TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 172
TỰ DO DÂN CHỦ VÀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Cá nhân độc lập tự do
Mới làm phát triển toàn cho loài người
Thành ra dân chủ tuyệt vời
Mới đều đại lộ nhân quần đi lên
Nhân quyền nhờ đó rộng thênh
Tạo nguồn văn hóa mông mênh ngàn đời
Phát huy khoa học mọi nơi
Biến thành nhân bản cả trời mênh mông
Trong khi Các Mác cuồng ngông
“Độc tài vô sản” thành không ra gì
Loài người hóa thảy cu li
Để vài thiểu số cầm quyền khác đâu
Thành ra Mác thảy ngu lâu
Hại đời lại tưởng là mình ân nhân
Nhìn xa chỉ có thấy gần
“Đấu tranh giai cấp” triệu lần vu vơ
Phỉnh người nào chỉ lờ khờ
Tín điều nhảm nhí tội này lớn sao
Tưởng thành “xã hội” tầm cao
Gọi là “chủ nghĩa” quả nào không ngu
Trong khi thực tế lù lù
Con người nhận thức dễ nào khác đâu
Bởi vì nhận thức toàn sai
Có nào đúng được khách quan bao giờ
Nên thành ngu hỡi ngu hời
Tưởng rằng nhốt rọ loài người là nên
Để thành ra cảnh non tiên
Mọi người “bình đẳng” bởi toàn thế thôi
Thực đều phủ nhận con người
Biến toàn gỗ đá còn gì nhân văn
Dễ đâu còn nữa nhân quyền
Bởi trong lồng nhốt hóa toàn bản năng
Còn nào đời sống thăng bằng
Loài người tự nguyện thương người tự nhiên
Để thành xã hội nhãn tiền
Sống nhằm nhân ái thủy chung chan hòa
Thế nên Mác chỉ ba hoa
Lấy điều chân giả trộn vào với nhau
Khác chi môgj kẻ ngu sâu
Còn chân nào nữa mà đều ngụy thôi
Bởi vì chân chính trên đời
Mọi người tự nguyện mới toàn tự nhiên
Còn mà đem thảy ra niềng
Chỉ toàn giả dối huyên thiên khác nào
Nên chi Mác chỉ tầm phào
Lập lờ cái thực cái hư trên đời
Tạo thành chủ nghĩa đồ chơi
Còn như cái thật thảy thời vứt đi
Bởi người xã hội là gì
Chẳng ngoài nhận thức ở trong tâm hồn
Tự mình ý thức hoàn toàn
Mới thành xã hội đàng hoàng trong ta
Trong khi Mác chỉ ba hoa
Hiểu từ “xã hội” kiểu ma làm tuồng
Cũng hò cũng hết y uông
Tâm toàn ích kỷ quả buồn lắm thay
Khác nào kiểu ngụy hàng ngày
Ngụy từ lý thuyết đến toàn nội dung
Nhằm làm thế giới bít bùng
Gọi là “xã hội” chỉ khùng chỉ điên
Nên thành thực tế nhãn tiền
Ngụy toàn có đó chân nào có đâu
Khiến cho thuyết Mác một màu
Giống toàn trá ngụy danh từ cũng hay
SÓNG NGÀN
(14/6/18)
**
LỰC LƯỢNG NÀO LÃNH ĐẠO
XÃ HỘI CỦA LOÀI NGƯỜI
Con người với trí tuệ
Hóa thành loài thông minh
Đã tạo ra khoa học
Để tiến bộ thật tình
Phát triển qua kỹ thuật
Làm cuộc sống văn minh
Từ phát kiến ra lửa
Giờ người máy định hình
Nên cuộc đời kinh tế
Đi cùng óc tinh anh
Tinh thần và vật chất
Nhân bản càng trưởng thành
Tự do và văn hóa
Làm xã hội tiến nhanh
Con người càng nhân bản
Cuộc sống càng nhân văn
Vậy nhưng Mác tăm tối
Cho vật chất thuần thành
Mới chính là động lực
Khác nào kẻ ngu đần
Phịa ra “tính mâu thuẩn”
“Sự đối lập hai đầu”
Để tuyên truyền giai cấp
Xúi giục người đấu tranh
Nhưng thảy trong mù quáng
Chẳng theo kiểu hòa bình
Khiến con người sa ngã
Thành ích kỷ linh tinh
Bởi Mác cho “Vô sản”
Phải lãnh đạo loài người
Nhằm cuộc đời giải phóng
Quả cái ngu ôi trời ơi
Bởi nào đâu thực tế
Vì “Vô sản” ít thôi
Khi công nghiệp phát triển
Ngày vào buổi ban đầu
Mác cưỡng từ đoạt lý
Lấy “biện chứng” làm đầu
Cho “đấu tranh giai cấp”
Để tướt đoạt giữa nhau
Thành ra toàn xã hội
Phải đều đi quanh co
Giành nhau lợi quyền nhỏ
Phủi toàn giá trị to
Đó “Độc tài vô sản”
Làm đời thành co ro
Gạt đi mọi nhân bản
Vì người mất tự do
Có còn đâu là trí tuệ
Báo chí hết vai trò
Xã hội co rắm lại
Đều sống kiếp thập thò
Trừ số ít nắm quyền
Mọi điều đều tùy tiện
Bởi quyền mình nắm sẳn
Thảy cùng nhau xum xoe
Xã hội hóa tăm tối
Khác nào ném vào kho
Có gì đâu phát triển
Mà đều ngủ ngáy khò
Mác hóa thành tội lỗi
Vì ăn ốc nói mò
Nghĩ toàn điều mê tín
Gạt loài người buồn xo
Bởi đã khi vào chạng
Lươn nào còn trườn bò
Kiểu “thiên đường” là thế
Kẻ đậy nắp hét hò
Vì tiêu trí thức
Vì dẹp toàn tự do
Chối tinh hoa nhân loại
Đời chỉ còn làm trò
Mác thay vào khoa học
Toàn ý hệ mắm kho
Khiến con người mù quáng
Làm thiệt hại chủng loài
May Liên Xô sụp đổ
Mới tim lại tự do
Không mút mùa lệ thủy
Ngàn năm vẫn chìm đò
Nên vai trò lãnh đạo
Hiểu trật thảy nguy to
Phủ nhận toàn trí thức
Xã hội thành tối mò
Trong khi chỉ khoa học
Chỉ trí tuệ mới cao
Mác thảy nhằm “vô sản”
Thảo nào chẳng toàn ngu
THƯỢNG NGÀN
(14/6/18)
**
HỮU SẢN VÀ VÔ SẢN
Tài sản chỉ công cụ
Để người sống tự do
Ngay như cả loài vật
Cũng đều có tổ, hang
Vì đó là phương tiện
Nhằm giúp sống đàng hoàng
Nghèo nàn chỉ gượng ép
Giàu có mới hiên ngang
Nhưng dẫu giàu vô vạn
Đâu ăn hết hoàn toàn
Thật thì chỉ quản lý
Tài sản luôn mở mang
Mở mang ra xã hội
Mọi người đều hưởng toàn
Nhiều người giàu trong nước
Một thành nước giàu sang
Nên giàu luôn nền tảng
Khiến xã hội vẹn toàn
Trong khi Mác ngu dại
Hô vô sản đâu oan
Vì vô sản hết cả
Xã hội nào khang trang
Mỗi người thành nô lệ
Để cốt sống an toàn
Kẻ cầm quyền nắm hết
Đời hóa mọi trái ngang
Người khác nào loài vật
Đều cuộc sống lang thang
Vậy nhưng Mác phịa đặt
Đó đường lên “địa đàng”
Quả dối lừa nhân loại
Miệng mồm toàn huênh hoang
Nên gần tròn thế kỷ
Quay về thời hồng hoang
Loài người toàn tơi tả
Tội Mác quả hoàn toàn
May Liên xô sụp đổ
Nếu không mãi lầm than
Thế giới thành cái rọ
Loài người sống trong hang
Nhưng ngoài thì ảo giác
Vẫn cho đó “thiên đàng”
Thảy chỉ đều giả dối
Tội đồ Mác thập toàn
Trong khi đời hữu sản
Mà pháp luật sửa sang
Tạo nên sự hòa hợp
Thế giới vẫn chu toàn
Chỉ trừ điều phi pháp
Mới khiến đời ngổn ngang
Thành Mác phi khoa học
Khác nào kẻ loàng xoàng
Đưa ra điều phỉnh gạt
Làm xã hội kêu than
Mặc áo ngoài nhân bản
Trong lại ác rõ ràng
ÁNH NGÀN
(14/6/18)
**
LUẬT PHÁP VÀ TOÀN DÂN
Luật đâu chụp xuống tự trời
Mà dân làm luật cho mình vậy thôi
Thông qua Quốc hội mình bầu
Tự do dân chủ mới hầu tự nhiên
Ban đầu Lập hiến trước tiên
Bước sau Lập pháp mới liền đi theo
Tam quyền phân lập mọi điều
Tạo thành nhà nước thảy đều của dân
Đó toàn quy tắc xa gần
Để làm thế giới mọi phần nhân văn
Riêng anh Các Mác lèng èng
Cho đồ “tư sản” phải cần dẹp đi
Thế bằng “vô sản” lạ gì
Độc tài trụm cả lấy chi dân quyền
Trở thành não trạng gàn điên
Tội đồ lịch sử khiến phiền xưa nay
Còn chi khoa học rạch ròi
Còn chi nguyên lý vẫn hoài khách quan
Mà thành cảm tính làng nhàng
Giả danh triết học thật toàn tiếu lâm
Thành ra luật chẳng của dân
Mà là chỉ luật của anh cầm quyền
Nhằm toàn cho Mác Lênin
Đâu vì dân chúng hay vì nước non
Nghĩa là đều thảy chủ quan
Luật do thiểu số để toàn áp vào
Làm dân thành kiểu cào cào
Bay lui bay tới cũng nào bay ra
Nhưng ai dám bảo xót xa
Bảo là “phản động” có mà nên thân
Khiến cho sự thể muôn phần
Dân dầu biết hết phải cần làm thinh
SẮC NGÀN
(13/6/18)
**
GIẢI THƯỞNG
PHAN CHU TRINH
Noi theo chí nguyện cụ Phan
Vì dân vì nước hiên ngang trên đời
Góp làm dân trí sáng ngời
Góp làm dân khí vạn thời đi lên
Còn như ham lộc cà quèn
Hồ sơ xưng mẽ lèng èng ra chi
Thương thay cái đất Tam Kỳ
Bây giờ đốt đuốt khó tìm người xưa
TRĂNG NGÀN
(13/6/18)
**
NGHỊCH LÝ QUỐC HỘI
HIỆN THỜI Ở NƯỚC TA
Giờ Quốc hội đều do Đảng cử
Và điều này vốn xảy từ lâu
Từ ngày còn có Bác Hồ
Và non thế kỷ chưa nào bỏ đi
Cái đơn giản nó thành nghịch lý
Bởi đảng viên lệnh Đảng phải tuân
Dễ nào độc lập vì dân
Nên thành thực chất trở nên khôi hài
Nhưng như vậy ai nào dám nói
Bởi đầu tiên Quốc hội nói sao
Còn dân như thể cào cào
Bay lui bay tới cũng nào bay ra
Tưởng đánh Pháp rồi ta độc lập
Dân nước toàn mọi sự tự do
Chẳng may Ý hệ gài vào
Mới thành lịch sử dễ nào thoát ra
Trái nguyên lý nó là như vậy
Bởi đâu còn quyền hạn tối cao
Đâu còn quyền hạn tự mình
Mà do lệnh ở trên mình phát ra
Trung ương Đảng mới là chủ chính
Các Ủy viên tự Đảng chọn bầu
Thành ra dân sợ phải rồi
Bởi mình đâu chủ mà hầu hiên ngang
TIẾNG NGÀN
(13/6/18)
**
DÂN VÀ NƯỚC
Dân mà dán miệng thành câm
Nước không chảy được cuối cùng nước khô
Bởi toàn chỉ kiểu ao tù
Dân nhìn thấy đó dễ nào nói chi
Quả là mấy thuở nhi ri
Ai gây nông nổi quả thì cũng hay
Nhưng đâu có trách được nào
Tại vì dán miệng dân đành im re
TẾU NGÀN
(13/6/18)
**
LUẬT CHO THUÊ ĐẤT
VÀ LUẬT AN NINH MẠNG
Luật đầu tạm buộc phải lùi
Chỉ vì phản ứng dân nhiều thế thôi
Lùi nhằm tiến tới mấy hồi
Tại vì mục đích ban đầu biết ngay
Chuyển An ninh mạng mới hay
Bởi thành tảng đá chèn ngay cửa vào
Hết còn phản đối ào ào
Mũi tên hai đích lẽ nào không kinh
Thôi thì bao nã sự tình
Coi như dễ có dân mình nữa sao
Hóa người sống gởi thế nào
Cứ mà hó hé lâm vào hiểm nguy
Khiến làm đất nước ra gì
Đã như đóng gói có chi nữa nào
Đóng rồi giao mẹ có sao
Thảy toàn đơn giản ối dào là vui
TIẾU NGÀN
(13/6/18)
**
TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
Có ai yêu nước bây giờ
Mà toàn chỉ kiểu cá mè vậy thôi
Sống theo lệnh lạc nổi trôi
Hô gì làm nấy đã trồng từ lâu
Tư duy độc lập dễ đâu
Thảy toàn quán tính bộ hầu khác sao
Rồi ra đất nước thế nào
Chuyện từ quá khứ đã lòi cả ra
TẾU NGÀN
(13/6/18)
**
ĐIỀU PHỈNH GẠT TRONG
HỌC THUYẾT “ĐẤU TRANH
GIAI CẤP” CỦA CÁC MÁC
Mác toàn mê tín Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền chứ sao
Nên chi hóa thảy tào lao
Vẽ bùa duy vật ra từ duy tâm
Đó điều nghịch lý mọi phần
Bởi vì nước lửa lẽ nào hóa nhau
Hegel đã thảy mơ hồ
Làm thang cho Mác nhào vào mê man
Xum xoe mình thảy thành công
Thấy đâu cái ngố sau lưng ngờ ngờ
Để cho “đối lập” hai đầu
Chắc rằng “Tư bản cũng thành tự chôn”
Để thành Vô sản thế chân
“Độc tại quá độ” rồi mong thanh bình
Của tiền như nước linh đình
“Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”
Khác nào quan điểm ngu lâu
“Đấu tranh giai cấp” hiểu hầu thế thôi
Đâu vì sai biệt giàu nghèo
Mà toàn mê tín vào điều ngây thơ
Biết nào lịch sử tới giờ
Con người cụ thể mới toàn đấu tranh
Chỉ do qui luật tự nhiên
Sinh tồn cá thể đích riêng cho mình
Cốt nhằm bảo vệ lợi quyền
Cùng nhằm Công lý cho đời nhân văn
Đó đều ý nghĩa khách quan
Có đâu “giai cấp” chỉ toàn tô thêm
Thành ra Mác thảy lèn quèn
Dốt về khoa học có bằng được ai
Dốt về triết học càng dài
Vật mà “biện chứng” quý hồ ai hơn
Mới thành học thuyết chủ quan
Gạt người ít học quả càng đau thương
Tuyên truyền dụ khị số đông
Mới thành sức mạnh cho mình vậy thôi
Trong khi chân lý sáng ngời
Loài người phát triển nhờ vào văn minh
Nhớ vào khoa học thật tình
Tạo cho kỹ thuật được hoài tiến lên
Mác hô “giai cấp đấu tranh”
Điếc nào sợ súng quả không lạ gì
Gạt toàn nhân loại khác chi
“Thiên đàng hạ giới” cũng vì từ đây
Khiến người không biết mê say
Còn ai hiểu biết có nào lầm đâu
Bởi vì kinh tế trước sau
Phải theo quy luật đâu nào chủ quan
Dễ chi cảm tính hoàn toàn
Mà đều nguyên tắc thị trường phải theo
Mác thành dở dở ươn ươn
Thị trường đòi dẹp bạc tiền thủ tiêu
Để nhằm trao đổi cùng nhau
Kiểu toàn trực tiếp quả tay buồn cười
Thành ngu hết biết trên đời
Kéo lùi nhân loại từng ngày khác sao
Để toàn hậu quả dài lâu
Trăm năm lạc hậu ai biết không
Tạo thành “bao cấp” toàn ngông
Phải đành “đổi mới” những năm sau này
Thành ra Trung Quốc cũng hay
Tiểu Bình vựt dậy nước Tàu của Mao
Chứng minh Mác thảy tầm phào
Làm cho thế giới lao đao một thời
Khiến trên trăm triệu con người
Phải đành chết uổng trong cơn loạn ngầu
Nước ta cũng ngoại lệ đâu
Gần ba ngàn thảy con người chết oan
Khiến làm lịch sử đa đoan
Ngàn năm sau chắc mới toàn khui ra
Nói chung thuyết Mác ta bà
Ngụy danh khoa học mới là trớ trêu
Nhưng đều mê tín quả lèo
Khác nào chân giả lèo khoèo từ lâu
Hay sai ngay lúc ban đầu
Tức từ khởi thủy đã hầu vu vơ
TUYẾT NGÀN
(13/6/18)
**
TỘI NGHIỆP
Dân ngu này quả ai làm
Khác nào con ốc ngụp toàn trong hang
Biết chi xã hội nước non
Tấm thân bùn đất thấy toàn sướng thôi
TẾU NGÀN
(13/6/18)
**
NGƯỜI YÊU NƯỚC NGÀY NAY
Những người yêu nước ngày nay
Phải cần đầu óc chỉ tày vậy thôi
Bình dân hay trí thức cao
Đều cùng tiêu chí lẽ nào không hay
Tức là chỉ nước non này
Có gì ngoài nó mà hay được à
Nên toàn “ý hệ” ba hoa
Có đâu vì nước cũng là vậy thôi
NON NGÀN
(13/6/18)
**
SỰ KHÁC NHAU
GIỮA CON NGƯỜI
Con người ai cũng như nhau
Cũng đều thân xác có nào lạ chi
Vậy nên đâu khác bề ngoài
Mà thành sai biệt chính là bên trong
Tức điều năng lực trí năng
Có nhiều hiểu biết hay toàn là không
Có cao đạo đức tâm hồn
Hay là thảy sống kiểu đầy quàng xuyên
Mới thành tội ác tuyên truyền
Nếu làm người thảy chẳng nên còn người
Mà toàn loại máy ở đời
Chương trình nạp sẳn hỏi thời ra chi
Thấy toàn “phản động” khác gì
Ai không quan điểm thường khi như mình
Bởi đều đầu óc lình xình
Có chi hiểu biết thật tình vậy thôi
BỤI NGÀN
(13/6/18)
**
DÂN NGU
Dân ngu hỏi thảy biết gì
Nhìn chưa quá mũi lắm khi buồn cười
Tuyên truyền lậm tận đáy rồi
Còn chi độc lập óc đầu tư duy
Người khôn nhìn rộng mọi khi
Mới đều đoán trước mọi điều xảy ra
Có đâu toàn kiểu ta bà
Để khi bò mất rồi lo làm chuồng
DẶM NGÀN
(13/6/18)
**
DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI
TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Quyền toàn dân gọi là quyền dân chủ
Quyền nằm trong thiểu số tức độc tài
Bởi toàn dân mới trùm phủ trên đời
Còn thiểu số dễ biết đâu hay dở
Nên xưa Mác hô “độc tài vô sản”
Có khác gì như thảy một tên ngu
Bởi tự mình đặt ra chuyện thiên thu
Cảm tính cá nhân dễ nào Chân lý
Trong khi đó loài người luôn phát triển
Vậy độc tài đâu tiêu chí khách quan
Thảy ôm hoài trong cảm tính rõ ràng
Phi khoa học Mác biến thành phản động
Nó chỉ khiến vài cá nhân lợi dụng
Nhân danh nào đủ thứ ở trên đời
Để cho mình được thảy lợi quyền cao
Còn bất nhẫn nhìn loài người xơ xác
Tội lỗi đó trước tiên là của Mác
Thiểu số kia chỉ lợi dụng mà thôi
Nói chung đều tất cả thảy nạn nhân
Chỉ khác kiểu phân ra nhiều tầng lớp
Vì chủ yếu Mác toàn phi khoa học
Ngụy nhân văn để lừa dối loài người
Cả trăm năm khiến nhân loại tơi bời
Phung phí hết để theo toàn ảo tưởng
Nên kết quả Liên xô đành sụp đổ
Cả Đông Âu cũng thảy phải tan tành
Bởi vì nào có Chân lý khách quan
Mà thực chất chỉ dã tràng xe cát
Nên tóm lại cuộc đời cần nhân bản
Phải phải cần dân chủ lẫn tự do
Còn độc tài làm nhân loại co ro
Mác phản động hóa tội đồ muôn thuở
NẮNG NGÀN
(13/6/18)
**
LUẬT AN NINH MẠNG
NÓI ĐIỀU XÂY VÀ CHỐNG
Xây là xây nhắm vào gì
Chống là chống nhắm vào chi mới cừ
Trước tiên Chân lý ở đời
Còn vì quyền lợi riêng tư lẽ nào
Luôn vì chân lý khách quan
Mới điều đúng đắn thảy toàn vậy thôi
Đó là khoa học khác nào
Đó là lợi ích luôn cao nước nhà
Thành ra Tiêu chuẩn đâu ngoa
Bởi sai Tiêu chí đều là mông lung
Tại vì Tiêu chuẩn khách quan
Còn toàn cảm tính thảy càng vu vơ
Thành ra một ít con người
Dễ nào bằng được mọi người khắp nơi
Kiểu Lê kiểu Mác một thời
Sao bằng nhân loại muôn đời còn luôn
Hoặc như chính đảng mỗi đường
Đâu bằng dân tộc thảy chung hoài hoài
Thành ra bày kiểu “độc tài”
Giống như Mác nói Mác đều toàn ngu
Đặt ra “giai cấp” ruồi bu
Quên đi cái chính con người khác đâu
Bởi người đủ mọi thành phần
Mãi luôn thay đổi hỏi cần nói sao
Nên cần dân chủ tự do
Dễ chi giam hảm mà đời tiến lên
Khác nào tiêu chuẩn nhãn tiền
Phải cần khoa học mới đều khách quan
Nên chi luật phải lợi toàn dân
Còn nhằm thiểu số cầm quyền tốt sao
Dân đâu ngu tối thế nào
Phải cần thiểu số đứng vào để thay
Ngày nay đã mạng toàn cầu
Hợp toàn nhân loại trước đâu có nào
Thông minh khắp trái đất này
Toàn vào nơi mạng dựng xây rõ ràng
Riêng phần tiêu cực bất toàn
Vẫn đều thiểu số mới càng trớ trêu
Khác nào lấy ít bỏ nhiều
Vì vài chỗ ngọn chặt toàn cả cây
Khiến điều thực tế đâu hay
Mà thành phản động trước sau rõ ràng
Cuộc đời đâu có khôn ngoan
Khác nào hại nước với toàn hại dân
Bởi vì kỹ thuật dẫu cần
Nhưng cao nhất vẫn bản thân con người
Con người sử dụng máy mà
Nếu người thành máy quả đều vô duyên
Hóa ra dẫu nói huyên thiên
Thiếu điều cốt lõi vẫn đều toàn hư
Bởi vì thời đại bây chừ
Tự do dân chủ vẫn điều tối cao
Nó làm phát triển ào ào
Nó làm đất nước muôn đời đi lên
Vậy nên giữa chống và xây
Chỉ nhằm công ích mới đời văn minh
TRĂNG NGÀN
(13/6/18)
**
CẢ MỘT SỰ Ô NHỤC
CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY
Ai vào Youtube mà coi
Thằng Hoàng Chí Bảo nịnh Hồ Chí Minh
Nịnh sao đến thảy rùng mình
Giống như con chó quả tình khác sao
Dễ còn nhân cách con người
Nghe mà lợm giọng trên đời dễ đâu
Trong khi thực tế ông Hồ
Chỉ người cộng sản có nào lạ chi
Cũng làm chính trị thường khi
Như bao người khác có chi lạ lùng
Vậy mà hóa thánh hóa thần
Kiểu người cộng sản đã thành thói quen
Dễ Hoàng Chí Bảo khác chăng
Nhưng thành con chó quả tình mới hay
Đúng là nhục nhã tràn đầy
Làm thành dân tộc khác chi cà quèn
Tạo ra xã hội lăn nhăng
Người ngay có ít kẻ gian lại nhiều
Khiến thành thoái hóa đủ điều
Giờ An ninh mạng hẳn nhiều gia tăng
Hỏi còn ai dám hở răng
Nói điều tốt đẹp cốt vì non sông
Chỉ còn mèo mả gà đồng
Như Hoàng Chí Bảo quả tình nhục thay
Khác nào sân khấu kiểu hề
Dễ nào chính diện loại nào được sao
Chỉ còn xu nịnh một màu
Ngàn năm sau mãi hẳn ghi điều này
Đúng thằng đĩ bợm giả cầy
Toàn vô nhân cách trước giờ có đâu
Nhục thay dân tộc than ôi
Nhục thay đất nước ai người thấy không
SẮC NGÀN
(12/6/18)
**
CŨNG CHỈ VẬY THÔI
Thời nào cũng chỉ vậy thôi
Cứ thường phủ huyện vẫn toàn bênh nhau
Nên dân đừng có buồn rầu
Củ khoai cái kiến kiện nhầu vẫn nên
TIẾU NGÀN
(12/6/18)
**
GIÀ MIỆNG VÀ CÔNG LÝ
Ở đời già miệng mới hay
Tuyên truyền cũng vậy thấy ngay vậy mà
Mới làm thắng lợi phe ta
Cần chi công lý dầu là ở đâu
Khiến làm mọi sự cầu âu
Có gì thẳng thớm quả hầu là vui
Ông Trời cũng phải bùi ngùi
Chuyện thường nhân thế dễ nào hơn chi
Ý NGÀN
(12/6/18)
**
WILL & WIN
Việc đời nhiều kiểu tiếu lâm
Một anh nói Sẽ còn anh nói Rồi
Làm cho thế giới bồi hồi
Để coi thua thắng bên nào mới hay
Trump đâu có dại ngây
Còn phần anh Ủn có nào tơ mơ
Bởi anh “tư bản” đâu khờ
Còn anh “cộng sản” dễ gì tâm ngay
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
HAI KẺ CÁO GIÀ
Cáo già hai kẻ như nhau
Trump hốt phiếu nhiệm kỳ thứ hai
Bên kia chú Ủn giở bài
Ráng mà cố thủ Bắc Hàn đâu buông
Thành ra hai kẻ làm tuồng
Gạt tràn thế giới cuống cuồng đợi trông
Mạt cưa mướp đắng đừng hòng
Dễ gì mèo nọ cắn con miêu nào
TIẾU NGÀN
(12/6/18)
**
NGÂY THƠ
Dầu sôi lửa bỏng đến nơi
Mà còn chờ luật quả thời ngu ngơ
Lưỡi bò nó liếm sạch rồi
Lại ngồi đợi Luật biểu tình còn khuya
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
GÁNH XIẾC THỦ ĐÔ
Đây là gánh xiếc thủ đô
Ảnh thành hóa ngược hóa xuôi mấy hồi
Dẫu cho là ảnh Bác Hồ
Vào tay cũng có khi nào nằm yên
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
KIỂU DÂN HÈN MỌN
Tự cho cái kiến con ong
Hóa thành việc nước việc dân chỉ mù
Lại còn thêm nữa toàn ngu
Thảy đều cầu nguyện biết nào làm chi
TIẾU NGÀN
(12/6/18)
**
CÔ GÁI THÔNG MINH
Đúng là cô gái thông minh
Chẳng cần chuốt chuyện bực mình vào thân
Hắn ngồi lộn chỗ của mình
Lầm tàu đâu biết vậy mình có sao
Để cho tàu chạy hẳn rồi
Hô to hắn phải nháo nhào đứng lên
Cần chi cãi cọ lèm nhèm
Thông minh cất đó dễ nào có ngu
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
LUẬT AN NINH MẠNG
Luật nhằm bảo vệ Đảng ta
Cùng là Chủ nghĩa dân mà biết đâu
Thành nhìn theo kiểu không sâu
Tưởng là vệ nước vệ dân mới buồn
Thế nên phải rõ ngọn nguồn
Nó là như thế có buồn mà chi
Bởi vì kháng chiến trường kỳ
Tới giờ không lẽ bỏ đi được à
Mới hay tội nghiệp dân ta
Biểu tình phản đối cũng là thế thôi
Bây giờ đã có Luật rồi
Chắc đành ráng chịu đàng nào quậy lên
Thế gian khối chuyện đã thèm
Tập quen để sống trăm năm được dài
Còn về trách nhiệm bao người
Sau này lịch sử dễ nào đâu quên
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
CHUYỆN GÌ CÒN CÓ ĐÓ
Mấy anh Quốc hội toàn con Đảng
Đảng bảo làm sao dám cãi à
Thế nên cái Luật an ninh mạng
Thông tuột như hầm nước chảy ra
Nếu thế việc đời cần chi nữa
Kệ cha mọi sự coi như pha
Đất nước ở nhờ và sống gởi
Của mình đâu nữa khỏi lo xa
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
THỦY CUNG
Thủy cung chưa biết nông sâu
Đã ù té chạy lẽ nào hùng anh
Làm sao hảo hán mà thành
Khiến cô em nhỏ cười banh cả mồm
TIẾU NGÀN
(12/6/18)
**
PHẠM XUÂN SINH
Mẹ cha mày đứa dân hèn
Con ong cái kiến lèng quèn khác chi
Mày toàn não trạng cu li
Sau này Tàu chiếm mầy thì đi đâu
Vậy còn lên mạng nói Tào
Không hay cái nhục có nên thân
Phạm Xuân Sinh thằng mạt dân
Kiểu này đất nước sắp thành nguy vong
NẮNG NGÀN
(12/6/18)
**
EM VÀ ANH
Em nằm đó trong mọi điều chiều chuộng
Bởi vì anh đã thành hóa dại khờ
Anh hay đâu em cốt chỉ nằm chờ
Đón tụi chúng để hoàn thành mục đích
Mục đích đó là sinh con đẻ cái
Làm đời vui mà em cũng được vui
Cũng chẳng qua là quy luật đất trời
Anh phục vụ cho em đâu gì khác
TẾU NGÀN
(12/06/18)
**
MẮT VÀ MỒM
CỦA CON NGƯỜI
Con người có mắt để nhìn
Mắt dù cận thị đeo gương để điều
Còn như bịt mắt quả đều
Trở thành phản động lạ gì nữa sao
Mắt xem khiến miệng nói vào
Mắt mà bị bịt miệng nào thốt ra
Thành an ninh mạng xót xa
Người không mồm mắt quả là ngu dân
Nói xa rồi lại nghĩ gần
Vậy thì Dân chủ Nhân dân thế nào
Khác chi chỉ xạo ào ào
Mắt mồm không có dân nào tự do
Giống toàn bầy ếch nằm co
Sâu trong đáy giếng khỏi lo mọi điều
Khác chi xã hội thành hài
Vài người thống lĩnh có gì nhân văn
LÁ NGÀN
(12/6/18)
**
HỆ MẠNG TOÀN CẦU
Từ khi có mạng toàn cầu
Nó làm nhân loại như hầu tiến lên
Để thành giải phóng mọi miền
Thâm sơn cùng cốc thị thành giống nhau
Thông tin tràn ngập thế nào
Giúp nâng nhận thức người người hóa cao
Giờ “an ninh mạng” ra sao
Khác gì phản động kéo ào thụt lui
Thành ra ai nấy bùi ngùi
Đời toàn lạc hậu thôi rồi nói chi
So cùng thế giới được gì
Người càng tiến tới mình càng tụt xa
Trừ ra một số ba hoa
Đâu cần tới mạng cốt là sống thôi
Sống như kiểu thứ bọ giòi
Đâu cần thế giới chỉ cần mình no
LÝ NGÀN
(12/6/18)
**
PHÁT TRIỂN VÀ PHẢN ĐỘNG
Cuộc đời tiến hóa không ngừng
Tự do dân chủ hóa thành động cơ
Nhưng xưa rõ Mác chỉ khờ
“Độc tài vô sản” ai ngờ thế sao
Mới thành phản động ào ào
Tự cho cách mạng dễ nào có đâu
Lại thành đại tội trên đời
Lồng giam nhân loại Mác thời lập ra
Nó từng mở rộng hàng hà
Gần hai trăm nước ai mà lạ sao
Cầm quyền chỉ ít chóp bu
Loài người như thể thằng tù thế thôi
Phải toàn chỉ nói một chiều
Phải làm một lối tiêu điều thế gian
Tuyên truyền chỉ thảy huênh hoang
Còn về thực chất có toàn ra chi
Nên Liên Xô đổ khác gì
Đông Âu cũng vậy có chi nói nào
Triều Tiên giờ hỏi ra sao
Dân nghèo xơ xác ai nào không hay
Ép dân đến mức đọa đày
Nhằm khoe vũ khí ta này hạt nhân
Bây giờ cũng lợm cùng mình
Họp bàn với Mỹ cốt nhằm thoát ra
Tại sao giờ lại xứ ta
Tự mình cột mãi xót xa đủ điều
Đúng là nghịch lý mọi chiều
Ngược dòng lịch sử đâu nào khôn ngoan
Chính quyền tự lợi hoàn toàn
Chỉ dân bị hại mới càng éo le
Tự do bị ném ra hè
Vẫn cho dân chủ thảy nghe buồn cười
Đã lâu báo chí mất rồi
Phải làm theo lệnh vài người chóp bu
Giờ an ninh mạng thù lù
Trói dân mọi kiểu thiên thu dại khờ
Tội này của Mác ai ngờ
Thành tay phản động mãi hoài đó thôi
Tự xưng “giải phóng loài người”
Rõ toàn xạo xự làm đời chê khinh
NẮNG NGÀN
(12/6/18)
**
NGANG VÀ DỌC
Đi ngàng dân chủ tự do
Còn mà đi dọc chỉ cho độc tài
Khiến khi Tàu nắm trên rồi
Mình thành Tây Tạng cũng nào khác đâu
NGÀN SAO
(12/6/18)
**
LUẬT AN NINH MẠNG
An ninh nhằm đối tượng nào
Vì dân phục vụ mới thời hay ho
Còn như chỉ nhắm vì mình
Chính quyền như thế cũng thành ra chi
ÁNH NGÀN
(12/6/18)
**
Ở ĐỜI
Ở đời thấy đúng thì làm
Thấy sai thì tránh mới thành văn minh
Khi cần thì phải biểu tình
Ươn hèn sợ hãi hỏi mình ra chi
LÁ NGÀN
(12/6/18)
**
XÁC THỊT VÀ TÂM HỒN
Con người thân xác tự nhiên
Thảy đều sinh học nhãn tiền vậy thôi
Con heo con chó khác nào
Cũng toàn hạnh phúc nhìn vào thức ăn
Nhưng hồn người mới nhân văn
Mới thành nhân bản làm nên con người
Tức là hiểu biết ở đời
Tức đầy nhân ái mới toàn văn minh
Còn như ích kỷ cho mình
Đều thành thấp kém quang vinh nỗi gì
Tình yêu đồng loại còn chi
Tình yêu công lý có gì nữa sao
Thành ra xác thịt từ lâu
Đều là vật chất có đâu cao nào
Mà cao chỉ có tình người
Biết điều nhân ái mới đời văn minh
ÁNH NGÀN
(12/6/18)
**
“CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN”
Bởi xưa mê Mác mọi đàng
Mới cần chuyên chính cho toàn giống nhau
Thủ tiêu dân chủ trên đời
Bởi vì Mác nói ắt thời tuân theo
Ngày nay Mác đã hóa lèo
“Độc tài vô sản” còn đâu nữa nào
Khiến thành mê tín dị đoan
Mới thành cuồng tín kiểu hồi xa xưa
Vì qua thời đại khác rồi
Đang là cách mạng của thời 4.0
Khắp nơi “Robot” một dòng
Thành ra ông Mác khác đâu lộn hồn
Vậy nay muốn giúp nước non
Phải cần dân chủ phải cần tự do
Lấy điều khoa học làm nền
Khách quan làm đỉnh mới thành thương dân
SẮC NGÀN
(12/6/18)
**
NGƯỜI VIỆT MÌNH
THỜI XƯA VÀ THỜI NAY
Liên Xô, Trung Quốc kể gì
Nhưng người mình quả nhiều khi buồn cười
Rập khuôn cả thảy đúng rồi
Tuyên truyền mút chỉ mút mùa cà na
Áp theo cách cũ độc tài
Vì lời ông Mác bảo hồi xa xưa
“Độc tài vô sản” ông ưa
Nay còn giữ đó làm sao không cười
Nâng cao dân trí lạ nào
Xé toang dân khí ối dào là vui
Khiến thành mới thấy bác Hồ
Thua xa một mực Tây Hồ trước kia
Vì đời dân chủ tự do
Mới đời phát triển cần cho mọi người
Ông Lê ông Mác hỏng rồi
Đã hơn thế kỷ sao giờ còn mê
MÂY NGÀN
(12/6/18)
**
PHẢN ĐỘNG
VÀ KHÔNG PHẢN ĐỘNG
Đúng là ông Mác quả hay
Cho là phản động ai không như mình
Nên thành ông mới thực tình
Mới tay phản động chình ình đó thôi
Tại do phản động là gì
Là ngăn cản lối nhân quần tự do
Ông đưa là thuyết động tài
Trở thành phản động tuyệt vời khác đâu
Thử coi con số kia nào
Gọi là 6, 9 cũng đều một thôi
Chẳng qua lật ngược lật xuôi
Hai người hai chỗ tất nhìn khác nhau
Độc tài như vậy quả ngu
Nó toàn phản động lù lù khác đâu
Thành ra Các Mác chỉ hầu
Tay lừa nhân loại một thời quả ghê
GIÓ NGÀN
(12/6/18)
**
NỮ CẦU THỦ
Em cầm quả bóng trong tay
Còn hai quả nữa giấu đâu mất rồi
Bóng to em áp lên đùi
Còn ai quả ẩn dưới làn áo thun
TẾU NGÀN
(12/6/18)
**
KẺ TIỂU NHÂN
Tiểu nhân chụp mũ người ta
Lưu manh có hạn cũng là vậy thôi
Hiên ngang ta ở trên đời
Tấm lòng ngay thẳng ai người chẳng hay
Tiểu nhân rõ thứ cùi đày
Như con ốc nhỏ leo tường được sao
Thành ra bốc phét thế nào
Tiểu nhân vẫn cứ thảy toàn tiểu nhân
NẮNG NGÀN
(11/6/18)
**
NGƯỜI QUÂN TỬ
Khổng tử ngày xưa đã nói rồi
Ngôn mà muốn chính phải tâm ngay
Tâm toàn tà đạo đâu quân tử
Bày tỏ ra liền kẻ tiểu nhân
Nên thành ngôn ngữ chẳng nhập nhòe
Nói không chính xác gạt người nghe
Trỏ hươu nói vượn thành gian dối
Thiên hạ ai ngu phỉnh được hè
GIÓ NGÀN
(11/6/18)
**
NGÔN NGỮ VÀ CON NGƯỜI
Con người ngôn ngữ phải hay
Tức từ tâm khảm mình ra mới cừ
Hiểu sâu mọi sự trên đời
Phát ngôn chính xác mới toàn văn minh
Còn như kiểu nói lình xình
Nhập nhòe đen trắng thì mình ra chi
Dầu cho địa vị là gì
Phủ đầu dân chúng khác chi gian tà
Ý NGÀN
(11/6/18)
**
LƯU MANH
Thằng này chất giọng lưu manh
Tự xưng Đại Nghĩa quả thành du côn
Lộ ngay luận điệu lòn trôn
Giặc Tàu quả thật có còn ra chi
ÁNH NGÀN
(11/6/18)
**
VIỆT GIAN
Thằng này quả thật Việt gian
Nó cho nước mẹ là toàn Trung hoa
Giao Châu nhắc lại tà ma
Mày quân bán nước có mà ai yêu
SẮC NGÀN
(11/6/18)
**
LÒI ĐUÔI
Còn khoe chữ Hán được à
Đó là Trung Cộng ba hoa làm gì
Tưởng là Đại Nghĩa ra chi
Lòi đuôi lừa bịp bộ thì hay sao ?
NGÀN HOA
(11/6/18)
**
HOA THĂNG BÌNH
Thăng Bình hoa cũng đẹp thay
Nhưng so trong chậu hoa nào đẹp hơn ?
Hoa trồng trong chậu dịu hiền
Còn hoa biết nói ngoài xinh hơn nhiều !
TRĂNG NGÀN
(11/6/18)
**
CỜ ĐỎ VÀ CỜ VÀNG
Ta đâu muốn chọn cờ nào
Làm người ngoại cuộc đứng ngoài cho vui
Cờ vàng nó chạy mẹ rồi
Còn như cờ đỏ nó từ Liên Xô
Liên Xô nay đã đổ nhào
Hai cờ trớt hướt dễ nào mà hay
Ta đâu phe nọ phe này
Bởi người yêu nước kiểu người quốc gia
Tức là người nước Việt Nam
Chẳng ham tranh chấp chuyện toàn nhiêu khê
Hoan hô đả đảo não nề
Trăm năm giờ hỏi mọi bề được chi
Ta hoài con cháu Hùng Vương
Không ưa mác xít mọi đường thế thôi
Mà yêu thể chế Cộng hòa
Nhưng nào đâu phải “cái đà chạy re”
Chạy rồi huề trớt vậy hè
Nên giờ cần cái mới trong nước mình
Chờ người yêu nước yêu dân
Lập ra cái khác vạn phần mới hay
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Tuyên truyền giả dối có đâu hay gì
Chỉ làm đất nước gian nguy
Ngu dân toàn thảy có gì hóa dân
NON NGÀN
(11/6/18)
MỤC
LỤC
7631. TỰ DO DÂN CHỦ VÀ CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI
(14/6/18)
7632. LỰC LƯỢNG NÀO LÃNH ĐẠO
XÃ HỘI CỦA LOÀI NGƯỜI
(14/6/18)
7633. HỮU SẢN VÀ VÔ SẢN
(14/6/18)
7634. LUẬT PHÁP VÀ TOÀN DÂN
(13/6/18)
7635. GIẢI THƯỞNG PHAN CHU
TRINH (13/6/18)
7636. NGHỊCH LÝ QUỐC HỘI HIỆN
THỜI Ở NƯỚC TA
(13/6/18)
7637. DÂN VÀ NƯỚC (13/6/18)
7638. LUẬT CHO THUÊ ĐẤT VÀ
LUẬT AN NINH MẠNG
(13/6/18)
7639. TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
(13/6/18)
7640. ĐIỀU PHỈNH GẠT TRONG HỌC
THUYẾT “ĐẤU TRANH
GIAI CẤP” CỦA CÁC MÁC (13/6/18)
7641. TỘI NGHIỆP (13/6/18)
7642. NGƯỜI YÊU NƯỚC NGÀY
NAY (13/6/18)
7643. SỰ KHÁC NHAU GIỮA CON
NGƯỜI (13/6/18)
7644. DÂN NGU (13/6/18)
7645. DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI
TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
(13/6/18)
7646. LUẬT AN NINH MẠNG NÓI
ĐIỀU XÂY VÀ CHỐNG
(13/6/18)
7647. CẢ MỘT SỰ Ô NHỤC CỦA ĐẤT
NƯỚC NÀY (12/6/18)
7648. CŨNG CHỈ VẬY THÔI
(12/6/18)
7649. GIÀ MIỆNG VÀ CÔNG LÝ
(12/6/18)
7650. WILL & WIN
(12/6/18)
7651. HAI KẺ CÁO GIÀ
(12/6/18)
7652. NGÂY THƠ (12/6/18)
7653. GÁNH XIẾC THỦ ĐÔ
(12/6/18)
7654. KIỂU DÂN HÈN MỌN
(12/6/18)
7655. CÔ GÁI THÔNG MINH
(12/6/18)
7656. LUẬT AN NINH MẠNG
(12/6/18)
7657. CHUYỆN GÌ CÒN CÓ ĐÓ
(12/6/18)
7658. THỦY CUNG (12/6/18)
7659. PHẠM XUÂN SINH
(12/6/18)
7660. EM VÀ ANH (12/06/18)
7661. MẮT VÀ MỒM CỦA CON NGƯỜI
(12/6/18)
7662. HỆ MẠNG TOÀN CẦU
(12/6/18)
7663. PHÁT TRIỂN VÀ PHẢN ĐỘNG
(12/6/18)
7664. NGANG VÀ DỌC (12/6/18)
7665. LUẬT AN NINH MẠNG
(12/6/18)
7666. Ở ĐỜI (12/6/18)
7667. XÁC THỊT VÀ TÂM HỒN
(12/6/18)
7668. “CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN”
(12/6/18)
7669. NGƯỜI VIỆT MÌNH THỜI
XƯA VÀ THỜI NAY
(12/6/18)
7670. PHẢN ĐỘNG VÀ KHÔNG PHẢN
ĐỘNG (12/6/18)
7671. NỮ CẦU THỦ (12/6/18)
7672. KẺ TIỂU NHÂN (11/6/18)
7673. NGƯỜI QUÂN TỬ
(11/6/18)
7674. NGÔN NGỮ VÀ CON NGƯỜI
(11/6/18)
7675. LƯU MANH (11/6/18)
7676. VIỆT GIAN (11/6/18)
7677. LÒI ĐUÔI (11/6/18)
7678. HOA THĂNG BÌNH
(11/6/18)
7679. CỜ ĐỎ VÀ CỜ VÀNG
(11/6/18)
No comments :
Post a Comment