TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ (281 a)
QUÀ TẶNG CỦA TP. HẢI PHÒNG
Nhìn kìa cái ấm
to đùng
Tách đều nhỏ
xíu có khùng không ai
Khiến cho câu
chuyện hóa hài
Gần 300 tỷ đội
lên giá thành
Khác gì sáng
kiến mông mênh
Quà cho mỗi hộ
người dân Phố này
600.000 hộ chưa
đầy
Tốn chừng 100
tỷ dễ nào đâu hơn
TIẾU NGÀN
(03/3/20)
**
CHẤT GIỌNG QUẢNG NAM
Quảng Nam chất
giọng đâu hay
Nhưng về nhân
vật đâu tày hơn sao
Bởi xưa có một
Tây Hồ
Phan Chu Trinh
đó ai nào vượt qua
Chỉ đem sánh cả
nước ta
Sào Nam ngang
ngữa quê là Nghệ An
Họ Phan tên vốn
Bội Châu
Hai ông Phan
đó quả nào ai hơn
Nghệ An giọng
trọ trẹ toàn
Quảng Nam dầu
vậy mọi đàng như nhau
Song anh hùng cả
hai nơi
Lại còn vang
tiếng nhà thơ lạ gì
Bội Châu giương
ngọn Đông Du
Tây Hồ phất ngọn
Duy Tân thêm tài
Khuếch trương
dân trí hòa hài
Chấn hưng dân
khí dễ sao ai bì
Thế nhưng còn
có chuyện ni
Quảng Nam
nguyên vốn gốc từ Nghệ An
Theo chân chúa
Nguyễn vô Nam
Mang luôn hùng
khí quê hương của mình
Chỉ sau mới có
Chí Minh
Ông Hồ vẫn gốc
Nghệ An khác gì
Có đều phải tiếng
thị phi
Kẻ thương người
ghét khiến thì lạ hơn
Do Bôn Sê Vích
thảy toàn
Nương theo Xô
Viết theo đường Lênin
Quậy luồng
cách mạng khó tin
Khiến làm phân
rẽ con thuyền quốc gia
Tây Hồ từng phải
rầy la
“Ngựa non háu
đá” lời ra tiếng vào
Nhưng giờ đâu
dám nói nào
Chuyện đời luôn
vậy có đâu lạ gì
Thêm nay “thánh
hóa” khác chi
Ai mà động đến
mấy khi yên lành
Dẫu cho sự thật
rành rành
Pháp thua về
nước ta nào tự do
Có điều đừng
trách “Bác Hồ”
Trách vì “Bác”
có đường nào khác đâu
Mác Lê chủ nghĩa
sấn vào
“Độc tài vô sản”
nên thôi còn gì
Khác chi nói lại
nói đi
Nói lui nói tới
cũng thì vậy thôi
Chỉ vì lịch sử
nổi trôi
Giang sơn dời
đổi dễ sao định mà
Nhưng tin lới
nói ông bà
“Hết cơn bĩ cực
đến kỳ thái lai”
Tiền nhân hễ
nói đâu sai
Rồng vàng hẳn
cũng có ngày bay lên
TIẾU NGÀN
(03/3/20)
**
NGHĨ VỀ QUẢNG TRỊ
Quảng Nam ra
Huế trước tiên
Kế rồi Quảng
Trị thành đường còn xa
Làm ta nay vẫn
xót xa
Tuổi thơ qua
thảy có mà tới sao
Quảng Nam lắm đụn
cát đầy
Nhưng nghe Quảng
Trị cũng vầy đâu hơn
Đó là tất cả
nguồn cơn
Ta yêu cát trắng
đến luôn bây giờ
Cứ xem ta cũng
nhà thơ
Nhưng đều thơ giỡn
ai ngờ thế đâu
Còn như Quảng
trị đã lâu
Hai người danh
tiếng ta hầu đam mê
Hoàng Thi Thơ
với Hoàng Nguyên
Cả hai nhạc sĩ
mọi miền ngợi ca
Nhưng ta thì lại
khác xa
Coi như tên tuổi
tài hoa ai bằng
Nhạc sao thảy tựa
ánh trăng
Khiến ta ham
thích bởi mình nhà thơ
Vô cùng lãng mạn
khó ngờ
Theo ta chẳng
kém chút nào Lam Phương
Quảng Nam âm
nhạc vẫn thường
Ngày xưa Hoàng
Trọng ta từng hay nghe
Hoặc Lưu Trọng
Nguyễn sau này
Thảy đều chứa đựng
nét thơ trong toàn
TẾU NGÀN
(03/3/20)
**
THÓI TIÊU XÀI
Sẳn tiền cứ
thói tiêu xài
Tiền trong
ngân sách chớ nào mình đâu
Tiền toàn dân
đóng thuế vào
Dựa quyền
“lãnh đạo” tiêu đều thỏa thuê
Xây đài dựng
tượng ê hề
Nghĩ trò quà tặng
lê thê đủ chiều
Quan trên quan
dưới đều liều
Dân nghèo mặc xác
miễn mình leo lên
MÂY NGÀN
(03/3/20)
**
DIỆU KỲ
Thiên nhiên lắm
cái diệu kỳ
Nào nhìn xem thử
có gì giống đây
Hệt như cái ấy
quá hay
Thảy toàn hấp
dẫn ai tày được không ?
Các cô còn chữa
có chồng
Đừng nhìn lâu
quá phập phồng lạ chi
Mà nên quay mặt
nhanh đi
Chờ cho qua tuổi
dậy thì hẳn hay
TIẾU NGÀN
(03/3/20)
**
SỰ TIẾU LÂM
CỦA XÃ HỘI
Khẩu trang giờ
thấy to đùng
Nặng ngang cả
tấn đọ cùng thái sơn
Giá 3 ngàn cái
đâu hơn
Lời chưa chi
phí 8 ngàn vậy thôi
Giáo viên bị buộc
tội rồi
Phê bình kiểm
điểm đến mồm méo luôn
Nhưng đem so
sánh ngọn nguồn
Quan to biệt
điện hỏi tiền đâu ra ?
TẾU NGÀN
(03/3/20)
**
KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH
RỒI ĐẾN TỰ PHÊ BÌNH
Cái trò này thảy
đâu ra
Có chăng nó đã
từ Nga Tàu về
Gần non thế kỷ
mọi bề
Đâu nào có đổi
lề mề xiết bao
Kể từ chóp đỉnh
trên cao
Đến anh cá chốt
dưới nào khác đâu
Nhưng rồi kết
quả chỉ hầu
Kiểu toàn nước
đổ trên đầu lá môn
Dẫu cho biểu diễn
bằng mồm
Hay dùng giấy bút
cũng toàn vậy thôi
Đều luôn đóng
kịch khác đâu
Cấp trên vẫn
đúng khó nào mà sai
Phê bình chủ yếu
răn chơi
Nhưng dùng răn
dưới khó đè lên trên
Cấp trên đừng
dại đập nền
Chớ đùa bát gạo
nồi cơm còn gì
Nếu cần phớt thảy
tí ti
Giả đò chê một
còn khen vạn mười
Phải đều khôn
lõi hơn người
Bởi không khen
lõi khỏi cần nói chi
Trước sau tất
phải ra đi
Hay là sau trước
bị đì dã man
Thành nên khôn
chớ liệu hồn
Phê bình lãnh
đạo mà ôm cái đầu
Trong khi kiểu
tự phê bình
Có ai toàn dại
chê mình dễ sao
Giả đò chê chút
ít hầu
Điều ai cũng rõ
cho nhiều người tin
Còn bao chuyện
xấu im lìm
Giấu sâu trong
bụng ai vin được vào
Tự phê quả thật
tầm phào
Toàn hoài diễn
kịch khác nào nữa đâu
Thành nên chiến
thắng rào rào
Một dòng nhờ vậy
ào ào tiến lên
Khác chi như kiểu
ao phèn
Quậy càng vẩn
đục có trong bao giờ
Làm cho lịch sử
phải khờ
Gần trăm chỉ
diễn trò lạ chi
Đầu đuôi vẫn
có khác gì
Bình chân như
vại giống ngày nhập vô
Có người cho bởi
Bác Hồ
Tiền phong
gương mẫu cần hoài phải theo
Khác đâu Lê Duẩn,
Trường Chinh
Ông Đồng, ông
Giáp đều thành thế thôi
Bao nhiêu thế
hệ qua rồi
Cũng đều một mửng
có nào khác chi
Quyết luôn ưu
điểm lạ gì
Còn đều khuyết
điểm phải khi giấu toàn
Khiến đường Lê
Mác hiên ngang
Được toàn giữ
vững đâu nào đổi thay
Liên Xô dẫu sụm
từ lâu
Đông Âu cũng vậy
mới ta còn hoài
Thành đồng giữ
mãi không ngoài
Chỉ nhờ cách đó
kiên trì muôn năm
Phê bình và tự
phê bình
Bác từng đã
nói phải thành con người
Con ngươi khác
với con người
Con ngươi chỉ
thấy một chiều đi lên
Con người toàn
dại mông mênh
Tự do dân chủ phải
cần loại đi
TẾU NGÀN
(03/3/20)
**
ĐỪNG TRÁCH
Sinh con gái lỗ
tự nhiên
Trời cho như vậy
trách phiền làm chi
Bởi mình cũng
có khác gì
Mẹ con đều lỗ
ai thì đâu chê
TẾU NGÀN
(02/3/20)
**
MỘT HIỆN TƯỢNG LẠ
Thuở nay có
chuyện lạ lùng
Cởi truồng nhồng
giữa đường nằm phơi
Tô hô yên lặng
nhìn trời
Gối tay sau ót
coi đời như pha
Làm dân Đà Nẵng
gần xa
Tạt ngang qua
đó đều là dừng xem
Đàn bà cho đến
trẻ em
Giật mình kinh
ngạc khó tin mắt mình
TẾU NGÀN
(02/3/20)
MỤC LỤC
12324.
QUÀ TẶNG CỦA
TP. HẢI PHÒNG (03/3/20)
12325.
CHẤT GIỌNG QUẢNG
NAM (03/3/20)
12326.
NGHĨ VỀ QUẢNG
TRỊ (03/3/20)
12327.
THÓI TIÊU XÀI
(03/3/20)
12328.
DIỆU KỲ
(03/3/20)
12329.
SỰ TIẾU LÂM CỦA
XÃ HỘI (03/3/20)
12330.
KIỂM ĐIỂM, PHÊ
BÌNH RỒI ĐẾN TỰ PHÊ BÌNH (03/3/20)
12331.
ĐỪNG TRÁCH
(02/3/20)
12332.
MỘT HIỆN TƯỢNG
LẠ (02/3/20)
No comments :
Post a Comment