TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 191
HỌC THUYẾT CỦA CÁC MÁC
Đã tới lúc cũng cần nên nói
Không muôn đời nào có ra chi
Bởi vì chân lý còn gì
Mà toàn mù quáng cuốn đi một dòng
Nguyên nhân thảy cái sai của Mác
Vì phịa ra lý thuyết rầm ruồng
Lại còn hô “phải độc tài”
Khiến làm điên đảo cuộc đời khác đâu
Sai triết học và sai khoa học
Sai nhân gian thực tế rõ ràng
Chủ quan bởi Mác nói càn
Trở thành độc ác vì toàn phi nhân
Trong thực tế con người đơn vị
Mác phiên thành “giai cấp đấu tranh”
Cái sai nguyên lý rành rành
Làm cho thuyết Mác hóa thành tào lao
Vì cố chấp “độc tài vô sản”
Chỉ toàn đều phi lý trên đời
Căn cơ đó quả sai rồi
Do điều mê tín vào toàn Hegel
Mác cả tin đời là “biện chứng”
Mà có đâu phê phán ông này
Nó toàn tư biện tràn đầy
Vậy mà tin nhãm mới thành Mác ngu
Nên thực tế khác nào nghịch lý
Bởi Hegel chỉ thảy duy tâm
Mác toàn duy vật rõ ràng
Hóa râu ông nọ cắm cằm bà kia
Hơn thế nữa phạm trù “vô sản”
Chỉ lúc đầu hoàn cảnh tạm thời
Biến thành quy luật mọi nơi
Nên về lịch sử Mác hoàn hoàn ngu
Thuyết Mác thảy ruồi bu chẳng lạ
Bởi đều do lý luận một chiều
Cốt nhằm thị hiếu mọi điều
Dùng toàn cảm tính lái vào hư không
Thành sai thảy trước tiên kinh tế
Ngược lại toàn quy luật khách quan
Dẹp đi tư hữu hoàn toàn
Khác nào phá hỏng thế gian còn gì
Mác bởi vậy phê toàn tư bản
Bất chấp điều xã hội khách quan
Thay vì sửa đổi khang trang
Xóa bài làm lại Mác thành toàn ngu
Mới ốt dột thời kỳ “bao cấp”
Đời toàn rơi vào chỗ nghèo nàn
Con người chịu nhục không oan
Để nhằm tồn tại thế gian lạ gì
Mác như vậy đã thành cái ác
Làm cho người ăn thịt thảy người
Bởi trong hầm tối rõ rồi
Côt toàn chèn đạp để nhằm miếng ăn
Mác triệt hạ cuộc đời là thế
Để thành toàn gian dối truyên truyền
“Đỉnh cao trí tuệ” huyên thiên
Nhưng đều mạt rệp còn nào tự do
Tựu trung lại bởi sai nguyên lý
Mác trở thành phản động khác nào
Khiến làm hại thảy loài người
Nước nào theo Mác chỉ thành tầm vơ
Người với người hóa toàn thù địch
Bởi kiểu nhằm toàn trị khác nào
Dân toàn nô lệ chỉ hầu
Để cho thiểu số nắm đầu chia xôi
Thành phỉnh gạt trước sau là thế
Thảy đều toàn khẩu hiệu xoay tròn
Khiến làm đạo đức chẳng còn
Chỉ còn gian dối khắp toàn mọi nơi
Vậy tóm lại thảy đều đơn giản
Mác chỉ thành độc ác trên đời
Bởi nhằm thị hiếu để chơi
Gây toàn nhân loại một trời đau thương
THƯỢNG NGÀN
(15/9/18)
**
MỘT DÂN TỘC THÀNH TOÀN HÈN
Hai thằng dị dạng Đại,
Hiền
Vậy mà có kẻ bênh liền
lạ sao
Chẳng qua não trạng
thế nào
Bao năm nô lệ ối dào
là vui
Khác chi dân tộc hóa cùi
Óc đầu lá mít còn thôi
nói gì
Để sau đất nước ra chi
Như tuồng nước mất đã
khi tới rồi
NGÀN SƯƠNG
(14/9/18)
**
HAI THẰNG LƯU MANH
XỎ LÁ VÀ TOÀN BA ĐÁ
Điều này chẳng phải nói ngoa
Bởi thằng ba đá nhìn ra thấy liền
Nào lên xem mạng nhãn tiền
Video quay cả đâu phiền nỗi chi
Lưu manh bộ mặt khác gì
Tên Hồ Ngọc Đại có chi lạ nào
Bảo bằng cấp nó mới cao
Tột toàn thế giới khác nào tiếu lâm
Chẳng qua nó học Liên Xô
Một tên Viện sĩ bí ngô rồi về
Mới toàn ảo tưởng não nề
Cho “ta giỏi nhất mọi bề thế gian”
Than ôi đúng chỉ cà tàng
Nhìn vào phong cách sỗ sàng thấy ngay
Giống tên mặt dạn mày dày
Giọng toàn lếu láo hiểu ngay gian tà
Thật là điều quả xót xa
Lại làm “giáo dục” mới là đau thay
Dạy toàn lớp một đánh vần
Mà ngu bỏ mẹ vạn phần ra chi
Còn thêm ngoa ngoắt những gì
“Phụ sinh không được can vô học trò”
Đúng thằng thảy chỉ đầu bò
Bảo đem trứng thảy giao cho ác toàn
Mối thành ngu dốt hiên ngang
Cả Hồ Ngọc Đại khác đâu Bùi Hiền
Hai thằng bản chất toàn điên
Tự cho là “thánh” sợ phiền chi ai
Gà đồng mèo mả thảy hài
Được thời được thế ngoi lên rõ ràng
Nhưng đều đám dốt không oan
Cũng danh Tiến sĩ lẫn toàn Giáo sư
Óc như mèo mữa đến chừ
Cũng bày “sửa” chữ quả thành loài ngu
Muốn cho lợn tốt hóa què
Bùi Hiền nào khác chỉ thằng gian manh
Còn Hồ Ngọc Đại lanh chanh
Cũng tay ma giáo rành rành tự nhiên
Ma đầu múa mép huyên thiên
Nhưng toàn mèo mả gà đồng khác sao
BIỂN NGÀN
(14/9/18)
**
LƯU HÀNH TIỀN TÀU
NƠI VÙNG BIÊN GIỚI
Thằng nào ra cái Thông tư
Lưu hành được phép tiền Tàu quả ngu
Đúng là nó loại ruồi bu
Cũng làm chức sắc bỏ bu lạ gì
U mê như vậy khác chi
Cầm quyền như thế còn gì núi sông
Khác nào mèo mả gà đồng
Trước sau đem nước cũng dâng cho Tàu
NGÀN KHƠI
(14/9/18)
**
AI DÈ
Ai dè nó thảy vậy ư
Chỉ tay tuyên huấn Giáo sư nỗi gì
Giọng toàn chỉ kiểu cu li
Ôi Hoàng Chí Bảo lạ chi nữa nào
TẾU NGÀN
(13/9/18)
**
DẠI CHỮ
Hai tay Ngọc Đại, Bùi Hiền
Toàn đồ dại chữ chẳng phiền hay sao
Chuyện đơn giản biến tầm phào
Thổi thành “công nghệ” ối dào là vui
Đao to búa lớn lộ rồi
Nhằm che cái dốt vẫn lòi cái đuôi
Gian ngoan theo cách ruồi bu
Múa rìu qua mắt thợ đời được sao
THÔNG NGÀN
(13/9/18)
**
QUẢNG CÁO XIẾC
Xiếc thường hay chổng ngược đầu
Nên chi quảng cáo phải hầu vậy thôi
Thông minh mới quả tuyệt vời
Biết ngay là xiếc ai người không ham
TẾU NGÀN
(13/9/18)
**
ÁO TÍM HOA SIM
Quanh toàn màu sắc hoa sim
Áo em cũng tím anh tìm đâu xa
Phổng phao theo dáng em ngồi
Tóc mây buông xỏa mặt mày trăng lên
Ý NGÀN
(13/9/18)

**
HẾT RỒI
Xài tiền Tàu đất nước ta
Lấy đâu quốc thể quả là ngu si
Hỏi nào biện bạch được gì
Bao năm ca ngợi còn chi “Bác Hồ”
THÔNG NGÀN
(13/9/18)
**
NGU ƠI
Nước mình xài thảy tiền ngoài
Công khai kiểu đó tôi đòi còn chi
Hỏi còn quý nước ra gì
Mà thành vong quốc nói chi nữa nào
Giờ Nhân dân tệ ra sao
Lưu hành thoải mãi sáu nơi tỉnh thành
Hàng Tàu như vậy sao đành
Thành quân bán nước sẽ rồi về đâu
MÂY NGÀN
(13/9/18)
**
ĂN THỊT CHÓ
Nhiều người xực chó xưa nay
Mà đâu có sũa thành hay ăn hoài
Ước chi có lúc lạc loài
Ăn vào liền sũa mới đành bỏ ngay
Con người nghĩ quả thật hay
Có đâu tử tế trên đời này sao
Ham ăn ham uống ào ào
Cả anh bạn quý cũng nào có tha
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
GIAI THOẠI NGÀY XƯA
Ngày xưa xứ Huế quan quyền
Vào thuê đứa ở lại người Quảng Nam
Đem về dạy cách xưng hô
Ngủ thì phải nói rằng “ngơi” lạ gì
Ăn cần phải bảo là “xơi”
Còn từ “đại tiện” chỉ vào cầu tiêu
Buộc luôn nhớ lấy ấy điều
Làm anh đầy tớ học hoài mới xong
Lặp đi lặp lại một vòng
Rằng khi ông ngủ ông “ngơi” được rồi
Còn khi “ăn ỉa” nói sao
“Ông xơi đại tiện” lẽ nào không thông
Kiểu như người khác trong làng
Thấy anh ỉa dễ cho toàn là ngon
Bởi mình táo bón luôn còn
Kêu anh ỉa dễ “toàn ngon thấy thèm”
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
BIẾT CÁI GÌ
Trẻ em thì biết cái gì
Cũng đòi lên tiếng quả khi buồn cười
Chẳng qua chỉ chuyện cò mồi
Khen “Thầy Ngọc Đại ai nào qua đâu”
Từ Trường Sư Phạm Thực Hành
Tức thầy chính hiệu Ngọc Hành khác chi
Ăn xôi cố đấm ra gì
Lưu manh dàn dựng đáng khi lẽ nào
TẾU NGÀN
(13/9/18)
**
ĐIỂM ĐEN LỊCH SỬ
Công hàm 58 lạ chi
Điểm đen lịch sử còn gì nói sao
Ông Đồng đã ký thế nào
Nhưng còn hệ thống lẽ nào không qua
Khác gì đại sự quốc gia
Người ta xem chỉ như là đô chơi
Bỏ trong túi áo thảy rồi
Lúc cần thì lấy không thời vứt đi
Ngàn năm rồi có lạ gì
Mọi điều che giấu cũng thì lòi ra
Mọi công hay tội nước nhà
Cũng thành lộ cả xót xa bao ngần
Ngày nay đã rõ mười phần
Ngày sau còn rõ vạn lần khác đâu
Một thời “ý hệ” làm đầu
Cần chi dân nước một màu đen thui
SÓNG NGÀN
(13/9/18)
**
BẢN SẮC CHỮ QUỐC NGỮ
Dẫu rằng mục đích thực dân
Nhưng luôn người Pháp có phần nhân văn
Cũng nhằm khai hóa “dân đen”
Mới thành “Quốc ngữ” một phen lên đời
Công đầu ông Rhodes phải rồi
Nhưng sau nhờ thảy chính quyền phát huy
Các vua nhà Nguyễn khác gì
Cũng cùng hưởng ứng mới khi đạt thành
Đông Du một thuở tung hoành
Giúp dân mình thảy tự mình Duy tân
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh
Quyết tâm cắt tóc bỏ đi tiếng Tàu
Thoát Trung từ đó về sau
Để rồi chống Pháp mỗi ngày mỗi lên
Dựa vào Quốc ngữ làm nền
Hô hào cổ động mới nên sau này
Nên chi thằng chó Bùi Hiền
Nay đòi “sửa chữ” dân liền thấy ngay
Bụng toàn nó muốn dâng Tàu
Trước là dâng chữ sau này nước non
Thêm Hồ Ngọc Đại sống còn
Liên Xô thuở trước nay toàn lạ chi
Cũng hô “công nghiệp” khác gì
Đặng làm “rô bốt” nhiều khi buồn cười
Hai tên tung hứng hẳn rồi
Một phương nói dối dân ngồi mà than
Chúng đều não trạng làng nhàng
Nhờ lâu năm mới lão làng thành ra
Bây giờ chúng lại ba hoa
Gọi là “cách mạng” hóa ra toàn lèo
Bởi do đầu óc toàn nghèo
Cỡ bằng lá mít muốn trèo lên sao
PHƯƠNG NGÀN
(13/9/18)
**
CÁI TẾU CỦA HỒ NGỌC
ĐẠI
Thấy người ta có khoai mài
Hắn về cũng vác cái mai chạy càn
Xưng thành “công nghệ” cho sang
Ai dè lạc hậu với toàn dốt đui
Liên Xô dẫu đã đổ rồi
Mồ ma nó lại muốn đào lên xem
Để làm “người máy” đã thèm
Mới nhằm “giáo dục” trẻ em lạ gì
PHIẾN NGÀN
(13/9/18)
**
“CÔNG NGHỆ” GIÁO DỤC
Ngày nay rô bốt rõ rồi
Nhờ toàn công nghệ con người làm ra
Tên Hồ Ngọc Đại lo xa
Cũng dùng “công nghệ” chế ra “học trò”
Qua Nga nó đã học mò
Học làm “người máy” từ lâu đã về
Liên Xô nay sụm mọi bề
Nó đưa “giáo dục” hướng về Việt Nam
Đúng là thằng thảy tồi tàn
Lương tâm chó táp hỏi còn ra chi
Vậy nhưng khoe mẽ lạ gì
Ta đây “sáng tạo” rõ khi buồn cười
Nó thành lừa gạt trên đời
Dạy điều nô lệ bảo rằng tự do
Khác chi hại nước ra trò
Quả thằng trí thức đầu bò khác sao
NGÀN PHƯƠNG
(13/9/18)
**
TRẦN HUỲNH DUY THỨC
Trần Huỳnh Duy Thức về đâu
Đã qua tuyệt thực 30 ngày trong lao
Như đèn leo lét thế nào
Phong phanh chút gió âm hao nào còn
Tội thay tuổi trẻ oán hờn
Trong vòng lao lý kiên cường đấu tranh
Nêu cao ý chí trưởng thành
Thà rằng chịu chết có nào ra đi
Đến nay cặp mắt như mù
Bởi vì giam hãm trong tù bao năm
Nhưng hoài một dạ vàng son
Cốt nhằm lý tưởng tự do hoàn toàn
Đúng là thời buổi đa đoan
Tấm gương trí thức quả càng nêu cao
Tiếc thay xã hội vậy sao
Thấy Huỳnh Duy thức lẽ nào không thương
MÂY NGÀN
(13/9/18)
**
HỌC SINH DU HỌC
Thời xưa cho học bên Nga
Tới khi Nga sụm chuyển qua bên Tàu
Giờ đây hội nhập một màu
Đẩy ngay sang Mỹ học nhầu mới nên
Tính ra đều thảy con em
Của toàn cốt cán có hèm chi đâu
Chín phần con cán bộ giàu
Dân thường vẫn chỉ lượm hầu ve chai
“Đấu tranh giai cấp” cũng hay
Bao nhiêu người chết nói ngay đâu thừa
Dẹp đi một thuở sọc dưa
Nay toàn sọc đỏ cũng vừa vậy thôi
Chỉ cười anh Mác toàn tồi
Nói điều trớt hướt gạt người xưa nay
Cuối cùng cũng có khác sao
Thằng nào nắm chốt vẫn ngồi bên trên
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH VẦN
TRONG CHỮ VIẾT CỦA TA
Chữ ta bởi gốc La tinh
Thành nên phải đánh theo vần đó thôi
Còn mà muốn khác là ngu
Giống như con nghé làm sao kêu bò
Trái dưa đâu nói trái dừa
Đều thành gian dối gạt lừa lưu manh
Khác chi đá bát đã thành
Sau khi ăn cháo hỏi còn nói sao
Từ đầu đọc thảy A, B, C
Sau này giở thói biến ra “A, bờ, cờ”
Để cho từ đó đến giờ
Tưởng hay lại chỉ hóa toàn ngu dân
Bởi vì sai trái mười phần
Phiên âm quốc tế nào cần thế đâu
Khác chi dân tộc dốt đui
“Bình dân học vụ” thảy ngoài trăm năm
Để làm dân tộc cà lăm
Còn chi mở mặt với toàn năm Châu
Phải chăng mặc cảm làm đầu
Hay nhằm gian dối chỉ hầu lưu manh
Khách quan mới thảy tâm thành
Còn toàn lươn lẹo chỉ thành xảo gian
“Tờ, lờ, mờ” quả chẳng oan
Làm dân dốt nát mới càng éo le
Ai xuôi ai khiến vậy hè
Ngu dân cả đám có dè vậy sao
Muốn thì sáng tạo đi nào
Đặt ra chữ khác mới hầu ta đây
Hoặc là lấy lại chữ Mèo
Chữ Mường cũng được miễn đều của ta
Cớ sao quen thói gian ta
Của người lại thuổng khoe ta nỗi gì
Khiến thành đất nước ngu si
Khiến thành dân tộc khác gì gian manh
Cho dầu chỉ việc cỏn con
Nhưng thành chứa đựng cả non gian tà
Sao không chế chữ cao xa
Tạo ra ký hiệu thật là mới đi
Để cho muốn đọc cách gì
Cũng đều tùy ý ai mà nói sao
Đằng này gốc Pháp lẽ nào
Đọc âm trái trớt trở thành dốt đui
Nhìn qua đã thấy bùi ngùi
Khác nào dối trá ở đời là sao
Khiến như dân tộc cào cào
Hỏi ai hạ nhục dân ta thế này
Gian ngoan mà cứ tưởng hay
Giống đi ăn cắp có nào khác đâu
Lấy về nhà sửa lại sau
Để làm mất dấu ban đầu mới ưa
“Tờ, lờ, mờ” quả hay chưa
Của thời “học vụ bình dân” cứ hoài
Chỉ làm dân tộc thiệt thòi
Muôn đời kìm mãi có toàn giống ai
Cái ngu đó thật lâu dài
Dễ nào đất nước ngóc đầu được lên
Nhe mà chỉ thấy đã thèm
Ngu dân ngu nước ối mèn đéc ơi
Bây giờ thêm cả Bùi Hiền
Cùng Hồ Ngọc Đại còn điên hơn nhiều
Bày ra “sửa chữ” toàn liều
Phịa ra “ráp vận” chỉ đều tầm vơ
Chỉ là hai đứa ngu khờ
Tưởng mình “sáng tạo” ngây thơ rõ ràng
Thật ra như một lũ gian
Gạt đời cả thảy kiểu toàn lưu manh
Cốt nhằm phá hoại tiếng mình
Thủ tiêu ngôn ngữ định làm tay sai
Cho Tàu đồng hóa sau này
Bởi vì đọc thảy giọng y tiếng Tàu
Thế mà lên mặt “tự hào”
Tạo ra “công nghệ” ối dào là vui
Khác chi chỉ đám bùi nhùi
Chực nhằm thiêu cháy nước nhà lạ sao
Bởi vì mất chữ rồi sau
Cũng thành mất tiếng có nào khác chi
Tiếng mà đã mất vậy thì
Cũng làm mất nước còn chi nữa nào
Nên đâu phải chuyện tào lao
Mà thành phản quốc lẽ nào lại tha
Mà lôi bọn chúng hết ra
Cho dân ném đá chết cha tụi mầy
Bùi Hiền, Ngọc Đại giả cầy
Giống y con chó thảy lòi đuôi ra
Bởi vì khoa học bao la
Nhưng điều ráp vận cũng là khó đâu
A, B, C đọc thêm vào
Phụ âm sau đó có mà lạ chi
Rồi thì cứ thế nguyên xi
Khác đâu nguyên tử ghép gì đều xong
Thành ra cấu trúc một vòng
Chỉ đều đơn giản có toàn khác sao
Nên ngu nguyên tắc thế nào
Biết gì khoa học phải toàn giản đơn
Đó là nguyên lý nguồn cơn
Dẫu toàn vũ trụ cũng đều thế thôi
SẮC NGÀN
(13/9/18)
**
TÊN HỒ NGỌC ĐẠI TỰ BƠM
Có tài chẳng nói làm gì
Đằng này ngu dốt lấy chi mà tài
Thành ra hóa thảy chỉ hài
Tự mình bom lấy ai người tha cho
Bởi qua học lóm Liên Xô
Óc đầu nô lệ có nào đâu hay
Vì toàn hệ thống thấy ngay
Giáo điều một duột cả ngày lẫn đêm
Thành toàn ý tưởng cũ mềm
Nhưng Hồ Ngọc Đại tưởng đâu đến trời
Ngu thành ngu hỡi ngu hời
Cái đầu lá mít hiểu gì chung quanh
Để về nước tưởng mới toanh
Phịa ra “công nghệ” khiến thành tiếu lâm
Dạy cho con nít đọc vần
Toàn ngu bỏ mẹ hỏi cần nói sao
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
RỒI SẼ CÒN ĐÂU
Nay đâu ranh giới quốc gia
Khi tiền Trung Quốc đã vào Việt Nam
Lạng Sơn cho đến Cao Bằng
Cả nguyên sáu tỉnh xài tiền Tàu luôn
Rồi lan cả nước một luồng
Còn chi độc lập nước nhà gì sao
Ai người trong Đảng tào lao
Chỉ ra kế hoạch bàn giao cho Tàu
Khiến thành nhớ lại từ đầu
Ảnh Mao đã có Bác Hồ ngồi bên
Dần dà cửa đã vén rèm
Bây giờ mới thảy dùng chung tiền Tàu
Thành Đô quả đã tới rồi
Đâu còn úp mở có ngồi mà than
Nước trôi nước thảy một hàng
Chắc Tàu lấy hết còn đâu của mình
SAO NGÀN
(13/9/18)
**
BÁN THẢY
Cái gì cũng bán tuốt tuồn tuôn
Để có tiền vô tủn tủn tùn
Đất nước phải chăng rồi cũng bán
Hai thằng Hiền, Đại cún cùn cun
Ý NGÀN
(13/9/18)
**
ĐÁP ÁN CÂU ĐỐ
Bố vuông mà lấy mẹ tròn
Làm sao đút được đẻ con thế nào
Hoặc con tam giác chứ sao
Tức đều lưỡng giống lẽ nào không vui
Rồi sinh ra cháu bùi nhùi
Chẳng còn dạng thể khác đâu toàn hề
Đúng Hồ Ngọc Đại mọi bề
Gạt đời đủ kiểu cho mình hay ho
TẾU NGÀN
(13/9/18)
**
THẰNG NGU NHƯ BÒ
Hãy nghe tên Đại khoác này
“Hễ làm giáo dục ai người hơn tôi”
“Nhằm cho lý thuyết thực thi
Tôi đưa công nghệ còn gì nữa sao”
Thật là một đứa tào lao
Nói ngu kiểu ấy lẽ nào ai tha
Tự mình khoe mẽ quỷ ma
Nhưng đều học lóm về từ Liên Xô
Còn khoe “lý thuyết” ào ào
Biết gì lý thuyết ra sao mọi bề
Dạy người gian dối não nề
Cũng là “lý thuyết” có bề nào hơn
Nên thằng ngu thảy xanh rờn
Chỉ toàn xịt bợp tào lao khác gì
Già hai thứ tóc lạ chi
Nhưng Hồ Ngọc Đại vẫn thì cứ ngu
NGÀN MÂY
(13/9/18)
**
ĐOÀN KHUÊ
Đoàn Khuê “con cháu Bác Hồ”
Viết toàn nhảm nhí lẽ nào thế a
Bởi từ Hà Nội đi ra
Lâu nay dân của Canada cũng cừ
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
VĂN HÓA
Ngày nay văn hóa còn đâu
Chỉ còn “đéo, đụ” toàn hầu vậy thôi
Kiểu như dân Bắc chưởi thề
Dạy non thế kỷ “Bác Hồ” em yêu
TIẾU NGÀN
(13/9/18)
**
MIỆNG DÂN MIỆNG QUAN
Miệng dân dẫu nói những gì
Miệng quan buộc tội cũng thì thế thôi
Khác nhau dân chủ độc tài
Khác nhau tôn trọng hay gài miệng dân
Bởi quan miệng có thép gan
Còn dân chỉ có lời toàn thẳng ngay
Vì dân cái lưỡi thịt đầy
Còn quan cái lưỡi giấu ngay xích xiềng
Nên thôi chẳng phải huyên thiên
Miệng quan kệ nó chớ liền xía vô
Xía vô cũng ích gì nào
Miệng quan đã có lập trình khác đâu
Vậy nên nhìn trước nhìn sau
Đường ai nấy bước phải hầu thế thôi
Đường quan danh vọng riêng mình
Đường dân ngay thẳng quả tình mới hay
SAO NGÀN
(13/9/18)
**
PHÊ PHÁN KHOA HỌC
Ở đời không phải “khen chê”
Thảy đều cảm tính mọi bề khác đâu
Mà cần khoa học rạch ròi
Tức là tiêu chuẩn luôn đều khách quan
Tức xem tính cách đàng hoàng
Hay là lươn lẹo hoặc toàn lưu manh
Có nhằm vì lợi ích nói chung
Hay nhằm riêng lợi chỉ phe nhóm mình
Tay Hồ Ngọc Đại thật tình
Khoa trương quá sức của mình khác sao
Nhìn vào liền đã thấy rồi
Toàn điều mâu thuẫn ai nào không hay
Miệng hô “giải phóng con người”
Nhưng thành đầu độc là điều thấy ngay
Nhất là khoa học toàn sai
Đánh vần chữ Việt mịt mùng lạ sao
Biết chi ngữ học thế nào
Biết chi phân tích để vào căn cơ
Mà toàn não trạng ơ hờ
Học Nga quờ quạng để về tưởng hay
Tư duy độc lập gì đâu
Chỉ thành nô lệ mọi màu còn nguyên
Cũng đâu xoa khác Bùi Hiền
Qua Tàu học vẹt huyên thiên khi về
Thành toàn trí thức não nề
Đầu bò kiểu đó có nào tư duy
Chỉ đều nô lệ khác gì
Còn đâu ích nước lợi nhà được sao
Nên chi đừng kiểu tào lao
Cá mè một lứa có nào khác đâu
Để nhằm bênh vực “phe ta”
Biết gì xã hội nói ra thẹn thùng
GIÓ NGÀN
(13/9/18)
**
LIÊM KHIẾT TRÍ THỨC
Đức liêm khiết phải hàng đầu trí thức
Nên bao giờ cóăn cắp của ai
Mà phải luôn sáng tạo mới chân tài
Bởi chính đó mới nhu cầu khoa học
Vì trí tuệ toàn bao la như biển
Mới giong buồm nhằm lợi ích thế gian
Đâu giống anh vốn chỉ kiểu cà quèn
Đầu lá mít lại khoe tràn hồ lớn
Ai chẳng biết giống như Hồ Ngọc Đại
Học Nga về thử hỏi cũng có ra chi
Hay tài năng trời phú thảy có gì
Toàn cóp nhặt cũng khoe tràn sáng tạo
Hô “công nghệ” nhưng thảy đều ấu trĩ
Toàn hình vuông tam giác có hay gì
Thành bước đầu dụ trẻ hỏi ra chi
Nào có biết bao đường dài giáo dục
NGÀN MAI
(12/9/18)
**
CHÍNH TRỊ GIẢN ĐƠN
Bởi vì chính trị giản đơn
Tự do dân chủ có cần nói sao
Kể đâu tuổi tác thế nào
Mà cần tái cán dân ưa được rồi
Khác xa những xứ độc tài
Lão làng đôn miết khiến hoài đi lên
Hưu thành cố vấn lềnh khênh
Chận đường lớp trẻ thảy toàn thế thôi
TẾU NGÀN
(12/9/18)
**
CHUYỆN VỀ NGẪU TƯỢNG
HỒ NGỌC ĐẠI VÀ BÙI
HIỀN
Việc đời tuy lắm nhiêu khê
Nhưng nên đơn giản lề mề mà chi
Bởi càng phức tạp lợi gì
Mà đều cốt lõi nhiều khi mới cần
Cái sai của thảy Bùi Hiền
Chính đưa bảng chữ hoàn toàn tầm vơ
Khác nào phá hoại tiếng ta
Giống như tên giặc thiết tha nỗi gì
Phần Hồ Ngọc Đại khác chi
Lại cùng toa rập với tay Bùi Hiền
Thổi kèn múa trống huyên thiên
Tự khoe “công nghệ” chẳng phiền hay sao
Đầu bằng lá mít lẽ nào
Biết gì khoa học cao sâu mọi bề
Chẳng qua học lóm bên Nga
Trở về khoe mẽ như ta thầy đời
Đánh vần đều thảy trời ơi
Phỉnh bầy trẻ nhỏ còn nào ra chi
Vậy nên bênh vực ích gì
Bởi toàn rỗng tuếch lấy chi mà ngầu
Dẫu ai sân trước sân sau
Chỉ cần thấy trái là phang ngay liền
Bởi vì nếu để triền miên
Sau này Quốc ngữ còn gì nước ta
Nó thành một mối nguy đa
Mệnh danh “khoa học”có mà đúng sao
Tivi cũng đã chiếu rồi
Mặt Hồ Ngọc Đại có đâu đàng hoang
Nhìn liền thấy vẻ xảo gian
Thế thì khoa học hỏi toàn ở đâu
Chẳng qua ngụy tín trong sâu
Để ngoài lừa dối người đời khác chi
Ý NGÀN
(12/9/18)
**
QUẢNG NAM CỤ THỂ
Quảng Nam cụ thể luôn luôn
Nên thành ăn cục nói hòn có sao
Óc toàn khoa học thế nào
Dễ đâu mơ hão như người nhiều nơi
TIẾU NGÀN
(12/9/18)
**
KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Nói chính trị phải nói về khoa học
Tức cần luôn theo nguyên lý khách quan
Giống mọi ngành trong thế giới vậy toàn
Mà không thể bằng chủ quan cảm tính
Chính bởi thế Mác sai lầm nghiêm trọng
Khi dẫn đưa vào “giai cấp đấu tranh”
Nó đâu nào có một chút căn cơ
Nên hệ thống hóa tự mình sổ toẹt
Vì cảm tính nên bao người lợi dụng
Để toàn theo mọi thị hiếu làm càn
Căn cơ nào để Mác bảo “độc tài”
Hay nguyên tắc nhằmlăng xê vô sản
Chính vì thế nó chỉ thành tội ác
Bởi phỉnh lừa nhân loại có hơn đâu
Để trở nên toàn ảo tưởng một màu
Đưa thế giới vào cả trong ngõ cụt
Thuyết Mác thảy chỉ toàn phi nguyên tắc
Vậy làm sao còn khoa học được nào
Vậy dễ nàođược kết quả ra sao
Mà thực chất chỉ trở thành phá hoại
Lấy ví dụ như một người chế máy
Có thể nào bất chấp vật lý sao
Hay chỉ toàn dốt cơ học lẽ nào
Chỉ chừng đó Mác đã thành bậy bạ
Vì“duy vật” lại còn thêm cực tả
Thế lấy đâu ra nghĩa lý tinh thần
Còn làm sao mang tính chất nhân văn
Thành dụ khị kiểu “địa đàng” chỉ dỏm
Hãy tưởng tượng có nào sông chảy ngược
Nhằm trở về với “cộng sản” nguyên sơ
Thành nói chung Mác chỉ thảy toàn khờ
Phi khoa học lại tự xưng “khoa học”
Bởi thực chất Mác thảy đều mê tín
Cái gọi là “biện chứng” của Hegel
Nhằm phịa ra một hệ thống lềnh khênh
Nhưng thực chất chỉ đều toàn rỗng tuếch
Bởi như vậy Mác khác nào tội ác
Vì phỉnh lừa nhân loại cả trăm năm
Gây bao nhiêu đổ vỡ với đau thương
Nhằm mục đích một “thiên đường” ảo tưởng
ÁNH NGÀN
(12/9/18)
**
ĐIÊN RỒ VÀ THIÊN TÀI
Những anh dốt nát ngu si
Thấy gì “toàn lạ” nghĩ ngay thiên tài
Tư duy kiểu ấy chỉ hài
Bởi phi nguyên tắc có ngoài thế đâu
Thiên tài đâu có nghĩ sai
Mà toàn thấy đúng trên đời mới hay
Khác là đi trước mọi người
Còn điên cả thảy thấy toàn bá vơ
Bùi Hiển thành chỉ điên rồ
Bởi toàn ngu ngốc mọi người đều hay
Trâu lành chửa hóa thành què
Thảy toàn ngu dốt có đâu thiên tài
Hay Hồ Ngọc Đại chỉ hài
Tưởng mình khám phá ra điều lạ sao
Nhưng đều thảy chỉ tào lao
Toàn đều dốt nát ai nào thích đâu
Thành ra điên khác thiên tài
Những thằng lập dị thảy đều toàn điên
Bởi toàn chỉ thích huyên thiên
Kiểu nhằm múa gậy vườn hoang lạ gì
DẶM NGÀN
(12/9/18)
**
THỜI ĐẠI VINH QUANG
Bây giờ thời đại vinh quang
Mấy cô thiếu nữ sắp mâm tìm chồng
Đài Loan cùng với Đại Hàn
Tha hồ tuyển lựa mòn hàng này đây
Lấy chồng ngoại có đô la
Còn như trong nước xót xa tiền đồng
Mơ ngoài thế giới màu hồng
Chê trong đen nhẻm trách gì mấy cô
TẾU NGÀN
(12/9/18)

**
TỪ NGUYỄN MINH TRIẾT
ĐẾN TRẦN HUỲNH DUY
THỨC
Có lần Triết đến Cuba
Nói điều “thức ngủ” thành ra chỉ hề
Cuba nay đã não nề
“Múi giờ”đã đổi có còn thức đâu
Việt Nam mới thảy thức sâu
Như Huỳnh Duy Thức thức hoài trong lao
Giờ đây Triết ngủ thế nào
Vào thăm Duy Thức để cùng chia ca
TẾU NGÀN
(12/9/18)
**
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ GÌ
?
Một điều nhầm lẫn hơi lâu
To đùng như thế mà hầu thấy chi
Bởi vì xã hội là gì
Hay là chủ nghĩa có chi lạ nào ?
Chẳng qua Mác chỉ tào lao
“Đấu tranh giai cấp” khiến ngồi mà than
Tưởng nhằm dưa tới “địa đàng”
Hóa thành địa ngục quả toàn vậy thôi !
Cái ngu do thảy “độc tài”
Tưởng là biện pháp làm đời lên hương
Ai dè thực tế tỏ tường
Gà đều nhốt lại thảy cùng giành ăn
Thành ra Mác chỉ lăng nhăng
Hiểu lầm “xã hội” cũng như con người
Đó đều yếu tố tinh thần
Mác xem “vật chất” chỉ thành toàn ngu
Bởi vì phát triển ra sao
Phải cần khoa học với đều tự do
Đằng này tống thảy vào lò
“Độc tài vô sản” Mác ngu hoàn toàn
ÁNH NGÀN
(12/9/18)
**
TUYỆT VỜI
Đúng là em đẹp tuyệt vời
Mấy cô xứ Huế muôn đời thế thôi
Tóc dài mây xỏa ngang vai
Còn màu áo tím tựa rừng hoa sim
Làm anh yêu rất thực tình
Tay ngà đôi mắt chỉ mình em thôi
Anh cho em quá tuyệt vời
Cô em xứ Huế ngàn đời đáng yêu
NGÀN TRĂNG
(12/9/18)

**
CHUYỆN HAY VỀ
TRẦN HUỲNH DUY THỨC
Chuyện Huỳnh Duy Thức đã lâu
Xảy ra cùng lúc khác đâu Điếu Cày
Hay Lê Công Định những ngày
Hoặc Cù Hà Vũ cũng nào khác chi
Có điều “phe địch” “phe ta”
Biết Huỳnh Duy Thức hóa ra phe nào
“Phe ta” quả chỉ cào cào
Còn như “phe địch” lẽ nào ưa đâu
Khiến thành thế sự cũng hay
Biết đâu là đúng thế nào là sai
Bới khi quyền lực nắm rồi
Tha hồ tung tác có mà lạ sao
Nhưng Huỳnh Duy Thức khác xa
Tinh thần quyết liệt quả là đáng khen
Nếu cần tuyệt thực không ăn
Còn luôn kiên quyết có đâu đầu hàng
GIÓ NGÀN
(12/9/18)
**
TỪ NGA ĐẾN TÀU
Nga xưa đế quốc rõ ràng
Đó là chế độ Sa hoàng khác đâu
Từ ngày Cách mạng tháng mười
Đổi thành Cộng sản cũng đều y nguyên
Vậy mà vẫn mới bé cái lầm
Bao người tưởng bở đâm sầm nhào vô
Để toàn ca ngợi ào ào
Như tay Tố Hữu khóc hoải Stalin
Còn Tàu cũng thảy như in
Trước kia đế quốc cộng thêm bá quyền
Việt Nam lại lắmkẻ ghiền
Không xem anh cả cũng bằng anh hai
Nước ta thành có chi tài
Dễ đâu độc lập tự do hoàn toàn
Mà đều ngôn ngữ kêu vang
Nhưng trong não trạng thảy toàn chạy theo
TẾU NGÀN
(12/9/18)
**
DUYỆT SÁCH
Mấy thằng duyệt sách dốt đui
Chúng đâu hiểu biết mà toàn tay sai
Nhưng dầu cũng kẻ có tài
Phải theo lề thói chỉ hài mà thôi
Nên chi dân chủ phải rồi
Để thành vong bản theo nòi Mác Lê
Nước ta kể thảy đều huề
Chỉ toàn nô lệ kẻ ngoài nhục thay
BÚT NGÀN
(12/9/18)
**
VỀ NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
NƯỚC TA NGÀY HÔM NAY
Tiếng ta nay đã vẹn toàn
Đã toàn chỉnh đốn thêm càng thân thương
Đã thành hoàn hảo mọi đường
Cả trong nói viết đều luôn tuyệt vời
Văn chương âm nhạc nơi nơi
Đã nhờ tiếng Việt mà đều phát huy
Ngày nay ta chẳng ngại gì
Tại vì chữ Việt đã thành vinh quang
Dẫu dùng mẫu tự la tinh
Làm trên thế giới có thua nước nào
Chữ ta thêm lại dồi dào
Bởi giàu hình tượng sắc màu thanh âm
Bên Âu chỉ ký tự thuần
Đức, Anh, hay Pháp vẫn ngần ấy thôi
Còn ta chữ chứa linh hồn
Ráp vần mà đọc hỏi còn nói chi
Để toàn hình tượng khác gì
Bởi năm dấu giọng mới thì tuyệt chiêu
Nên chi nói ít hiểu nhiều
Tâm hồn nghệ thuật thêm yêu tiếng mình
Nay lên tới đỉnh quang vinh
Cần nào sửa đổi thật tình vậy thôi
Bao trăm năm đã qua rồi
Nay thành tiếng Việt mới toàn tuyệt luân
Vậy mà có đứa lừng khừng
Kiểu Hồ Ngọc Đại quả không ra gì
Bùi Hiền nào cũng khác chi
Hai thằng ngu dốt nói gì nữa sao
Chúng đòi “cải cách” tào lao
Cốt nhằm phá hoại lẽ nào mà tha
Đánh vần theo kiểu quỷ ma
Chúng thành hai đứa thối tha không cùng
Ngu ngay từ cách đánh vần
Để thành dốt nát mọi phần khác đâu
Ghép vần tùy tiện nào ngờ
Khiến toàn phá hoại thảy toàn chữ ta
Vần A, B, C hỏi đâu ra
Đều là mẫu tự do từ La tinh
Phát âm theo đó mới tinh
“A, bờ, cờ”quả thật tình ra chi
Lúc đầu ngu dốt khác gì
“Bình dân học vụ” đã thì trôi qua
Nay đều đất nước thoát ra
Đọc theokiểu cũ quả là toàn ngu
Để khi lên đến trên rồi
Làm sao khoa học đọc toàn cho xui
Khiến làm lịch sử thụt lùi
Ngu dân cỡ đó hỏi là tội ai ?
Quả là “cách mạng” không sai
Hai lần “cách ngược” cùi đầy chữ ta
“Tờ, lờ, mờ” có đâu xa
Nay thằng Hiền, Đại còn mà xâu vô
Ngu si như chúng thảo nào
Để đời ném đá ối chao là buồn
Chỉ đều một bọn y uông
Thảy ngu bỏ mẹ cứ còn huênh hoang
NẮNG NGÀN
(12/9/18)
**
DÂN NGU BẠI NÃO
Dân ta ngu quả là ngu
Bởi luôn phiến diện nhìn theo một chiều
Trách sao đất nước tiêu điều
Tránh sao dân tộc thảy đều thong manh
Dẫu cho có chút học hành
Cũng toàn trí thức kiểu trong đui mù
Ca lên buộc phải độc tài
Để làm ổn định nước nhà mới hay
Cái nguđó thật dài ngày
Nhìn duy một phía thấy đâu hoàn toàn
Hại ngàn lợi một đâu oan
Cái đầu bã đậu cho toàn vậy thôi
Biết chi hạnh phúc trên đời
Tinh thần mới chính có nào xác thân
Heo gà vẫn sướng mọi phần
Miễn là chuồng trại chỉ cần khang trang
ÁNH NGÀN
(12/9/18)
**
MỘT THẰNG HẠI NƯỚC
Tiếng ta “quốc ngữ” tuyệt vời
Mấy trăm năm đã bao người từng khen
Bởi toàn kiểu chữ thông minh
Bởi toàn loại chữ tinh hoa ngàn đời
Bổng dưng nay đứa trời ơi
Thằng Hồ Ngọc Đại biết trời đất đâu
Nó toàn chỉ đứa ngulâu
Biết gìgiá trị chữ mình hay sao
Nên thành hại nước phải rồi
Bởi nhằm phá hoại muôn đời chữ ta
Khác chi một đứa lâu la
Qua Nga vọc cứt về nhà bôi lên
Bày cho con nít học vần
Kiểu vần xỏ lá hỏi cần nói sao
Đúng thằng vong bản thế nào
Để thành phản nước để thành hại dân
Bởi vì ngôn ngữ vạn phần
Linh hồn dân tộc có cần nói sao
Bây giờ nó lại mưu sâu
Nhằm toan phá hoại hỏi rồi còn chi
Chuyện này quả đúng hiểm nguy
Một khi mất chữ còn gì non sông
Đúng thằng mèo mả gà đồng
Tự nhiên cõng rắn về ăn gà nhà
SUỐI NGÀN
(12/9/18)
**
TRẦN HUỲNH DUY THỨC
Trứng mà chọi đá cũng hay
Nhưng thường trứng vỡ đá nào đâu tan
Trừ phi trứng thảy ngập tràn
Như sông như biển đá càng chìm sâu
Thành ra uổng một đời trai
Nếu không nhận thức cũng đâu hay gì
Đừng làm một kiếp cu li
Cũng đừng làm kiếp anh hùng tơ mơ
NON NGÀN
(12/9/18)
**
DÂN NGU CU ĐEN
Trước đây dân tộc ta ngu
Nên toàn học lóm mịt mù vậy thôi
Cãi nhau ỏm tõi trên đời
Con gà và trứng cái nào có sau ?
Chẳng qua tại Mác ngu lâu
Cho toàn “vật chất” mới hầu vậy thôi
Thằng ngu tưởng đó tuyệt vời
Mới cho từ trứng nở nguyên con gà
Trong khi vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn có mà hết đâu
Thành ra Mác quả ngu sâu
Gạt tràn nhân loại tội này phải kinh
Để rồi thảy chỉ tuyên truyền
Ngu dân đến độ sợ phiền chi ai
Tại do Mác bảo “độc tài”
Mới thành tội ác ngàn đời đâu phai
MÂY NGÀN
(12/9/18)
**
PHONG CÁCH “BA PHẢI”
Ở đời “một phải” mới hay
Còn như “ba phải” có ngày đứt đuôi
Có chi khác với sai nào
Phải đâu có nữa mà thành bá vơ
Hai bên lửa nước vật vờ
Bắt tay cả thảy chẳng khờ vậy sao
Một thằng tư bản hiền từ
Một thằng láu cá nhuyễn nhừ lạ đâu
Thành ra cứ tưởng mưu sâu
Chẳng dè mưu cạn cũng hầu vậy thôi
Anh hùng đâu nữa trên đời
Mà đều phụ thuộc vẽ với mà chi
Nhưng thôi nói cũng ích gì
Toàn đều ngôn ngữ khác chi gió lùa
Toàn dân ta đã biết thừa
Chỉ là thiểu số nắm quyền tự chuyên
TIẾU NGÀN
(12/9/18)
**
“TƯ TƯỞNG”
Cứ nhằm “tư tưởng” nói luôn
Chỉ đều Lê Mác chẳng buồn hay sao
Liên Xô nay đã đổ nhào
Cả Tàu chổng gọng có nào hơn ai
Việt Nam còn bướng lâu dài
Đi hoài ngõ cụt có nào thông minh
Thương thay đất nước của mình
Tự nhiên rơi xuống vũng sình cùng hay
Cứ hoài ngập lún không sai
Tài nào mà sẽ có ngày ngoi lên
Bởi vì dân tộc chỉ hèn
Nên toàn chịu trận ối mèn đéc ơi
Nhục thay những nước trên đời
Triều Tiên, Đất Việt, với cùng Cuba
Giống toàn những thứ lâu la
Tạp nham cả thảy có mà hay sao
NGÀN DẶM
(12/9/18)
MỤC
LỤC
8320.
CÁI NGU VÀ CÁI ÁC TRONG HỌC THUYẾT
CỦA CÁC MÁC (15/9/18)
8321.
MỘT DÂN TỘC THÀNH TOÀN HÈN (14/9/18)
8322.
HAI THẰNG LƯU MANH XỎ LÁ VÀ TOÀN BA ĐÁ
(14/9/18)
8323.
LƯU HÀNH TIỀN TÀU NƠI VÙNG BIÊN GIỚI
(14/9/18)
8324.
AI DÈ (13/9/18)
8325.
DẠI CHỮ (13/9/18)
8326.
QUẢNG CÁO XIẾC (13/9/18)
8327.
ÁO TÍM HOA SIM (13/9/18)
8328.
HẾT RỒI (13/9/18)
8329.
NGU ƠI (13/9/18)
8330.
ĂN THỊT CHÓ (13/9/18)
8331.
GIAI THOẠI NGÀY XƯA (13/9/18)
8332.
BIẾT CÁI GÌ (13/9/18)
8333.
ĐIỂM ĐEN LỊCH SỬ (13/9/18)
8334.
BẢN SẮC CHỮ QUỐC NGỮ (13/9/18)
8335.
CÁI TẾU CỦA HỒ NGỌC ĐẠI (13/9/18)
8336.
“CÔNG NGHỆ” GIÁO DỤC (13/9/18)
8337.
TRẦN HUỲNH DUY THỨC (13/9/18)
8338.
HỌC SINH DU HỌC (13/9/18)
8339.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH VẦN TRONG CHỮ VIẾT
CỦA TA (13/9/18)
8340.
TÊN HỒ NGỌC ĐẠI TỰ BƠM (13/9/18)
8341.
RỒI SẼ CÒN ĐÂU (13/9/18)
8342.
BÁN THẢY (13/9/18)
8343.
ĐÁP ÁN CÂU ĐỐ (13/9/18)
8344.
THẰNG NGU NHƯ BÒ (13/9/18)
8345.
ĐOÀN KHUÊ (13/9/18)
8346.
VĂN HÓA (13/9/18)
8347.
MIỆNG DÂN MIỆNG QUAN (13/9/18)
8348.
PHÊ PHÁN KHOA HỌC (13/9/18)
8349.
LIÊM KHIẾT TRÍ THỨC (12/9/18)
8350.
CHÍNH TRỊ GIẢN ĐƠN (12/9/18)
8351.
CHUYỆN VỀ NGẪU TƯỢNG HỒ NGỌC ĐẠI VÀ
BÙI HIỀN (12/9/18)
8352.
QUẢNG NAM CỤ THỂ (12/9/18)
8353.
KHOA HỌC CHÍNH TRỊ (12/9/18)
8354.
ĐIÊN RỒ VÀ THIÊN TÀI (12/9/18)
8355.
THỜI ĐẠI VINH QUANG (12/9/18)
8356.
TỪ NGUYỄN MINH TRIẾT ĐẾN TRẦN HUỲNH
DUY THỨC (12/9/18)
8357.
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ GÌ ? (12/9/18)
8358.
TUYỆT VỜI (12/9/18)
8359.
CHUYỆN HAY VỀ TRẦN HUỲNH DUY THỨC
(12/9/18)
8360.
TỪ NGA ĐẾN TÀU (12/9/18)
8361.
DUYỆT SÁCH (12/9/18)
8362.
VỀ NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT NƯỚC TA NGÀY
HÔM NAY (12/9/18)
8363.
DÂN NGU BẠI NÃO (12/9/18)
8364.
MỘT THẰNG HẠI NƯỚC (12/9/18)
8365.
TRẦN HUỲNH DUY THỨC (12/9/18)
8366.
DÂN NGU CU ĐEN (12/9/18)
8367.
PHONG CÁCH “BA PHẢI” (12/9/18)
8368.
“TƯ TƯỞNG” (12/9/18)
No comments :
Post a Comment