Monday, August 20, 2018

TẬP THƠ ''KẺ SĨ'' TIẾP THEO - (186)

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 186

––

KIỂU NÓI NHƯ KHÔNG NÓI

Có điều nay cũng thật vui
Nói như không nói hỏi cười được không
Vậy còn đem vẽ peano
Như câu sau khiến nào ai không cười

“Học không chịu học sau này
Trở thành vô học” ai đời thấu chăng
Hay là “Cây chết tại sao
Tại không còn sống” lẽ nào đâu ngoa

TIẾU NGÀN
(20/8/18)

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

**

QUA LỜI THÚ NHẬN
CỦA CHÍNH ÔNG BÙI TÍN

Đến nay Bùi Tín chết rồi
Ông vừa mới chết cách đây vài tuần
Paris là chốn nương thân
Để từ Hà Nội sổ lồng qua đây

Có điều đáng nói thế này
Đảng viên ông đã có từng 40 năm
Chức là Đại tá sau cùng
Bởi công phục vụ 37 năm đủ đầy

Qua hai chức vụ cấp cao
Phó Ban biên tập những tờ báo to
Đó là Nhật Báo Nhân Dân
Và cùng Quân Đội Nhân Dân lâu dài

Khả năng viết lách khá tài
Với nhiều bài báo nay đời còn ghi
Nhưng điều quan trọng là gì
Việc ông thú nhận trước khi qua đời

Cho rằng mình đã một thời
Hoàn toàn tin chắc nơi điều sau đây
“Chuyện về ông Diệm bà Nhu”
Kiểu là “tằng tịu em dâu anh chồng”

Thứ hai “cậu út Ngô Đình”
Tức Ngô Đình Cẩn thường “ăn gan người”
Quả đều hai chuyện buồn cười
Cốt nhằm dựng đứng tuyên truyền quỷ ma

Tới nay Bùi Tín nói ra
Cho sau lần ấy ông đà thành khôn
Mới hay điều đó thật buồn
Tuyên truyền Miền Bắc đã toàn thế sao

Đúng là có giống ai nào
Để nhằm kích thích ào ào vô Nam
Cốt sao giải phóng Miền Nam
Giống như Bùi Tín hiểu oan một thời

Nhưng mà lúc đó trong này
Có ai tin nhảm những điều vậy đâu
Thành ra đây viết vài câu
Để làm dữ liệu cho hầu mai sau

Bởi vì chẳng khác chuyện đùa
Còn gì tử tế trên đời được sao
Và ai trách nhiệm thế nào
Dưới thời Miền Bắc những điều kiểu kia

MÂY NGÀN
(20/8/18)

**

CHÍNH TRỊ VÀ “Ý THỨC HỆ”

Thời xưa chính trị khó sai
Chỉ toàn hay dở hòa hài hoặc không
Bởi vì quốc kế non sông
Có nào theo kiểu bốc đồng được sao

Sau này “Ý hệ” thay vào
Biến thành chính trị tào lao rầm trời
Còn đâu thực chất trên đời
Mà toàn kiểu ngủ chen toàn mộng du

Nên chi đánh Mỹ vù vù
Cốt nhằm “ý hệ” đâu vì non sông
Dù cho tuyên bố hà rầm
Thực toàn “Ý hệ” quyết tâm một thời

Bây giờ chuyện cũng qua rồi
Giữa Tàu với Mỹ ai là “bạn” đây
Hoàng Sa mất cũng đâu sai
Biển Đông cũng lại bẽ bai chưa từng

TẾU NGÀN
(20/8/18)

**

“HIỆP NGHỊ THÀNH ĐÔ”

Giờ này dẫu có hay không
Cũng đều chưa biết còn mong được gì
Lửa mà không khói dễ chi
Khói mà không lửa mấy khi có nào

Nhưng rồi dù có ra sao
Kẻ gây cớ sự cũng nào chạy đâu
Bởi trên lịch sử đường dài
Dễ gì lấy thúng để nhằm úp voi

Thành ra rốt cuộc chỉ hài
Xưng toàn yêu nước để rồi lạ sao
Đánh Tây đánh Mỹ ào ào
Để thành Tàu thuộc quả nào còn chi

Mới làm dư luận lạ gì
Nhưng về trách nhiệm phải do ngọn nguồn
Chỉ vì não trạng buông tuồng
Mới thành thắc mắc bao người đảng viên

Nhưng rồi vẫn cứ huyên thiên
Trả lời trả vốn ai người quan tâm
Trước sau im lặng là vàng
Nói ra môi hở quả càng thế thôi

Thực ra quyền thảy trên cao
Phân theo phe nhóm biết vào ai đâu
Nói làm vẫn chỉ giống nhau
Vô hình vô dạng dễ nào hiểu ra

Vậy nên coi chuyện ta bà
Kệ cha thế cũng nào lạ chi
Nước non còn có ra gì
Tại vì “chế độ” vẫn thì cao hơn

Dân đều toàn loại lơn tơn
Bởi vì “ý hệ” mới cần quan tâm
Nó cao trên hết vạn lần
Khiến đều ngớ ngẩn mọi phần thế thôi

Gân gà khi cố ngậm rồi
Nhả ra đâu được cố thời ráng nhai
Thành ra xét cũng đâu sai
Ban đầu đã trượt giờ nào nói chi

Niềm tin đúng thật ly kỳ
Hay toàn quyền lợi lạ gì nữa sao
Lợi riêng từ lúc ban đầu
Nhân danh đủ thứ cũng hầu thế thôi

Bởi khi ông Mác sai rồi
Tin hay không cũng còn nào khác chi
Bởi tin cũng có được gì
Bởi không cũng có còn đi hướng nào

Thuộc Tàu nay chỉ tăm hao
Đến chừng ngã ngũ tất hầu biết ngay
Trăm năm cũng đến đoạn này
Để rồi trớt hướt có nào khác chi

TẾU NGÀN
(20/8/17)

**

ĐẲNG CẤP CON NGƯỜI
TRONG THỰC TẾ XÃ HỘI

Mỗi người đẳng cấp trong đời
Giống như mọi vật vẫn thời thế thôi
Đẳng cấp giàu đẳng cấp nghèo
Cả như địa vị cũng đều khác nhau

Đẳng cấp ngu hoặc thông minh
Cả về ác đức hay thương con người
Vô tư hay thích dỏm đời
Thảy toàn ích kỷ hay nhiều lo toan

Dốt đui hay giỏi vẹn toàn
Tâm hồn cao quý hay càng lưu manh
Thành ra đâu định lằn ranh
Khó mong ai cũng hóa thành như nhau

Chỉ cần tự giác trên đời
Mỗi người hoàn cảnh phải thời thế thôi
Toàn ngu mong ước nổi trôi
Muốn ai cả thảy cũng âu như mình

Lại như suy nghĩ bùn sình
Muốn ai cũng tốt quả tình ra chi
Đời mà ai có lạ gì
Xấu hay là tốt bẩm sinh tính trời

Dễ gì làm chuột hóa dơi
Làm dơi hóa chuột có đời nào đâu
Trong khi dơi mới hai phay
Nửa này nửa nọ trời sinh vậy mà

MÂY NGÀN
(20/8/18)

**

TRONG VÀ NGOÀI

Mười đôi giày mới tha về
Vậy mà lại bảo không giàu là sao
Trong khi bao kẻ ve chai
Lượm hoài trong nước buổi ra vài ngàn

NGÀN SƯƠNG
(20/8/18)

**

BỤNG TA BỤNG NGƯỜI

Người ngoài chẳng biết nó sao
Nhưng phần người Việt tào lao hơi nhiều
Bụng ta làm chuẩn bụng người
Để toàn thiển cận nên đời ra chi

Lấy mình dùng để đo ni
Có khi nào chén mà đong được hồ
Nên thôi yêu nước thế nào
Mỗi người tự liệu tơ hào tin ai

GIÓ NGÀN
(20/8/18)

**

GIÀU VÀ NGHÈO

Người giàu buồn đi shopping
Người nghèo buồn hỏi phải mình đi đâu
Thành ra thế sự con người
Ai lo phần nấy dễ nào hơn chi

TẾU NGÀN
(20/8/18)

**

PHÊ PHÁN CÁC MÁC VÀ
CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN

Loài người hái lượm ban đầu
Của đều chung cả tất hầu vậy thôi
Đó là “cộng sản” nguyên sơ
Đến thời nông nghiệp đều thành đất riêng

Từ đây tư hữu mọi miền
Nhằm cho hiệu lực quả tình vậy thôi
Bởi cha chung khó trên đời
Nên thành tâm lý đó cần tránh qua

Tới sau kỹ thuật hiện ra
Chính nhờ trí tuệ bao la con người
Dựa vào khoa học đi đầu
Tìm ra nguyên lý toàn hầu khách quan

Từ đây sản xuất sang ngang
Để thành phát triển hiên ngang trên đời
Dần dần “tư bản” giúp vào
Khác nào phương tiện làm đời lên hương

Tiếc thay Các Mác lạ thường
Cho rằng “tư bản” mọi đường bất minh
Nghĩ toàn “bóc lột” tận tình
Dựa trên “tư hữu” phải cần bỏ đi

Cái ngu của Mác lạ gì
Đi sai nguyên tắc loài người khác đâu
Bởi vì lịch sử khách quan
Tiến lên hoài mãi dễ nào quay lui

Ví như cái hạt sinh cây
Rồi cây sinh hạt là thay qui trình
Có đâu trở lại chính mình
Tức là cái hạt thật tình ngày xưa

Thành ra nói mấy cho vừa
Cái ngu của Mác quả chưa ai từng
Ngu vì mê tín Hegel
Cho rằng “biện chứng” làm nên luật đời

Thành ra hiểu một dốt mười
Mơ hồ như thế lại toàn cả tin
Để rồi tưởng chắc như in
Cho là hòn đá “hóa thành” cái cây

Đúng là “duy vật” giả cầy
Hiểu sai thực tế ai ngờ thế sao
Tư duy thành chỉ tầm phào
Gom chung “lịch sử” dễ nào thông minh

Khác gì tư tưởng bùn sình
Một chiều lý luận linh tinh vậy mà
Để thành ngụy biện ta bà
Trong “Tư Bản Luận” quả là thảy kinh

Chỉ sau nhờ có Lênin
Dựng lên áp dụng quả tình vậy thôi
Lồng trong biện pháp độc tài
Mới làm thuyết Mác được thời bung ra

Nhưng sai nguyên lý sâu xa
Tại vì đi ngược mọi điều tự nhiên
Thành ra thực chất nhãn tiền
Nó phi khoa học nhìn liền thấy ngay

Phớt lờ tâm lý con người
Là luôn tư hữu chỉ điều tự nhiên
Chỉ do phương tiện trước tiên
Nhằm cho đời sống khỏi phiền chi ai

Mác hô “vô sản độc tài”
Dẹp đi tư hữu mới hài làm sao
Khác gì chỉ thảy tào tao
Làm điều cảm tính nghẹn ngào thế thôi

Khiến toàn nghịch lý trên đời
Bởi vì không tưởng ai người chẳng hay
Trong khi “vô sản” nói ngay
Chỉ là uẩn khúc ban đầu mà thôi

Để qua phát triển lên rồi
Tất nhiên tư bản tự thời thích nghi
Sửa sang cơ chế lạ gì
Làm cho tích cực đặng mình dài lâu

Thành ra ngay tự ban đầu
Mác sai nguyên tắc mới hầu ngu ngơ
Khác nào chữa bệnh cho cây
Lại đem chặt bỏ nhằm chờ lứa sau

Cái ngu như vậy khác nào
Để toàn phí phạm trên đời lạ sao
Chỉ làm xã hội tào lao
Trong điều phi lý dễ đâu không buồn

Khác gì công sức dã tràng
Triệu năm xe cát cũng toàn thế thôi
Vo xong tất lại tiêu rồi
Bởi sai nguyên lý trong đời tự nhiên

Thành ra Mác chỉ huyên thiên
Nói toàn hư ảo liên miên dại khờ
Trong khi xã hội con người
Tinh hoa nhân loại mới hoài ưu tiên

Mới là động lực triền miên
Làm đời phát triển đầu tiên vậy mà
Thế nhưng Mác lại sa đà
Cho rằng “giai cấp” mới là trước tiên

Khác nào thảy chỉ khùng điên
Bởi sai khoa học nhãn tiền thế thôi
Khách quan phủi hết trên đời
Bởi do mê tín toàn vào Hegel

Biết chi thực tế nhân văn
Chính là trí tuệ mới điều tối cao
Mác toàn mê tín thế nào
“Đấu tranh giai cấp” cho là động cơ

Nói điều trừu tượng ai ngờ
Toàn đều phi lý vật vờ thế kia
Nên sai từ lúc ban đầu
Dễ đâu kết quả đạt nào về sau

Để cho lạm dụng danh từ
Nhập nhèm “xã hội” khiến đời hoang mang
Trong khi thực tế nào oan
Hiểu nhầm khái niệm mới thành éo le

Bởi vì “xã hội” thương người
Cộng đồng nhằm thảy giúp đời cùng lên
Chỉ duy Mác hiểu chênh vênh
Cho là “xã hội” phải nên đàn bầy

Khác nào tư tưởng giả cầy
Tư duy ấm ớ biết ngày nào ra
Phản thùng triết học gần xa
Biến đời nhân bản hóa thành thiên nhiên

Làm đời toàn chỉ khùng điên
Tại vì xuống cấp mọi miền khác đâu
Dễ nào cơ bản con người
Mà toàn cổ máy có đời vậy sao

Vong thân xã hội ào ào
Con người hư ảo thay vào khách quan
Khác nào điên loạn hoàn toàn
“Độc tài vô sản” khiến càng triệt tiêu

Để cho còn một nhóm người
Ghịt đầu nhân loại chỉ hoài thế thôi
Tội này của Mác trên đời
Phản toàn dân chủ phản toàn tự do

Đời toàn nịnh bợ líu lo
Cốt nhằm ích kỷ khó nào thoát ra
Liên Xô thành mới đổ xòa
Bảy mươi năm ấy có mà về đâu

Uổng công phí phạm trên đời
Theo điều không tưởng mới thời vậy thôi
Nên chi làm hại con người
Mác toàn hiểu ngược giúp đời là sao

Chẳng qua nhận thức tào lao
Chỉ do mê tín lẽ nào vậy ư
Luận toàn những chuyện trên trời
Tự cho “khoa học” khiến đời lầm to

Nhưng toàn “khoa học giả đò”
Thành ra kết quả có nào được chi
Để thành lợi dụng thường khi
Hai là không tưởng dễ gì tới đâu

Thành ra nghĩ lại mà rầu
Thế gian sinh Mác có hầu ích chi
Khiến làm thế kỷ ly bì
Đều toàn trật duột có đi đường nào

Tự mình ảo tưởng cào cào
Mác làm ảo tưởng thế gian lạ kỳ
Bởi điều không tưởng khác chi
Dễ nào thực tế do vì trên mây

Dã tràng xe cát chỉ hài
Khác nào thuyết Mác trên đời thế thôi
Khiến toàn phí phạm hỡi ơi
Hại đời như thế Mác còn quý chi

Nhưng đời cũng có lạ gì
Những người hiểu biết có nào nhiều đâu
Chỉ toàn cảm tính một màu
A dua tôn Mác nói thành “đỉnh cao”

Biết chi thực chất ra sao
Thảy phi lô-gích có nào ai hay
Vì đều thị hiếu tràn đầy
Và đều nghịch lý dễ sao đạt thành

THƯỢNG NGÀN
(20/8/18)

**

“TỰ HÀO”

Hở ra là hót “tự hào”
Toàn điều vặt vãnh có nào đáng chi
Gom vô “Đất nước” thường khi
Gom vô “Tổ quốc” quả thì ngu ơi

Hóa toàn đầu óc chai lười
Có đâu trí tuệ của người hôm nay
Để thành não trạng cùi đày
Lấy điều nhỏ bé tưởng hay trên đời

Thành nên đất nước hỏng rồi
Thành nên dân tộc hóa tồi thế sao
Hở ra là hót “tự hào”
Như con chim sáo biết nào non sông

Dân ngu tâm lý cùn mằn
Tuyên truyền giả dối mới thành dân ngu
Đâu còn tự chủ chút nào
Chỉ toàn cảm tính cào cào giống ai

NON NGÀN
(20/8/18)

**

NGÃ RẼ LỊCH SỬ

Đúng là ngã rẽ rõ ràng
Phải làm cách mạng để toàn tiến lên
Phải theo thuyết Mác Lênin
Nhớ về thời đó như in vậy mà

Thành ra cờ Nhật vứt ra
Cờ vàng chưa kịp phe ta đã giành
Kíp treo cờ đỏ sao vàng
Từ đây cách mạng đã toàn thế vô

SẮC NGÀN
(19/8/18)

**

ĐẤT NƯỚC THÔNG MINH

Bây giờ thành phố thông minh
Cớ chi đất nước lình xình mãi sao
Vấn đề là ở con người
Có toàn sáng suốt để làm 4.0

Mới là cách mạng đi lên
Có đâu “cách mạng” cũ mềm kiểu xưa
Bởi nay thuyết Mác cùn rồi
Khiến thành ai cũng thảy đều vứt đi

NẮNG NGÀN
(19/8/18)

**

CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT
CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC

Người làm chiến lược mới hay
Còn toàn chiến thuật có tày hơn chi
Bởi do chiến lược khác gì
Tầm nhìn xa rộng thành khi mới cừ

Trong khi xã hội bây chừ
Đều toàn “cán bộ” có người nào hơn
Tức đều thảy kiểu “lon ton”
Lâu năm xếp lớp tiến lên “lão làng”

Thảy đều nhắm mắt thi hành
Có nào chính sách tự mình được sao
Thành ra thảy chỉ cào cào
Người tài đâu có dễ nào tiến lên

Mà toàn chỉ “Mác Lênin”
Giáo điều làm chuẩn như in vậy mà
Khác chi ăn quẩn gà cồ
Cối xay nằm đó có nào tiến đi

Thành ra miệng dẫu nói gì
Cũng đầu rỗng tuếch nhiều khi buồn cười
Ngu mười biết một đều hài
Bởi vì đào tạo dễ ngoài thế đâu

Có nào độc lập tự do
Để thành đầu óc mà lo cho đời
Khiến toàn kiểu cách ăn theo
Ngủ dòm núp bóng nhằm leo lên hoài

Khác đâu chỉ hại cho đời
Bởi nào sáng tạo mà toàn cu li
Lỗi này do Mác khác gì
“Độc tài vô sản” còn chi nói nào

Nên thành thế kỷ qua mau
Dậm chân tại chỗ khó nào đi lên
Toàn đều bắt chước Xô Trung
Những bài học cũ đâu nào của ta

Thế nên cần nói cho ra
Cái đầu chiến lược mới là cao hơn
Còn đầu chiến thuật chỉ cùn
Cốt nhằm “tuân thủ” có bằng được ai

Trời sinh ra lắm người tài
Nhưng đều tìm ẩn trong đời tự nhiên
Bẩm sinh kết với học hành
Tự mình phát triển mới thành tinh hoa

Ngay thời phong kiến rõ rồi
Kinh bang tế thế kiểu người đó đây
Còn toàn quan lại hằng ngày
Vốn đều thư lại nói ngay thường tình

Thành ra chính trị tinh anh
Còn đều hành chánh chỉ anh cà quèn
Khiến cho phân biệt rõ ràng
Cái đầu dân cử hoàn toàn khác nhau

Nên chi ở các xứ ngoài
Người làm chính trị phải đều tinh hoa
Tức toàn độc lập tự do
Cu li vốn chỉ dành cho thừa hành

Để từ Thứ trưởng trở lên
Mới toàn chính trị tự mình lược thao
Còn như cấp dưới thế nào
Thảy đều hành chánh nào đâu khác gì

Thành ra “cộng sản” lạ chi
Cá mè một lứa vẫn thì trước sau
Dễ đâu mà có người tài
Bởi vì cơ chế phải hoài vậy thôi

Thế nên đừng có yêu cầu
Bởi nào đà điễu đẻ công bao giờ
Thành ra đừng có mong chờ
Dễ nào đất nước bằng người được sao

Trừ phi thay đổi thế nào
Người tài cả thảy giúp vào quốc gia
Để toàn kích cỡ chuyên gia
Có nào “cán bộ” ta bà vậy đâu

Kiểu toàn “cách mạng lở tàu”
Lùi về quá khứ nào đâu đạt thành
Nói chung phải giới tinh anh
Mới đưa đất nước vạn phần đi lên

Lấy toàn khoa học làm nền
Mới làm giải phóng toàn dân dễ dàng
Còn như chỉ kiểu bầy đàn
Thảy đều lạc hậu thế gian chê cười

Tinh hoa ở chính con người
Khiến làm lịch sử cũng thành tinh hoa
Còn như chỉ có ta bà
Cuối cùng lịch sử cũng là thế thôi

SẮC NGÀN
(19/8/18)

**

THƯƠNG NGƯỜI

Thương người như thể thương thân
Dẫu thương cho lắm cũng phần nào thôi
Chớ thương tuốt tuột trên đời
Để rồi mình lại xạc xài ai thương

TẾU NGÀN
(19/8/18)

**

NGHỆ SĨ VÀ NGHỆ THUẬT

Tất nhiên nghệ thuật đi đầu
Mới thành nghệ sĩ đi sau vậy mà
Đó đều thuộc tính con người
Bởi toàn nghệ sĩ làm đời cao hơn

TRĂNG NGÀN
(19/8/18)

**

GOOGLE -BIẾT-TUỐT

Đúng là đặc biệt Google
Cái gì cũng biết quả còn nói chi
Có ai thắc mắc điều gì
Chỉ cần gõ chắc là như ra liền

Đúng là tiện lợi nhãn tiền
Đúng là thời đại thần tiên khác nào
Thành ra nước Mỹ cũng hay
Dẫn đầu thế giới nay là Google

TIẾU NGÀN
(19/8/18)

**

MỘT THẰNG NGU XUẨN

Nó tên là Nguyễn Xuân Toàn
Vô danh tiểu tốt quả càng oái oăm
Thành ra lên mạng nói xàm
Chê là “dồi trụy” cả vần thơ hay

Khác chi một thứ cùi đày
Biết gì nghệ thuật trên đời được sao
Hóa ra giả dối thế nào
Óc thành ngu xuẩn dễ nào khác đâu

Bức tranh thẩm mỹ tuyệt vời
Lại còn hóm hỉnh quả đầy thông minh
Ai xem không cảm sự tình
Lại thơ tao nhã mới thành cao hơn

Quả tên đầu óc trống trơn
Biết chi nghệ thuật của toàn thi ca
Khiến thành nhận thức gian tà
Lò nào đào tạo nó mà tệ thay !

HOA NGÀN
(19/8/18)

**

ĐẸP NHƯ TRANH

Chỉ vì người đẹp như tranh
Khiến dầu tranh thật cũng đành trườn ra
Đàn ông nó vốn vậy mà
Thấy hơi phụ nữ quên đà là tranh

TIẾU NGÀN
(19/8/18)

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

**

PHẢI LÀ

Phải đều mỗi chỗ thế thôi
Bởi không định hướng cũng nào còn chi
Nhưng rồi ngẫm lại khác gì
Thảy toàn cơ chế thành khi vẫn huề

TẾU NGÀN
(19/8/18)

**

THƠ ĐẤT QUẢNG

Ừ thì đất Quảng yêu thơ
Ở đâu cũng thấy mộng mơ quả nhiều
Non sông đất nước tiêu điều
Tây Hồ sống dậy hẳn đều thất kinh

TIẾU NGÀN
(19/8/18)

**

LỊCH SỬ RỒI QUA

Cuối cùng lịch sử rồi qua
Dẫu dài hay ngắn đều là thế thôi
Kéo theo bao chuyện trên đời
Như dòng sông cạn cũng đều lòi ra

Có gì đâu mãi ba hoa
Hay nhằm thêu dệt cũng là khác sao
Nói chung nhân cách con người
Không toàn trung thực cũng thành tiểu nhân

Dầu sao mọi chuyện hà rầm
Đầy trên thế giới có nào riêng ta
Thảy đều “lãnh tụ” ngợi ca
Mới thành “cộng sản” xót xa nhiều điều

Quanh đi quẩn lại bấy nhiêu
Người không trung thực tất đều giống nhau
Nhưng ai che được mặt trời
Cuối cùng trớt hướt cũng thành ra chi

NGÀN KHƠI
(19/8/18)

**

CÁ NHÂN CON NGƯỜI
VÀ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Cá nhân chỉ một tế bào
Trong lòng xã hội lẽ nào không hay
Dẫu cho là kẻ cùi đày
Hoặc người vĩ đại vẫn đều thế thôi

Khác nhau nơi chỗ nổi trôi
Hay thành danh tiếng lên ngồi chóp bu
Lên cao người sẽ biết nhiều
Nhưng điều ý nghĩa còn tùy cá nhân

Bởi vì xem xét thiệt hơn
Chỉ toàn giá trị khách quan còn hoài
Nếu như tô vẽ một thời
Thảy đều giả tạo có đời nào lâu

Vậy nhưng “cộng sản” cũng vui
Hễ là lãnh tụ đều tôn rầm trời
Để thành mê tín ầm ầm
Để thành giả dối ngu dân khác nào

Thành nên trái ngược thế nào
Bảo là “cách mạng” ai còn tin đâu
Mà toàn lợi dụng dài lâu
Khác nào cái giả lên thành vinh quang

Trong khi nếu thật là vàng
Dễ chi sợ lửa vẫn toàn thế thôi
Gỗ mun được quý trên đời
Vì là gỗ tốt đâu cần nước sơn

Thành ra ca ngợi cá nhân
Không ngoài chỉ một ở trong hai điều
Do toàn những kẻ ngu khờ
Hay phường dối trá gạt đời khác đâu

Thế nhưng xét nghĩ cho sâu
Lỗi do ông Mác mới người đầu tiên
Ông hô “chuyên chính” nhãn tiền
Trở thành cái hố ông đào tự chôn

Bởi toàn hủy diệt nhân văn
Còn đâu bình đẳng giữa nơi con người
Khiến thành thủ đoạn lên đời
Để làm nhân loại biến toàn cu li

Khiến cho thuyết Mác lạ gì
Nói sai từ gốc lẽ nào không hay
Chỉ làm xã hội cùi đày
Lại mang danh hão là toàn “nhân văn”

Hỏi còn chính nghĩa mần răng
Khi làm gian dối thế gian rõ rồi
Gậy ông đập gậy khác nào
Đâu còn chính đáng đâu còn vinh quang

Khiến toàn hình thức nội dung
Mác đều trật lất quả không ích gì
Dễ còn kết quả ra chi
Mà thành chỉ kiểu dã tràng khác đâu

Giống như thành gạt đồng bào
Bao nhiêu lãnh tụ cũng đều thế thôi
Cá nhân chủ nghĩa đúng rồi
Toàn hô “xã hội” có đâu lạ gì

Việc đời quả có khác chi
Xét người phải xét đi từ ngọn nguồn
Xét từ lai lịch bản thân
Cùng nhiều kết quả ở trong việc làm

Kết thành tổng hợp bao hàm
Mới đều kết quả để toàn mai sau
Đâu đâu chỉ có hôm nay
Suy tôn gấp mấy cũng rồi sẽ qua

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Thành ra ca ngợi “Bác Hồ”
Nếu ca không đúng cũng nào ra chi

Thế gian đâu có lạ gì
Mưa xong vuốt mặt vẫn thì thế thôi
Trái tim đâu để ở ngoài
Mà trong lòng mới luôn hoài trái tim

Thành nên lịch sử khỏi tìm
Mà trong bản chất con người tự ra
Hay chi nếu chỉ gạt đời
Hay chi nếu để cho người gạt ta

Mà cần phải sống thật thà
Mới đều ý nghĩa bao la trên đời
Bởi đâu che lấp mặt trời
Tay mình hoặc cả tay người dễ sao

Cho nên đời chỉ tào lao
Bởi “người cộng sản” lẽ nào mà không
Ngợi ca lãnh tụ một dòng
Nó thành tập quán dễ toàn khác đâu

Việt Nam quả có ông Hồ
Kiểu người cộng sản dễ nào thua ai
Tôn sùng theo kiểu thánh thần
Thành ra dân tộc chỉ tầm thường thôi

Có gì đâu để khác người
Mà đều vỗ ngực tự mình xưng tên
Bởi từ tập quán Liên Xô
Ngày xưa đã vậy ta nào khác đâu

SẮC NGÀN
(19/8/18)

**

MỘT XÃ HỘI KHÔNG
CÒN CÓ CON NGƯỜI

Cái này xảy đã từ lâu
Từ thời Xô Viết bắt đầu vươn lên
Rồi lan thế giới mọi miền
Lênin đã được thế bằng Stalin

Nhưng mà nói cũng ai tin
Lênin không có Stalin có nào
Cuối cùng trách nhiệm tối cao
Chính là ông Mác ai nào vào đây

Bởi đưa học thuyết giả cầy
Gạt lừa nhân loại chỉ hoài trăm năm
Với đièu “giai cấp đấu tranh”
Để từ đó thảy con người còn sao

Vì trong “guồng máy” thế nào
Chỉ còn “cơ giới” đâu nào nhân văn
Dùi đánh đục đục đánh săn
Con gà ăn lúa thì quăng con gà

Kiểu trong mê đắm sa đà
Một là “ý hệ” hai là quan liêu
Có tìm đâu nữa con người
Với đều độc lập tự do của mình

Mà toàn một dọc thẳng chò
Phải đều răm rắp ai cho nói liều
Trước sau trên dưới một chiều
Làm theo một nẽo đìu hiu cõi đời

Khiến đều đóng giả kịch chơi
Chỉ vì cuộc sống miễn đời còn thôi
Cả người lãnh đạo tối cao
Tới anh cá chốt cũng nào khác chi

Đều toàn ca ngợi mê ly
Với toàn mềm nhủn gan lì được sao
Vốn đều hệ thống vậy rồi
Nên toàn xã hội trở thành vong thân

Cửa tù mở rộng mọi phần
Cốt nhằm “chuyên chính” vạn lần khác đâu
Cá nhân như thảy bù lon
Lắp vào guồng máy có còn người sao

Còn thêm mặt khác “tuyên truyền”
Khác nào ma túy khiến liền phải phê
Đều trong guồng máy mọi bề
Nguồn từ ngân sách não nề vậy thôi

Thành ra “tổ chức” tốt rồi
Phải toàn ca ngợi dễ nào khác đi
Đầu tiên phát xuất từ Nga
Để thành kết quả sau này khắp nơi

Đông Âu từ đó chẳng tồi
Kế qua châu Á mấy hồi nữa sao
Cả như châu Mỹ Cuba
Fidel cùng Che Guevara khác nào

Bắc Hàn cũng có lạ sao
Gia đình toàn trị đều là họ Kim
Nhật Thành con cháu nối liền
Ba đời liên tiếp trị vị non sông

Thành ra quả thảy một dòng
Chỉ toàn “cán bộ” còn người còn đâu
Tức đều giống hệt trước sau
Bước theo một cách nhằm lên lão làng

Thế nên nói thảy đâu oan
Tội này do Mác chớ còn do ai
Hô lên “giai cấp độc tài”
Thực ra cả thảy chỉ đều nhân danh

Phong trào cứ thế lan dần
Cuối cùng rã đám khiến thành tiêu ma
Chỉ vì cốt lõi ta bà
Toàn đều ngụy tạo bề ngoài vậy thôi

Đỉnh cao Pôn Pốt đúng rồi
Trung Hoa cũng thảy họ Mao khác gì
Giết trên 40 triệu con người
Chỉ vì nạn đói ai nào không hay

Thành ra kết quả là đây
“Nhân văn của Mác” có nào khác đâu
Chẳng qua xạo xự mỹ từ
Nhưng về thực chất chỉ đều rỗng không

Tuyên truyền cốt lõi bên trong
Kiểu lờ dụ cá dễ hòng chui ra
Miền Nam trước cũng sa đà
Điển hình rõ nhất chính là Lữ Phương

Nguyễn Trọng Văn giống mọi đường
Cả như Chân Tín hoặc là Chánh Trung
Hay như linh mục Ngọc Lan
Đều thành ăn bã quả càng éo le

Hay Ngô Công Đức theo bè
Hoặc càng đĩ điếm mụ Ngô Bá Thành
Bảy lăm xong thảy phải tanh bành
Một đời ưng khuyển cũng đành khác sao

Nực cười thêm Lý Quý Chung
Một tay lễu lự nhập nhùng khác ai
Dựng lên “Tin Sáng” gạt người
Cuối cùng đóng cửa quả đều vô duyên

Còn bao nhiêu kẻ huyên thiên
Làm sao kể hết mọi miền mọi nơi
Bây giờ thảy phải tơi bời
Đều câm miệng hến có người nào nên

Tuy nhiên dầu thảy đã thèm
Nói chung toàn chỉ cũng đều nạn nhân
Chỉ vì thuyết Mác mọi phần
Gạt toàn xã hội mới thành vậy thôi

Dễ chi khoa học có nào
Cả về triết học thảy đều ấm a
Toàn đều chỉ thảy ba hoa
Chủ quan ngụy tạo quả là khác sao

Tin vào “biện chứng” tào lao
Khiến toàn mê tín có đâu ai ngờ
Trương lên “giai cấp” vật vờ
Khiến làm lịch sử trở thành nạn nhân

Giờ đây nghĩ lại cân phân
Tội này chính Mác chớ còn của ai
Thảy đều phi hóa con người
Chỉ còn bộ máy ngậm ngùi thế gian

Thành ra trách Mác nào oan
Còn “người cộng sản” đều toàn nạn nhân
Nghe hơi nồi chỏ xa gần
Cuối cùng bật ngữa để thành ngày nay

Liên Xô đâu nữa những ngày
Cuốn đều một dãy trước sau mọi miền
Cả non thế kỷ huyên thiên
Cuối cùng trớt hướt quả tình vậy thôi

Làm bao phí phạm con người
Cả toàn mọi mặt quả đều đáng thương
Mất đi thảy hết mọi đường
Đều trôi sông biển hỏi tìm lại sao

Chỉ vì tư tưởng tào lao
Hại toàn nhân loại lẽ nào ai quên
Tội này của Mác nhãn tiền
Một người cả thảy đều toàn nạn nhân

Chỉ do lý luận gian ngoan
Không toàn sự thật mà toàn lắc leo
Cốt coi tư bản kẻ thù
Chỉ vì thị hiếu bảo là “tự chôn”

Giờ xem ai mới sống còn
Mà thành “hội nhập” thảy đều khác đâu
Thành ra Mác hóa toàn tồi
Chỉ đều ngụy tín hỏi còn nói chi

Chỉ do “biện chứng” mê ly
Nhưng toàn giả tạo lấy gì thông minh
Mác thành trước hết gạt mình
Sau còn gạt cả luôn toàn thế gian

ÁNH NGÀN
(19/8/18)

**

SỐNG VÀ CHẾT Ở ĐỜI

Còn tồn tại tức con người đang sống
Khi chết đi là sự sống tiêu vong
Chính thân xác trước tiên làm bằng chứng
Nhưng ai hay người vẫn có linh hồn

Bởi thân xác vẫn cái gì cụ thể
Cả cỏ cây hay loài vật khác đâu
Như tảng đá hoặc cũng như hòn cuội
Khác nhau luôn là sự sống có không

Thành linh hồn mới điều gì quí nhất
Mà trước tiên nó lại chính tâm hồn
Dẫu tầm thường hay vốn toàn cao khiết
Trong nhân gian phân biệt giữa con người

Khi người chết linh hồn về vô hạn
Còn xác thân hóa tro bụi trên đời
Ngay tên riêng cũng đều thành biến mất
Dù trăm năm cũng hóa thảy mù khơi

Nhưng con người khác nhiều hơn loài vật
Chúng toàn xem cái chết chỉ bình thường
Điều sợ hãi như bản năng tự phát
Rồi đi luôn khi chính nó không còn

Song cái chết mọi người đều lo lắng
Chẳng cho mình mà liên đới nhân gian
Sống và chết bởi thảy luôn ràng buộc
Càng nhiêu khê phức tạp bởi con người

Người khi sống giúp nhiều người cùng sống
Chỉ trừ phi họ tàn sát lẫn nhau
Nhân văn vậy chính là điều giúp sống
Còn phi nhân toàn tranh đoạt giữa người

Thành người sống chỉ tâm hồn mới chính
Ngôn ngữ toàn đều những thứ bung xung
Chúng chỉ tốt khi tâm hồn thảy tốt
Tâm xấu xa ngôn ngữ chỉ bùn sình

Đời vẫn thế có gì đâu phức tạp
Chẳng tự nhiên ai sống chết ở đời
Bởi người khác hay do toàn xã hội
Lịch sử nào cũng vốn thế mà thôi

Ngôn ngữ rỗng cuộc đời đều toàn rỗng
Phi nhân văn vì xóa mất con người
Ngôn ngữ thật khiến linh hồn mới thật
Và chết rồi linh hồn tỏa muôn nơi

NGÀN TRĂNG
(19/8/18)

**

CŨNG TỐT VẬY THÔI

Ừ thì cũng tốt vậy thôi
Nhật vào khai thác mỏ dầu Việt Nam
Kết cùng Petro Viet Nam
Đem về ngân sách 30% cũng cừ

Nhưng mà cho đến bây chừ
Biển Đông cản mũi vẫn là Tàu thôi
Để coi tháng 9 tới đây
Xem Tàu phá rối dở hay thế nào

TIẾU NGÀN
(19/8/18)

**

CUỘC ĐỜI KHÁCH QUAN

Cuộc đời nào khác con đường
Vào ra trên đó chỉ thường vậy thôi
Gặp nhau luôn thảy tình cờ
Có duyên thì gặp dễ chờ được sao

Gặp nhau rồi chẳng tăm hao
Người đi kẻ ở cũng nào khác đâu
Có người đi suốt đường dài
Có người một chặn xong thời biến luôn

Nên thôi cũng có chi buồn
Nhiều người lâu gặp biết còn hay không
Thành ra đời vẫn viễn vông
Có chi khẳng định mà mong mà chờ

Muốn cho đời thảy nên thơ
Khi nào mình biết nhìn toàn điều vui
Coi pha mọi chuyện cõi người
Mới thành cánh én của trời mùa xuân

NGÀN MÂY
(18/8/18)

**

QUY LUẬT CON NGƯỜI

Nói chung bản chất con người
Vấn đề tâm lý chỉ hoài tự nhiên
Bởi người đâu phải thần tiên
Mà luôn phải sống tùy theo nhu cầu

Thế nên khó thể cầu cao
Mà cần thực tế theo điều khách quan
Dễ chi thảy muốn cầu toàn
Nên làm “cộng sản” mới càng vô duyên

Thời xưa ông Mác toàn điên
Thuyết điều phi lý bởi ghiền tầm vơ
Khiến cho mãi đến tận giờ
Trăm năm làm khổ loài người vậy thôi

Biến toàn giả tạo trên đời
Người đều đóng kịch có nào ra chi
Nói ra như thể thị phi
Thực ra Mác quả khác gì thành ngu

TIẾU NGÀN
(18/8/18)

**

TUỔI NHỎ HỒN NHIÊN

Người toàn lúc nhỏ hồn nhiên
Bông hoa tươi sáng mọi miền khác đâu
Lớn lên lại hóa thành tồi
Lưu manh giả dối hỏi đời vì sao ?

TẾU NGÀN
(18/8/18)

**

CHỮ TRINH

Chữ trinh còn một chút này
Giờ đây xuất hiện trêu Hà Thúc Thoan
Dẫu ngày xưa cũng hiên ngang
Nửa đường đứt gánh mới toàn oái oăm

Hóa nên lịch sử hà rầm
Gần non thế kỷ hỏi cần nói sao
Toàn đều vỏ ốc vỏ sò
Cuốn theo dòng chảy vào lò nung vôi

TẾU NGÀN
(18/8/18)

**

NỢ CÔNG

Mỗi người 35 triệu nợ công
Nên chi 100 triệu hỏi còn giống ai
Dân còn thiếu đói dài dài
Lấy đâu ra của trả người ngoài đây

Thôi đành dồn lại tương lai
Dẫu ai siết nợ thảy thì cũng vui
Nói ra lại thảy bùi ngùi
“Tiến nhanh tiến mạnh” nay còn nữa đâu

Thành ra Lê Duẩn hàng đầu
Bảy lăm bốc phét bây giờ lạ chi
20 năm vượt Nhật sợ gì
Đúng toàn đắm đuối mấy khi ai ngờ

Nói còn hơn cả Bác Hồ
Thắng xong giặc Mỹ xây mười lần xưa
Bây giờ toàn nợ dây dưa
Mỗi người lãnh cả có chừa ai đâu

TẾU NGÀN
(18/8/18)

**

QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ

Quốc gia cần lớp tinh hoa
Có đầu có óc để ta bằng người
Ngày nay chuyện ấy hỏng rồi
Chỉ còn “vô sản” theo lời Mác khuyên

Tức toàn phải Mác Lênin
Để nhằm “ý hệ” kìn kìn vậy thôi
Cốt sao “chế độ” giữ hoài
Để đều “quốc tế” thế vào quốc gia

TIẾU NGÀN
(18/8/18)

**

VẺ ĐẸP CON NGƯỜI

Đúng là vẻ đẹp con người
Nó toàn hoàn chỉnh quả là tự nhiên
Thành ra nhan sắc quá thiêng
Hễ nhìn ắt phải chẳng ghiền cũng mê

TẾU NGÀN
(18/8/18)

**

NGHỊCH LÝ NGHIÊM TRỌNG
CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC

Mác hô “giải phóng loài người”
Dẫu là ý tốt hay lời nói điêu
Nhưng nghe dầu thấy mỹ miều
“Độc tài vô sản” phủi thành sạch trơn

Ai hay đó chính nguồn cơn
Mác thông minh thật hay toàn ngây thơ
Đầu đuôi trái ngược chẳng ngờ
Hóa toàn sổ toẹt chính mình chứ ai

Mác nào biết xét con người
Hoặc ngây thơ cụ khiến thành quên đi
Bản năng người thảy lạ gì
Có đâu thánh thiện mà đi tin vào

Độc tài lạm dùng ào ào
Dẫu anh “vô sản” cũng nào bỏ qua
Hay toàn đều kẻ thứ ba
Nhân danh “vô sản” cũng là khác đâu

Mác toàn mê tín thật rồi
Lấy gì “vô sản” nhằm làm căn cơ
Bởi cao nhất vẫn con người
Lại xem “vô sản” mới nòi tinh hoa

Khác nào quan điểm tà ma
Toàn sai khoa học khó mà khách quan
Thành ra Mác chỉ nói càn
Gạt lường nhân loại khiến càng tội cao

TRĂNG NGÀN
(18/8/18)

**

THÔI ĐỪNG NGÂY THƠ

Những người nay đã trưởng thành
Phải cần chửng chạc và đừng ngây thơ
Khác nhau Nhà nước bây giờ
Trên toàn thế giới chỉ theo hai điều

Một là toàn kiểu độc tài
Hai là dân chủ tự do hoàn toàn
Tự do Nhà nước dân bầu
Độc tài Nhà nước tự mình phong thôi

Thế nên tư bản không ngoài
Luôn là Nhà nước thảy đều khách quan
Bởi vì kết quả thời gian
Qua dòng lịch sử để toàn đi lên

Còn như kiểu Mác Lênin
Phải tuân “ý hệ” đã in vào đầu
Cần nào biết đúng hay sai
Mà theo quán tính lâu ngày thế thôi

Thành ra dân có quý nào
Mà điều quý nhất làm sao mình còn
Để cho “chế độ” bảo toàn
Đó điều cốt lõi mơ màng mà chi

Nhưng luôn lịch sử qua đi
Dễ chi dừng mãi cũng thì vậy thôi
Cái sai của Mác từ đầu
Là sai nguyên tắc nên hầu tự nhiên

Thảy toàn cảm hứng chủ quan
Có đâu thực tế khách quan khi nào
Chỉ lên theo cách phong trào
Một thời rồi hết có nào oan đâu

Ngày nay đâu nữa Liên Xô
Đông Âu cũng vậy ai đều không hay
Rùm beng chỉ lúc ban đầu
Rồi toàn trớt hướt cũng âu vậy mà

Vậy nên quy luật sâu xa
Ở đời mọi sự cần là khách quan
Đừng ham thị hiếu làm càn
Cuối cùng thảy chỉ mơ màng khác sao

Khiến gây cơ khổ loài người
Cho ăn bánh vẽ lạc loài quả hay
Tội này của Mác đâu phai
Ngàn năm sẽ thấy bao lời nói điêu

NẮNG NGÀN
(18/8/18)

––

MỤC LỤC

8132.        KIỂU NÓI NHƯ KHÔNG NÓI (20/8/18)
8133.        QUA LỜI THÚ NHẬN CỦA CHÍNH ÔNG BÙI TÍN
(20/8/18)
8134.        CHÍNH TRỊ VÀ “Ý THỨC HỆ” (20/8/18)
8135.        “HIỆP NGHỊ THÀNH ĐÔ” (20/8/17)
8136.        ĐẲNG CẤP CON NGƯỜI TRONG THỰC TẾ XÃ HỘI
(20/8/18)
8137.        TRONG VÀ NGOÀI (20/8/18)
8138.        BỤNG TA BỤNG NGƯỜI (20/8/18)
8139.        GIÀU VÀ NGHÈO (20/8/18)
8140.        PHÊ PHÁN CÁC MÁC VÀ CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN
(20/8/18)
8141.        “TỰ HÀO” (20/8/18)
8142.        NGÃ RẼ LỊCH SỬ (19/8/18)
8143.        ĐẤT NƯỚC THÔNG MINH (19/8/18)
8144.        CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT CỦA ĐẤT NƯỚC
VÀ DÂN TỘC (19/8/18)
8145.        THƯƠNG NGƯỜI (19/8/18)
8146.        NGHỆ SĨ VÀ NGHỆ THUẬT (19/8/18)
8147.        GOOGLE -BIẾT-TUỐT (19/8/18)
8148.        MỘT THẰNG NGU XUẨN (19/8/18)
8149.        ĐẸP NHƯ TRANH (19/8/18)
8150.        PHẢI LÀ (19/8/18)
8151.        THƠ ĐẤT QUẢNG (19/8/18)
8152.        LỊCH SỬ RỒI QUA (19/8/18)
8153.        CÁ NHÂN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
(19/8/18)
8154.        MỘT XÃ HỘI KHÔNG CÒN CÓ CON NGƯỜI
(19/8/18)
8155.        SỐNG VÀ CHẾT Ở ĐỜI (19/8/18)
8156.        CŨNG TỐT VẬY THÔI (19/8/18)
8157.        CUỘC ĐỜI KHÁCH QUAN (18/8/18)
8158.        QUY LUẬT CON NGƯỜI (18/8/18)
8159.        TUỔI NHỎ HỒN NHIÊN (18/8/18)
8160.        CHỮ TRINH (18/8/18)
8161.        NỢ CÔNG (18/8/18)
8162.        QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ (18/8/18)
8163.        VẺ ĐẸP CON NGƯỜI (18/8/18)
8164.        NGHỊCH LÝ NGHIÊM TRỌNG CỦA HỌC THUYẾT
CÁC MÁC (18/8/18)
8165.        THÔI ĐỪNG NGÂY THƠ (18/8/18)


                                   
                                         ––


No comments :

Post a Comment