi ngụy biện Mác thành ngụy tín
Đó là do mê tín Hegel
Mác tin “lật ngược” ông thầy
Giúp thành đi được “vững vàng trên chân”

Nhưng chai rượu mà đem lật ngược
Hỏi Mác xem thành nước được sao
Cái ngu đến đỗi nghẹn ngào
Do điều “duy vật” đến từ “duy tâm”

Nên thực chất toàn sai nguyên lý
Có khác chi triết lý kiểu cùn
Kiểu râu ông nọ cằm bà
Mác toàn giả tạo đúng là ngu ngơ

Khiến lý thuyết Mác thành hổ lốn
Đâu khác chi nồi lẩu “hùm bà làng”
Ráp điều Tiến hóa Darwin
Vào trong Kinh tế Ricardo lạ gì

Để đặt nó lên lò “biện chứng”
Rồi bỏ thêm gia vị chút vào
“Thuyết về xã hội” thoái trào
Lấy từ người Pháp Mác từng đã chê

Bởi chủ yếu Mác nhìn “vô sản”
Lúc buổi đầu kỹ nghệ đang lên
Phát sinh chút ít công nhân
Mác “nguyên lý hóa” để thành luật chung

Xong từ đó tự mình thiết kế
Kết khung ra hệ thống dụ người
Khiến nhằm lợi dụng mà thôi
“Độc tài vô sản” cốt tìm quyền uy

Đấy là chính bước đầu tội lỗi phạm
Bởi cách câu “giai cấp đấu tranh”
Tịt mù xóa thảy nhân văn
Chỉ còn “giai cấp” làm nơi giật giành

Để xã hội trở thành máy móc
Bởi độc tài nắm chốt bên trên
Con người mất cả tự do
Thành toàn ốc vít của guồng máy chung

Để rồi thảy một chiều từ đó
Mệnh danh điều “dân chủ tập trung”
Cho riêng chỉ một số người
Lão làng luôn nắm quyền hành khác đâu

Nào chọn lọc từ đầu đã thấy
Mới thành ra toàn kẻ độc tài
Nhân danh tốt đẹp mọi điều
Cốt nhằm thủ lợi có nào lạ chi

Nhờ phương thức tuyên truyền thêu dệt
Để tạo bao “thần tượng” phỉnh lừa
Gạt dân mục đích có thừa
Nhưng toàn đóng kịch giữa đời trước sau

Mác đã khiến vong thân nhân loại
Gây bao nhiêu hoang phí mịt mù
Để chờ thế kỷ qua rồi
Liên Xô đổ sập mới bày hết ra

Trật kinh tế hại toàn văn hóa
Xã hội như cũng phá sản luôn
Chỉ vì quan điểm diễn tuồng
Mà đầu tiên Mác đã từng gợi ra

Khiến từ đó nhân danh hết cả  
Mà có chi thực chất trên đời
Toàn đều khẩu hiệu tuyệt vời
Hét cùng một sách như người trong mơ

Mác như thế miệng mình tự vả
Bởi từng la “bóc lột công nhân”
Nay thành bóc lột tập đoàn
Thảy toàn xã hội mơ màng được sao

Mác từng cho hiềm nghèo tư bản
Lại nay toàn xã hội vong thân
Bởi khi “cộng sản” hình thành
Đều đi ngược lại mọi điều Mác mơ

Khiến khoa học phải khờ cả thảy
Mà cả như văn hóa khác gì
Thảy vì do bởi độc tài
Mà ai vô đó Mác là tác nhân

Bởi kiểu cách đốt rừng nào khác
Mới thành ra “cách mạng” như không
Xóa bài làm lại tỏng tong
Toàn thành phí phạm có hầu ra chi

Nên thật sự Mác đều là thế
Khiến làm cho phát triển cụt đầu
Lại còn chia rẽ nhân quần
Tiêu tùng cả thảy nhân quyền lạ chi

Làm thế giới khác gì phân tán
Thủ tiêu bao phát triển đi lên
Chỉ do giành giật lợi quyền
Nhân danh “xã hội” quả liền thấy ngay

Thay vì góp cho nền phát triển
Về cả hai lý thuyết thực hành
Đằng này Mác phá tanh bành
Coi toàn “tư sản” phải cần dẹp đi

Tội lỗi đó Mác làm sao chối
Bởi có nào “cộng sản” thành công
Mà thành cả thảy tiêu tùng
Để cho “hội nhập” từ đâu thế vào

Tạo chiến tranh tiêu hao bao nước
Cả kéo dài thế kỷ phần ba
Chết trên trăm triệu toàn cầu
Trong khi phần khác sống toàn ảo thôi

Phung phí đó có đâu tính được
Vì biết bao thế hệ hi sinh
Tinh thần vật chất thật tình
Hóa toàn công cụ đồ dùng khác đâu

Cuộc thử nghiệm đã thành tội lỗi
Mác làm sao biện bạch với đời
Bởi gây ảo tưởng cho người
Để nhằm chỉ thảy ép vào khuôn chung

Biến tất cả trở thành công cụ
Phải gò theo guồng máy nhịp nhàng
Khởi đầu mà chẳng tận cùng
Vòng quay quán tính chỉ toàn cứ quay

Phản dân chủ mệnh danh “dân chủ”
Phi tự do toàn nói “tự do”
Đời toàn đóng kịch diễn trò
Biến thành xã hội thảy đều vong thân

Không chân lý chẳng cần sự thật
Phớt lờ luôn mọi tính khách quan
Toàn đều mù quáng rõ ràng
Hay đều hèn kém bởi toàn biết chi

Tạo xã hội biết bao tồi tệ
Nhưng đố ai dám hé một lời
Bởi vì guồng máy cả rồi
Loay hoay cựa quậy chỉ thành chết toi

Mà thực chất đâu người “vô sản”
Chỉ có toàn thiểu số nhân danh
Như nài bám thảy đầu voi
Voi to dẫu mấy phải toàn bước đi

Nên lịch sử thảy khi ốt dột
Bởi nào đâu còn có tình người
Mà toàn ngôn ngữ bề ngoài
Để trong thực chất thảy đều dững dưng

Tất cả chỉ hóa thành vô cảm
Trừ chút ra truyền thống ngày xưa
Bởi vì Mác khẳng định rồi
Chỉ “đồ phản động mới toàn chống ta”

Phi đạo đức cả phi khoa học
Nhưng lại điều chính Mác tự hào
Kiểu làm “cách mạng” bù cào
Để nhằm cào triệt mọi điều từ xưa

Mác quả thảy toàn phi lịch sử
Bởi muốn đem “vật hóa con người”
Tinh thần loại bỏ thảy toàn
Kiểu “gan tiết mật” dễ nào khác đâu

Cái ngu vậy làm sao tưởng tượng
Phi không gian phi thảy thời gian
Để nhằm vật hóa hoàn toàn
Đời thành thấp kém chẳng còn tinh anh

Cả nhân loại biến thành nô lệ
Thảy chỉ còn đống bột nhồi khuôn
Triệt đi mọi chất tinh thần
Hóa toàn máy móc hỏi nào khác chi

Thành vật cỡi toàn khi lao động
Dẫu âm u để Mác quang vinh
Khác chi người nếm thịt người
Tức toàn bóc lột cuộc đời thế thôi

Cả vật chất tinh thần đều vậy
Vì còn đâu tư tưởng tự do
Tư duy cả thảy bơm vào
Hệt toàn như máy lập trình lạ chi

Tính phi nhân quả thành đáng kể
Toàn thủ tiêu hết thảy con người
Chỉ còn vật chất trên đời
Chỉ còn “giai cấp” đâu ngoài thế sao

Toàn đều sống một chiều nô lệ
Cả những ai đang thảy làm vua
Toàn cầu hoặc địa phương nào
Số đông còn lại tôi đòi nói chung

Nhưng thực tế phải toàn câm nín
Vì dễ ai dám hé một lời
Một lời cũng phải tiêu rồi
Hoặc trong sự nghiệp hoặc về bản thân

Nói như vậy đâu nào quá đáng
Bởi chỉ đều sự thật mọi nơi
Kéo dài cả thế kỷ rồi
Chỉ Liên Xô đã đổ kềnh mới ngưng

Đỉnh cao nhất chính là Pôn Pốt
Búa đập đầu nhằm dựng Ăng ca
Hóa thành tội ác bao la
Kampuchia thảy chết ba triệu người

Đó tội ác của nòi Khmer đỏ
Bởi tinh thần “Mao ít” lạ chi
Kết cùng bạo lực Stalin
Bao trùm đất Á lẫn toàn trời Âu

Hệ lụy đó thảy đều do Mác
Vô hình chung chính Mác gây ra
Chưa đem thành quả cho đời
Chỉ đem tai hại quả thành ra sao

Vì “vô sản” lúc đầu thiểu số
Đều chỉ do hoàn cảnh ban sơ
Bước đầu công nghiệp phất lên
Mác nhìn sai lạc hiểu thành “luật chung”

Chính vì thế khách quan nào có
Mà chỉ toàn sai lạc chủ quan
Chỉ do cuồng tín Hegel
Mới dùng “biện chứng” làm nền chứ sao

Nhưng thực chất nó nào cơ sở
Bởi đều duy tư biện một chiều
Mác thành quên thảy con người
Nhằm đưa “giai cấp” thế vào vậy thôi

Quá tai hại chỉ vì mê tín
Có nào đâu khoa học chút nào
Tư duy thảy kiểu cào cào
Nên về thực tế có nào đúng đâu

Bởi con người vẫn luôn nguyên tắc
Ngoài bản năng cũng có lương tri
Nên không giáo dục ra gì
Bản năng lấn át lấy chi con người

Vậy mà Mác xướng điều “chuyên chính”
Bản năng liền lợi dụng vượt lên
Nhân danh mọi thứ lềnh khênh
Mà toàn ích kỷ có nào thật đâu

Mác do vậy phản đời thực chất
Mà toàn vào tưởng tượng hư không
“Địa đàng” xây dựng chỉ ngông
Khi toàn “vật chất” tinh thần có đâu

Sai nguyên lý khác nào tội lỗi
Làm thảy nguyên thực tế ra gì
Bởi sai lý thuyết một ly
Đời thành một dặm chỉ mù quáng theo

Làm “khoa học” mà đầy ức đoán
Quả cái ngu của Mác không sai
Mới gây tai hại mọi điều
Để thành “ý hệ” thảy đều toàn điên

Bởi thị hiếu chủ quan đâu khác
Nhằm lòng tham muốn hết trên đời
Mới thành độ lệch tuyệt vời
Gây bao tội lỗi hằng hà thế gian

Bởi nếu đúng thì đâu tai hại
Mác thảy sai mới khiến bi thương
Để thành trách nhiệm mọi đường
Lấy điều “giai cấp” quên điều nhân văn

Nó sai thảy cả về quan điểm
“Giai cấp” đều cấu trúc tự nhiên
Luôn luôn chuyển biến khách quan
Còn phi đẳng cấp dễ toàn có sao

Kiểu Mác nghĩ “địa đàng” nguyên khối
Thảy chỉ toàn huyễn hoặc hay điên
Gạt người ích kỷ triền miên
Không làm mà thích hưởng toàn của chung

Nên cái ác mọc lên muôn hướng
Khiến thành ra bạo lực cuộc đời
Thảy toàn cưỡng chế mọi nơi
Chính là tội Mác chớ nào tội ai

Dầu đó chỉ điều không mong đợi
Nhưng còn đâu xã hội con người
Còn đâu bác ái công bằng
Còn đâu dân chủ với quyền tự do

Khiến nghèo khó bởi suy kinh tế
Đời suy đồi vì thảy vong thân
Cả sai chính trị muôn phần
Vì quyền lực thảy đều thành vô căn

Con người buộc sống toàn nói dối
Còn lấy ai ngay thẳng lương tâm
Độc tài nên buộc sống còn
Đời nào ý nghĩa mà toàn làm theo

Chính bởi thế vong thân toàn diện
Xã hội cùng ở mỗi cá nhân
Mác hô giải phóng vạn lần
Nhưng thanh nô lệ thảy trong cuộc đời  

Bởi chẳng khác như người chữa bệnh
Chẩn đoán sai sao chữa được lành
Làm cho bệnh chỉ hoành hành
Khác nào giết chết để nhằm đem chôn

Vì xã hội giống như con nước
Cần trôi theo dòng chảy tự nhiên
Đôi bờ lịch sử khách quan
Nếu phần rác rến chỉ cần khai thông

Mác lại muốn đào dòng sông khác
Để chìu theo thị hiếu chủ quan
Kiểu duy ý chí thảy toàn
Quả ngu bỏ mẹ khó đàng thành công

Nên Mác mới phịa điều “biện chứng”
Kiểu khác chi gạt trẻ cứt gà
Bảo ăn rồi thấy đậm đà
Lại còn cưỡng ép quả là cuồng điên

Mác ngụy biện cho là “tư sản”
Mọi tự do truyền thống xưa nay
Chỉ duy “vô sản” mới hay
Con đường “quá độ” sẽ đầy tương lai

Bởi dại dột nghĩ theo toán học
Mác lờ đi toàn thảy bản năng
Coi đời như mãi cân bằng
Để thành ảo tưởng “địa đàng” quả ngu

Dòng sông có khi nào chảy ngược
Khiến uổng công xe cát dã tràng
Hi sinh dẫu đến muôn vàn
Cũng thành thảy rót cả vào hư không

Nên lỗi Mác bởi toàn ảo ảnh
Cản con người khuynh hướng tự do
Dầu là bản chất trời cho
Để làm ngược lại quả điều vô luân

Nên chính Mác sai về triết học
Coi người như vật chất lạ gì
Phi nhân còn có nói chi
Thêm phi khoa học mới thì thật ghê

Vì thân xác có nào duy nhất
Mà người còn trí tuệ tinh thần
Mác do não trạng ngu đần
Để thành ngụy thuyết vạn phần vậy thôi

Nhưng do thảy dùng toàn bạo lực
Cùng tuyên truyền tổ chức tinh vi
Mới thành kết quả lạ gì
Nhưng đều tạm bợ có chi khác nào

Vì quyền lợi của duy một nhóm
Lại nhân danh mọi thứ trên đời
Lợi quyền đến độ mê tơi
Ngai vàng đã nắm dễ nào bỏ đi

Đó thực chất chỉ đều tâm lý
Điều tự nhiên ở mọi con người
Thông thường vẫn thế mà thôi
Chỉ vì bản chất sinh tồn khác sao

Nên phê phán Mác thành chí phải
Tác hại to trách nhiệm càng to
Như người bẻ lái con đò
Để đò chìm nghỉm tất thành tội cao

Tội của Mác chính là học thuyết
Nếu Mác không nào có Lênin
Dễ nào lại có Liên Xô
Cả như Pôn Pốt và Mao sau này

Bởi thành công Mác người cứu độ
Còn nếu không Mác thảy hại đời
Rõ ràng chỉ vậy mà thôi
Ai nào dám bảo Mác toàn không sai

Thành tóm lại khác gì tội ác
Khi lương y chỉ hại một người
Còn thầy địa lý họ giòng
Riêng nhà tư tưởng cả loài người luôn

Mác quả thảy toàn lịch sử
Nếu dòng xoay không dứt kịp thời
Cuồng phong bão táp trên đời
Mác gây tai hại một thời quả kinh

ĐỈNH NGÀN
(17/9/18)

**

NGƯỜI HÙNG NƯỚC MỸ

Trump quả thật người hùng
Khiến Tàu nay phải phát khùng phát điên
Sụp sàn chứng khoán liên miên
Sụp nền kinh tế để nên công bằng

Trump chơi kiểu đằn thằn
Dùng nhiều gói thuế trăm nghìn tỷ đô
Bởi Tàu chơi kiểu cào cào
Mua gian bán lận lẽ nào không rên

TẾU NGÀN
(17/9/18)

**

PHÊ PHÁN NGÔ BẢO CHÂU

Hồ Ngọc Đại với Châu tình thầy cũ
Đại toàn sai Châu đâu dám phê bình
Có khác nào Châu chỉ thảy vị tình
Mà quên cả lợi chung cho đất nước

Nghe tưởng hay nhưng chỉ toàn khiên cưỡng
Đâu công tâm như toán học yêu cầu
Quả khác xa Châu tính đúng Bổ đề
Nhưng quên mất ngoài đời cần chân lý

ĐẠI NGÀN
(17/9/18)

**

PHÁT ÂM GIỌNG HÀ NỘI
VÀ CHUẨN MỰC VIẾT TIẾNG VIỆT

Giọng Hà Nội quả là giọng chuẩn
Tuy phát âm sai trật cũng nhiều
Tay ngu quá mạng Bùi Hiền
Đâu nào phân chữ và giọng hay

Chữ viết chuẩn mới toàn đúng đắn
Giọng Quảng Nam tuy dẫu toàn quê
Nhưng âm lại phát rạch ròi
Bùi Hiền ngu thảy nên nào biết đâu

SẮC NGÀN
(17/9/18)

**

GIỌNG HÁT HÀ NỘI
CA KHÚC MIỀN NAM

Giọng chuẩn nhất đâu ngoài Hà Nội
Hát rất hay nhạc khúc trong Nam
Miền Nam thảy có nhạc vàng
Một kho nghệ thuật quả càng mến yêu

Nên thật thích nghe người Hà Nội
Hát nhạc Nam luôn thảy tuyệt vời
Còn Miền Nam có Sài Gòn
Cũng là giọng chuẩn của toàn nước ta

TRĂNG NGÀN
(17/9/18)

**

XỨ QUẢNG

Nước mình xứ Quảng cũng nhiều
Bên Tàu xứ Quảng cũng đâu thiếu gì
Vậy nên Lưỡng Quảng đòi đi
Chỉ chờ nó lấy còn gì của ta

TIẾU NGÀN
(17/9/18)

**

TỪ KHI

Từ khi theo Mác trên đời
Tha hồ nói dóc khắp nơi tung hoành
Tha hồ lãnh đạo tinh anh
Còn dân phải thảy im mồm lại thôi

Từ khi Lê Duẩn đi rồi
Trường Chinh vắng bóng cũng nào khác chi
Bởi giầy thảy đã đo ni
Đôi này vẹt gót thế thì đôi kia

TẾU NGÀN
(17/9/18)

**

GÁI QUÊ

Em ơi sao đẹp quá trời
Gái quê như rứa tuyệt vời làm sao
Tay bưng một thúng sen đào
Tóc đen quần lĩnh ối dào là xinh

Còn thêm áo tím quê mình
Hậu Giang hay quả thật tình Tiền Giang
Miền Tây áo tím dịu dàng
Hoa sen Đồng Tháp anh càng yêu em

HOA NGÀN
(17/9/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi, ngoài trời và nước

**

ĐIỀU NGẪU NHIÊN TRONG
NGÔN NGỮ CÁC NƯỚC

Ở đời nhiều cái cũng vui
Đôi khi lộn ngược tức cười hay không
“Man” trong tiếng Mỹ “đàn ông”
Còn đem nói ngược thành “nam” tiếng mình

“In” theo tiếng Mỹ là trong
Lại đem nói ngược tiếng mình là “ni”
Nên Hồ Ngọc Đại biết gì
Ngữ văn chẳng hiểu lấy chi thầy bà

TẾU NGÀN
(17/9/18)

**

THƯƠNG THAY

Thương thay em bé gầy gò
Cõng lưng chồng gạch còn to hơn mình
Càng yêu xã hội quang vinh
Quan tham dinh thự to đùng hoài xây

Ý NGÀN
(16/9/18)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

**

LÙI XA HAY TIẾN TỚI

Một thời nay đã lùi xa
Hay còn tiến tới ai mà biết đâu
Nghĩ xem “chính trị” quả rầu
Tuyên truyền kiểu đó cũng âu chưa từng

TẾU NGÀN
(16/9/18)

**

CHUYỆN CHÚ CHÓ   
NHẬT BẢN HACHIKO       

Ai đọc chuyện mà không rơi nước mắt
Chó trung thành Nhật bản Hachiko
Nó mỗi chiều chờ chủ đến mười năm
Rồi chết lặng trong âm thầm tuyết giá

Chủ của nó người Giáo sư khả kính
Vội qua đời trong đột quỵ chiều kia
Hachiko nào biết chuyện xảy ra
Bởi chiều đúng ba giờ thường chủ tới

Chủ dạy học mỗi ngày bằng tàu lửa
Hachico theo chủ tới ga tàu
Luôn mỗi ngày dù nắng tuyết ra sao
Vẫn đến đó để hoài đưa và đón

Chuyện cảm động khiến lay toàn Nhật bản
Tình cảm kia của chó thật trung thành
Có con tim cao quý quả bi hùng
Nay kỷ niệm có tượng đồng còn lại

NGÀN HOA
(16/9/18)

**

TƯỢNG ĐÀI FIDEL

Giờ này xây dựng tượng đài
Cuba đã bỏ quả hoàn toàn điên
Mê say chi nữa Fidel
Liên Xô đã đổ ối mèn đéc ơi

Đúng là Hà tĩnh quê rồi
Người dân cả nước nhìn vào ra chi
Chuyên quyền nên có kể gì
Làm chi tự ý thảy khi buồn cười

TẾU NGÀN
(16/9/18)

**

NGƯỜI VÀ TRỜI

Bão dông là chuyện của Trời
Tranh nhau là chuyện của người thế gian
Bão dông đôi phút là xong
Tranh nhau thế kỷ vẫn còn chưa thôi

Trời làm Trời có mơ màng
Người làm người chỉ có toàn làm thinh
Bởi Trời cao tận Thiên đình
Còn người chỉ có lình xình mọi nơi

TẾU NGÀN
(16/9/18)

**

GS. VŨ KHIÊU

Vũ Khiêu khiêu vũ trên đời
“Anh hùng lao động” ai người không hay
Một trăm tuổi quả buồn thay
Vẫn còn đú đỡn biết ngày nào khôn

TẾU NGÀN
(16/9/18)

**

SAI VỀ NGUYÊN LÝ

Cái sai nguyên lý từ đầu
Bởi nghe theo Mác nên hầu vậy thôi
Hiểu chi không khí trên trời
Vô vàn vốn có nên người không ham

Nhưng trên mặt đất khác toàn
Đều thành công cụ ai không ham nào
Nhập chung tư với công vào
Để nhằm lợi dụng dễ nào khôn chi

GIÓ NGÀN
(16/9/18)

**                                          

CHÚNG PHÁ THỐI QUỐC NGỮ
VÀ ĐẦU ĐỘC CON TRẺ VIỆT TA

Bây giờ tụi nó loạn rồi
Khác nào bầy cho được thời sũa vang
Đầu tiên con chó Bùi Hiền
Chó Hồ Ngọc Đại cũng liền sũa theo

Rồi đang tiếp tục một lèo
Có bầy chó nhỏ cũng kêu um sùm
Nào vào trang mạng mà nhìn
Kiểu trong Youtube mới càng éo le

Óc đầu toàn chỉ tréo ngoe
Nhằm cho thích ứng với tay Bùi Hiền
Một vài đứa thảy giáo viên
Bênh Hồ Ngọc Đại loại toàn thịt xôi

Chúng đâu ngôn ngữ biết nào
Chẳng rành khoa học mà sao nói càn
Hiểu đâu lời nói ngọn nguồn
Chưa cần chữ viết vẫn toàn có sao

Chẳng qua trực tiếp con người
Âm thanh trao đổi như loài vật thôi
Khác là phong phú hơn nhiều
Lại thêm phức tạp nên cần chữ ghi

Khiến cho chữ viết theo âm
Có đâu ngược lại hóa thành tầm vơ
Nhưng Hồ Ngọc Đại chỉ khờ
Phịa ra hình học để nhằm ghi âm

Dạy cho trẻ nít ráp vần
Thảy đều nhồi sọ kiểu trong mơ màng
Hình vuông tam giác hình tròn
Kiểu như con két học vần lạ sao

Đặng sau mới thế vần vào
Lối toàn ba xạo tào lao gạt người
Chúng như lội ngược dòng đời
Nhằm nô lệ hóa cả bầy trẻ con

Khiến cho trí óc bào mòn
Chỉ thành một thứ rập khuôn sau này
Gọi là “công nghệ” quả hay
Cái ngu đã thấy từ đầu tới đuôi

Lộn sòng khoa học đúng rồi
Với toàn một đám có mồi khác chi
Thành con nít học được gì
Học từ đám dốt hay chi cuộc đời

Tà ma quả thấy rụng rời
Cá mè một lứa nay toàn thế ư
Thành ra chữ nghĩa bây chữ
Gần như thực tế biến thành bùa mê

Khiến làm ai nấy não nề
Còn đâu ý nghĩa hướng về tương lai
Đầu tiên đã dạy “Bác Hồ”
Có gì cần thiết lẽ nào vậy đâu

Khác chi nhồi nhét con người
Học trò lớp một biết nào là chi
Chờ sau học có chậm gì
Lớn lên toàn biết những gì em mong

Bây giờ đang lúc mạ non
Nhổ chân để trổ đòng đòng quả ngu
Đúng là một bọn ruồi bu
Học hành kiểu ấy ngu dân khác gì

Ngay từ mẫu giáo lạ chi
Đã đem câu hát “Bác Hồ” nhét vô
Từ thằng làm nịnh câu thơ
“Tháp mười đẹp nhất bông sen” khác gì

Đúng toàn đầu độc ngu si
Hại bầy con trẻ còn gì nước non
Óc đầu vào tuổi măng non
Sao đem “chính trị” già hom nhét vào

Khác chi tên chó Bùi Hiền
Sửa càn chữ cái rõ toàn thấy ngu
Tên Hồ Ngọc Đại tối mù
Cũng thành láu cá ai ngu cho bằng

Tiếng là “công nghệ” cơi lên
Nhưng đều ăn cắp thảy toàn người ta
Bởi vì hắn học ở Nga
Dốt nên tưởng mới ba hoa mang về

Đúng là đất nước não nề
Những thằng ba trợn dạy bề trẻ thơ
Nhiều tên hụ huợi ngu ngơ
Để nhằm ăn ké còn nào lương tâm

Thành nay chuyện thảy hà rầm
Nếu không lên tiếng có thành ra chi
Quay lưng đất nước khác gì
Cũng thành hại nước còn chi nữa kìa

NON NGÀN
(16/9/18)

**

THẰNG ĐIÊN

Bùi Hiền chỉ một thằng điên
Nẹt ra đánh đít cũng phiền chi ai
Thành ra lên tiếng nhiều người
Để ngăn cái hại cho đời về sau

Đưa ra thứ chữ giả cầy
Thằng ngu bỏ mẹ nào ai có ngờ
Bởi vì nó học từ Tàu
Nay nhằm đón gió quan thầy chứ sao

LÝ NGÀN
(15/9/18)

**

TỰ CHỦ

Đồng tiền ranh giới quốc gia
Để mình độc lập vốn là tự nhiên
Việt Nam nay hóa toàn điên
Lưu hành Tàu tệ ngại phiền chi ai

Cái này quả đúng là tài
Do đâu sáng kiến lạc loài thế kia
Hay vì hiệp ước Thành Đô
Bước đâu khai mở dễ sao nói à

TẾU NGÀN
(15/9/18)

**

CŨNG HAY

Ở đời có lắm cái hay
Như ai thương chó bằng ngay chủ nhà
Nên chi lạc chủ khóc òa
Thảm thương chú cún ai mà chẳng yêu

PHIẾN NGÀN
(15/9/18)

**

“PHẢN ĐỘNG”
               
Từ này do Mác mà ra
Nó từng xuất hiện đã nhiều trăm năm
Làm cho nhân loại oái oăm
Chụp chung “tư sản” thảy toàn thế thôi

Nay thì cũng đã huề rồi
Liên Xô đã đổ có nào còn đâu
Khác gì nhan sắc đã phai
Làm cho Các Mác chỉ hoài tiếu lâm

TẾU NGÀN
(15/9/18)

**

NHAN SẮC

Em sao mặt phấn da ngà
Anh nhìn quá thể đậm đà em ơi
Tóc xinh như dáng mây trời
Làn môi thắm đỏ như đời trổ hoa

HOA NGÀN
(15/9/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

**

GIAN THAM

Gian tham đánh bạc tỷ đồng
Ăn rồi giấu biệt đố còn tìm ra
Như mèo giấu cứt vậy mà
Bươi lên mười tỷ chắc là còn khuya

Lại thêm hai tướng công an
Dạn dày kinh nghiệm mới toàn éo le
Nên chi im mẹ vậy hè
Nói càng mắc cỡ nhằm nhè gì đâu

TẾU NGÀN
(15/9/18)

**

THAN ÔI

Than ôi đến thế còn gì
Đày người quá đáng lấy chi nhân tình
Ai làm ra chuyện tày đình
Trần Huỳnh Duy Thức một mình tấm thân

NGÀN MÂY
(15/9/18)

**

NHẤN CHÌM

Mười lăm triệu mét vật tư
Chấn chìm xuống biển bây chừ là sao
Hỏi xem Hòa Phát thế nào
Tính cho Quảng Ngãi chìm toàn cũng vui

TIẾU NGÀN
(15/9/18)

**

TỪ NGHÈO TỚI GIÀU

Chúng qua chúng ỉa xứ mình
Cũng thành thối hoắc thật tình vậy thôi
Dân Tàu nay đã khá rồi
Mua gian bán lận mới hầu giàu lên

TẾU NGÀN
(15/9/18)

**

THANH HÓA NGÀY NAY

Thời xưa Thanh Hóa xứ vua
Thời nay Thanh Hóa chỉ thừa nhân viên
Bởi vì nay phải có tiền
Để dùng lo lót không đành chịu thua

Không tiền nhà phải bán trâu
Cho con đi học mong hầu tiến thân
Học xong tiền lại càng cần
Nhưng đâu có nữa thành đi chăn bò

TIẾU NGÀN
(15/9/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

**

BA TUYỆT ĐỈNH CỦA
TRI THỨC NHÂN LOẠI

Con người biết đủ mọi điều
Nhưng đều vẫn chỉ lòng vòng vậy thôi
Chỉ ba tuyệt đỉnh trên đời
Chính là đức Phật đồng thời Lão Đam

Trời Tây Socrate cũng toàn
Gộp thành ba đỉnh thế gian còn gì
Lão Đam có Đạo Đức Kinh
Phật thời Kinh bộ thảy toàn đều sâu

Còn Socrate đã nói gì
Điều chi ta biết khác nào là không
Đó đâu toàn chỉ nói rông
Mà đều nhận thức thảy nên cao vời

Nên chi kiểm lại loài người
Chỉ anh Các Mác nói toàn quàng xiên
“Vật” mà “biện chứng" quả điên
Thành ngu bỏ mẹ khiến phiền nhân gian

TRĂNG NGÀN
(15/9/18)

**

ĐỐI TÁC MỸ TRUNG

Cả hai đối tác đồng thời
Thảy đều “toàn diện” ai người biết đâu
Nhưng mà Mỹ chỉ bên ngoài
Còn riêng Trung Quốc mới là “anh em”

Thành ra chỉ chuyện cũ mềm
Song Vinh Quang Hạ thảy tin mới cừ
Tại vì kẹt giỏ Đảng rồi
Đảng viên phải nói cùng chiều mới ngoan

TẾU NGÀN
(15/9/18)

**

CON NGƯỜI VÀ
CƠ CHẾ XÃ HỘI

Dòng sông trôi chảy lững lờ
Bởi từng giọt nước đều toàn tự do
Thành ra đem để mà so
Xi măng đông cứng để cho ai nào

Ngày xưa Các Mác tào lao
“Độc tài vô sản” ối dào là vui
Anh ta phản động thật rồi
Lại hô “giải phóng loài người” nói điêu

ÁNH NGÀN
(15/9/18)

**

CHỮ NÔM VÀ TIẾNG VIỆT

Tiếng ta nay thảy đàng hoàng
Bởi nhờ Quốc ngữ đã toàn phát huy
Nhưng xưa nào có lạ gì
Chữ Nôm một thuở thường khi rất cần

Song giờ nó đã xa dần
Chỉ còn thư khố một phần vậy thôi
Để thành kỷ niệm một thời
Một thời Hán thuộc quả toàn éo le

MAI NGÀN
(15/9/18)

**

TỰ DO VÀ ĐỘC ĐOÁN

Tự do đẹp nhất trên đời
Nên điều độc đoán chỉ toàn tà ma
Khiến làm xã hội xót xa
“Độc tài vô sản” Mác đà tội to

Bây giờ nước Mỹ tự do
Sao anh Facebook lại loay hoay hoài
Dòng đời lội ngược thế nào
Để thành thiên hạ cười vào mũi thôi

DẶM NGÀN
(15/9/18)

**  

TÌNH ĐẦU

Ai không qua mối tình đầu
Nhiều khi trớt hướt mới hầu toàn vui
Nụ hôn hoặc đã mất rồi
Hay tay chưa nắm có nào nụ hôn

TIẾU NGÀN
(15/9/18)

**

KHÓ NGHE VÀ DỄ NGHE

Ông Quang Vinh Hạ đảng viên
Tại sao lại bảo không tham dự gì
Vậy thành nói láo khác chi
Có gan cãi chính quả thì mới hay

Còn như Facebook hôm nay
Nó là quốc tế đâu nào Việt Nam
Tự do ý kiến hoàn toàn
Đó điều chính trị quả sang thiệt tình

Có đâu thảy kiểu linh tinh
Cốt nhằm bóp méo vo tròn được sao
Nên chi chính trị thế nào
Nhằm vào xôi thịt hay vào quốcgia

Loại đầu chỉ có tà ma
Khác nào cốt yếu nhằm ăn thịt người
Trong khi chính trị vì đời
Chỉ toàn ngay thẳng mới hoài nhânvăn

GIÓ NGÀN
(15/9/18)

**

KHÔN NGOAN

Thức lâu mới biết đêm dài
Trần Huỳnh Duy Thức quả người khôn ngoan
Trong khi thiên hạ ngủ toàn
Mình anh vẫn thức nhằm toan vá đời

ÁNH NGÀN
(15/9/18)

**

HƠI MỜ

Chỉ vì tấm ảnh hơi mờ
Làm em cả thảy khác đâu mơ màng
Lại bên cổ thụ xanh rờn
Nhìn vào như thể giống toàn liêu trai

TẾU NGÀN
(15/9/18)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới và ngoài trời

**

DUY VẬT VÔ THẦN

Những anh cộng sản vô thần
Hỏi còn đạo lý mười phần được sao
Chẳng qua đều chỉ giả đò
Bởi vô thần thảy khác nào hư không

PHIẾN NGÀN
(15/9/18)

**

CÁI LÝ TỰ NHIÊN

Luôn đều cái lý tự nhiên
Nếu không như thế thành toàn hư vô
Dễ chi mà có cuộc đời
Nhưng toàn đá sỏi mọi thời vậy thôi

Nên chi Các Mác ngu hời
Tại vì “duy vật” phải ra vô thần
Con người toàn thảy cù lần
Chẳng tin Thượngđế hỏi còn tin ai

Vốn là cái lý vô hình
Đó là Thượng đế chớ nào khác đâu
Vô thần Mác thảy ngu sâu
Chỉ toàn vật chất lấy nào nhân văn

Làm đời thành thảy điên toàn
“Thiên đường cộng sản” hóa nên ngu khờ
Bởi toàn vật chất vô bờ
Tinh thần không có lấy gì màt rông

Đúng ra Mác chỉ nói ngông
Thảy toàn nghịch lý rõ không tin nào
Chẳng qua phỉnh kẻ ngu khờ
Tin điều lửa nước thảy đều nhập chung

Vu vơ như vậy chỉ khùng
Khác nào mơ hão cùng chung một dòng
Mác thành tội lỗi thảy toàn
Gạt lừa nhân loại hỏi còn ra chi

TIẾNG NGÀN
(15/9/18)

                ––

MỤC LỤC

8369.        CÔNG HAY TỘI CỦA MÁC TRONG THỰC TẾ LỊCH SỬ
CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI ? (17/9/18)
8370.        PHÊ PHÁN NGÔ BẢO CHÂU (17/9/18)
8371.        PHÁT ÂM GIỌNG HÀ NỘI VÀ CHUẨN MỰC VIẾT
TIẾNG VIỆT (17/9/18)
8372.        GIỌNG HÁT HÀ NỘI CA KHÚC MIỀN NAM
(17/9/18)
8373.        XỨ QUẢNG (17/9/18)
8374.        TỪ KHI (17/9/18)
8375.        GÁI QUÊ (17/9/18)
8376.        ĐIỀU NGẪU NHIÊN TRONG NGÔN NGỮ
CÁC NƯỚC (17/9/18)
8377.        THƯƠNG THAY (16/9/18)
8378.        LÙI XA HAY TIẾN TỚI (16/9/18)
8379.        CHUYỆN CHÚ CHÓ NHẬT BẢN HACHIKO
    (16/9/18)
8380.        TƯỢNG ĐÀI FIDEL (16/9/18)
8381.        NGƯỜI VÀ TRỜI (16/9/18)
8382.        GS. VŨ KHIÊU (16/9/18)
8383.        SAI VỀ NGUYÊN LÝ (16/9/18)
8384.        CHÚNG PHÁ THỐI QUỐC NGỮ VÀ ĐẦU ĐỘC CON
      TRẺ VIỆT TA (16/9/18)
8385.        THẰNG ĐIÊN (15/9/18)
8386.        TỰ CHỦ (15/9/18)
8387.        CŨNG HAY (15/9/18)
8388.        “PHẢN ĐỘNG” (15/9/18)
8389.        NHAN SẮC (15/9/18)
8390.        GIAN THAM (15/9/18)
8391.        THAN ÔI (15/9/18)
8392.        NHẤN CHÌM (15/9/18)
8393.        TỪ NGHÈO TỚI GIÀU (15/9/18)
8394.        THANH HÓA NGÀY NAY (15/9/18)
8395.        BA TUYỆT ĐỈNH CỦA TRI THỨC NHÂN LOẠI
(15/9/18)
8396.        ĐỐI TÁC MỸ TRUNG (15/9/18)
8397.        CON NGƯỜI VÀ CƠ CHẾ XÃ HỘI (15/9/18)
8398.        CHỮ NÔM VÀ TIẾNG VIỆT (15/9/18)
8399.        TỰ DO VÀ ĐỘC ĐOÁN (15/9/18)
8400.        TÌNH ĐẦU (15/9/18)
8401.        KHÓ NGHE VÀ DỄ NGHE (15/9/18)
8402.        KHÔN NGOAN (15/9/18)
8403.        HƠI MỜ (15/9/18)
8404.        DUY VẬT VÔ THẦN (15/9/18)
8405.        CÁI LÝ TỰ NHIÊN (15/9/18)  



––

No comments :

Post a Comment