TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 189
CÁI ĐẶC SẮC TRONG
NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
Tiếng mình là tiếng đơn âm
Lại thêm dấu giọng mới toàn trứ danh
Khác chi ngôn ngữ lập trình
Dùng cho chưởi bới riêng mình có thôi
Bùi Hiền mới viết “Bùi Hèn”
Đại thành là “Dại” Ngọc Hồ còn nguyên
Đó đâu kiểu nói huyên thiên
Mà đều nghiêm chỉnh chưởi tràn thằng ngu
Bởi vì chứng cớ lù lù
Chúng thành phá hoại mịt mù tha sao
Chữ ta khiến giống chữ Tàu
Phát âm ra thảy khác nào Việt gian
Chỉ nòi khoa đại “dại” toàn chứ sao
Lừa người cũng dễ đâu nào
Thằng “Hèn” thằng “Dại” ối chao buồn cười
TIẾU NGÀN
(08/9/18)
**
TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT
ĐẶC BIỆT VỀ TIẾNG VIỆT
Trước tiên tiếng nói luôn cần
Bởi vì không nói thì câm khác gì
Thành ra ngôn ngữ phát đi
Cốt nhằm giao tiếp giữa người với nhau
Ban đầu chỉ mới đơn sơ
Thảy đều gần gủi địa
phương trong vùng
Dần dà mở rộng khôn cùng
Bề dày lịch sử tự mình nhân ra
Thế nên tiếng Việt của ta
Tự mình vốn có phải đâu bởi Tàu
Bởi vì chủng tộc khác nhau
Dễ nào mà gắn lại hầu được sao
Tuy dầu cũng lại đơn âm
Nhưng mà tiếng Việt khác hơn phần nhiều
Bởi Tàu viết nói bấy nhiêu
Còn ta tiếng Việt vốn đều biến thiên
Chữ đơn chữ ghép đi liền
Lại còn biến tấu huyên thiên vạn điều
Khiến thơ mới có Truyện Kiều
Hay Đoàn Thị Điểm tạo thành Khúc ngâm
Sao nay ngu dốt hà rầm
Bùi Hiền chẳng hạn rắp tâm sửa càn
Cả Hồ Ngọc Đại cà tàng
Phịa điều “công nghệ” mới toàn ngu si
Chúng nào văn hóa biết gì
Biết chi ngôn ngữ thành đi làm mò
Để đều chỉ hóa trò cười
Để lòi ngu dốt của đời hôm nay
Biết nào chữ Việt quá hay
Lợn lành đem chữa để ra lợn què
Hóa ra bọn chúng ai dè
Bởi toàn học lóm nước ngoài mà ra
Học Tàu với lại học Nga
Chỉ loài vong bản khó mà nên than
Chúng đều cốt cán cố nông
Được thời mới phất vẫn toàn dốt đui
Khác chi bọn chúng chỉ mù
Đang tay hại thảy tiếng mình còn chi
Bởi toàn não trạng cu li
Biết gì tinh túy của nòi giống ta
SẮC NGÀN
(08/9/18)
**
XÃ HỘI VÀ SỰ MẠI DÂM
Tình yêu là cái thiêng liêng
Trời cho hầu để cốt nhằm sinh con
Vậy mà đem bán rẻ toàn
Lấy tiền hỏi có phũ phàng hay không
Thế nên chuyện rõ tỏng tong
Mại dâm quả thảy là điều không nên
Bởi vì dẫn tới mãi dâm
Tại cung tất có bởi do có cầu
Khiến thành tai hại từ đầu
Toàn phi đạo đức chỉ hầu thế thôi
Nên chi pháp luật cấm rồi
Ngăn điều lây bệnh vẫn đều tự nhiên
Cho nên để được đàng hoàng
Mỗi người tự giác chỉ toàn vậy thôi
Ham chi chút sướng cuộc đời
Mà làm đủ chuyện tơi bời lá hoa
Vừa rồi đã hé lộ ra
Nhiều cô Á hậu đô la hốt toàn
Bởi nhờ bán cái ngàn vàng
Nằm trơ ra đó tiền càng cứ vô
Mới hay sự thật thế nào
Toàn nòi tham nhũng có tiền mua dâm
Thành ra nếu nói cân phân
Chúng toàn ăn trước nằm trên lạ gì
TẾU NGÀN
(07/9/18)
**
NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ
Đúng là muôn việc trên đời
Đều luôn chuẩn xác ai thời không hay
Bởi do “vật chất” lấp đầy
Không gian vũ trụ khiến đều vậy thôi
Thế nên “nhân quả” đúng rồi
Đó là quy luật mọi người đều thông
Nhưng còn về mặt tinh thần
Kiểu “nhân quả Phật” mọi phần khác xa
Nên chi cần nói rõ ra
“Luật nhân quả” đúng về điều tự nhiên
Còn trong thế giới tinh thần
Có nào cụ thể vạn lần thế đâu
Khiến cho “duy vật” tầm phào
Bởi vì vật chất có nào bao la
Mà tinh thần mới hằng hà
Thành ra Các Mác chỉ là tào lao
MÂY NGÀN
(06/9/18)
**
NIỀM ĐAU LỊCH SỬ
Đó là bà Nguyễn Thị Năm
Còn tên bà Cát Hanh Long một thời
Bà theo kháng chiến từ đầu
Những ngày chống Pháp đi vào chiến khu
Hăng say căm giận giặc thù
Tấm lòng yêu nước thiên thu sáng ngời
Nuôi quan góp cả ngàn vàng
Hai con ra trận thêm càng liệt oanh
Rồi thì“giai cấp đấu tranh”
Từ Tàu chuyển tới bà đành phải thua
Đưa ra “đấu tố”nào chừa
“Bác Hồ” cũng phải khép mình làm lơ
Bây giờ chuyện đó qua rồi
Đã non thế kỷ nhưng còn mới luôn
Đời sau nhắc lại vẫn buồn
Bao người tệ bạc với bà còn đâu
Nuôi bao cán bộ cũng rồi
Tới hồi bị nạn cũng nào thấy ai
Cải trang xem quả còn hài
Giống như vở kịch trên đời khác chi
Thành ra ông Mác lạ gì
Đưa ra học thuyết quả khi buồn cười
Thấy đâu chi nữa con người
Chỉ còn “giai cấp” thảy toàn thế vô
NGÀN MÂY
(05/9/18)
**
MỘT GỢI Ý NHO NHỎ
TỚI NGÔ BẢO CHÂU
Bùi Hiền nó thật quá ngu
Nên làm toàn chuyện ruồi bu trên đời
Bày trò “đặt chữ” cốt chơi
Lại toàn phịa dỏm để người chưởi rum
Biết chi ngữ học thật tình
Biết gì khoa học thảy về ngữ ngôn
Mới thành nói kiểu xiên quàng
Chữ mà “tự đặt” thảy toàn ngu ngơ
Trong khi thực tế tới giờ
Chữ đều lịch sử trong đời mà ra
Nó hàm tiến hóa sâu xa
Muôn vàn yếu tố đâu mà giản đơn
Nhất là nghệ thuật chu toàn
Nhất là khoa học phải càng tinh vi
Có đâu chủ yếu “nói liều”
Thành Bùi Hiền quả cái đồ toàn ngu
Vậy nên nhắn với Bào Châu
Là nhà toán học cần xâu ngay vào
Nói lên sự thực thế nào
Cấu thành chữ viết phải sao mới cừ ?
Bởi vì toàn học hầu như
Mọi điều tính đến bây chừ là đây
Khác gì triết học ngày nay
Đều toàn bao quát có đâu lờ mờ
Vậy mà cho đến bây giờ
Châu chưa lên tiếng còn chờ tới đâu
Thành ra vài chữ nhắn mau
Bảo Châu thấy đúng kíp hầu làm đi !
ĐẠI NGÀN
(05/9/18)
**
CÁCH MẠNG VÀ SỰ
XÓA BÀI LÀM LẠI
Kể từ ông Mác ra đời
Hô làm “cách mạng” quả thời cũng hay
Thấy cây “tư bản” chưa ngay
Chặt liền dưới gốc thay toàn cây khô
Thành ra cứ đổi ào ào
Đến Liên Xô sập rồi Tàu vậy thôi
Quả thông minh nhất trên đời
Chính là Các Mác chớ nào ai hơn
Xóa bài làm lại sạch trơn
Nhưng cây ở Mỹ nó toàn lớn lên
Được chăm xén lá tỉa cành
Có sâu nào đục mà thành phát huy
Việt Nam cũng có lạ gì
Học Nga Tàu mãi có chi đâu bền
Nên hoài thay đổi lềnh khênh
Cả trong giáo dục cũng lềnh ra thôi
Học trò xưa học thành thơi
Bao năm đâu đổi cái gì giáo khoa
Ngày nay mọi cái hóa ra
Chỉ hoài “đổi mới” quả là tiếu lâm
Đến nay văn hóa mới hâm
Bùi Hiển “sửa chữ” thảy càng bá vơ
Rồi Hồ Ngọc Đại chực chờ
Phịa ra “công nghệ” lơ mơ rõ ràng
Đúng là ngu dốt thập toàn
Hai thằng Hiền, Đại quả càng tối om
Việc chi cần thiết không làm
Chỉ làm những cái kiểu toàn mộng du
TIẾU NGÀN
(05/9/18)
**
MÁNH MUNG
Dân mình mánh thảy hơn ai
Học Tàu mới thế chớ nào học Tây
Bởi Tây thường chỉ dại ngây
Còn Tàu ba xạo mới hay tuyên truyền
Học Liên Xô đã thấy phiền
Về Tàu học nữa càng chuyên hơn nhiều
Thành ra thế sự bấy nhiêu
Đều do cái miệng trong ngoài mà ra
TIẾU NGÀN
(05/9/18)
**
CỨ ĐƯA LÊN THÊM
Biết gì nào cứ đưa lên
Bởi vì mạng vẫn rộng thênh vậy mà
Hồ Ngọc Đại rễ “anh Ba”
Tức là Lê Duẩn ai mà biết sao
Dẫu cho biết cũng thế nào
Việc đời qua hết thảy vào trống không
Một thời sùng Mác Lênin
Ngày nay Duẩn có còn tin không à
Khiến làm lịch sử xót xa
Một thời áp chế cũng đà ra chi
Bây giờ sót lại những gì
Hỏi Hồ Ngọc Đại biết thì nói thêm
Cái thời bao cấp đã thèm
Mẹ con cùng mặc chỉ duy cái quần
Nghe hồi kiểng đánh ra đồng
Tối về chấm điểm bàn công giật giành
TIẾU NGÀN
(05/9/18)
**
THI CA VÀ ÂM NHẠC
Ta vì thi sĩ hồn thơ
Nhưng mê âm nhạc từ thời thiếu niên
Nhạc thơ như vậy gắn tiền
Tuy hai mà một quảthiêng trong đời
Nhạc hay nhờ có chất thơ
Thơ hay vần điệu thảy tràn thanh âm
Nét thơ ẩn chứa ca từ
Lời thơ luôn có nhạc lồng khác đâu
Nên thơ cao nhất hình dung
Nhạc đều cũng thế giống toàn như thơ
Trongtoàn hội họa ai ngờ
“Thi trung hữu ảnh”chẳng ngoài đósao
Thành ra tới mãihôm nay
Nhạc vàng đặc sắcvẫn là Trúc Phương
“Chiều Làng Em” đã tõ tường
Và bao bản khác cũng dường thế thôi
Trúc Phương nhớ lại bồi hồi
Khổ hơn con chó sau ngày bảy lăm
Miền Tây Xa Cảng lang thang
Ngủ bờ ngủ bụi thảy toànđáng thương
Đêm đêm thuê chiếu vệ đường
Một thời tao loạn thảm thương dường nào
Nhưng thành rất đổi tự hào
Can trường sĩ khí kiểu người Miền Nam
NGÀN THƠ
(05/9/18)
**
NHẠC KHÚC MIỀN NAM
GIỌNG CA MIỀN BẮC
Sau hồi chia cắt Năm tư
Tinh hoa ngoài Bắc dồn vào trong Nam
Tạo nền ca nhạc rộn ràng
Một thời rộ nở khắp toàn Miền Nam
Về sau Nam hóa dần lên
Đó là nền nhạc Việt Nam Cộng hòa
Một thời âm nhạc mở ra
Cả Trung Nam Bắc quyện hòa vào nhau
Tiếnlên tuyệt đỉnh chiều cao
Kéo dài suốt tận tới ngày Bảy lăm
Về sau nhạc sĩ người Nam
Càng thành chói lọi còn hơn ngày nào
Như Lam Phương, Anh Việt Thu
Trúc Phương hay kểcả nào Thanh Sơn
Bước đầu quả có Trịnh Hưng
Rồi sau lan tỏa khắp toàn miền Tây
Thành ra lịch sử cũng hay
Mai vàng miền Bắc chuyển vào trong Nam
Hoa toàn nở rộ “Nhạc Vàng”
Nhưng ca “giọng Bắc” khiến càng thêm hay
Miền Nam nhạc sĩ chân tài
Nên toàn lời nhạc thảy đều lời thơ
Tâm hồn nghệ sĩ như mơ
Cả tình dân tộc khỏi chờ ai phong
NON NGÀN
(05/9/18)
**
THỜI GIAN QUA ĐI
Bảy lăm toàn áo bà ba
Bây giờ áo trắng kiêu sa mới thành
Nữ sinh tinh khiết hiền lành
Nhớ nào quá khứ cũng đành vậy thôi
NGÀN MÂY
(05/9/18)
**
LỔN NHỔN
Các em lổn nhổn bên đường
Đều toàn kiếm khách chuyện thường vậy thôi
Bởi làm hành khất không trôi
Mới thành kiếm khách đứng ngồi ngổn ngang
TẾU NGÀN
(05/9/18)
**
XEM MẶT MÀ
BẮT HÌNH DONG
Xem mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo thì lòng mới ngon
Hai tay Hiền, Đại cỏn con
Cũng thành phá hoại chả còn ra chi
Lở thầy lở thợ lạ gì
Mặt mo “tiến sĩ” quả khi buồn cười
Cứ nhìn đã thấy đần rồi
Lạinay “sửa chữ” ai người không kêu
Chữ ta hay biết bao nhiêu
Nó đem nó sửa hóa lèo hơn ai
Bởi vì lỏng bỏngkhông sai
Ngu mười biết một thì tài chi đâu
Thành ra nói lắm càngrầu
Để coi sự thể rồi hầura sao
Bùi Hiền chỉ đứangu sâu
Còn Hồ Ngọc Đại cũng hầu thế thôi
TIẾU NGÀN
(05/9/18)
**
TOÀN HỀ
Hai tên Hiền, Đại đều hề
Chúng cùng toa rập mọi bề vậy thôi
Biết gì khoa học trên đời
Nghe qua cách nói đã liền hiểu ngay
Thảy đều những thứ cùi đày
Hô lên “công nghệ” ra tay gạt người
Thật thì chúng chỉ loại sâu
Kiểu sâu giáo dục ai hầu lạ chi
MAI NGÀN
(04/9/18)
**
ĐÀN KHẢY TAI TRÂU
Đem đàn mà khảy tai trâu
Trình bày khoa học với thằng dốt đui
Bùi Hiền nó chỉ thằng cùi
Biết gì ngữ học mà ngồi thuyết minh
Nên cần chưởi đến tận tình
May ra nó tỉnh khỏi mình mất công
Còn giờ mèo mả gà đồng
Thêm Hồ Ngọc Đại vẫnđành thế thôi
ÁNH NGÀN
(04/9/18)
**
MỘT CHÂN
Một chân cũng chẳng ngại gì
Dựa hai cái nạn có chi sợ nào
Khác đâu chính trị trên đời
Dựa vào phe đảng cũng thời vậy thôi
TẾU NGÀN
(04/9/18)
**
HỒ NGỌC ĐẠI
Thằng này ngu đến bực mình
Cũng danh “tiến sĩ” thật tình ra chi
Ngông nghênh khoa đại lạ gì
Lộ đầy dốt nát đáng khi trên đời
Cứ nhìn cái mặt đần rồi
Vậy làm giáo dục ai mà còn tin
Chẳng qua chỉ đám ăn tiền
Bùi Hiền cùng hội cùng thuyền khácsao
Đặt ra “kiểu chữ ruồi bâu”
Phản toàn khoa học cónào hay chi
Kiểu như ngồi ỉa khác gì
Cứt toàn rớt xuống đụng đầu kệ ai
Đúng là ngu cả một bầy
Hai thằng tung hứng việc này lạ đâu
Thằng khoe“chữ viết cứt trâu”
Thăng đua “công nghệ” chỉ hầu phơi khô
MÂY NGÀN
(04/9/18)
**
TUỔI HOA
Tuổi hoa em quá dễ thương
Làn mây tóc xỏa mặt dường trăng lên
Tay cầm nhánh lúa đòng đòng
Áo dài trinh trắng khiến lòng ta yêu
TRĂNG NGÀN
(04/9/18)

**
NÉT ĐẸP TRONG TIẾNG
VIỆT
Thông minh quả tiếng nước mình
Thảy toàn vẻ đẹp thật tình đáng khen
Cả ngôn ngữ nói muôn đời
Hay nay chữ viết một trời thanh tao
Thi ca cao nhất Nguyễn Du
Cùng Đoàn Thị Điểm khác đâu thiên tài
Chứa toàn vẻ đẹp trong ngoài
Áng thơ bất diệt cho đời ngàn sau
Ngày nay âm nhạc lại hay
Một thời ca nhạc đa tài Miền Nam
Hoàng Thi Thơ đến Trúc Phương
Lam Phương cũng vậy mọi đường đều cao
Bởi vì nhạc phẩm hóa thân
Vào thi ca đến mọi phần tuyệt luân
Nguyễn Hiền rồi cả Hoàng Nguyên
Ca từ bản nhạc đều toàn nên thơ
Thành ra đâu có bất ngờ
Nhạc thơ hòa quyện nơi người Việt Nam
Thuở xưa phong phú ca dao
Ngày nay tuyệt tác bolero trữ tình
Bao nhiêu ca khúc của mình
Phần nhiều đâu khác thảy toàn áng thơ
Như người nhạc sĩ Trúc Phương
Thật toàn xuất sắc với “Chiều Làng Em”
Hay là kể cả Lê Dinh
“Chiều Lên Bản Thượng” âm thanhdặc dìu
“Dòng An Giang” đẹp bao nhiêu
“Hai Vì Sao Lạc” cũng đều như mơ
Bởi nhờ tiếng Việt của ta
Anh Việt Thu mới tỏ ra chân tài
Nhưng giờ có đứa lạc loài
Bùi Hiền chó ghẻ nó toàn phá hôi
Nó làm hỏng chữ ta rồi
Óc toàn ngu tối nào thời nói chi
Đúng là một đứa ngu si
Một tên dốt nát hiểu gì tiếng ta
Khác chi như đứa giặc Tàu
Mới làm bá đạo ban đầu thế thôi
Ý đồ chắc tính lâu dài
Để Tàu đồng hóa sau này nước ta
Ý đồ chúng thật quỷ ma
Bùi Hiền quả đứa gian tà đầu tiên
Khác chi bán nước nhãn tiền
Thủ tiêu chữ viết tất nhiên màn đầu
Thành thiên hạ chưởi đâu sai
Chưởi cho bại não cái tên Bùi Hiển
Một thằng chó đẻ toàn diên
Chạy rông phá thối huyên thiên trên đời
DẶM NGÀN
(04/9/18)
**
LÀM SAO ĐỂ THOÁT TRUNG
Làm sao nhằmthoát được Tàu
Để không phụ thuộc mới hầu tự do
Chuyện này đúngthật quanh co
Nếu như người Việt óc đầu chẳng thông
Trước tiên là kẻ cầm quyền
Còn dân vốn chỉ nhãn tiền làm theo
Cầm quyền đầu óc nếu lèo
Thờ Tàu kiểu chủ dễnào thoát ra
GIÓ NGÀN
(04/9/18)
**
ĐẦU BẠC MÀ NGU
Cái thằng đầu bạc mà ngu
Bảo rằng cả nước dùng rồi sẽ quen
Thế thì chân lý làm răng
Chỉ thành áp đặt dễ hằng thẳng ngay
Bùi Hiền sửa chữ cùi đày
Thêm thằng mặt mốc hiện nay nói càn
Bịa từ công nghệ cho sang
Thảy toàn lũ dốt thêm càng ngứa tai
MÂY NGÀN
(03/9/18)
**
NGÔN NGỮ NÓI
VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
Nói cần thuận miệng mà thôi
Ai đâu hơi sức mà ngồi mách lê
Thành ra tiếng Việt mọi bề
Ngã tư quốc tế ê hề ngữ ngôn
Nhưng về chữ viết đàng hoàng
Ngày nay tiếng Việt đã toàn đỉnh cao
Đã thành chuẩn mực tự hào
Bùi Hiền thắng chó lại toàn phá sao
NGÀN MAI
(03/9/18)
**
AN NINH NHÂN DÂN
An ninh nhằm giữ cho ai
Sao công an chốt dài dài thế kia
Ngại rằng dân thảy vì vui
Vào ngày lễ lớn nhiều khi xuống đường
TẾU NGÀN
(03/9/18)
**
DƠ DÁNG DẠI HÌNH
Cô kia dơ dáng dại hình
Giữa cầu chàng hảng khoe mình cũng hay
Cứ nhìn là thấy trong ngoài
Áo đầm gió tốc thảy lòi hết ra
TIẾU NGÀN
(03/9/18)
**
DIỄN TIẾN LỊCH SỬ
Ngày xưa ta học đánh vần
A, b, c thảy có cần chi mô
Sau nảy toàn dốt thế nào
A, bờ, cờ cả làm sao không buồn
Việc đời thành đã có huông
Bình dân học vụ đều toàn lớn lên
Bây giờ lại nảy Bùi Hiền
Thêm trò sửa chữ kiểu quần chui ra
TẾU NGÀN
(03/9/18)
**
LỊCH SỬ KHÁCH QUAN
Bởi đều lịch sử khách quan
Khen chê cũng vậy chỉ toàn bá vơ
Nhưng ai công sức ngồi chờ
Trăm năm để thấy bất ngờ lộ ra
TẾU NGÀN
(03/9/18)
**
NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC
Nói sao cũng được vậy mà
Ngôn từ đa nghĩa quả là tầm vơ
Tùy theo trình độ mỗi người
Nên thành đừng cãi làm đời mất vui
TẾU NGÀN
(03/8/18)
**
CHỮ VIỆT TUYỆT VỜI
Ngày nay chữ Việt tuyệt vời
Bị toàn phá hoại bởi tay Bùi Hiền
Nó nào có khác thằng diên
Óc đầu ngu dốt gây phiền nhân gian
Dẹp ngay chẳng để muộn màng
Bởi đồ cứt thối phải càng chôn đi
Nếu không rồi sẽ khác gì
Ban đầu mất chữ sau thì quốc vong
SẮC NGÀN
(03/9/18)
**
VỎ QUÍT DÀY
MÓNG TAY NHỌN
Ở đời mướp đắng mạt cưa
Nên anh 49 gặp thừa 50
Khiến làm ngôn ngữ tức cười
Tuyên truyền chỉgạt những người u mê
TẾU NGÀN
(03/9/18)
**
KIẾM KHÁCH
Ngày xưa kiếm khách hiên ngang
Ngày nay kiếm khách công an chốt đường
Hay em móng đỏ phố phường
Bùi Hiền sửa chữ cũng càng vậy thôi
TIẾU NGÀN
(03/9/18)
**
CHỦ QUAN CON NGƯỜI
Con người thường cứ chủ quan
Nên chi anh lé nhìn toàn lệch nghiêng
Cũng như anh điếc tin tràn
Còn anh khiếm đoán càn về voi
Thành luôn đời vẫn chỉ hài
Dễ đâu tranh luận ai tài hơn ai
Chủ quan vốn thảy con người
Mới luôn xứ chột tay mù làm vua
TIẾU NGÀN
(03/9/18)
**
CA NHẠC VIỆT NAM
Tôi cho Nhạc Việt quá hay
Làmthành say đắm mọi người nhân văn
Nhạc toànluôn quyện theo lời
Khác đâu thơ thảy hòa cùng với tranh
Nhạc Vàng Tiền Chiến đã đành
Dưới thời Pháp thuộc vẫn thành nên thơ
Tiếp theo nhạc của Miền Nam
Một trời nhân bản dễ thương chưa từng
Ca từ đều thảy lời thơ
Bức tranh diễm tuyệt về toàn quê hương
Kiểu như Văn Phụng tõ tường
Lam Phương rồi cả Nguyễn Hiền khác đâu
Hoặc như nhạc của Hoàng Nguyên
Vẫn đều thơ mộng như Hoàng Thi Thơ
Anh Bằng, Hoàng Trọng ai ngờ
Hay Lê Trọng Nguyễn đều toàn nổi danh
Anh Việt Thu với Trúc Phương
Hai người nhạc sĩ hoàn toàn miền nam
Cái hay vẫn thật vô vàn
Trịnh Hưng cũng vậy dễ toàn khác đâu
Thành đều nghe thảy mê say
“Lối Về Xóm Nhỏ” quả tràn vui tươi
“Giòng An Giang” quá nên thơ
Rộn ràng nào khác bài “Chiều Làng Em”
“Hai Vì Sao Lạc” mông mênh
“Em Chờ Anh Trở Lại” bao điều nhớ thương
“Các Anh Về” cùng “Các Anh Đi”
Đều toàn nhạc lính quê hương trữ tình
Thanh tao như Nguyễn Văn Đông
Cũng là nhạc lính đượm tình sâu xa
“Nắng Chiều” lãng mạn thiết tha
“Chiều Lên Bản Thượng” đều là mộng mơ
“Đò Chiều” cũng thảy tuyệt vời
“Đường Xưa Lối Cũ” ai người không mê
Kể thêm “Gợi Giấc Mơ Xưa”
Khiến làm ca nhạc Miền Nam rạng ngời
Trong khi Miền Bắc cùng thời
Đều toàn “nhạc đỏ”mấy người quan tâm
Chỉ nhằm mục đích tuyên truyền
Mục tiêu chính trị từ trong ra ngoài
Bây giờ chuyện đã rạch ròi
Mới thành áp đảo Nhạc Vàng Miền Nam
Tại vì đời mãi nhân văn
Điều gì giả tạo khó nào dài lâu
Miền Nam dẫu thảy nhạc Vàng
Song hồn dân tộc cứ toàn nâng lên
Điểm qua tiêu biểu đôi bài
Nhưng còn cả khối có nào kể xong
NON NGÀN
(03/9/18)
**
VĂN CHƯƠNG VÀ TRIẾT
HỌC
CHÂN CHÍNH TRONG CUỘC
ĐỜI
Văn chương mỹ cảm con người
Cùng đều cảm xúc tuyệt vời vậy thôi
Còn như triết học óc đầu
Thảy toàn chuẩn xác vượt hầu thế gian
Nhưng từ ngày có Mác Lê
Văn chương xuống cấp mọi bề mọi nơi
Làm cho nhân loại tơi bời
Thảy toàn phỉnh nịnh cònnào nhân văn
Đó đều sự thật rõ ràng
Ai không nhận thức mới hoàn kẻngu
Hay đều toàn loại bú dù
Biết mình là chính biết nào nghĩa nhân
Bởi do“chính trị” mọi phần
Nó làm hỏng mọi khách quan ở đời
Lòng người thảy chỉ tả tơi
Biến thành xu nịnh hết còn thẳng ngay
Chỉ Liên Xô sụp đổ rồi
Mới lòi cả thảy mọi phường gian manh
Để rồigiúp Vũ Thư Hiên
Có cơ viết lại “Một Miền Ấu Thơ”
Hay là “Đêm Giữa Ban Ngày”
Chính đều tác phẩm lưu đời về sau
Làm cho bao kẻ thơ ngây
Biết ra sự thật đâu ngờ thế sao
Một lần thế giới ba đào
Làm cho non nước cũng nào thoát ra
Chỉ vì “triết học” tà ma
Còn nào triết học bao la ở đời
Văn chương cũng vậymà thôi
Đâu còn Văn học rạng ngời trước sau
Thành ra điều phải nói ngay
Văn chương, Triết học buộc cần khách quan
Còn mà chỉ cógian ngoan
Khác nào cả thảy đều toàn bá vơ
Đều cùng làm hại cuộc đời
Bôi đen lịch sử một thời rồi qua
TIẾNG NGÀN
(03/9/18)
**
THÔN QUÊ
Thôn quê mới cảnh tuyệt vời
Gần thiên nhiên đó ai người không yêu
Thị thành đều giả tạo nhiều
Điện giăng xe cộ thảy đều tùm lum
TIẾU NGÀN
(03/9/18)
**
CHỮ VIỆT MẾN YÊU
Mỗi từ luôn viết khác nhau
Giống bao nhiêu tiếng trên đời vậy thôi
Mỗi âm toàn phải rạch ròi
Có đâu xấp nhập để lòi cái ngu
Bùi Hiền quả chỉ ruồi bu
Nên thành cái mác “Giáo sư” chỉ hề
Nó còn “sửa chữ” thành quê
Lợn lành hóa thảy lợn què vô duyên
Lại thêm “Tiến sĩ” toàn điên
Mửng này nay cả khối toàn Việt Nam
Phần nhiều chỉ thảy bọn ngu
Kiểudanh “Tiến sĩ” mà ngu bỏ xừ
Đều toàn đầu óc mịt mờ
Bùi Hiền đó phải chẳng khờ hay sao
Một thằng quả chỉ tào lao
Nó làm hại chữ lẽ nào không chê
ÁNH NGÀN
(03/9/18)
**
“CỦA QUÝ”
Của nào chẳng quý trên đời
Nhưng mà chỉ “nó” mới đều đặt tên
Bởi vì người Việt thông minh
Hiểu không có nó bộ mình có sao
TẾU NGÀN
(02/9/18)
**
THÀ RẰNG
Thà nhiều khuyết điểm mà hay
Bởi toàn phục vụ xưa nay nước mình
Còn hơn vỗ ngực anh minh
Để thành hại nước thật tình biết đâu
ÁNH NGÀN
(02/9/18)
**
SỰ HOÀN THIỆN CỦA CHỮ
QUỐC NGỮ NƯỚC TA HIỆN
NAY
Ngôn ngữ đâu tự trời rơi xuống
Mà do từ lịch sử đi lên
Ngàn năm phát triển mới nên
Đều từ cuộc sống mông mênh ở đời
Ngôn ngữ vậy luôn hoài thực tế
Từ nhu cầulao động mà ra
Để nhằm đáp ứng bao la
Và thành máu huyết chỉ là tự nhiên
Thành chữ viết đều theotiếng nói
Nói thế nào viết phải hợp theo
Con trâu khác với trái châu
Mái trường phải khác kiểu ai chán chường
Thằng Bùi Hiền lạingu bỏ mẹ
Nó đâu nào phân biệt chữ ta
Cứ cho viết vậy là sai
Cái đầu toàn cứt lẽ nào biết chi
Nó chẳng qua là tên bán nước
Tính dọn đường đi trước cho Tàu
Đề ra bảng chữ ngu đầy
Tính nhằm đồng hóa sau này tiếng ta
Khiến bé đọc thảy đều trẹo lưỡi
Toàn ngô nghê theo cách đánh vần
Đúng là mờ tối vạn phần
Tự mình hại thảy dân mình vậy sao
Trong khi đó từ thời De Rhodes
Vần La tinh trong sáng như gương
Thích nghi dài cả đoạn đường
Vài trăm năm hẳn mới thành chữ ta
Đâu có phải ngồi mà phịa đại
Kiểu thằng ngu như cỡ Bùi Hiền
Thành ra nó thảy toàn điên
Cứt Tàu ăn thảy nhả nào khác chi
Nên bảng chữ hóa đều thúi hoắc
Phụ âm rồi tiếp đến nguyên âm
Giả danh nghiên cứu mọi phần
Thật đều giả dạng nhằm làm tay sai
Toàn bịa đặt gọi là “Chữ Việt”
Thảy ngây ngô lừa dối khôn cùng
Tới nay lại bắt Nhà trường
Dạy vần theo đó quả toàn lũ ngu
Bởi như vậy khác gì bán nước
Vỉ trước tiên diệt chữ của mình
Nhằm chê mẫu tự La tinh
Nịnh Tàu cốt tỏ ra mình tay sai
Nên tội nghiệp thảy cho đất nước
Bao ngàn năm nay đến nỗi này
Trước đây viết chữ “cọng mì”
Rồi giờ âm hằn theo Tàu lạ sao
TRĂNG NGÀN
(02/9/18)
**
LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ
Một mình ông quả khó thành
Nhưng là viên đá đặt nền đầu tiên
Thời gian quả thật thiêng liêng
426 năm ấy kết thành giờ đây
Đỉnh cao tiếng Việt tận mây
Alexandre de Rhodes ai người ngoài ông
Vậy nên phải mãi nằm lòng
Công đầughi nhận muôn đờinào quên
NON NGÀN
(01/9/18)
**
CÁI TỰ NHIÊN
Cái này chỉ cái tự nhiên
Cứ khi thấy khoái nó liền ngõng lên
Đến Trời cũng chẳng dám bênh
Bởi vì lở dại tạo thành vậy thôi
TIẾU NGÀN
(01/9/18)

**
CHÍ THÀNH THÔNG THÁNH
Ngoảnh nhìn thế sự còn gì
Giang sơn khô lệ khóc cho anh hùng
Muôn nhà chịu cảnh cường quyền
Văn chương vô bổcứtoàn trong mơ
Sổ lồngbiết đến bao giờ
Ai người tâm huyết hãyvào xem đây
PHAN CHU TRINH
(Nhà thơ Đại Ngàn dịch
01/9/18)
**
CON NÍT CŨNG CƯỜI
Đúng là con nít cũng cười
Cười nghiêng cười ngã con người Việt Nam
Đá banh thua trái khóc ròng
Còn đâu là giống Tiên Rồng nữa sao
Chỉ còn toàn giống cào cào
Khác xa con cháu của nòi Hùng Vương
Bởi giờ suy thoái mọi đường
Dân toàn xuống cấp lạ thường mà kinh
TẾU NGÀN
(01/9/18)

**
TRƯỜNG NGUYỄN DUY HIỆU
ĐIỆN BÀN QUẢNG NAM
Mới mà đã sáu mươi năm
Ngôi trường thuở ấy được từng lập ra
Lớp đầu thầy thảy toàn già
Còn đâu vài vị đã ngoài tám mươi
Học trò bao lớp qua rồi
Nào ai nối gót anh hùng năm xưa
Ngôi trường tại đất Quảng Nam
Điện Bàn ngày đó quả sinh anh tài
SẮC NGÀN
(01/9/18)
**
CÙN RỒI
Dân ta giờ đã cùn rồi
Trận banh mới quý cần gì núi sông
Bởi thua một trái khóc ròng
Còn về biển đảo có ai nào màng
SÓNG NGÀN
(01/9/18)
**
CHỖ NÀO CŨNG THẤY
Chỗ nào cũng thấy “Bác Hồ”
Thành toànthảy cũ có nào khác đâu
Lúc đầu nghĩđó vài năm
Ai ngờmút chỉ cà na vậy hoài
Tre tàn măng mọc lạc loài
Bác thành nút chặn có nào khác chi
Để thành dân tộc “mê ly”
Mút mùa lệ thủy còn gì non sông
MÂY NGÀN
(01/9/18)
**
EM ĐẾN THĂM ANH
MỘT CHIỀU MƯA
Em đến thăm anh một chiều mưa
Thảy đều sũng nước đầm đìa khác chi
Tựa như con sứa lạ gì
Nhìn toàn trong suốt quả thì anh thương
TẾU NGÀN
(01/9/18)
**
BẠN BÈ
Trăm người mới có một người
Để thành bạn hữu trong đời tâm giao
Còn toàn chỉ thứ tầm phào
Bởi vì phần lớn đều nhằm mua vui
TẾU NGÀN
(01/9/18)
**
NÃO TRẠNG VIỆT NAM
Ngày xưa não trạng hùng anh
Ba lần đánh thắng Nguyên Mông quả ngầu
Bây giờ chuyện ấy qua rồi
Thua banh khóc lóc hóa loài tép riu
NGÀN SƯƠNG
(01/9/18)
**
ĐÀN BÀ
Đàn bà trời đất sinh ra
Chỉ cần khúc giữa đâu cần khúc trên
Cái đầu dành thảy đàn ông
Đàn bà cái bụng đẻ con mới ngầu
TẾU NGÀN
(01/9/18)
**
TẠI SAO NÓ CHẾT
Nó ngu thì nó chết thôi
Nó toàn ca ngợi đến hồi cũng tiêu
Nên thôi khỏi phải nói nhiều
Dân ngu tất hẳn diệt toàn nước non
NGÀN THÔNG
(01/9/18)
**
“BÓP VÚ”
Cái thằng “bóp vú” cũng ngu
Lại nhè “vú giả” cong khu bóp hoài
Cao su toàn trỏng độn vào
Khiến thành con mẻ phải cười chứ sao
TIẾU NGÀN
(01/9/18)
**
DÂN NGU
Dân ngu đến độ tột cùng
Thua banh khóc lóc não nùng than ôi
Nước nhà chắc mất tới rồi
Dân tình như thế cậy nhờ vào ai
TUYẾT NGÀN
(01/9/18)
**
“NƯỚC”
Nước nào cũng “nước” mà thôi
Nước đem ra nhuộm phẩm màu càng vui
Lúc đầu nhìn thấy đỏ tươi
Lâu ngày xỉn lại tạo cười thế gian
Nên giờ mọi sự ngổn ngang
Nhiều anh “bán nước” xây toàn dinh to
Nước giải khát hay cà phê
Khối tay “đại cán” thêm nghề “cu li”
TẾU NGÀN
(01/9/18)
**
TỔ SƯ TUYÊN TRUYỀN
Goebels ngày trước nói gì
Nói rằng hơi sức nào đi bổ đầu
Chỉ cần làm chúng nghèo thôi
Nghèo về từ ngữ để hầu theo ta
Đúng là Quốc xã tà ma
Tuyên truyền kiểu ấy dễ mà ai hơn
Ngu dân theo kiểu xanh rờn
Làm cho dân dốt lơn tơn theo mình
TẾU NGÀN
(31/8/18)
Nói rằng hơi sức nào đi bổ đầu
Chỉ cần làm chúng nghèo thôi
Nghèo về từ ngữ để hầu theo ta
Đúng là Quốc xã tà ma
Tuyên truyền kiểu ấy dễ mà ai hơn
Ngu dân theo kiểu xanh rờn
Làm cho dân dốt lơn tơn theo mình
TẾU NGÀN
(31/8/18)
**
|
BÙI HIỀN
Mẹ cha
cái thằng Bùi Hiền
Mỗi khi thấy nó là lăn ra cười Cái thằng "sửa chữ" tuyệt vời Khiến người đều thảy chưởi đầy khác chi Qua Tàu nó học kiểu ni Để giờ mở mánh khác gì đầu cơ Cốt sau vớ được quan thầy Tâng công nhằm kiếm được vài khúc xương TẾU NGÀN (31/8/18) |
**
ĐỘC LẬP ĐẤT NƯỚC
VÀ VẤN ĐỀ TIỀN TỆ
Tiền là huyết mạch quốc gia
Phải toàn tự chủ mới là tự do
Giờ thành lệ thuộc vào Tàu
ĐùngNhân dân tệ rồi nào ra chi
Nó càng áp đảo lạ gì
Mình như vụm nước cạnh bờ cái ao
Chờ khi sóng đánh tràn qua
Vụm nào chịu nổi quả hoàn toànngu
Bởi Tàu cần chỉ in thêm
Tạo ra lạm phát thì tiêu nước mình
Nói ra để biết sự tình
Thảy lòi mặt chuột chình ình đó thôi
Càng ngày mọi sự rõ rồi
Nào coi độc lập tự do ra gì
Bởi toàn óc não cu li
Thờ Tàu rồi cũng đến kỳdiệt vong
SÓNG NGÀN
(01/9/18)
MỤC
LỤC
8227.
CÁI ĐẶC SẮC TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
(08/9/18)
8228.
TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT ĐẶC BIỆT VỀ TIẾNG VIỆT
(08/9/18)
8229.
XÃ HỘI VÀ SỰ MẠI DÂM (07/9/18)
8230.
NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ (06/9/18)
8231.
NIỀM ĐAU LỊCH SỬ (05/9/18)
8232.
MỘT GỢI Ý NHO NHỎ TỚI NGÔ BẢO CHÂU
(05/9/18)
8233.
CÁCH MẠNG VÀ SỰ XÓA BÀI LÀM LẠI
(05/9/18)
8234.
MÁNH MUNG (05/9/18)
8235.
CỨ ĐƯA LÊN THÊM (05/9/18)
8236.
THI CA VÀ ÂM NHẠC (05/9/18)
8237.
NHẠC KHÚC MIỀN NAM GIỌNG CA MIỀN BẮC
(05/9/18)
8238.
THỜI GIAN QUA ĐI (05/9/18)
8239.
LỔN NHỔN (05/9/18)
8240.
XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG (05/9/18)
8241.
TOÀN HỀ (04/9/18)
8242.
ĐÀN KHẢY TAI TRÂU (04/9/18)
8243.
MỘT CHÂN (04/9/18)
8244.
HỒ NGỌC ĐẠI (04/9/18)
8245.
TUỔI HOA (04/9/18)
8246.
NÉT ĐẸP TRONG TIẾNG VIỆT (04/9/18)
8247.
LÀM SAO ĐỂ THOÁT TRUNG (04/9/18)
8248.
ĐẦU BẠC MÀ NGU (03/9/18)
8249.
NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
(03/9/18)
8250.
AN NINH NHÂN DÂN (03/9/18)
8251.
DƠ DÁNG DẠI HÌNH (03/9/18)
8252.
DIỄN TIẾN LỊCH SỬ (03/9/18)
8253.
LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (03/9/18)
8254.
NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC (03/8/18)
8255.
CHỮ VIỆT TUYỆT VỜI (03/9/18)
8256.
VỎ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN (03/9/18)
8257.
KIẾM KHÁCH (03/9/18)
8258.
CHỦ QUAN CON NGƯỜI (03/9/18)
8259.
CA NHẠC VIỆT NAM (03/9/18)
8260.
VĂN CHƯƠNG VÀ TRIẾT HỌC CHÂN CHÍNH
TRONG CUỘC ĐỜI (03/9/18)
8261.
THÔN QUÊ (03/9/18)
8262.
CHỮ VIỆT MẾN YÊU (03/9/18)
8263.
“CỦA QUÝ” (02/9/18)
8264.
THÀ RẰNG (02/9/18)
8265.
SỰ HOÀN THIỆN CỦA CHỮ QUỐC NGỮ
NƯỚC TA HIỆN NAY (02/9/18)
8266.
LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ (01/9/18)
8267.
CÁI TỰ NHIÊN (01/9/18)
8268.
CHÍ THÀNH THÔNG THÁNH (01/9/18)
8269.
CON NÍT CŨNG CƯỜI (01/9/18)
8270.
TRƯỜNG NGUYỄN DUY HIỆU ĐIỆN BÀN
QUẢNG NAM (01/9/18)
8271.
CÙN RỒI (01/9/18)
8272.
CHỖ NÀO CŨNG THẤY (01/9/18)
8273.
EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA
(01/9/18)
8274.
BẠN BÈ (01/9/18)
8275.
NÃO TRẠNG VIỆT NAM (01/9/18)
8276.
ĐÀN BÀ (01/9/18)
8277.
TẠI SAO NÓ CHẾT (01/9/18)
8278.
“BÓP VÚ” (01/9/18)
8279.
DÂN NGU (01/9/18)
8280.
“NƯỚC” (01/9/18)
8281.
TỔ SƯ TUYÊN TRUYỀN (31/8/18)
8282.
BÙI HIỀN (31/8/18)
8283.
ĐỘC LẬP ĐẤT NƯỚC VÀ VẤN ĐỀ TIỀN TỆ
(01/9/18)
(01/9/18)
No comments :
Post a Comment