Tuesday, May 28, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 243 (a)


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 243 (a)


PHÊ PHÁN THỰC CHẤT VỀ LÊNIN

Nếu không có Mác trên đời
Cũng sao có được ra ngài Lênin
Thành điều thuyết Mác đúng sai
Toàn đều quyết định cho Lê khác nào

Thế nhưng khi Mác đọc vào
Sao Ông chẳng thấy chỗ nào đúng sai
Tất là ông thiếu thông minh
Hai là ông biết mà ông lại lờ

Nên đây chỉ vạch hai điều
Cũng liền cho thấy chỗ nào Lê sai
Một là duy vật chỉ hài
Có chi chính xác đặt như Tiền để

Khiến thành thái độ độc tài
Như điều tiên quyết Mác toàn phạm vô
Lênin vậy có lạ nào
Độc tài chấp nhận thành điều đầu tiên

Trong khi Mác khác nào điên
“Vật” mà “biện chứng” huyên thiên tùng xỏe
Nó phi lô-gích từ đầu
Bởi vì “vật chất” nào trong có gì

Thế thì “biện chứng” được chi
Lấy đâu nguyên lý lạ gì nữa sao
Cũng như túi rỗng khác nào
Làm sao rút được ở đây ra tiền

Đó là nhận thức thảy điên
Sai toàn triết học đã liền thấy ngu
Để rồi suy diễn lu bù
Rút đều kết luận ruồi bu rõ ràng

Thứ hai quên thảy con người
Vốn trong tâm lý thảy đều bản năng
Độc tài tiêu diệt công bằng
Người thành lạm dụng người toàn vậy thôi

Mà người “vật chất” khác đâu
Tinh thần không có dễ sao “đại đồng”
Thảy điều mơ ước viễn vông
Nước đâu thành lửa khác gì toàn ngu

Vậy nên kinh tế thế nào
Vì không khoa học lấy đâu đạt toàn
Chỉ đều cảm tính miên man
Bởi vì Mác thảy chỉ toàn vu vơ

Sao ông cũng lại lững lờ
Đọc mà chẳng thấy Mác khờ ở đâu
Vậy thì chính xác được sao
Dễ chi kết quả bao giờ thành công

Hay ông chỉ kiểu lên đồng
Do vì tham vọng cá nhân lạ gì
Thành ra nhắm chỉ mê ly
Mác trên cảm tính lạ gì nữa sao

Thành ra kiểu thảy cào cào
Rõ ràng ông quả tào lao lạ gì
Nếu đầu mà sáng suốt đi
Ông làm cách mạng có thì đâu sai

Chỉ cần lật đổ Sa hoàng
Điều này tiền nhiệm của ông làm rồi
Kalensky đó khác nào
Giữ toàn tư sản có nào phí chi

Nhưng ông theo Mác khác gì
Muốn làm “vô sản” mới thì vô duyên
Bởi điều đó chỉ huyên thiên
Thảy toàn trái luật khách quan ở đời

Hiểu lầm nguyên lý con người
Hiểu lầm xã hội khiến thời vậy thôi
Làm cho lịch sử hóa tồi
Trăm năm thất bại lại đều như không

Thành ra có Mác có ông
Cặp bài trùng đó quả không lạ gì
Ví như chỉ có một người
Biết đâu nhân loại khỏi thành lung tung

Độc tài chỉ có mịt mùng
Bởi sai nguyên lý nhân quyền thế gian
Người đâu tử tế hoàn toàn
Độc tài đâu khác bắc thang cho trèo

Chỉ duy điều ấy đã lèo
Phản toàn khoa học cùng toàn nhân văn
Lại còn xã hội muốn rằng
Đối lưu trực tiếp rõ toàn ngây thơ

Mác nhằm tiền tệ dẹp toàn
Để “phi giai cấp” quả càng thảy điên
Đều điều Mác nói huyên thiên
Nhưng ông chẳng thấy thì nào quý chi

THƯỢNG NGÀN
(26/5/19)

**

TÀM XÀM

Nói đều những chuyện tàm xàm
Đuôi đầu chằng có chỉ toàn huyên thiên
Khác chi những thứ gàn điên
Có nào trí thức giữa miền thế gian

Phật sao mê tín thảy toàn
Chỉ là theo Phật phang ngang lạ nào
Khó thành trí huệ thâm cao
Mà hầu vặt vãnh gà tồ cối xay

PHƯƠNG NGÀN
(26/5/19)

**

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Doanh nhân đơn vị làm ăn
Cuộc đời dân sự thảy cho mọi người
Chỉ nhằm lợi nhuận không ngoài
Vấn đề kinh tế luật hoài khách quan

Còn tư nhân lại con người
Tương quan giao dịch cần nhiều nhân văn
Tinh thần tình cảm vẫn hằng
Khác hơn doanh nghiệp đồng tiền trước tiên

Trong khi Nhà nước nhãn tiền
Chức năng quản lý buộc cần phải theo
Nhằm chung lợi ích mọi người
Có đâu nhằm lợi chỉ riêng cho mình

Vậy mà Ông Mác linh tinh
Cho rằng Nhà nước tự mình phải cao
Để nhằm giai cấp nhắm vào
Nhất là giai cấp của toàn công nhân

Thật là quan điểm toàn hâm
Nghịch toàn khoa học vạn phần lạ sao
U mê quả có khác nào
Lấy điều biện chứng làm nền vu vơ

Khiến cho Nhà nước tới giờ
Cố nhằm thực hiện mọi ngành doanh thương
Loại đi cơ sở tư nhân
Tạo toàn nghịch lý bản thân hóa nghèo

Bởi do nguyên lý chỉ lèo
Cốt toàn bao biện eo sèo khác đâu
Thành ra quản lý chỉ tồi
Bởi vì công chức dễ nào kinh doanh

Trừ ra trường hợp tối cần
Nhu cầu cấp thiết phải đành mà thôi
Nhằm cho việc ổn định cao
Cho vài lãnh vực chỉ hầu tự nhiên

Nói chung bao cấp toàn điên
Một thời Miền Bắc huyên thiên khác nào
Thảy làm kinh tế thụt lùi
Dẫm chân tại chỗ có nào khác đâu

Tại vì nguyên lý mà sai
Đến trời cũng chịu dễ đâu con người
Liên Xô đã thử nghiệm rồi
70 năm cũng nghẽo đâu nào còn lâu

DẶM NGÀN
(26/5/19)

**

LÒI ĐUÔI

Dẫu bao giả dạng lòi đuôi
Kiểu trong gan ruột máu đều công an
Hở ra là túm thảy toàn
Ngoài đòi dân chủ chẳng oan chút nào

Cấp như toàn dại người đời
Lọc lừa thuở trước nay đều quên đâu
Chỉ nhìn đã biết trước sau
Sáu câu vọng cổ có hầu lạ chi

NON NGÀN
(26/5/19)

**

VIẾT TRÊN FACEBOOK

Trang này biết thảy của ai
Hễ mà hiện đến thì đều viết chơi
Viết nhằm góp ý cho đời
Coi như vác thảy là ngà cho voi

Nên chi đừng có hẹp hòi
Tưởng đâu trang mạng riêng mình hay sao
Nên đừng giở giọng lưu manh
Hăm này hăm nọ mà thành mất vui

Bởi đều thấy hết mọi người
Chớ nên mất dạy mà thành chủ quan
Vì như thiện chí đều toàn
Cái chung nhắm đến đâu càng cái riêng

Còn như hãi nhát liền liền
Thì co voi lại chớ lên mạng nào
Với toàn não trạng tào lao
Chỉ đều giả dạng đâu nào nhân văn

ĐẠI NGÀN
(26/5/19)

**

BÌNH THƠ

Thơ sao chỉ thấy tàm xàm
Chẳng vần chẳng điệu nào còn ra chi
Thơ mà như vậy khác gì
Thấy đâu nhạc tính dễ khi thơ toàn

Khác gì thảy kiểu loàng xoàng
Cho dầu thơ ấy chảng màng do ai
Nhưng không nhạc tính đều sai
Kiểu thơ Yên đó tôi nào có ưa

Nói ra cứ mặc ai cười
Tôi thì cười ngược cũng nào thua đâu
Cười thơ mà chỉ tào lao
Thà rằng viết mẹ văn xuôi cho rồi

Đừng làm theo cách thảy tồi
Thơ nay trên mạng khác đâu nói xàm
Kiểu thơ đều cách lộn sòng
Uổng công giả dạng thêm càng vô duyên

TẾU NGÀN
(26/5/19)

**

LUẬN ÁN, CẤP BẰNG,
VÀ TÀI NĂNG TIẾN SĨ

Khác hơn các cấp học thường
Cần cho Tiến sĩ luôn Đề án thôi
Đề tài Luận án mà tồi
Cấp bằng Tiến sĩ chỉ rồi ruồi bu

Bởi do nguồn sáng từ đầu
Kiểu con đom đóm có hầu ra chi
Bản thân trí tuệ có gì
Nên Đề tài chọn mới thì ruồi bu

Tiền đề vì cả thảy rồi
Hẳn đều phản ảnh dạng người đi theo
Cả về đào tạo cũng lèo
Cả nền giáo dục cũng nghèo khác đâu

Tức là bốn thứ tào lao
Thảy chung một giỏ dễ nào có hơn
Đó là tất cả nguồn cơn
Mành bằng Tiến sĩ chỉ toàn ve chai

Thành ra ý nghĩa chỉ hài
Bởi nào giá trị trên đời chút đâu
Mà đều chỉ thứ cần câu
Đặng nhằm sớm tối cốt hầu câu cơm

Khác chi Tiến sĩ toàn rơm
Hoặc là để mục hay bò nó ăn
Bò ăn cũng thảy nhăn răng
Bởi so với loại cỏ non thua nhiều

Nên khoa trương thảy mỹ miều
Nhưng về thực chất chỉ đều tào lao
Bởi do ý thức khác nào
Sính chi khoa học mà nhằm tầm vơ

Đó là văn hóa dại khờ
Văn minh tụt hậu cà lơ rõ ràng
Chỉ do giáo dục không oan
Tạo nền xã hội kiểu toàn lạc xon

TẾU NGÀN
(26/5/19)

**

TIẾN SĨ CON CẶC

Mẹ cha tiến sĩ chồn lùi
Nói như con cặc có nào lạ chi
Trường Tô Văn đó khác gì
Chỉ nhằm nói vuốt khiến khi buồn cười

Đúng đều tiến sĩ đầu ruồi
Biết chi quy luật trên đời nào đâu
Nó hoài muôn thuở khách quan
Ai đi ngược lại đều toàn là sai

Trường Chính dễ có khác nào
Một thời hăm hở theo toàn Liên Xô
Tới khi Xô đã bị nhào
Mới đành quay lại ca toàn thần tiên

Nguyên nhân thuyết Mác đảo điên
Có bao giờ lại đảo điên cuộc đời
Luật đều thảy khách quan thôi
Đó điều dân chủ mọi người tự do

Tạo đời thành ổ tò vò
Người nào làm thế thảy toàn đều sai
Dù cho là đó Lênin
Hay Mao cũng vậy huyên thiên lạ gì

Nhưng rồi cũng phải trôi đi
Đời như sông rộng khác gì nữa sao
Dẫu cho rác rến ào ào
Cũng rồi mục hết nước đều trôi đi

Nên chi khoa học khác gì
Vầng dương chiếu sáng thường khi trên trời
Còn mà ý hệ khác nào
Bóng đêm một thoáng cũng rồi trôi qua

Thương tên tiến sĩ ba hoa
Thảy đều nịnh hót có mà lạ sao
Bởi nguồn đào tạo cào cào
Cả bầy cả lũ thảy đều lòi đuôi

Đều toàn trạng thái bọ giòi
Nói ra teo dái đâu nào khá chi
Tư duy khoa học có gì
Chỉ hoài nói lắp nhiều khi buồn cười

Mang toàn nhãn giả trên đời
Tư duy không có đâu nào nội dung
Kiểu toàn danh vị khật khùng
Gạt lừa dân chúng lùng nhùng bao năm

SẮC NGÀN
(26/5/19)

**

HOA NỞ

Xem hoa khi nở tự nhiên
Thật điều kỳ diệu khắp miền thế gian
Dễ nào vật chất thảy toàn
Mà đều thấp thoáng tinh thần ở trong

Thành ra đời thảy oái oăm
Nếu toàn vật chất còn mong được gì
Ngày xưa Các Mác lạ chi
Cho đều vật chất lẽ gì không ngu

HOA NGÀN
(25/5/19)

**

THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

Tòa cao hết thảy muôn phần
Mới là quyền lực của dân khác gì
Đó quyền tư pháp lạ chi
Nếu cần triệu tập mọi người công dân

Đâu chừa chức vụ vạn lần
Cả như Đảng nữa khi cần chơi luôn
Còn mà Chủ tịch chuyện thường
Hay như Quốc hội mọi đường khác đâu

Còn không Tòa chỉ tào lao
Dưới quyền của Đảng dễ nào hơn đâu
Khác chi Đảng mới đứng đầu
Đâu còn quyền lực thảy hầu toàn dân

Vậy nên phát triển mọi phần
Chính là phân lập tam quyền mới hay
Cả như báo chí liệt vào
Xem như quyền lực loại hàng thứ tư

ÁNH NGÀN
(26/5/19)

**

HÓA RA

Hóa ra dân Mỹ cũng hay
Bầu Donald Trump làm thầy lạ chi
Bây giờ tuyên bố khác gì
Lấy tiền Trung Quốc giúp vì nông dân

Làm nông dân Mỹ sướng rân
Đã giàu nay lại có phần giàu thêm
Chỉ duy Tàu phải mình rêm
Ham xài thuốc giả hiệu toàn Huwei

TẾU NGÀN
(26/5/19)

**

VÀNG THAU LẪN LỘN

Cái gì cũng thảy vậy thôi
Vàng thau lẫn lộn khi nào lạ đâu
Nên chi nghề dẫu luật sư
Cũng tùy mỗi thứ có chi khác nào

Luật sư tinh túy mới cao
Giúp vào xã hội ai nào không hay
Trong lành xã hội hàng ngày
Làm cho kinh tế được đều đi lên

Còn như chỉ thứ cùn mằn
Nhằm đều kiếm chác chỉ tiền là cao
Khác nào những loại cào cào
Nhảy cao đá lẹ có nào ra chi

Thành ra cứ đó mà suy
Tùy vào phầm chất khác chi mỗi người
Lại thêm năng lực ở đời
Mới đều phân biệt mọi người thế gian

Nên toàn úp bộ đều oan
Vàng thau lẫn lộn đâu toàn phân ra
Cây mè khác với cây đa
Nhưng về thực vật vẫn là loại cây

Thành nên nghề đều đều hay
Nhưng còn tùy thuộc bởi nơi mỗi người
Bởi vì mãnh ngọc sáng ngời
Khác hơn đồi núi chỉ toàn cát khô

SẮC NGÀN
(26/5/19)

**

TOÁN HỌC, THỰC NGHIỆM,
NGHỆ THUẬT, VÀ TRIẾT HỌC

Tư duy đặc điểm con người
Tạo ra toán học tuyệt vời đỉnh cao
Chỉ toàn trừu tượng lạ nào
Nhưng đều cụ thể có nào ai hay

Thành ra lý trí khác sao
Hiểu đều cái thấy mới hầu thông minh
Thấy đâu bằng mắt của mình
Mà bằng trí tuệ quả tình thế thôi

Cho nên toán học phải rồi
Vượt hầu thực nghiệm trong đời lạ chi
Bởi đều trừu tượng khác gì
Trong khi thực nghiệm thường khi rõ ràng

Ngoại trừ triết học mới sang
Nó toàn bao quát nên càng sâu xa
Cả như toán học khó ra
Mà đều đối tượng trong vòng triết thôi

Vậy nhưng nghệ thuật mới cừ
Nhằm đều sáng tạo thảy ngoài tự nhiên
Có đâu tìm kiếm nhãn tiền
Mà làm cái mới y như thiên thần

Thành ra nhân loại mọi phần
Phân công muôn lối liệu cần nói sao
Mỗi ngành đều thảy đỉnh cao
Chỉ duy trí tuệ hoài luôn bầu tròn

ĐỈNH NGÀN
(26/5/19)

**

QUÁ KHỨ NÊN QUÊN

Ừ thì quá khứ nên quên
Nó toàn tếu táo cùn mằn lạ chi
Tuyên truyền thảy cả mọi khi
Đâu nào sự thật dễ gì tin sao

Giờ đây thế hệ mai sau
Phải làm lại hết cuộc đời mới vui
Khi mình tự chủ được rồi
Mới hoài sự thật mãi đều khách quan

Còn như quá khứ bông phèn
Phải cần quên tất nhớ hầu làm chi
Có đâu sửa chửa được gì
Mà cần vất cả đều thì tự nhiên

Việc đời nếu thảy toàn điên
Trong mơ cũng vậy dễ liền tỉnh sao
Ai người trách nhiệm thế nào
Để cho lịch sử sẽ vào xem sau

LAM NGÀN
(26/5/19)

**

QUỐC HỘI VÀ VIỆC LÀM LUẬT

Đầu tiên lập hiến phải làm
Sau là lập pháp mới toàn tự nhiên
Đó đều nhiệm vụ khách quan
Vì không như thế hỏi càng ra chi

Giơ tay biểu quyết khác gì
Nhưng theo mệnh lệnh nói gì nữa sao
Thành ra quốc hội thế nào
Kiểu toàn ngồi mát bát vàng khác đâu

Tiền dân nộp thuế lãnh hầu
Mà như con rối thảy nào lạ chi
Xưa nay đều vậy khác gì
Trong nền toàn trị có chi đổi nào

Trong khi quốc hội phải cao
Phải toàn độc lập phải toàn tự do
Đâu như thể chế độc tài
Bù nhìn cả thảy nhằm ngồi lãnh lương

Vậy nên lập hiến trước tiên
Mọi điều hiến pháp đều mình soạn ra
Tam quyền phân lập mới là
Rạch ròi chính xác toàn hoài khách quan

Để sau làm luật rộn ràng
Cũng từ trên chính cái nền tạo ra
Bởi nền nghiêng lún xây nhà
Nhà toàn xiêu vẹo cũng nào ra chi

Nên giờ buộc phải đổi đi
Phải toàn tập thể đâu gì cá nhân
Phải đều độc lập mọi phần
Nhất là quốc hội phải do dân bầu

Còn mà được quyết từ đâu
Khác nào quốc hội chỉ con bù nhìn
Phí toàn tiền của quốc gia
Đều vô tích sự có mà ích chi

TIẾNG NGÀN
(26/5/19)

**

MÀU SẮC VÀ HÌNH THỂ
QUA CẢNH GIỚI TỰ NHIÊN

Ta mê màu sắc làm sao
Hoàn toàn tuyệt hảo khó nào nói lên
Cả bao màu vốn tự nhiên
Lại nhiêu màu thảy được mang phối vào

Thiên nhiên đẹp tự bao giờ
Người làm thêm đẹp càng thơ mộng nhiều
Tinh thần thật sự bấy nhiêu
Dạng hình màu sắc mọi chiều bung ta

Không gian kết hợp chan hòa
Thời gian càng lại kéo ra dãn dài
Cộng vào hình thể điều hòa
Với cùng màu sắc quả là xinh sao

Vườn xuân dẫu thảy đầy hoa
Mà không ánh sáng cũng ra được gì
Núi đèo sông suối mê ly
Mặt trời không chiếu lấy gì thần tiên

Cũng như mặt biển vô biên
Nước bao màu sắc sóng liền ánh lên
Nhìn từ góc độ thiên nhiên
Cả về góc độ thần tiên tâm hồn

Thành luôn thế giới rộn ràng
Với bao màu sắc thảy toàn thế thôi
Cùng bao hình thể thêm vào
Vô vàn sắc thái hiện ra trọn đầy

Tinh thần vật chất chính đây
Tinh thần không có vật mà có sao
Thành ra Các Mác thành ngu
Cho toàn vật chất thiên thu dại khờ

Tâm hồn chẳng có gì thơ
Chỉ đều trần trụi bao giờ cao lên
Làm cho nhân loại bông phèn
May là khoảnh khắc rồi bèn bỏ đi

Bao năm phung phí khác gì
Uổng toàn nhân loại nhiều khi buồn cười
Thật đều tội lỗi con người
Mê lầm lý trí một thời quá kinh

Độc tài ai dám bất bình
Thành ra chính Mác thiên niên tội đồ
Diệt tràn dân chủ tự do
Mệnh danh giải phóng loài người tếu lâm

DIỄM NGÀN
(26/5/19)

**

NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN

Mọi người luôn sống trên đời
Xưa nay tên gọi vẫn là người dân
Từ ngày cộng sản vang rân
Người dân được gọi nhân dân lạ kỳ

Đó do cách mạng tháng Mười
Của Liên Xô cũ đã từng truyền sang
Ngày nay nó đã đi đoang
Nhân dân chuyển nghĩa người dân được rồi

Chính quyền phải được dân bầu
Để nhằm đại diện cho toàn người dân
Còn như khái niệm nhân dân
Lênin áp đặt dân Nga đâu còn

Khác chi nước Mỹ rõ ràng
Xưa nay vẫn chỉ có toàn công dân
Chính quyền dân được bầu lên
Có đâu rót xuống từ trên bao giờ

PHƯƠNG NGÀN
(25/5/19)

**

CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN

Con sông vẫn chảy bình thường
Giống như tư bản mọi đường tự nhiên
Đó là lịch sử khách quan
Tự thân phát triển có toàn lạ chi

Chỉ do Các Mác mê ly
Óc toàn ảo tưởng một khi say rồi
Đặt bày học thuyết trời ơi
Thảy toàn diêm dúa một thời cũng qua

Khách quan ai có đặt ra
Mà hoài tự nó phải là thế thôi
Còn mà diễn kịch trên đời
Tắt đèn sân khấu lại thời tối thui

Khép màn cũng lại như xưa
Diễn viên về hết còn ai đóng trò
Thành ra toàn thảy dại ngu
Xưng mình này nọ ruồi bu một thời

TIẾU NGÀN
(25/5/19)

**

NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN

Mọi người luôn sống trên đời
Xưa nay tên gọi vẫn là người dân
Từ ngày cộng sản vang rân
Người dân được gọi nhân dân lạ kỳ

Đó do cách mạng tháng Mười
Của Liên Xô cũ đã từng truyền sang
Ngày nay nó đã đi đoang
Nhân dân chuyển nghĩa người dân được rồi

Chính quyền phải được dân bầu
Để nhằm đại diện cho toàn người dân
Còn như khái niệm nhân dân
Lênin áp đặt dân Nga đâu còn

Khác chi nước Mỹ rõ ràng
Xưa nay vẫn chỉ có toàn công dân
Chính quyền dân được bầu lên
Có đâu rót xuống từ trên bao giờ

PHƯƠNG NGÀN
(25/5/19)

**

CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN

Con sông vẫn chảy bình thường
Giống như tư bản mọi đường tự nhiên
Đó là lịch sử khách quan
Tự thân phát triển có toàn lạ chi

Chỉ do Các Mác mê ly
Óc toàn ảo tưởng một khi say rồi
Đặt bày học thuyết trời ơi
Thảy toàn diêm dúa một thời cũng qua

Khách quan ai có đặt ra
Mà hoài tự nó phải là thế thôi
Còn mà diễn kịch trên đời
Tắt đèn sân khấu lại thời tối thui

Khép màn cũng lại như xưa
Diễn viên về hết còn ai đóng trò
Thành ra toàn thảy dại ngu
Xưng mình này nọ ruồi bu một thời

TIẾU NGÀN
(25/5/19)

**

LÃNH TỤ CỘNG SẢN

Một thời cộng sản rùm beng
Gần toàn thế giới lăng xăng mỗi ngày
Nhất là ngày đó Nam Tư
Nghe như cơm bửa bốc toàn Tito

Bây giờ ai nhớ nữa nào
Gần non thế kỷ đã hầu trôi qua
Thật là hiện tương quỷ ma
Ông Lê ông Mác tạo ra dóc đều

Ngày nay mọi sự qua rồi
Liên Xô sụp mất có nào còn chi
Danh từ vĩ đại ra đi
Nước Nga trở lại cờ xưa Nga hoàng

Họ mao cũng đã chết toàn
Nước Tàu đổi mới xếp hàng quay lui
Khác gì cảnh tượng bùi ngùi
Đã thời Miền Bắc ca tràn Trung Hoa

TẾU NGÀN
(25/5/19)

**

CHÍ NGƯỜI Ở ĐỜI

Con người sống ở trên đời
Chỉ nhằm đạt được điều mình ước mong
Nó toàn khác ở mỗi người
Bởi vì cao thấp đâu nào giống nhau

Ví như Donald Trump
Hoa Kỳ Tổng thống lãnh lương một đồng
Nhưng làm hết sức của mình
Để cho nước Mỹ hùng cường hơn ai

Thật là người có đức tài
Tuy vào chính trị lần đầu khác đâu
Tỏ ra tài cán khá cao
Điều hành nước Mỹ nhẹ nhàng tới nay

Thành công lúc trước làm giàu
Thành công giờ nhắm đạt hầu công danh
Song là chủ yếu chí mình
Đâu nhằm danh lợi thật người khác ai

NON NGÀN
(25/5/19)


MỤC LỤC

10855.  PHÊ PHÁN THỰC CHẤT VỀ LÊNIN (26/5/19)
10856.  TÀM XÀM (26/5/19)
10857.  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC (26/5/19)
10858.  LÒI ĐUÔI (26/5/19)
10859.  VIẾT TRÊN FACEBOOK (26/5/19)
10860.  BÌNH THƠ (26/5/19)
10861.  LUẬN ÁN, CẤP BẰNG, VÀ TÀI NĂNG TIẾN SĨ
(26/5/19)
10862.  TIẾN SĨ CON CẶC (26/5/19)
10863.  HOA NỞ (25/5/19)
10864.  THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN (26/5/19)
10865.  HÓA RA (26/5/19)
10866.  VÀNG THAU LẪN LỘN (26/5/19)
10867.  TOÁN HỌC, THỰC NGHIỆM, NGHỆ THUẬT,
VÀ TRIẾT HỌC (26/5/19)
10868.  QUÁ KHỨ NÊN QUÊN (26/5/19)
10869.  QUỐC HỘI VÀ VIỆC LÀM LUẬT (26/5/19)
10870.  MÀU SẮC VÀ HÌNH THỂ QUA CẢNH GIỚI
TỰ NHIÊN (26/5/19)
10871.  NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN (25/5/19)
10872.  CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN (25/5/19)
10873.  LÃNH TỤ CỘNG SẢN (25/5/19)
10874.  NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN (25/5/19)
10875.  CỘNG SẢN VÀ TƯ BẢN (25/5/19)
10876.  LÃNH TỤ CỘNG SẢN (25/5/19)
10877.  CHÍ NGƯỜI Ở ĐỜI (25/5/19)





No comments :

Post a Comment