TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 266
ĐIỀU SỈ NHỤC CỦA CẢ
DÂN TỘC VIỆT NAM TA
Ở THỜI BUỔI HIỆN
NAY
Chuyện nay đã quá rõ ràng
Bởi vài thiểu số chỉ toàn vậy thôi
Nhân danh đủ thứ trên đời
Coi mồm dân tộc khác nào miệng bô
Tha hồ chúng vạch ỉa vào
Thảy vô tội vạ khác nào ngu si
Cách đây hai bửa lạ gì
Một thằng Tướng lãnh rõ khi buồn cười
Nó ca anh ách trên đài
“Nước ta nhất định phải cần đi lên
Bởi vì nguyện vọng toàn dân
Phải làm "cộng sản" mới phần quang vinh”
Nghe mà rỡn ốc giật mình
Vậy điều “định hướng” nó còn biết đâu
Tức là “đổi mới” đã lâu
Đâu còn ngu xuẩn như hổi xa xưa
Tức thời “bao cấp” biết thừa
Quần không có mặc nuốt đều bo bo
Vậy mà thằng Tướng đầu bò
Nay còn chưa biết diễn trò ngu si
Nó coi đất nước ra gì
Nó coi dân tộc chỉ thì dế giun
Gồng gân gồng cố làm tuồng
Quả toàn nhục nhã không buồn được sao
Nhưng cần trách kẻ ý đồ
Truyền hình phát vậy khác nào ngu si
Phản thùng chính trị lạ gì
Gây điều phẩn nộ kiểu thì xưa nay
Nên thành nhục nhã lắm thay
Đã non thế kỷ khác nào ngu dân
Cốt nhằm chính sách tuyên truyền
Hóa ngu dân tộc nhãn tiền hay chi
Thật toàn nhục nhã đâu bì
Ngàn năm văn hiến còn gì nữa sao
Khiến mong trên đỉnh trời cao
Có bao nguyên tử rớt vào cũng vui
Cho toàn chúng thảy tiêu đời
Dẫu luôn dân tộc mới thời hết ngu
Hết còn toàn thấy “kẻ thù”
Của phường ngu xuẩn ruồi bu rõ ràng
ĐẠI NGÀN
(09/12/19)
**
NGHE TIM
Ngày xưa chưa có ống nghe
Cô nàng vạch áo cần che đâu nào
Tai ông bác sĩ áp vào
Trong nghe tim đập còn ngoài mát rươi
TIẾU NGÀN
(08/12/19)
**
ĐÀN BÀ
Đàn bà chẳng khác tấm bia
Để cho đạn bắn lia chia suốt đời
Dẫu mà hoa hậu không ngoài
Xấu hay là đẹp vẫn hoài thế thôi
TẾU NGÀN
(08/12/19)
**
SÚNG
Súng nào cũng súng vậy thôi
Tuy đây súng thép đâu nào súng da
Nhưng vào tay của đàn bà
Khiến làm đạn bắn chỉ là tự nhiên
TẾU NGÀN
(08/12/19)
**
QUÁ KHỨ LỊCH SỬ
MỚI ĐÁNG TRÁCH
Điều
gì quá khứ xảy ra
Cho
dầu đáng trách đã là thế thôi
Bởi
vì nó thảy qua rồi
Nên
điều cần nghĩ phải là tương lai
Khác
chi cộng sản chỉ hài
Toàn
đều do Mác có nào do đâu
Gạt
đời theo dạng chuyên sâu
Bình
dân sao hiểu đều hầu tự nhiên
Tới nay hệ quả nhãn tiền
Còn
đâu cộng sản mọi miền thế gian
Chỉ
còn hệ lụy rõ ràng
Giữ
ngoài vỏ đỏ trong lòng toàn xanh
Nhớ
xưa vào lúc bảy lăm
Ngoài
toàn hăng máu mà trong tầm phào
Duẩn
Lê tuyên bố khác nào
Ba
mươi năm nữa sẽ vào thần tiên
Chỉ
do cuồng tín nhãn tiền
Dẫn
hai cuộc chiến triền miên ai ngờ
Tin
vào ngôn ngữ bề ngoài
Biết
chi thuyết Mác trong đời là sao
Chỉ nhằm bắt chước Liên Xô
Anh
hai anh cả nhìn vào làm theo
Rơi
vào ngõ cụt ngặt nghèo
Cuối
cùng “đổi mới” quả đều đến nay
Tự bơm một thuở mê say
Mồ
hôi xương máu đổ nào tiếc chi
Cần
giờ quá khứ quên đi
Vứt
xa thuyết Mác mới thì yêu dân
Vậy nhưng bao kẻ cù lần
Hoài
luôn ôm giữ có cần nói sao
Đều
do mù quáng thế nào
Bởi
vì tiêm nhiễm tuyên truyền đã lâu
Hoặc vì quyền lợi khác đâu
Để
thành mặt trái luôn hầu vươn lên
Khiến
làm đời chỉ bông phèn
Đấu
tranh tốt xấu mới hằng thế thôi
Khác gì sông nước nổi trôi
Cuối
cùng rác rến mới hầu mục đi
Đời
trong trở lại khác gì
Dòng
sông lịch sử mới thì ra khơi
Đó đều chân lý muôn đời
Bởi
vì dân tộc mãi hoài vươn lên
Hòa
bình dân chủ xây nền
Mới
thành hòa hợp vững bền tương lai
ÁNH NGÀN
(07/12/19)
**
TIẾN SĨ XƯA VÀ NAY
Ngày xưa tiến sĩ hàng chìm
Tài năng tiềm ẩn tự tìm hướng đi
Thời này tiến sĩ lạ gì
Kiểu toàn hàng mã đốt thì cháy tiêu
Sinh ra hàng loạt nên nhiều
Để nhằm khoe mẽ hiu hiu trên đời
Lợi danh chính trị cài vào
Cuộc đời khoa học chút nào có đâu
TIẾU NGÀN
(08/12/19)
**
THỊ TRƯỞNG VI HÀNH
Vua xưa có cách vi hành
Để xem dân chúng của mình ra sao
Cả giờ ở Mỹ khác nào
Có ông Thị trưởng thử trò less-home
Ba ngày trải với hai đêm
Ngủ trên hè phố đã thèm quả hay
Tinh thần dân chủ là đây
Cách đi thực tế khó nào ai hơn
DẶM NGÀN
(07/12/19)
**
ANH HÙNG
Thời nào cũng có anh hùng
Mỹ giờ Tổng thống Trump rõ ràng
Bởi phe Dân chủ lang bang
Đâu bằng cái móng chân toàn Trump
PHƯƠNG NGÀN
(07/12/19)
**
XI LA MA
Cảnh này chắc hẳn xi nê
Có đâu sự thật mọi bề được sao
Ai xem chớ có nháo nhào
Không thì phản động chụp vào như chơi
TẾU NGÀN
(07/12/19)
**
THỜI XƯA THỜI NAY
Thời xưa phong kiến cũng hay
Có Cao Bá Quát đến nay để đời
Nhưng sau Cách mạng tháng mười
Dân toàn cỏ rác hết còn hùng anh
Nên nay thiên hạ tung hoành
Mười hai Tiến sĩ mới thành bá vơ
Hào hùng kiểu chó cụp đuôi
Cản ngăn Đà Nẵng đặt đường người xưa
TẾU NGÀN
(07/12/19)
**
KHÁC CHI
Tưởng đâu ma túy không bằng
Ai ngờ bác sĩ gầm giường tim kim
Bởi do đầy hết chỗ nằm
Đó là Ung Bứu Saigon hiện nay
TẾU NGÀN
(07/12/19)
**
DÂN OAN KÊU OAN
Dân giờ chỉ biết kêu oan
Quyền dân đâu có phải toàn vậy thôi
Thủ Thiêm máu lệ tơi bời
Kết hai cuộc chiến thảm sầu là đây
SAO NGÀN
(07/12/19)
**
NGHỊCH LÝ LỊCH SỬ
Ai
khôn thì thấy điều này
Còn
như ai dại có nào hiểu đâu
Sau
khi Thế chiến xong rồi
Xảy
điều nghịch lý đã hầu tự nhiên
Việt Nam, Phi, với Triều Tiên
Chia
thành Cộng sản với người Quốc gia
Hai
bên đều phải độc tài
Cốt
nhằm đối phó với hầu bên kia
Nam Hàn giống với Miền Nam
Nhưng
bên lại thắng bên thì bị thua
Hàn
thành dân chủ khác sao
Việt
Nam Cộng thắng mới ra độc tài
Còn
Phi cũng khác đâu nào
Ngày
nay dân chủ bởi vì Huk thua
Nói
chung thuyết Mác chẳng vừa
Bên
nào rơi phải mất đều tự do
DẶM NGÀN
(06/12/19)
**
ĐỀU THẢY MỘT NHÀ
Anh em đều thảy một nhà
Cùng là đồng chí có mà lạ sao
Tàu qua thành chủ ta hầu
Còn ta qua đó khác nào làm thuê
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
TẤT THÀNH CANG
Hồi Cang nhậm chức chưa lâu
Báo dài ẩm ỉ ca hầu hùng anh
Bây giờ sự nghiệp đã thành
Lâu đài tráng lệ tất thành bị can
TIẾU NGÀN
(05/12/19)
**
TỪ THÍCH TRÍ QUANG
TỚI THÍCH NHẬT TỪ
Xưa kia có Thích Trí Quang
Kén vàng nhộng đỏ thảy toàn tự nhiên
Mới thành “lãnh tụ” chùa chiền
Làm cho đất Huế huyên thiên rụng rời
Ngày nay có Thích Nhật Từ
Y vàng tâm đỏ bây chừ khác sao
Cũng đều vung vít thua nào
Can vào “thế sự” ào ào như sôi
Thầy chùa toàn “đổi đời” rồi
Khác chi kinh tế phải cần quốc doanh
Cả hai mặt Lỗ Trí Thâm
Cứ nhìn vào ảnh ai lầm được đâu
Quang vừa mới tịch chưa lâu
Từ nay diêm dúa đi vào sử xanh
Sẽ lưu bằng chứng rành rành
Đỏ vàng ai biết khiến thành vậy thôi
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
TÂM LÝ CỘNG SẢN
Bảy
lăm Cộng sản vào Nam
Biết
bao sự kiện đã toàn xảy ra
Saigon
đốt sách sa đà
Tượng
thì đập phá cho là Thực dân
Kể
sao cho hết vạn phần
Tượng
Phan Thanh Giản nơi Trường Cần Thơ
Còn
Petrus Ký tới giờ
Tượng
xưa gỡ xuống thay vào Hồng Phong
Tỏ toàn “yêu nước” một dòng
Nhưng
đều cộng sản đỏ ong ai ngờ
Tới
nay lại vẫn thẩn thờ
Tên
đường cản đặt Rhodes cùng Pina
Khác nào bao nỗi xót xa
Treo
dê bán chó có mà lạ sao
Thầy
chùa cũng xúm dự vào
Y
vàng lòng đỏ cái tên Nhật Từ
TẾU
NGÀN
(06/12/19)
**
ƯU VIỆT
Trước kia “ưu việt” phải rồi
Giờ đây bán tước với thời mua quan
Bao năm ca ngợi rỡ ràng
Rồi nay chết thảy ai còn biết đâu
TIẾU NGÀN
(06/12/19)
**
CON RÙA
Con rùa thảy vẫn tự hào
So mình cũng được có nào lo chi
Còn so thiên hạ lạ gì
Tuyên truyền cho lắm cũng thì vậy thôi
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP
Lâu nay học tập Bác Hồ
Sao giờ xuống cấp thế nào hở ông
Công an Hà Nội nói ngông
Quả là hết phép còn trông được gì
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
TÀI NGUYÊN
Tài nguyên là của quốc gia
Đấu thầu nghiêm chỉnh mới là khôn ngoan
Kiểm tra chặt chẽ phải toàn
Có đâu tự sướng đưa vào quốc doanh
Trước sau rút ruột phải dành
Chia nhau lợi nhuận khiến thành ra chi
Bồng Miêu phá sản lạ gì
Bỏ thêm 12 tỷ để thì bù vô
TIẾU NGÀN
(06/12/19)
**
CHỨC DANH
Tranh nhau nhằm chút chức danh
Dễ nào sự nghiệp ngon lành gì sao
Giáo sư theo kiểu cào cào
Bay lên loạn xạ có nào giống ai
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
TƯỢNG ĐÀI DANH NHÂN
Tượng
đài dân tự dựng nên
Bởi
niềm cảm xúc hẳn luôn còn hoài
Dễ
đâu phai nhạt lạc loài
Vì
từ tim óc của đời làm ra
Nước ngoài cùng với nước ta
Họ
đều nhân vật bao la nghĩa tình
Yersin,
de Rhodes qua mình
Hàn
Thuyên bản thổ thảy đều vĩ nhân
Phạm
Văn Hạng thật tinh thần
Quảng
Nam giòng máu trong mình là đây
Sẽ
rồi tạc tượng Pina
Suối
nguồn Quốc ngữ dân ta tới giờ
Và
bao tượng nữa đang chờ
Nhằm
lưu sự nghiệp sau này chớ sao
Vết
chân vạn nẽo từ lâu
Bàn
tay tạc tượng nơi nào cũng lưu
NGÀN TRĂNG
(06/12/19)
**
“LÝ LUẬN” KIỂU “CỘNG
SẢN”
Thật thì “lý luận” là gì
Phải theo ông Mác hoài thì vậy thôi
Chẳng ai ra khỏi được nào
Dẫu sau được gắn thêm vào Lênin
Tạo nên một dãy kìn kìn
Từ ngày Cách mạng tháng mười đến nay
Đều gồm các điểm sau đây
“Dộc tài vô sản” luôn điều đầu tiên
Kế là cưỡng chế đi liền
Cũng như kết hợp tuyên truyền không thôi
Thành nên ai cũng biết rồi
Dễ nào nói khác trên đời được sao
Dầu tôn lên cỡ thiên tài
Có nào ra khỏi trong ngoài vậy đâu
Nên dù còn chỉ một người
Trước sau cộng sản cũng đều giống nhau
Vẫn người trước khống chế sau
Liền nhau một dãy khó nào tự do
Ngôn từ dẫu có ra trò
Râu ria chỉ thảy lõi nào khác đi
Khiến thành “tập thể” lạ gì
Nhưng trên tất cả vẫn thì cá nhân
Tức là “lãnh tụ” vạn phần
Ngàn năm chỉ một đâu cần thêm vô
Nước ta đó chính “Bác Hồ”
Còn bên Tàu lại “Bác Mao” lạ gì
Liên Xô từng có “Bác Lê”
Mỗi nơi mỗi “Bác” tư bề vậy thôi
Tệ này do bởi ai nào
Hẳn do bởi Mác có nào bởi ai
Vì khi thiết lập “độc tài”
Nó hoài tồn tại ra ngoài được đâu
Giống khi đông cứng cả rồi
Bê tông dám lấy búa sồi đập đi
Thành ra Các Mác khác gì
Tự mình nghịch lý đến khi buồn cười
Hô toàn “giải phóng” loài người
Để nhằm buộc lại cũng thì thế thôi
Khác nào nô lệ suốt đời
Tự ca giải phóng quả thì tiếu lâm
TIẾU NGÀN
(06/12/19)
**
VÀNG VÀ ĐỎ
Xưa kia Tàu, Việt đều vàng
Chỉ ngày cộng sản mới toàn đỏ tươi
Là nhờ cách mạng tháng Mười
Của Nga da trắng khiến càng tiếu lâm
Cả như thuyết Mác Lênin
Cũng từ da trắng có đâu da vàng
Để nay thế sự đa đoan
Đỏ càng sợ đỏ nuốt tràn vậy thôi
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
XƯA VÀ NAY
Ngày xưa từng đã la to
Đánh thằng “đế quốc” để cho nó gờm
Giờ đây nó lại bờm xờm
Đánh thằng “Tàu cộng” cứu thằng Việt Nam
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
SAO CHẲNG TỨC CƯỜI
Nhìn
vào ai chẳng tức cười
Cái
đầu quả giống cái đầu con chi
Nếu
chêm hai quả ngư lôi
Ở
đằng sau nữa càng thời giống thêm
Phải
chăng đó chiếc tàu ngầm
Việt
Nam sản xuất đây lần đầu tiên
Thật
là hiện đại nhãn tiền
Các
em được ngắm ắt liền làm thinh
TẾU NGÀN
(06/12/19)
**
NGƯỜI VIỆT NGÀY NAY
Tiếc thay người Việt ngày nay
Hết còn liêm sĩ như vào ngày xưa
Thảy đều ăn nói càn bừa
Một chiều ngu dốt có hầu ra chi
Giống nòi đâu khác suy vì
Chỉ do giáo dục hẳn thì vậy thôi
Bởi toàn chính trị cầm đầu
Chẳng cần khoa học khác nào tiếu lâm
TẾU NGÀN
(05/12/19)
**
SUY BỤNG TA RA BỤNG
NGƯỜI
Mấy thằng bần tiện hiểu gì
Chỉ toàn suy bụng của ta ra người
Khác nòi quân tử tiểu nhân
Vơ quàng cả đám khiến thành ra chi
TIẾU NGÀN
(05/12/19)
**
NGƯỜI KHÔN KẺ NGU
Người khôn phân biệt rõ ràng
Việc này việc khác mới toàn thông minh
Còn như chỉ loại bùn sình
Cá mè một lứa thành ra kiểu gì
TẾU NGÀN
(05/12/19)
**
THỐI THA
Thằng này dốt nát thối tha
Dân ngu rõ rệt chính là vì đâu
Vì ngu dân khiến chỉ hầu
Có chi não trạng mọi màu tự do
Bởi đều nhồi nhét ra trò
Hiểu chi lịch sử thế nào khách quan
Một chiều thành chỉ oang oang
Khiến làm xã hội thảy toàn tiếu lâm
DẶM NGÀN
(05/12/19)
**
VIÊN ĐÁ TẢNG ĐẦU
TIÊN
Chỉ người công sức tiên phong
Đặt viên đá tảng mới toàn đầu tiên
Pina, Alexandre de Rhodes nhãn tiền
Công đầu Quốc ngữ sao liền phủi đi
Toàn ngu một đám lạ gì
Mười hai thằng đó khác chi trò hề
Ý đồ chính trị mọi bề
Kiểu nhằm ăn xổi ở thì khác đâu
Biết chi ý nghĩa chiều sâu
Của toàn lịch sử khác nào ngu si
Cái râu ria đáng bỏ đi
Nhưng điều trọng đại phải thì không quên
Thảy do não trạng cà quèn
Khiến thành cái dốt chúng bèn lòi ra
Hiểu chi thành tựu nước nhà
Nếu không Quốc ngữ hẳn đà ra sao
MÂY NGÀN
(05/12/19)
**
BỎ MÔN SỬ
Ừ thì bỏ tất đúng rồi
Bởi vì chính sử có nào còn chi
Chỉ còn tà sử ích gì
Nhằm xuyên tạc cả dạy chi cho phiền
TẾU NGÀN
(05/12/19)
**
KIỂU BÒ ĐỎ
Giống con bò đỏ to đùng
Vào đây để cốt xổ lòng nó ra
Nghe sao mùi thảy thối tha
Chút chi đầu óc để mà vênh vang
Vì nay dân tộc cà tàng
Đã thành xuống cấp mới càng thế thôi
Thời xưa oanh liệt qua rồi
Thời nay tê liệt bởi toàn hót theo
TẾU NGÀN
(05/12/19)
**
THIÊN LÔI
Thiên lôi xưa ở trên trời
Nay đà xuống đất cũng hoài thiên lôi
Bảo sao chém vậy đâu tồi
Lập trường kiên định lâu rồi lên quan
TẾU NGÀN
(05/12/19)
**
ĐỨA NGU KẺ KHÔN
Đứa ngu còn có kẻ khôn
Đối qua đáp lại mới toàn hay ho
Khác chi trong giỏ gà giò
Lọt vào trong đó con cò quả hay
TIẾU NGÀN
(05/12/19)
**
VAI TRÒ CỦA CÁ NHÂN
NƠI XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
Con người phải học mới nên
Và cần phẩm chất để lên cầm quyền
Thông qua bầu cử trước tiên
Nhờ nền dân chủ mới thành công minh
Vậy nhưng Các Mác thật tình
Xưa vì mê tín khác nào toàn ngu
Cho rằng “vô sản” thiên thu
Thực hành “sứ mệnh” phải luôn “độc tài”
Khách quan mọi sự đã lòi
Mác nay đâu khác tội đồ thế gian
Tạo nên xã hội bất an
Liên Xô phải sụp bởi toàn thế thôi
Cho nên nghĩ lại trên đời
Mọi người theo Mác tội đồ khác sao
Không ân mà hóa tội hoài
Trâu lành đem chữa khiến ra trâu què
TIẾU NGÀN
(05/12/19)
**
SỰ TRUYỀN ĐẠO, ÁCH
THỰC DÂN, VÀ VĂN
HÓA
Ba điều này giống gắn nhau
Bởi do lịch sử từ ngày xa xưa
Nên nay xét lại chẳng thừa
Để làm minh bạch thông qua cách nhìn
Đông Tây thảy giống một niềm
Hễ là tôn giáo nhằm truyền đi xa
Đức tin rao giảng vốn là
Để nhằm truyền đạo người ta vẫn hoài
Như xưa đạo Phật truyền vào
Hay là Tam giáo cũng nào khác đâu
Nước ta tiếp nhận từ lâu
Việc Tàu đô hộ cần nào gắn vô
Thực dân cũng vậy khác sao
Thời kỳ thuộc địa dễ đâu tránh à
Lỗi lầm cũng bởi ta ra
Không canh tân kịp phải là nạn nhân
Trách ta phải có một phần
Vua quan lạc hậu nước đâu ra gì
Đó do lịch sử lạ chi
Hễ điều tất yếu tất thì xảy ra
Vậy sao giờ lại xót xa
Đổ thừa ngoại cảnh thảy là bá vơ
Thực dân ai muốn đợi chờ
Chỉ vì bại trận chẳng ngờ vậy thôi
Lại điều văn hóa khác sao
Dẫu đâu mong muốn cũng vào song song
Chỉ vì tôn giáo nhân văn
Giúp đều phong phú thêm phần tâm linh
Nay thành văn hóa của mình
Hóa nên bộ phận thật tình thế thôi
Nên khi lịch sử qua rồi
Mọi điều còn lại vẫn hoài tốt tươi
Bởi đâu đều chỉ con người
Thời nào vẫn vậy có chi ngại ngùng
Ngày nay Quốc ngữ vững vàng
Quả là thành tựu phải càng nâng niu
Vậy nhưng não trạng chợ chiều
Vài tay quá khích khác nào vô duyên
Gán đều cho bởi Thực dân
Kiểu thành ngu dốt liệu cần nói sao
Biết chi Quốc ngữ thế nào
Biết chi văn hóa đã vào nước ta
Phương Tây nhiều cái chói lòa
Nay thành sức mạnh của ta lạ gì
Trừ khi não trạng cu li
Tự mình đấm ngực mới thì tiếu lâm
Cu li nào lại chẳng lầm
Chứa mầm dối trá biến thành u mê
Khiến cho mới kiểu não nề
Để thành ngu dại lên gân sỗ sàng
Hẹp hòi cản đặt tên đàng
Khác đâu chật hẹp có toàn ra chi
Vong ân bội nghĩa khác gì
Hay nhằm tà ý nhiều khi buồn cười
Kiểu toàn trí thức con đòi
Đâu nhìn rộng rãi đến điều nước non
Để thành não trạng lon ton
Khiển sao làm vậy thảy còn trẻ thơ
Khác nào muốn lệ thuộc Tàu
Bỏ đi Quốc ngữ quay về Hán Nôm
Quả đều lếu láo thảy toàn
Thả mồi bắt bóng còn mong được gì
Có chăng đầu óc cu li
Cúc cung tận tụy lạ gì nữa sao
Tự do độc lập đâu nào
Bởi nhằm tư tưởng toàn hầu Mác Lê
Bao tay Tiến sĩ não nề
Bao tay nghiên cứu mọi bề tơ mơ
Mới đưa kiến nghị dại khờ
Thảy đều nông cạn ai ngờ vậy sao
Tên đường cản đặt lạ nào
Pina, de Rhodes khác đâu trễ tràng
Khiến làm Đà Nẵng làng nhàng
Trăm năm mang tiếng có oan nỗi gì
Lại thành tiền lệ khác chi
Cả làm dân tộc hóa khi tầm thường
Cái ngu đến độ chán chường
Bởi lời xúi bậy đó toàn thảy ngu
Để thành ra chuyện thiên thu
Sau này lịch sử khó nào bỏ qua
DIỄM NGÀN
(04/12/19)
**
XƯA VÀ NAY
Miền Nam xưa sống tự nhiên
Có cần chi nói huyên thiên trên đời
Mà theo truyền thống vậy thôi
Khiến điều trật tự chỉ hầu khách quan
Nhưng khi lịch sử sang ngang
Bắc vào làm sếp Miền Nam hóa nghèo
Mác Lê tuân thảy mọi chiều
Khiến thành đổi khác dám nào nói đâu
TẾU NGÀN
(04/12/19)
**
QUY LUẬT CỦA SỰ VẬT
Bi
tròn đều có thể lăn
Nhưng
đem xâu lại cũng bằng như không
Hay
đều bỏ thảy vô lon
Lắc
nghe rổn rảng chẳng tuôn ra ngoài
Nên
xưa ông Mác quả tài
“Độc
tài vô sản” khiến hài muôn năm
Người
Nga theo bước Lênin
Chơi
toàn “tập thể” có tin được gì
Thảy bao sáng tạo tiêu đi
Người
đều lú lẩn chỉ vì vậy thôi
Dân
ta nay cũng khác sao
Thông
minh cho lắm vẫn hầu xếp ve
Phải luôn “học tập” Bác Hồ
Tuân
theo công thức khó nào khác đi
Nên
dân nghèo chẳng lạ gì
Quyền
hành cán bộ mới khi thành giàu
TẾU NGÀN
(04/12/19)
MỤC LỤC
11882.
ĐIỀU SỈ NHỤC CỦA CẢ DÂN TỘC VIỆT NAM TA
Ở THỜI BUỔI
HIỆN NAY (09/12/19)
11883.
NGHE TIM (08/12/19)
11884.
ĐÀN BÀ (08/12/19)
11885.
SÚNG (08/12/19)
11886.
QUÁ KHỨ LỊCH SỬ MỚI
ĐÁNG TRÁCH (07/12/19)
11887.
TIẾN SĨ XƯA VÀ NAY (08/12/19)
11888.
THỊ TRƯỞNG VI HÀNH (07/12/19)
11889.
ANH HÙNG (07/12/19)
11890.
XI LA MA (07/12/19)
11891.
THỜI XƯA THỜI NAY (07/12/19)
11892.
KHÁC CHI (07/12/19)
11893.
DÂN OAN KÊU OAN (07/12/19)
11894.
NGHỊCH LÝ LỊCH SỬ
(06/12/19)
11895.
ĐỀU THẢY MỘT NHÀ (06/12/19)
11896.
TẤT THÀNH CANG (05/12/19)
11897.
TỪ THÍCH TRÍ QUANG TỚI THÍCH NHẬT TỪ
(06/12/19)
11898.
TÂM LÝ CỘNG SẢN
(06/12/19)
11899.
ƯU VIỆT (06/12/19)
11900.
CON RÙA (06/12/19)
11901.
ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP (06/12/19)
11902.
TÀI NGUYÊN (06/12/19)
11903.
CHỨC DANH (06/12/19)
11904.
TƯỢNG ĐÀI DANH NHÂN
(06/12/19)
11905.
“LÝ LUẬN” KIỂU “CỘNG SẢN” (06/12/19)
11906.
VÀNG VÀ ĐỎ (06/12/19)
11907.
XƯA VÀ NAY (06/12/19)
11908.
SAO CHẲNG TỨC CƯỜI
(06/12/19)
11909.
NGƯỜI VIỆT NGÀY NAY (05/12/19)
11910.
SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI (05/12/19)
11911.
NGƯỜI KHÔN KẺ NGU (05/12/19)
11912.
THỐI THA (05/12/19)
11913.
VIÊN ĐÁ TẢNG ĐẦU TIÊN (05/12/19)
11914.
BỎ MÔN SỬ (05/12/19)
11915.
KIỂU BÒ ĐỎ (05/12/19)
11916.
THIÊN LÔI (05/12/19)
11917.
ĐỨA NGU KẺ KHÔN (05/12/19)
11918.
VAI TRÒ CỦA CÁ NHÂN NƠI XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI
(05/12/19)
11919.
SỰ TRUYỀN ĐẠO, ÁCH THỰC DÂN, VÀ VĂN HÓA
(04/12/19)
11920.
XƯA VÀ NAY (04/12/19)
11921.
QUY LUẬT CỦA SỰ VẬT
(04/12/19)
No comments :
Post a Comment