Thursday, December 13, 2018

TAP THO "KE SI" TIEP THEO, 204 b

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 204 b

––


LỊCH SỬ KINH QUA

Thế rồi lịch sử kinh qua
Saigòn thất thủ phải là vậy thôi
Tướng Minh tuyên bố hàng rồi
Saigòn bỏ ngõ có đâu lạ gì

Cộng hòa coi đã ra đi
Nhường cho Cộng sản khác gì nữa sao
Lính dù trận chót chẳng tồi
Cũng đành buông súng giữa nơi Đô thành

Lăng Cha Cả tới Hàng Xanh
Giờ toàn súng mũ đều đành quăng đi
Hoàng Sa trước đó lạ gì
Mỹ đà bất động trước khi quay tàu

Bởi vì ngầm thỏa thuận rồi
Mỹ và Trung Quốc ván bài đổi trao
Tuyên truyền nếu thảy tào lao
Đều toàn bịa đặt cũng nào ra chi

Thiếu tá Hồng nói những gì
Tấm lòng yêu nước nhiều khi cũng buồn
Vào xem cho biết ngọn nguồn
Ở trên Youtube còn hoài về sau

Mai kia đất nước ra sao
Cũng từ mầm mống Liên Xô lạ gì
Cộng hòa nay đã ra đi
Liên Xô sụp đổ cũng thì khác đâu

SÓNG NGÀN
(13/12/18)

**

NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT

Cần gì nữ sĩ Xuân Hương
Cả người phụ nữ bình thường đã ghê
Ngữ ngôn mô tả mọi bề
Chỉ về cái lụt mới hề làm sao

Vô ra ai hiểu thế nào
Ngâm dầm ướt nước có đâu lạ gì
Cả đêm không ngủ để chi
Sáng ra phờ phạc chỉ vì vậy thôi

TẾU NGÀN
(13/12/18)

**

TIỀN VÀ MẮT

Có ai mờ mắt vì tiền
Mà trông thấy nó thảy liền sáng ra
Nên chi giữa cõi người ta
Mới thành tiếng Việt thấy hoài thâm sâu

TẾU NGÀN
(13/12/18)       

**

HỒNG NHAN

Hồng nhan là cái chi chi
Sao nhìn một bận bước đi không đành
Cả khi sư đã vào chùa
Chìm vào thiền định cũng nào hơn đâu

Khiến cho giữa cuộc bể dâu
Hồng nhan lôi kéo vẫn hầu tự nhiên
Còn như từ giả chốn thiền
Quay về cửa tục dễ phiền trách ai

TIẾU NGÀN
(13/12/18)

**

THỦ ĐOẠN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền tội ác ở đời
Khác gì ăn thịt con người lạ sao
Đâu cần sự thật thế nào
Mà cần chiếm não có đâu lạ gì

Thành ra thực tế khác chi
Biến người thành vật mấy khi có nào
Cốt nhằm công cụ dồi dào
Để rồi chiến thắng sít sao ai ngờ

Khiến cho lịch sử tới giờ
Trở thành tiền lệ chưa hề xảy ra
Bởi vì đâu kể con người
Mà cần phương tiện lôi đời đi theo

Làm cho nhân bản hóa lèo
Thảy thành não trạng bèo nhèo khác đâu
Khiến nay nghĩ lại trước sau
Ai gây nên tội hỏi hầu là ai

TẾU NGÀN
(13/12/18)

**

CÁI HÀI TRONG TIẾNG VIỆT

Quả là tiếng Việt thông minh
Mạo từ phân biệt tận tình ai hơn
Dùng toàn chữ “cái” sạch trơn
Vật không động đậy thôi còn nói chi

Cái bàn, cái ghế lạ gì
Cái cây, cái giếng mấy khi khác nào
Nhưng còn động đậy thì sao
Gọi toàn chính xác phải bằng chữ “con”

Con bò, con chó đúng bon
Con người, con nhện có còn chối đâu
Nên thành tiếng Việt trước sau
Thông minh cỡ đó có đâu được bằng

Nhưng rồi nghĩ kỹ cà quèn
Cái dao bất động kêu rằng con dao
Cả như cái lưỡi lạ nào
Nó toàn động đậy gọi con được à

Khiến người ngoại quốc ngớ ra
Tập tành chữ Việt thảy là nhiêu khê
Quạ đen phải bảo quạ ô
Chó đen chó mực ai mô biết rành

Gà đen gà ác phải đành
Đừng mà kêu lộn để thành bá vơ
Cả điều tiếng Việt ai ngờ
Gọi tên mắm “cái” hiểu là mắm “nêm”

TIẾU NGÀN
(13/12/18)

**

Y CHANG

Y chang hồi trước bảy lăm
Saigòn loạng quạng có còn ra chi
Paris giờ cũng khác gì
Áo vàng cực tả hiện đang xuống đường

TẾU NGÀN
(12/12/18)

**

CUBA NGÀY NAY

Đã gần thế kỷ trôi qua
Giờ đây mới thấy Cuba thế nào
Fidel cũng đã tịch rồi
Trả về sự thật cho đời ở đây

Việt Nam thức ngủ những ngày
Hỏi ông Minh Triết bây giờ ở đâu
Chuyện cười còn lại mai sau
Kiểu thơ Tố Hữu bưng bô lạ gì

TẾU NGÀN
(10/12/18)

**

TỪ THÍCH CHÂN QUANG
ĐẾN NÔNG LẬP PHU

Hai thằng này cháu của ai
Dĩ nhiên cũng thảy cháu ngoan Bác Hồ
Thằng đầu tự Thích Chân Quang
Ngợi ca Trung Quốc kiểu toàn cha ông

Thằng sau cũng thứ nạ giòng
Cho rằng mình biết Hoàng Sa của Tàu
Bởi đà từ nhỏ thuộc làu
Nhà trường dạy vậy chớ nào khác đâu

TẾU NGÀN
(10/12/18)

**

NHÀ THƠ “BƯNG BÔ”

Đó “nhà thơ lớn” bưng bô
Suốt đời trợ giúp Bác Hồ còn chi
Mới thành công trạng đáng ghi
Giờ nhằm xây dựng tượng đài trả ơn

Chí cao nên mới lơn tơn
Từ ngày còn trẻ đã vờn chung quanh
Bác Mao, Bác Xít, Bác mình
Bác nào cũng thảy một bô đầy tràn

Thành khen Tố Hữu đâu oan
Bởi đầy công trận quả càng đáng nêu
Để nay Huế lập tượng đài
Ngàn năm lưu mãi con người trứ danh

Đế đô như vậy cũng đành
Ngày nay thêm chuyện khôi hài chen vô
Để làm lấp Dãi Khăn Sô
Nhã Ca phịa đặt có nào đúng đâu

BÚT NGÀN
(10/12/18)

**

“BIỆN CHỨNG”

Cái điều “biện chứng” cũng vui
Để thành nói ngược xuôi rầm trời
Tiền đề hóa lại phản đề
Để rồi kết luận cũng đều gian luôn     

TẾU NGÀN
(10/12/18)

**

NGUYÊN LÀ, VỐN LÀ

Vốn là cũng nghĩa nguyên là
Sao anh cắc cớ tà ma lộn lèo
Khiến đời dẫu chỉ bao nhiêu
Quay vòng rứa mãi có liều không anh

TIẾU NGÀN
(10/12/18)

**

CÔNG ĐỨC LÊ DUẨN

Bác Hồ đứt gánh nửa chừng
Con đường cộng sản tưởng dừng đến nơi
Ngờ đâu Lê Duẩn sáng ngời
Thế vào bẻ lái cho đời đâu oan

Chiến trường máu lửa ngút ngàn
Cuối cùng chiến thắng ngang tàng bảy lăm
Bác đi Duẩn khóc ầm vang
Rồi thời bao cấp dễ toàn ai quên

TẾU NGÀN
(10/12/18)

**

VIỆC THẦY CÔ GIÁO
TÁT TAI HỌC TRÒ

Tát tai đâu phải chuyện thường
Mà gây mầm ác mọi đường về sau
Căm thù càng được lắng sâu
Đợi ngày trả lại đời đâu lạ gì

Đó là tạo ác khác chi
Cái mầm ngày bé tùy nghi lớn dần
Đơm hoa kết trái vạn phần
Khiến làm xã hội sẽ đầy lưu manh

HOA NGÀN
(10/12/18)

**

KHE SANH

Đó là chính chỗ “Khe Sanh”
Một thời nổi tiếng lại đành quên sao
Chiến trường khói lửa ào ào
Hòa bình trở lại ai vào nữa đâu

TẾU NGÀN
(09/12/18)

**

NỀN PHÁP TRỊ DÂN CHỦ

Tồi tàn là kiểu độc tài
Nhất là chuyên chính con người còn đâu
Chỉ còn như kiểu bọ giòi
Bị toàn chà đạp nhân quyền dễ chi

Thành ra dân chủ lạ gì
Phải cần pháp trị mới thì công tâm
Đó là xã hội toàn dân
Thượng tôn pháp luật khỏi cần nói sao

Nhưng vì tệ trạng con người
Có ai thần thánh trên đời này đâu
Nên cầm quyền vẫn có sai
Dẫu là dân chủ dễ sao thập toàn

Nhưng nhờ cái chỗ huy hoàng
Là dân kiểm soát để toàn công minh
Tam quyền phân lập thật tình
Tự do báo chí khiến thành nhân văn

BÚT NGÀN
(09/12/18)

**

CON ĐƯỜNG HOẠN LỘ

Con đường hoạn lộ ngày nay
Vạn người như một nói ngay đồng đều
Đâu cần phải học gì nhiều
Mà cần trước hết vào Đoàn dĩ nhiên

Tiếp theo một bước đi lên
Kinh qua trải nghiệm Thanh Niên Xung Phong lạ gì
Trở thành anh Sáu anh Hai
Đinh La Thăng đó quả tài làm sao

Còn quyền lên tuốt trời cao
Trừ khi thất thế rớt ào khác đâu
Có khi còn phải đi tù
Mới nhường hoạn lộ cho người đến sau

Chắc hơn vẫn tuyến đảng viên
Đảng Đoàn đều chốn nương thân vững vàng
Đó đường hoạn lộ thênh thang
Toàn dân nhìn thấy phải càng tránh xa

Cần gì mà mà nói ba hoa
Tự do dân chủ là ta đây này
Chỉ cần đúng tuyến mới hay
Cuộc đời hoạn lộ sẽ toàn trơn tru

Thăng quan tiến chức vù vù
Mác Lê dẫu nói cũng đều nói suông
Chỉ do ông Mác tầm ruồng
Dẫu theo ông lắm cũng tuồng ra chi

Mượn danh ông có hại gì
Kiểu thành nấu cháo đầu heo chẳng hiềm
Ngay như kiểu Bắc Triều Tiên
Cuba cũng vậy đều toàn khác sao

Gia đình trị mãi vun cao
Một lần quyền nắm dễ nào ai lay
Dễ nào ngáng cẳng được đâu
Độc tài toàn trị khiến hầu vững trân

La to Nhà nước của dân
Vì dân phục vụ dẫu trên danh từ
Bởi ta luôn kẻ cầm chầu
Tha hồ đánh trống mới hầu tự nhiên

TẾU NGÀN
(09/12/18)

**

CỦI VÀ LÒ

Đã là củi phải vào lò
Nếu không chẳng lẽ chỉ lo đứng nhìn
Lò còn chi nữa mà tin
Củi toàn tươi lại sẽ thành ra chi

TẾU NGÀN
(09/12/18)

**

NIỀM “TỰ HÀO” DÂN TỘC

Người khôn trí tuệ làm đầu
Trong khi kẻ dại chỉ hầu tay nhân
Cả như đến chuyện đá banh
Thắng ai một trận là vênh mặt vào

Lấy thuần điều đó tự hào
Tha hồ nhảy cẫng ối dào là vui
Thành nên tụt hậu phải rồi
Đã non thế kỷ lẽ nào không hay

TIẾU NGÀN
(09/12/18)
       
**

LẠC QUAN TẾU CỘNG SẢN

Bảy lăm Lê Duẩn cũng vui
Nghĩ vài thập kỷ ta còn thua ai
Vượt qua Nhật Bản dài dài
Vì ta “thắng Mỹ” Nhật nào bằng ta

Từ đây Đế quốc giạt ra
Hòa bình vĩnh viễn dám ma nào vào
Bổng dưng biên giới lật nhào
Tây Nam lẫn Bắc giặc ào kéo vô

Lạc quan cộng sản lạ nào
Dựa điều “biện chứng” có đâu ai bằng
Biết chi ông Mác lèn èng
Cái điều “biện chứng” thảy hằng nói ngoa

Lấy râu ông nọ cằm bà
Đem duy vật hóa thảy điều duy tâm
Tạo nên “ý hệ” cù lần
Mười voi bát xáo hỏi cần nói sao

Tưởng rằng tư bản đào mồ
Ai dè nó vẫn sống hoài trơ trơ
Liên Xô sụp tiệm ai ngờ
Để toàn cầu hóa có chờ được sao

Thành ra Mác chỉ tào lao
Làm cho Cộng sản tầm phảo thảy luôn
Nên giờ hết nói Lênin
Mà toàn chỉ bốn chấm không thế vào

TẾU NGÀN
(07/12/18)

**

NIỀM VUI BÓNG ĐÁ

Ở đâu cũng chỉ vậy mà
Đội nhà sút thắng đều là mê man
Dân thường cho đến nhà quan
Mọi điều gác lại vì toàn sướng rân

TẾU NGÀN
(07/12/18)

**

LÒ VÀ CỦI

Lò nào cũng củi đút vô
Dẫu mà củi ướt củi khô còn tùy
Củi dài củi ngắn khác chi
Củi to củi nhỏ cũng gì lạ đâu

Nhưng cần lò nóng từ đầu
Còn lò ngụi lạnh cũng âu được nào
Chỉ xin đừng nghĩ tầm phào
Đừng liên tưởng bậy thơ Hồ Xuân Hương

 TẾU NGÀN
(07/12/18)

**

SO SÁNH ĐỐI CHIẾU

Cán làm toàn có Mác Lê
Để trên bàn tiệc ê hề cao lương
Khác hơn thảy đám dân thương
Óc đầu rỗng tuếch tay bương chải nhiều

Nói chi đến trẻ em nghèo
Phải đi nhặt rác bạc bèo khắp nơi
Ở đây oán trách tại Trời
Hay là trách nhiệm bởi người thế gian

SẮC NGÀN
(07/12/18)

**

TỪ THỰC DÂN
ĐẾN CỘNG SẢN

Nhớ thời Pháp trị nước ta
Bao nhà tâm huyết xót xa căm hờn
Nhưng mà ngẫm lại nguồn cơn
Dễ gì lấy trứng đập vào đá đâu

Nên dù phẩn uất ra sao
Phải dùng trí tuệ lần hồi tiến lên
Petrus Ký tới Phạm Quỳnh
Vẫn người yêu nước dân mình biết không

Ngay như cả đến Tây Hồ
Cũng nhằm dân trí có nào lạ đâu
Dân khôn thì đich phải lùi
Đó là tính toán của người khi xưa

Khác hơn lúc có Liên Xô
Nước làm cộng sản thế gian lần đầu
Noi theo thuyết Mác để hầu
Đấu tranh giai cấp phong trào nhân lên

Kéo theo một dọc lênh đênh
Dân Tàu theo trước dân mình theo sau
Niềm tin “ý hệ” làm đầu
Nên Petrus Ký khác hầu Hồng Phong

Ký nhằm trí tuệ đếm đong
Phong nhằm cộng sản giúp trong tuyên truyền
Hai bên khác hẳn đôi miền
Như Nam với Bắc của thời vừa qua

Chiến tranh liên tiếp xảy ra
Suốt gần thế kỷ cũng là thế thôi
Liên Xô nay sập tiệm rồi
Việt Nam đổi mới đã hầu tự nhiên

Thế nên so sánh nhãn tiền
Thực dân cộng sản cũng đâu lạ gì
Đều là ngoại cuộc khác chi
Dân ta từ đó dễ gì tránh sao

Chẳng qua lịch sử lao đao
Cũng đều định mệnh dễ đâu tránh gì
Cũng trong thế giới lạ chi
Thực dân Cộng sản vẫn thì thế thôi

Cũng đều xuất phát trời Âu
Cho dầu khác hẳn trước sau mọi điều
Thực dân thuộc địa nhắm đều
Còn về Cộng sản mọi chiều Mác Lê

TRĂNG NGÀN
(07/12/18)

**



––

MỤC LỤC

8848.        LỊCH SỬ KINH QUA (13/12/18)
8849.        NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT (13/12/18)
8850.        TIỀN VÀ MẮT (13/12/18)
8851.        HỒNG NHAN (13/12/18)
8852.        THỦ ĐOẠN TUYÊN TRUYỀN (13/12/18)
8853.        CÁI HÀI TRONG TIẾNG VIỆT (13/12/18)
8854.        Y CHANG (12/12/18)
8855.        CUBA NGÀY NAY (10/12/18)
8856.        TỪ THÍCH CHÂN QUANG ĐẾN NÔNG LẬP PHU
(10/12/18)
8857.        NHÀ THƠ “BƯNG BÔ” (10/12/18)
8858.        “BIỆN CHỨNG” (10/12/18)
8859.        NGUYÊN LÀ, VỐN LÀ (10/12/18)
8860.        CÔNG ĐỨC LÊ DUẨN (10/12/18)
8861.        VIỆC THẦY CÔ GIÁO TÁT TAI HỌC TRÒ
(10/12/18)
8862.        KHE SANH (09/12/18)
8863.        NỀN PHÁP TRỊ DÂN CHỦ (09/12/18)
8864.        CON ĐƯỜNG HOẠN LỘ (09/12/18)
8865.        CỦI VÀ LÒ (09/12/18)
8866.        NIỀM “TỰ HÀO” DÂN TỘC (09/12/18)
8867.        LẠC QUAN TẾU CỘNG SẢN (07/12/18)
8868.        NIỀM VUI BÓNG ĐÁ (07/12/18)
8869.        LÒ VÀ CỦI (07/12/18)
8870.        SO SÁNH ĐỐI CHIẾU (07/12/18)

8871.        TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN (07/12/18)

No comments :

Post a Comment