TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 185
SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI DÂN
Làm dân cũng phải nói chơi
Bởi mà không nói có thời giống ai
Nói về một chuyện quá tài
Hay là chắc hẳn chuyện hài cũng nên
Lật trang Ngân sách mà xem
Chi tiêu của Đảng vượt trên cả đời
Tức trên Chính Phủ quá nhiều
Cả trên Quốc hội mới điều éo le
Cứ coi cụ thể đây nè
Gần 2,3 ngàn tỷ Văn phòng Trung ương
Văn phòng Quốc hội chỉ 1,5 ngàn
Văn phòng Chính phủ 1,3 ngàn đâu hơn
Thành ra Đảng mới xếp sòng
Tiêu hơn Nhà nước thật càng thất kinh
Hóa ra Ngân sách nước mình
Chi tiêu cho Đảng quả tình cao hơn
Trong khi mọi nước giản đơn
Chi tiêu đảng phái phải đều tư riêng
Nhưng ta nói lại chỉ phiền
Còn mà không nói cũng điên cái đầu
Đảng thành “Nhà nước” cấp cao
Hay là Nhà nước hóa toàn thuộc liêu
Trong khi quản trị mọi điều
Chính là Nhà nước chớ đều do ai
Nên chi Đảng quả thật hay
Nắm quyền điều khiển toàn tiêu mới cừ
Thuế dân nộp đến bây chừ
Bảy mươi năm đó liệu gì khác sao
Đánh Tây đánh Mỹ té nhào
Cũng vì như thế có nào khác đâu
Bởi nhờ Đảng đã hô hào
Nắm quyền lãnh đạo lẽ nào khác chi
Để nhằm tiến tới những gì
Không ngoài mục đích Đại đồng Mác Lê
Thành ra so với người ta
Việt Nam oách nhất trên đời chớ sao
Chi tiêu của Đảng dồi dào
300 lần gấp Chính quyền Trump
Tức 150 lần Chính phủ Obama
Giàu hơn cả Mỹ kêu ca thế nào
Chính nhờ công đức Bác Hồ
Người từng đặt móng xây nền đầu tiên
Từ ngày Bác nắm chính quyền
Đều toàn dốc sức nhãn tiền vậy thôi
Thành ra kết quả đâu tồi
Nhưng giờ gánh nặng nợ nần dân lo
Tính ra trên mỗi đầu người
Nghe như có đến vài ngàn mỹ kim
TẾU NGÀN
(17/8/18)
**
CHUYỆN HAI BÀ NHÀ QUÊ
Lần đầu hai chị nhà quê
Rủ nhau lên phố mọi bề đều vui
Xe ngang Long Khánh thì dừng
Bà con vào đái trong rừng cao su
Hai bà thấy chuyện lạ đời
Tòn teng treo thảy bát toàn cho nam
Hai bà cảm thấy bực lòng
Mình đành đái đất thôi thành ra chi
Đúng là kỳ thị khác gì
Đái mà như thế lấy chi công bằng
Trọng nam khinh nữ rõ ràng
Thảy phân biệt giới hỏi còn nói sao !
TIẾU NGÀN
(17/8/18)

**
NỖI ĐAU CỦA CON NGƯỜI
TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
Mỗi người xuất hiện ở đời
Đều do định mệnh có mình muốn đâu
Vậy nên xã hội nhân văn
Luôn đều tôn trọng tự nhiên con người
Ngay trong chiến chinh mọi nơi
Chuyện đời sống chết cũng mình liệu đâu
Mà toàn may rủi tình cờ
Ai còn ai mất bất ngờ thế thôi
Vậy mà chinh chiến xong rồi
Con người lại vẫn dầy vò lẫn nhau
“Ba đời lý lịch” đâu sai
“Đấu tranh giai cấp” rõ toàn phi nhân
Căm thù khoét tới vạn phần
Nhân tình đâu nữa mà thành dã man
Cội nguồn nếu xét không oan
Chỉ do ông Mác chớ còn do ai
Đưa ra lý thuyết toàn hài
Phi nhân số một vì quên con người
Để còn “giai cấp” hàng đầu
Nhưng đều phịa đặt có hầu thực chi
Tại vì bản chất mê ly
Vào điều “biện chứng” còn gì khác đâu
Thành ra “ý niệm” thế vào
Còn người cụ thể thảy đều quên đi
Khiến toàn phỉnh gạt khác gì
Một phần nhân loại ngu vì cả tin
Làm cho mất thảy nhân văn
Chỉ còn toàn kiểu “lợi quyền đối nhau”
Để toàn khoa học mất rồi
Để toàn triết học trở thành mù đui
Ngàn năm còn chỉ chuyện cười
Trừ phường xu nịnh cho là “đỉnh cao”
GIÓ NGÀN
(17/8/18)
**
BÁNH BAO
Đây là một cặp bánh bao
Ở ngoài kín mít đâu nào thấy nhưn
Vậy mà hấp dẫn hồng trần
Nhìn không cũng đã có cần chi ăn
TẾU NGÀN
(17/8/18)

**
DONALD TRUMP SÀNH ĐIỆU
Trump da trắng tóc vàng
Mỹ toàn sành điệu quả càng thêm hay
Da nâu nồng mặn cô nàng
Lai đen tươi đẹp xứng toàn Trump
Cặp đôi này quả lẫy lừng
Giờ trương lên mạng tưng bừng bao nhiêu
Tóc huyền nàng cứ đẹp nhiều
Tóc nâu chàng vẫn mỹ miều hơn ai
TẾU NGÀN
(17/8/18)

**
VU LAN VÀ MẸ
Người đều do mẹ sinh ra
Dẫu toàn hoàn thiện hay là thiếu đi
Nhưng công dưỡng dục khác gì
Thảy cao như núi nhớ ngày Vu Lan
MAI NGÀN
(16/8/18)
**
CÁI NÀO NGON HƠN ?
Hỏi anh xem cái nào ngon
Một bên tô phở hai bầu vú xinh
Chắc anh sẽ phải giật mình
Bắt đầu lưỡng lự thật tình nói sao
Phở ngon ngon chỉ bên ngoài
Riêng đôi vú đẹp ngon vào bên trong
Thế nên phở phải cần ăn
Còn đôi vú đẹp vò xong đủ rồi
TẾU NGÀN
(16/8/18)

**
CUỘC ĐỜI DÀI NGẮN
Những ai tuổi trẻ lông nhông
Sống đời huếch hoác toàn trông thấy dài
Tới khi đã sáu mươi rồi
Chưa thành sự nghiệp thấy đời ngắn ra
TẾU NGÀN
(16/8/18)
**
TRẮC DIỆN
Nhìn nghiêng em quả đẹp thay
Để lòi bên vú nói ngay mới cừ
Tạp dề biến thảy không hư
Bản lai diện mục bây chừ nói sao
Làn da sao quá trắng phau
Mịn màng khiến thảy ai hầu cũng vui
Cái bầu sữa ấy đúng rồi
Cà phê thơm nức trộn vào thật hay
TIẾU NGÀN
(16/8/18)

**
NHÀ THƠ BÙI GIÁNG
Nhà thơ này đúng kỳ tài
Dạng hình càng lại khôi hài làm sao
Xiêm y hệt kiểu ả đào
Riêng thơ cũng có ai nào giống đâu
Ông nguyên người gốc Quảng Nam
Vào Nam toàn thảy lang thang mọi miền
Tứ thơ như thể thơ tiên
Lời thơ toàn tục nhãn tiền lạ chi
Bảo điên cũng có khác gì
Nhưng còn bảo tỉnh nhiều khi lại cừ
Bởi coi đời chỉ không hư
Tự thân một cõi giống như thiên thần
Khen chê mặc cứ hà rầm
Kệ cha thiên hạ đâu cần sợ chi
Mặc đời bao nã thị phi
Chỉ cần một cõi mê ly riêng mình
TIẾU NGÀN
(15/8/18)
**
ĐẠI TÁ VÀ ĐẠI TƯỚNG
GIỮA HAI CHIẾN TUYẾN
Nhớ xưa ngày ấy bảy lăm
Ngày Dinh Độc Lập đã toàn thay da
Từ trong bóng tối bước ra
Đó là Bùi Tín từ xa mới vào
Đó là nhà báo Cờ đào
Quân hàm Đại tá dễ nào ai hay
Vào nhằm chứng kiến tại đây
Ông Minh Đại tướng giơ tay đầu hàng
Dương Văn Minh tướng cờ vàng
Đâu nào “cộng sản” nên toàn “quốc gia”
Chỉ do tính toán ta bà
Tin Thầy đành phải hóa ra thế này
Lạ thay thời cuộc cũng hay
Bốn ba năm ấy bây giờ là đâu
Dương Văn Minh chết đã lâu
Tự nhiên Bùi Tín thoát ào qua Tây
Nổi đình nổi đám bao ngày
Bởi làm ngược lại chiều xoay đồng hồ
Đâu còn cộng sản nữa sao
Mà thành đả kích ào ào cũng vui
Mới hay mọi việc trên đời
Đâu gì tuyệt đối quả hầu là đây
Khác nào trái đất luôn quay
Bốn mùa vận động đâu nào đứng yên
TẾU NGÀN
(15/8/18)
**
ĐÀI TƯỢNG FIDEL CASTRO
Fidel say đắm Liên Xô
Thời kỳ “cộng sản” ào ào đang lên
Mới mơ đất nước của mình
“Thiên đàng hạ giới” thật tình chẳng sai
Rồi Liên Xô lại sụp đài
Fidel buộc phải bái bai lâu rồi
Cuối cùng đất nước Cuba
Giải hòa với Mỹ hóa ra chuyện cười
Anh già em phải thay vào
Xoay chiều thế sự lẽ nào không vui
Bởi em nào có bộ râu
Fidel đành phải lắc đầu ra đi
Nhưng điều cần đáng để ghi
Cuba giờ cấm chuyện xây tượng đài
Việt Nam vẫn cứ khôi hài
Nhớ điều “thức ngủ” tượng đài dựng lên
TIẾU NGÀN
(15/8/18)
**
MỌI VIỆC CẦN XÉT TỰ NGUỒN
Việc đời phải xét tại nguồn
Khởi đầu vẩn đục đuôi nào còn trong
Chỉ vì ông Mác tỏng tong
Đưa ra lý thuyết thảy toàn là sai
Bởi nào có thể bay cao
Khi toàn cát sạn đã bao quanh mình
Quên đi mọi nỗi nhân tình
Chỉ nhằm “giai cấp” quả tình thế thôi
Dẫu sao nếu đúng chẳng tồi
Ngặt vì nó đã từ đầu toàn sai
Bởi vì tính chất con người
Tinh hoa mới thể làm đời đi lên
Mác toàn đưa thuyết “giành ăn”
Chỉ nhằm quyền lợi nhân văn thế nào
Nhân quyền bởi vậy dễ sao
Mà toàn độc đoán tào lao một chiều
Thành ra chẳng phải nói nhiều
Tội đồ của Mác bấy nhiêu đủ rồi
Để làm mọi loại đảng viên
Trước sau tất thảy chỉ đều nạn nhân
Bởi vì nếu nói cân phân
Có ai hiểu hết mọi phần Mác đâu
Đều toàn dụ bởi tuyên truyền
Trước sau thêu dệt mới phiền vậy thôi
Nhân danh đủ thứ trên đời
Cho là “lý tưởng” lại nào giống ai
Bởi đều ảo tưởng đâu sai
Có chi thực chất để mong đạt thành
Nói chung thảy chỉ hư danh
Hay toàn ảo ảnh mới thành thế thôi
Đường đi vô vọng chỉ hoài
Đó là tội Mác chớ nào tội ai
Khác chi bánh vẽ ăn chơi
Ăn hoài chỉ đói chớ nào đâu no
Dã tràng công phí khác sao
Cứ vo tròn cát ngàn đời được chi
Khiến nhiều người đã bỏ đi
Nửa đường đứt gánh đều gì vấn vương
Còn hơn phải mãi chán chường
Bởi con đường cụt dễ nào tới đâu
NGÀN MÂY
(15/8/18)
**
BÔNG HOA
Đây là hai cái bông hoa
Cho anh nói thử hoa nào đẹp hơn
Hoa hồng chỉ có mùi hương
Còn hoa biết nói mới toàn hay ho
HOA NGÀN
(14/8/18)

**
LỖI CỦA ĐÁNH MÁY CHỮ
Ừ thì đánh máy có sai
Chỉ cần sửa lại cũng ai thấy nào
Nên chi chỉ có tầm phào
Thấy sai không sửa mới làm đảo điên
Ngày nay tiến bộ khắp miền
Dùng toàn vi tính sai liền sửa ngay
Thật là khoa học quả hay
Đâu còn cổ lổ như hồi xưa kia
TẾU NGÀN
(14/8/18)
**
ĐẦU ÓC VÀ CỬA MIỆNG
CỦA MỌI KẺ ĐỘC TÀI
Độc tài đâu thể cá nhân
Mà nhờ nắm thảy quốc dân nơi mình
Chính quyền bởi vậy thật tình
Đều thành trọn gói của mình khác sao
Bởi dân phải thuế nộp vào
Mới thành sức mạnh độc tài trong tay
Còn như chỉ đấu tay đôi
Cá nhân nào dễ hơn người nào đâu
Khiến cho mọi kẻ độc tài
Luôn luôn miệng lưỡi để nhằm gạt dân
Nói hòa bình để chiến tranh
Bảo điều hạnh phúc để thành dân than
Hitler quả thấy rõ ràng
Stalin cũng vậy đều toàn giống nhau
Thành nên thực tế không sai
Có ngu mới thảy tin nơi độc tài
TIẾU NGÀN
(14/8/18)
**
THỰC TẾ VÀ LÝ THUYẾT
TRONG VIỆC CHỐNG XÂM LĂNG
Vấn đề Trung Quốc, Việt Nam
Tưởng đâu phức tạp lại toàn giản đơn
Tại vì nhìn thảy nguồn cơn
Có chi ngoài được bản thân con người
Là hèn hay vẫn kiêu hùng
Từ người lãnh đạo đến toàn người dân
Hèn luôn thua thiệt mọi phần
Còn kiêu hùng chắc phải giành phần hơn
Bởi va lần thắng Nguyên Mông
Đâu nhờ cọc sắt trên sông Bạch Đằng
Mà nhờ Hội nghị Diên Hồng
Bình Than kích thích được lòng toàn quân
Đầu tiên Hưng Đạo Đại Vương
Biểu trưng ý chí non sông vững bền
Nên đều lý thuyết thực hành
Phải hoài xác thực mới thành khách quan
NON NGÀN
(14/8/18)
**
TƯỢNG ĐÀI SUY TƯỞNG
Đây là hình tượng con người
Tượng đài suy tưởng có hoài bên Âu
Tượng Aristote phải rồi
Con người trí tuệ vạn thời còn luôn
TRĂNG NGÀN
(14/8/18)
**
HOA THƯỢC DƯỢC
Hoa nhiều màu sắc trên đời
Ngoại trừ thược dược hoa nào so đâu
Tím hồng đỏ trắng khác nhau
Còn thêm vàng nữa ta hầu luôn yêu
Hoa này Đà Lạt có nhiều
Thời kỳ trên ấy ta đều trồng luôn
Nhất là cứ đến đầu xuân
Tự nhiên mặt đất chui lên đủ màu
NGÀN HOA
(14/8/18)
**
SAIGÒN XÍCH LÔ
Ngày xưa còn có xích lô
Thanh niên chở khách nhiều cô bồng bềnh
Nên nhìn ngực áo khoét sâu
Nhiều anh mê mãi có nào ai hay
Nhất khi cặp vú căng đầy
Tưng lên tưng xuống quả thầy cũng xiêu
Giờ đây khung cảnh đổi nhiều
Xích lô đâu nữa khiến toàn ngẩn ngơ
TIẾU NGÀN
(14/8/18)
**
QUẢNG NAM
Hoan hô mấy trự Quảng Nam
Bây giờ xúm lại cùng chê hà rầm
Dẫu ngày xưa đã vô rừng
Như Huỳnh Kim Báu quả đều cũng vui
Hà Thúc Thoan, Lê Thu An …
Ngày nay thảy nói đàng hoàng sạch trơn
Khác xa hồi thuở sinh viên
Toàn ngòi pháo nổ giấu riêng trong hòm
TẾU NGÀN
(14/8/18)
**
PHE TA
Phe ta vốn đã hiểu nhiều
Bây giờ nói chút cũng đều tự nhiên
Thành nên tâm sự Thúc Thoan
Hà rầm trên mạng có toàn sai đâu
TẾU NGÀN
(14/8/18)
**
NGUYỄN LÊ THU AN
Thu An người gốc Quảng Nam
Chê ông Thủ tướng cũng toàn phe ta
Vô rừng từ tuổi hăm ba
Bây giờ bảy bó thấy ra mình lầm
TẾU NGÀN
(14/8/18)
**
LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH
Đầu trên đầu dưới đều đầu
Cái nào ngã được cũng đâu khác gì
Ngã đầu trên đã mê ly
Lại thêm đầu dưới quả gì sướng hơn
TIẾU NGÀN
(14/8/14)
**
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
Đàn ông vốn thứ ta bà
Nên thường vẫn giống chú gà trống tơ
Cứ khi thấy mái đâm vào
Đàn bà lại khác có nào thế đâu
Chỉ vì trời phú nuôi con
Nên cần phải chọn tình yêu đàng hoàng
Có đâu kiểu thứ đứng đàng
Chơi xong bỏ chạy cứ toàn mình không
TẾU NGÀN
(14/8/18)
**
TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC
Tình yêu như thể bông hoa
Trong khi tình dục chỉ là bải phân
Nhưng rồi ngẫm nghĩ mọi phần
Bông hoa tươi đẹp nhờ phân bón vào
TIẾU NGÀN
(14/8/18)
**
TIẾC RẰNG
Tiếc rằng thuyết Mác vốn sai
Khiến “làm cộng sản” chỉ hài vậy thôi
Đường đi chẳng thể đến nơi
Nên thành cố lắm cũng đâu được gì
Thế nên Bùi Tín khác chi
Hay Trần Đức Thảo cũng thì lạ sao
Cả như Tô Hải thế nào
Cuối cùng đứt gánh phải đều quay lơ
TIẾU NGÀN
(13/8/18)
**
NGHĨ VỀ NGƯỜI NHẠC SĨ
VỪA MỚI KHUẤT TÔ HẢI
Giờ đây mới rõ về ông
Tuổi đà chín chục đấu tranh vẫn bền
Viết trang “Nhật Ký Thằng Hèn”
Lại thành chứng tỏ có “hèn” gì sao
Nhớ thời thơ ấu thuở nào
“Nụ Cười Sơn Cước” làm mê ta rồi
Hình như hồi ấy lên mười
Đã mê nét nhạc chứa chan trữ tình
Nó toàn lãng mạn thật tình
Dẫu thời còn bé có đều hiểu chi
Thảy bằng cảm tính khác gì
Bởi như bức vẽ đồng quê rõ ràng
Giống như bản nhạc “Chiều Vàng”
Cũng vào thời đó ta toàn vấn vương
Chắc vì cảnh vật Khu Năm
Núi rừng trùng điệp khiến càng nên thơ
Thành ra mãi tới tận giờ
Cả hai nhạc phẩm ta nào quên đâu
Nguyễn Văn Khánh chỉ đến sau
Nên thành Tô Hải mới người đầu tiên
Lời thơ lai láng triền miên
Hòa trong tứ nhạc thần tiên lạ kỳ
Làm nên tuổi trẻ khác chi
Thơ hòa cùng nhạc dễ bì được sao
TRĂNG NGÀN
(13/8/18)
**
MỘT KỶ NIỆM ĐẸP
CỦA THỜI ẤU THƠ
Tản cư từ lúc ấu thơ
Vào rừng chỉ thấy thảy toàn chim muông
Mùa hè lại tiếng ve ran
Say sưa nghe mãi lòng càng thấy vui
Đẹp thay những chú ve sầu
Mãi mê ca hát có nào hiểu chi
Bàn tay nhỏ xíu thường khi
Nương theo chiếc lá chụp vào bắt chơi
Cách này tự nghĩ ra thôi
Bởi trời quả thật sinh người thông minh
Ve toàn vẫn mãi vô tình
Tưởng đâu chiếc lá bên mình thật vui
Bắt xong ngắm nghĩa một hồi
Say mê ve vuốt lại rồi thả ra
Nhưng niềm vui vốn chan hòa
Mỗi ngày lại lội gần xa trong rừng
NẮNG NGÀN
(13/8/18)

**
CÁI ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT
Tôi yêu tiếng Việt quá chừng
Dẫu rằng mình đã là người Việt Nam
Bởi vì nó vốn quá hay
Ở trên thế giới có nơi nào bằng
Thật toàn phong phú vĩnh hằng
Bởi trong bản chất đã hoài vậy thôi
Khác chi như những bông hoa
Càng nhìn mới thấy đẹp ra bao ngần
TRĂNG NGÀN
(13/8/18)
**
VẺ ĐẸP CỦA ĐÀN BÀ
Đàn bà nhìn mặt đẹp hơn
Chớ nhìn mông đít thì còn ra chi
Nó toàn thô bỉ khác gì
Trừ đôi bầu vú ngắm hoài luôn hay
TẾU NGÀN
(13/8/18)
**
“CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN”
Nhiều người “chống cộng cực đoan”
Nên nhằm Bùi Tín mà phang hoài vào
Vậy còn sáng suốt thế nào
Chỉ toàn thiển cận ối chao buồn cười !
Bởi vì tuy một con người
Nhưng sau và trước thảy toàn khác nhau
Trước toàn ông Tín đánh Tây
Còn “làm cộng sản” là do người cài !
Thành ra chỉ thảy khôi hài
Nếu hoài ghim thế lẽ nào không ngu
Khác gì quan điểm ruồi bu
Muốn đều “chống cộng” thiên thu kiểu mình !
Trong khi Bùi Tín tinh anh
Biết toàn lựa chọn mới thành tự do
Mới bèn dông tuốt qua Tây
Đâu còn “cộng sản” quả hay rõ ràng !
TIẾU NGÀN
(13/8/18)
**
HAI TÀ ÁO
Hai tà áo ấy xinh xinh
Cái xanh cái trắng thật tình chi hơn
Trường Tiền lay động nguồn cơn
Cả hàng phượng vĩ cũng toàn ngẩn ngơ
SUỐI NGÀN
(13/8/18)
**
TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC
Tình yêu là giữa con người
Còn như tình dục giữa loài gái trai
Ông trời đã tình hòa hài
Nhét vô tình dục tình yêu hóa cừ !
Ngàn xưa cho đến bây chừ
Cả hai trong một hóa thành vô duyên
Đố ai tách được ra riêng
Để rời hai cái còn thiêng được nào !
TUYẾT NGÀN
(13/8/19)
**
SỐNG Ở BÌA RỪNG
Nhà toàn ở cạnh bìa rừng
Không lo chắn trước quá chừng là ngu
Bởi rừng nơi vẫn thiên thu
Bao nhiêu rắn rết nó bò nó ra
Việt Nam ở kế cận Tàu
Kiểu toàn sống sát rừng sâu bạt ngàn
Ngây thơ vớ vẩn lạc quan
Rồi thì lãnh đủ có oan chút gì
TẾU NGÀN
(13/8/18)
**
CÁ NHÂN CON NGƯỜI
VÀ Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ
Con người trong cách cá nhân
Tinh thần chính trị vạn phần cần luôn
Đó là nghĩa nhân văn
Phải đâu cát đá mà năng im lìm
Nên chi chính trị từ tim
Cũng còn từ óc mới cần thanh niên
Còn mà tim óc im lìm
Chỉ đồ bã đậu kiểu hèm khác đâu
Thành nên chính trị nhiều màu
Từ khâu hiểu biết đến khâu thực hành
Đều nhờ nhận thức mới thành
Còn không nhận thức chỉ đành a dua
Nên chi ngôn ngữ hỏa mù
Tuyên truyền dối gạt thiên thu tội đầy
Khiến làm hỏng mất con người
Biến toàn chính trị thành trò lưu manh
Đâu còn chính trị văn minh
Mỗi người độc lập tự mình mới hay
Tự mình trách nhiệm thế gian
Bởi vì chính trị phải toàn vô tư
Mới thành chính trị chính danh
Lấy điều công chính làm thành mục tiêu
Kiểu đâu chính trị trật chìa
Lấy điều vụ lợi làm bia nhắm vào
Thành nên chỉ có hai điều
Quan tâm chính trị hoặc là toàn không
Quan tâm thì mới tấm lòng
Không quan tâm chỉ thảy trong bùn sình
Tức nhằm chỉ sống vì mình
Hoặc còn lấy cớ tự mình thanh cao
Thật ra đó chỉ cào cào
Chỉ đều hèn kém có đâu con người
Tại vì người sống trên đời
Phải cần độc lập phải cần tự do
Óc đầu nhận thức ra trò
Mới là chính trị ích cho dân mình
Còn đều chỉ kiểu bùn sình
Cá mè một lứa quả tình ra chi
Tức là chính trị cu li
Tay sai mọi loại lạ gì nữa sao
Thành ra chính trị tầm cao
Phải đầy ý nghĩa khác nào bông hoa
Còn như toàn kiểu cứt gà
Bị toàn chăn dắt có ra nỗi nào
Tức đều “chính trị” tầm phào
Khác chi như kiểu đâu nào quan tâm
Đó đều thực tế hà rầm
Kiểu toàn “quần chúng” thật ra nhục tràn
Nên chi chính trị đàng hoàng
Phải đều bình đẳng mới toàn nhân văn
Mọi người tương tác lẫn nhau
Đâu như chính trị tay sai một duồng
Khiến đều đầu óc luông tuồng
Chỉ thành bã đậu hỏi còn ra chi
Bởi vì chính trị làm người
Phải cần độc lập phải cần tự do
Ý NGÀN
(13/8/18)
**
CỘNG SẢN VÀ TỆ NẠN
“SÙNG BÁI CÁ NHÂN”
Từ ngày “Cộng sản” ra đời
Đã thành tệ nạn ai người không hay
Trước tiên “sùng bái cá nhân”
Sau toàn “nịnh bợ tuân theo một chiều”
Khiến thành Mác chỉ nói liều
Có nào “giải phóng loài người” gì đâu
Mà đều nô lệ một màu
Mác thành tội ác thay vì cứu nhân !
Cu ba nay đã rõ trân
Fidel cách mạng cũng ngần ấy thôi
Bởi Liên Xô đã sụp rồi
Cu Ba cũng chỉ có ngồi đó than !
Để nay chợt hiểu hoàn toàn
Cấm không cho đặt tên đường quả hay
Không cho dựng tiếp tượng đài
Bởi đều những thứ đều làm ngu dân !
Thôi thì thế cũng cân phân
Cái hay cái dở phải toàn tự nhiên
Có đâu cưỡng chế huyên thiên
“Tôn thờ lãnh tụ” còn thiêng nỗi gì !
Bởi toàn ý nghĩa ra chi
Chẳng còn thực chất liệu gì đúng sao
Khác đâu lừa đảo con người
Cu Ba bởi vậy thấy cần sửa sai !
Việt Nam lại đúc tượng đài
Cho Fidel tiếp khác ai trên đời
Trở thành giống thứ trò cười
Kẻ nào xu nịnh quả toàn vô duyên !
Hay vì lợi ích cá nhân
Để nhằm rút ruột phần trăm chứ gì
Nên thành từ đó mà suy
Nước ta giờ thảy còn nào khách quan !
NẮNG NGÀN
(13/8/18)
**
NGÔN NGỮ CÙNG SỰ ĐỘC LẬP
VÀ TỰ CHỦ CỦA NƯỚC NHÀ
Nước cần trước hết có dân
Không dân liệu nước sẽ thành ra chi
Bởi dân nếu chỉ cu li
Nước toàn lệ thuộc còn chi của mình
Mà dân chủ yếu tinh thần
Nhờ qua ngôn ngữ mới toàn thế thôi
Đó điều quan trọng trong đời
Khiến làm trong nước tiếng ta hàng đầu
Bây giờ tràn ngập chữ Tàu
Khắp nơi khắp chốn hỏi còn ra chi
Kiểu nhằm đồng hóa khác gì
Ai toàn ngu xuẩn hay người chủ trương ?
Ngàn năm văn hiến đường đường
Nước ta một cõi từ Đinh, Lý, Trần …
Đuổi Tàu manh giáp không còn
Quang Trung oanh liệt nay toàn thế sao ?
SẮC NGÀN
(13/8/18)
**
“ĐẶC KHU”
“Đặc khu” em có đây anh
Nhưng mà phải giấu loanh quanh mới cừ
Nói ra thiên hạ chê cười
Bởi đều dơ dáy nên đành thế thôi !
TẾU NGÀN
(13/8/18)
**
ÓC ĐẦU RỖNG TUẾCH
Con người chẳngng có óc đầu
Chỉ toàn bã đậu có nào khác chi
Hở hơi ca ngợi ly bì
Biết sao thực tại lâm ly nước nhà ?
Khác chi như chỉ bầy gà
Gục đầu mổ thóc tưởng là mình hay
Nay sao dân tộc cùi đày
Óc ngu kiểu đó biết ngày nào lên ?
“Thành Đô” hỏi có hay không
Nhắm mù đôi mắt lông nhông “ngợi” toàn
Đúng là tồi tệ đâu oan
Cá mè một thứ chỉ toàn thế thôi !
Lại cùng tung hứng trên đời
Càng nhiều tung hứng nhục càng thêm sâu
Hiểu chi ngay lúc ban đầu
Mình thành bã đậu quả hầu do ai ?
NGÀN THÔNG
(13/8/18)
**
“MÔI HỞ RĂNG LẠNH”
Dần dà rồi cũng rõ thôi
“Hở môi răng lạnh” từ đầu đã rao
Trường Chính từ thuở lao xao
Đã từng kêu gọi “chữ Tàu” thay ta
Truyền đơn lúc ấy rãi ra
Thời may Quốc ngữ nước ta vẫn còn
Tới nay lại thấy mõi mòn
Chữ Tàu ồ ạt đổ dồn vào đây
“Thành Đô” chắc sẽ tránh đâu
Còn hai năm nữa ối dồi là vui
Chắc là nước sắp mất rồi
Có ai lên tiếng cho đời cùng hay
Ngàn năm lịch sử đến nay
Bây giờ lại đến cùi đày thế sao
Đánh Tây đánh Mỹ nháo nhào
Ai dè cốt để nhằm lao theo Tàu
NGÀN MAI
(13/8/18)
**
TỰ DO DÂN CHỦ NHƯNG
PHẢI TRONG KHUÔN KHỔ
Tự do ừ cũng được thôi
Cả như dân chủ cứ thời cho ngay
Nhưng mà đừng thoát ra ngoài
Cái khung căn bản phải là Mác Lê !
Đó hầu nguyên tắc mọi bề
Gà tồ không được xa ngoài cối xay
Chim lồng cá chậu mới hay
Nếu như xổng hết hẳn nào còn chi ?
TIẾU NGÀN
(12/8/18)
**
GIÁO ĐIỀU VÀ SỰ NHẬN THỨC
Giáo điều nhằm chỉ tin càn
Bởi không nhận thức nên toàn thế thôi
Thành ra đó lỗi tại ai
Tại do ông Mác hay do Bác Hồ ?
Mác xưa nêu thuyết “độc tài”
Trở thành cơ sở giáo điều về sau
Thành ra ngay cả Bác Hồ
Cũng tin Lê Mác có nào hơn đâu ?
Việt Nam có mỗi Tây Hồ
Mới người tự chủ tự do hoàn toàn
Nêu cao dân trí mọi đàng
Đề cao dân khí quả càng cao hơn
Đó là tất cả nguồn cơn
Tự do Cộng sản cứ hoài khác nhau
Tây Hồ dân tộc trước sau
Bác Hồ quốc tế đâu nào đi chung !
TẾU NGÀN
(12/8/18)
**
THÊM SAO
Cờ Tàu chỉ có bốn sao
Lý chi đem nhét thêm sao lạ kỳ
Việc này có nghĩa là gì
Phải chăng hàm ý ta nay thuộc Tàu ?
NGÀN THÔNG
**
NHŨ HOA
Đàn bà có cặp nhũ hoa
Khi toàn để lộ hóa ra bồng bềnh
Nên thành ai cũng muốn xem
Xem còn lại khiến máu thèm cũng vui
TIẾU NGÀN
(12/8/18)
**
XÂY TƯỢNG FIDEL
Castro là của Cuba
Đi làm cộng sản hóa ra trật chìa
Bây giờ nước đó bỏ rồi
Việt Nam xây tượng quả nào giống ai
Thành ra chỉ chuyện khôi hài
Hai bên “thức ngủ” quả luôn để đời
Bây giờ nó hết chịu chơi
Sao mình lại vẫn cứ thời ráng theo ?
TẾU NGÀN
(12/8/18)
**
CHỮ TÀU
Lý chi cung phụng tụi Tàu
Viết toàn chữ nó đọc cho hiểu liền
Tại sao không viết tiếng Anh
Đứa nào chẳngbiết mới thành ra quê
TIẾU NGÀN
(12/8/18)
**
HOÀNG SA VÀ TAM SA
Hoàng Sa nó lấy của mình
Dựng nên thành phố gọi là “Tam Sa”
Bây giờ còn lại chơi cha
Công khai “kỷ niệm” quả là lưu manh
Bên ta chỉ biết làm thinh
Bởi vì sợ đụng anh Hai rõ ràng
Bao năm “đánh Mỹ” bộn bàng
Cốt làm “ý hệ” nay toàn im re
TẾU NGÀN
(12/8/18)
**
CÒN LẠI NHỮNG GÌ
Hai người nay đã ra đi
Cách nhau chỉ khoảng độ mươi lăm giờ
Bởi vì Bùi Tín đâu chờ
Nên thành Tô Hải phải đành đi sau
Người trong nước người ở ngoài
Ông Bùi ở Pháp ông Tô ở nhà
Cả hai đều đã xông pha
Trong thời đánh Pháp mới ra chuyện dài
Ông Bùi nhà báo có tài
Ông Tô nhạc sĩ để đời bài ca
“Nụ Cười Sơn Cước” không nhòa
Muôn đời còn lại hóa ra cũng cừ
Giờ đây cắt đứt đường đời
Đều cùng già lão phải đành quy tiên
Ông Bùi vang tiếng mọi miền
Ông Tô cũng thế tỏ luôn anh hùng
THÔNG NGÀN
(12/8/18)
**
KỶ NIỆM HỒI ẤU THƠ
Nhớ về kỷ niệm ấu thơ
Một đêm trăng sáng xa nhà đầu tiên
Lúc nàychỉ mới nên ba
Ngồi trong “xe cộ”hướng lên thượng nguồn
Đẩy xe khi đó Chú Quỳnh
Tuổitròn mười bảy thật tình cũng vui
Kiểu xe cặp bánh bằng cây
Chú hì hục đẩy tản cư vậy mà
Đường khuya trăng sáng làlà
Gập ghềnh đá sỏi cây xa mờ mờ
Thật là cảnh vật nên thơ
Giữa đường vào nghỉ một tòa miếu xưa
Trên xe có chiếc rương hòm
Chất đầy trong đó tư trang gia đình
Giờ đây nghĩ lại giật mình
Đã non thế kỷ thật tình qua mau
Hết đêm ra tới ban ngày
Trên đường gồng gánh lánh cư bao người
Nhất là nhớ mãi đến chừ
Có nhiều người vác mái nhàtrên vai
Sườn tre xếp lại hòa hài
Có khi lớn quá ba người cùng khiêng
Đúng là thế sự hão huyền
Cái thời cách mạng vô duyên lạ kỳ
Giờ đây nghĩ lại cười khì
Nhà xưa sân rộng có gì còn đâu
Tan tành đập để “đánh Tây”
Ai dè chính sách nay nghe buồn cười
Sạch sành sanh thảymọi nơi
Mất toàn di tíchmột thời xa xưa
Lên ngàn mây lá che mưa
Cuối cùng rồi cũng sống bừa đến nay
ÁNH NGÀN
(11/8/18)
MỤC LỤC
8082. SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI DÂN (17/8/18)
8083. CHUYỆN HAI BÀ NHÀ QUÊ (17/8/18)
8084. NỖI ĐAU CỦA CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI
NGÀY NAY (17/8/18)
8085. BÁNH BAO (17/8/18)
8086. DONALD TRUMP SÀNH ĐIỆU (17/8/18)
8087. VU LAN VÀ MẸ (16/8/18)
8088. CÁI NÀO NGON HƠN ? (16/8/18)
8089. CUỘC ĐỜI DÀI NGẮN (16/8/18)
8090. TRẮC DIỆN (16/8/18)
8091. NHÀ THƠ BÙI GIÁNG (15/8/18)
8092. ĐẠI TÁ VÀ ĐẠI TƯỚNG GIỮA HAI CHIẾN
TUYẾN (15/8/18)
8093. ĐÀI TƯỢNG FIDEL CASTRO (15/8/18)
8094. MỌI VIỆC CẦN XÉT TỰ NGUỒN (15/8/18)
8095. BÔNG HOA (14/8/18)
8096. LỖI CỦA ĐÁNH MÁY CHỮ (14/8/18)
8097. ĐẦU ÓC VÀ CỬA MIỆNG CỦA MỌI KẺ ĐỘC TÀI
(14/8/18)
8098. THỰC TẾ VÀ LÝ THUYẾT TRONG VIỆC CHỐNG
XÂM LĂNG (14/8/18)
8099. TƯỢNG ĐÀI SUY TƯỞNG (14/8/18)
8100. HOA THƯỢC DƯỢC (14/8/18)
8101. SAIGÒN XÍCH LÔ (14/8/18)
8102. QUẢNG NAM (14/8/18)
8103. PHE TA (14/8/18)
8104. NGUYỄN LÊ THU AN (14/8/18)
8105. LƯỠNG ĐẦU THỌ ĐỊCH (14/8/14)
8106. ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ (14/8/18)
8107. TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC (14/8/18)
8108. TIẾC RẰNG (13/8/18)
8109. NGHĨ VỀ NGƯỜI NHẠC SĨ VỪA MỚI KHUẤT
TÔ HẢI (13/8/18)
8110. MỘT KỶ NIỆM ĐẸP CỦA THỜI ẤU THƠ
(13/8/18)
8111. CÁI ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT (13/8/18)
8112. VẺ ĐẸP CỦA ĐÀN BÀ (13/8/18)
8113. “CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN” (13/8/18)
8114. HAI TÀ ÁO (13/8/18)
8115. TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC (13/8/19)
8116. SỐNG Ở BÌA RỪNG (13/8/18)
8117. CÁ NHÂN CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ
(13/8/18)
8118. CỘNG SẢN VÀ TỆ NẠN “SÙNG BÁI CÁ NHÂN”
(13/8/18)
8119. NGÔN NGỮ CÙNG SỰ ĐỘC LẬP VÀ TỰ CHỦ CỦA
NƯỚC NHÀ (13/8/18)
8120. “ĐẶC KHU” (13/8/18)
8121. ÓC ĐẦU RỖNG TUẾCH (13/8/18)
8122. “MÔI HỞ RĂNG LẠNH” (13/8/18)
8123. TỰ DO DÂN CHỦ NHƯNG PHẢI TRONG
KHUÔN KHỔ (12/8/18)
8124. GIÁO ĐIỀU VÀ SỰ NHẬN THỨC (12/8/18)
8125. THÊM SAO (12/8/18)
8126. NHŨ HOA (12/8/18)
8127. XÂY TƯỢNG FIDEL (12/8/18)
8128. CHỮ TÀU (12/8/18)
8129. HOÀNG SA VÀ TAM SA (12/8/18)
8130. CÒN LẠI NHỮNG GÌ (12/8/18)
8131. KỶ NIỆM HỒI ẤU THƠ (11/8/18)
No comments :
Post a Comment