TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ (280 b)
Y HỌC VÀ TRIẾT HỌC
Y nhằm chữa trị từng người
Triết nhằm chữa trị cho đời mới hay
Dù sao có chỗ giống nhau
Muốn đều kết quả chữa từ gốc ra
Tức tìm nguyên lý sâu xa
Thấy toàn nguồn cội bao la tận cùng
Có đâu chữa kiểu lừng lừng
Bám vào hiện trạng ngu thành khác sao
Nên cần bác sĩ chuyên sâu
Có điều hiểu biết thảy cao vạn lần
Để nhằm chữa gốc mọi phần
Có đâu chữa ngọn lang rừng cả sao
Giống xưa Mác chỉ tào lao
Tiền đề đưa hỏng bù chao tới giờ
Lầm điều giải phóng con người
Biến thành nô lệ cuộc đời lạ đâu
TIẾU NGÀN
(29/02/20)
**
VIRUT CORONA
Con này mới lạ làm sao
Nguồn gì nó có ai nào biết đâu
Nhưng đều phải có lý do
Dễ chi mà thảy hư vô ra toàn
Nên giờ bao kẻ đàng hoàng
Cần nên suy nghĩ muộn màng vẫn hơn
Chớ đừng giống Mác ba lơn
Ngày xưa cho chỉ đất đều mà ra
TẾU NGÀN
(29/02/20)
**
THIÊN HẠ ĐẠI LOẠN
Đời sao nay loạn cả rồi
Việt Nam tượng Bác vào Chùa lâu nay
Hỏi ai bắt chước ai đây
Bên Tàu Bình cũng khắp nơi Nhà thờ
Phật và Chúa thảy thế vào
Bằng hình lãnh tụ khác nào vậy đâu
Thành ra Mác quả cao sâu
Một mình đại náo khác nào thế gian
TẾU NGÀN
(29/02/20)
**
ĐÀN BÀ CŨ
Bảo đàn bà cũ là sao
Hay là muốn nói đã là second hand
Thịt heo lên giá giờ răng
Đàn bà lên mấy có bằng được không
Nên thôi đừng có nói ngông
Kiếm chồng thì cứ kiếm chồng mà chơi
Chơi cho đã chỉ cuộc đời
Cần gì lấp liếm để người cười cho
TIẾU NGÀN
(29/02/20)
**
VINH QUANG
Ngày nay đất nước vinh quang
Mà dân sao thấy chỉ toàn làm thuê
Ra đi khắp chốn ê hề
Năm châu bốn kiếm tiền về nuôi
Tại sao chẳng thấy bùi ngùi
Lại toàn lồng lộn chưởi người là sao
Năm mươi năm trước thế nào
Miền Nam Hàn Quốc từng vào làm thuê
Giờ đây trái lại mọi bề
Dân mình qua đó làm thuê cho Hàn
Từ Cà Mau đến Lạng Sơn
Ở đâu cũng thấy tủi hờn vậy thôi
Còn thêm gã gái ra ngoài
Khắp nơi thế giới bởi vì nghèo xơ
Đài Loan Hàn Quốc bây giờ
Cô dâu mọi loại vốn từ Việt Nam
TẾU NGÀN
(29/02/20)
**
THƠ ĐIÊN
Thơ sao chỉ kiểu thơ điên
Ngợi ca đùi vú mông liền lạ sao
Vào nơi trang mạng thấy rồi
Kiểu nay thơ thẩn của người Việt Nam
Mệnh danh ca ngợi tình yêu
Tâm hồn bạc nhước đúng nhiều đau thương
Gái trai thảy tứ đổ tường
Toàn đều say đắm nước nhà còn chi
TẾU NGÀN
(29/02/20)
**
DÂN VIỆT NGÀY NAY
Ối cha dân Việt ngày nay
Sợ toàn chính trị cùi đày vậy sao
Có còn hào khí lẽ nào
Mà thành giun dế tơ hào khác đâu
Lỗi ai ai lỗi ở đây
Trăm năm đất nước nỗi này do ai ?
Do vì cơ chế độc tài
Hóa ra đánh Pháp để rồi làm chi ?
Xét ra khiến thảy cười khì
Uổng công ngày trước Tây Hồ bôn ba
Phát huy dân trí đưa ra
Chấn hưng dân khí để mà cứu nguy
Hậu sinh giờ kiểu như ri
Sợ đều chính trị khác gì ngu ngơ
Ai làm dân tộc hóa khờ
Ai làm đất nước vật vờ hiện nay ?
SUỐI NGÀN
(29/02/20)
**
JENNY HO
Cô này ở Mỹ từ lâu
Viết lên Facebook về câu chuyện cừ
Kế ra đời sống của mình
Từ ngày đến Mỹ qua nhiều truân chuyên
Nhưng nhờ nổ lực liên miên
Đã đem thành quả nhãn tiền ngày nay
Bảo rằng ở Mỹ vẫn hay
Thiên đường cơ hội chớ tày bỏ qua
Cứ mà phấn đấu thì giàu
Mọi ai homless bởi hầu lêu têu
Tức giàu khó thể toàn lèo
Mà thường đánh đổi mồ hôi của mình
Tự do bởi vậy quang vinh
Bám vào cơ hội để mình tiến lên
Để thành công bởi mình ên
Chẳng ai ngăn cản vì đều tự do
DẶM NGÀN
(29/02/20)
**
PHẠM CHI LAN
Dù nay IDS đã tan
Ít ra bà Phạm Chi Lan vẫn còn
Bà đang tuyên bố hùng hồn
Thoát ly Trung Quốc mới toàn là ta
Đúng là ý kiến hay đa
Cốt mà độc lập cốt mà tự do
Tại sao phụ thuộc nước ngoài
Nhất là thoát Mác thêm càng hay hơn
NON NGÀN
(29/02/20)
**
TRĂM NĂM RỒI QUA
Trăm năm rồi cũng qua đi
Chỉ như lớp sóng lạ gì nữa sao
Dẫu người lớn tiếng hô hào
Dẫu người hưởng ứng cũng đâu khác gì
Người vì khẩu hiệu lâm li
Người vì mạng sống mới thì cao hơn
Người nhằm “khí tiết” xanh rờn
Người thà chết bỏ đánh đều không khai
Cưa chân cắt vú chỉ hài
Cố nhằm kiên định còn mai lên đời
Hay là trót thảy vô rồi
Đằng nào cũng chết chết nào cho oai
Đều toàn tâm lý người thôi
Tùy vào nhận thức có đâu lạ lùng
Cuối cùng rồi cũng đích chung
Nhắm vì quyền lợi khôn cùng thế thôi
Kẻ cao thành được thành vua
Còn bao người dưới tranh đua chức quèn
Anh hùng hay thảy ươn hèn
Qua đi mỗi lớp cũng bằng thế thôi
Giống bao triều đại có rồi
Từ kim tới cổ có nào khác nhau
Ngày nay ảo tưởng lạ đời
Ngỡ làm cách mạng nhưng rồi khác đâu
Cũng trong quy luật thế thôi
Đời người là vậy có đâu nào
Cũng vì hoàn cảnh trước sau
Ống thì dài ngoẵng bầu sao chẳng tròn
Cũng đều xã hội thảy toàn
Chẳng qua chính trị được lồng bên trong
Cọp beo cũng chỉ một dòng
Con ong cái kiến cũng xong một đời
Diêm vương hay được chầu trời
Công danh quyền quý chuyển đều thế gian
Một thời dầu thảy hiên ngang
Một thời giun dế cũng toàn vậy thôi
Mây bay gió cuốn đều rồi
Trăm năm qua hết cuộc đời lạ chi
Chỉ còn lại chút thị phi
Dầu to dẫu bé có gì khác sao
GIÓ NGÀN
(28/02/20)
**
VÒNG VẬN ĐỘNG
CHU CHUYỂN KÍN
Thế
gian vận động khách quan
Vật nào
cũng vậy phải toàn thế thôi
Dễ ai
ngăn cản được nào
Bởi
vòng chu chuyển đâu nào cản ngăn
Nó luôn
liên tiếp một hàng
Trước
sau phù trợ hầu cùng đi lên
Đa
nguyên dân chủ làm nền
Hòa
bình hòa hợp tiếp nên lạ gì
Hoặc là hòa giải khác chi
Chẳng
cần bạo động vẫn thì thành công
Trở nên
hòa hợp đồng dòng
Biến
thành dân chủ đa nguyên thảy đều
Chẳng riêng một cái nào lèo
Mà luôn
cái khác thảy đều xâu vô
Đó toàn
lô-gích khác nào
Cái
vòng chu chuyền làm sao chối từ
NON NGÀN
(28/02/20)
**
TUỔI GIÀ
Tuổi già như hạt sương mai
Em nay chín bảy anh đà trên trăm
Anh thăm em phải khóc ròng
Biết rồi còn được lần nào nữa không
NGÀN SƯƠNG
(28/02/20)
**
TRUNG XÔ
Trung thì có khác gì Xô
Xô xưa đã ngã Trung giờ còn nguyên
Màn tre màn sắt nhãn tiền
Tuy nay đã mục còn riêng cái sườn
TẾU NGÀN
(28/02/20)
**
MỘT KỶ NIỆM CŨ
Nhớ hồi còn học Tam Kỳ
Đón xe vô đó còn gì vui hơn
Chiếc xe có hiệu Renault
Sơn màu xanh đỏ nhưng toàn đã bong
Nắng mưa ỳ ạch ngoài trong
Đứng ngồi cá hộp ngổn ngàn mọi chiều
Cả khi hết chỗ phải liều
Bu ngay phía đít vịn vào cửa xe
Lúc còn học đệ thất thôi
Đôi khi ngặt quá ngoắc càn traction
Chiếc xe lùn nhỏ màu đen
Giống như con cóc nhảy trên đường làng
Đến sau phát triển thảy toàn
Từ đây mới có chỗ ngồi đều riêng
Tất nhiên giá cũng lên liền
Có điều ta đã vô trong Saigon
TIẾU NGÀN
(28/02/20)
**
ÁO DÀI
Em ơi sao mặc áo dài
Vạt toàn quét đất có nào đẹp đâu
Phải chừa hai tấc chiều cao
Ống quần ngó thấy mới hầu có duyên
Mới đều mỹ thuật nhãn tiền
Không thì thảy giống mụ nào ở quê
Khiến cho ngoại quốc nó chê
Nó làm thinh đó dễ bề biết sao
TIẾU NGÀN
(28/02/20)
**
NÃO
Não là bộ phận tối cao
Chỉ huy trưởng đó có nào mà quên
Đời đều chỉ bản nhạc nền
Não hay bã đậu phải nên phân rành
Chớ toàn kiểu nói loanh quanh
Lộn sòng hai thứ khiến thành ra chi
Não cần sáng suốt chỉ huy
Còn mà bã đậu chỉ thì heo ăn
TẾU NGÀN
(28/02/20)
**
TRƯỚC ĐÂY VÀ SAU
NÀY
Có Hoàng Chí Bào trước đây
Đã đưa Bác thảy lên mây tột cùng
Giờ đây thêm lại Vũ Khoan
Ngợi ca Bác cũng kiểu toàn thế thôi
Vì nay Tố Hữu chết rồi
Cần đưa lớp mới lần hồi thế vô
Tương cũng vậy khác nào
Khi còn có Đảng Bác Hồ còn lên
TẾU NGÀN
(28/02/20)
**
CON NGƯỜI
Con người ích kỷ tự nhiên
Nên đừng có nói huyên thiên làm gì
Chuyện trên đâu có khác chi
Ăn thiên trả địa khiến khi buồn cười
TIẾU NGÀN
(28/02/20)
**
Ở ĐỜI
Ở đời thành thật, thẳng ngay
Óc đầu độc lập mới hay mọi điều
Còn mà thảy bị tuyên truyền
Hoặc truyên truyền lại mọi đường ra chi
Làm đều mất giá trị đi
Người toàn giả dối thảy khi bùn sình
Chỉ còn não trạng lình bình
Tư duy bã đậu hơn nào đười ươi
TẾU NGÀN
(28/02/20)
MỤC LỤC
12288.
Y HỌC VÀ TRIẾT HỌC (29/02/20)
12289.
VIRUT CORONA (29/02/20)
12290.
THIÊN HẠ ĐẠI LOẠN (29/02/20)
12291.
ĐÀN BÀ CŨ (29/02/20)
12292.
VINH QUANG (29/02/20)
12293.
THƠ ĐIÊN (29/02/20)
12294.
DÂN VIỆT NGÀY NAY (29/02/20)
12295.
JENNY HO (29/02/20)
12296.
PHẠM CHI LAN (29/02/20)
12297.
TRĂM NĂM RỒI QUA (28/02/20)
12298.
VÒNG VẬN ĐỘNG CHU CHUYỂN
KÍN (28/02/20)
12299.
TUỔI GIÀ (28/02/20)
12300.
TRUNG XÔ (28/02/20)
12301.
MỘT KỶ NIỆM CŨ (28/02/20)
12302.
ÁO DÀI (28/02/20)
12303.
NÃO (28/02/20)
12304.
TRƯỚC ĐÂY VÀ SAU NÀY (28/02/20)
12305.
CON NGƯỜI (28/02/20)
12306.
Ở ĐỜI (28/02/20)
No comments :
Post a Comment