Sunday, March 24, 2019

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 221


TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 221

Ý THỨC NHÂN VĂN VÀ ĐẠO ĐỨC
NHÌN TRONG XÃ HỘI CON NGƯỜI

Ngàn đời đất đá trơ lì
Có đâu nhận thức như loài cỏ cây
Ít ra cũng biết đêm ngày
Thế nào nắng gió hay là vật chi

Thế nhưng thực vật biết gì
Chỉ đều cảm thức thường khi mơ hồ
Chỉ duy động vật khác nào
Thảy toàn vận động tự mình mới hay

Nhưng con người lại mới tài
Biết về nhận thức vượt toàn lên trên
Nhờ do ý thức làm nền
Tạo thành hiểu biết mông mênh trên đời

Làm cho phát triển phải rồi
Đó là tiến hóa giữa lòng nhân văn
Đâu còn tiến hóa tự nhiên
Trên nền vật chất mọi miền khác đâu

Đó điều Các Mác ngu lâu
Nghĩ toàn “vật chất” quả hầu vu vơ
“Vật” mà “biện chứng” thảy khờ
Biết nào bí ẩn mọi điều dương gian

Thành thông minh chẳng có toàn
Trong khi nhân loại phải càng nhân văn
Vì đời phát triển vĩnh hằng
Tinh thần ý thức mới hoài đi lên

Nếu không chỉ thảy lênh đênh
Người như động vật có còn ra chi
Thành nên quả có khác gì
Mọi vùng cộng sản chỉ thì thế thôi

Liên xô đến thảy Đông Âu
Gần non thế kỷ bộ hầu lạ sao
Con người mất mọi thăng hoa
Chỉ toàn công cụ quả là đáng thương

Thế nên xu nịnh mọi đường
Văn chương nghệ thuật cả phường lạ chi
Đội mông lãnh tụ ra gì
Thảy toàn rác rến nhiều khi buồn cười

Đều toàn ca ngợi một loài
Giống như rác ngập môi trường khác sao
Chẳng còn ý thức khách quan
Dễ còn nhận thức đàng hoàng chút đâu

Khiến đời thành thảy tào lao
Làm cho nhân loại thảy đều vong thân
Bởi toàn mọi sự xa gần
Một chiều lặp mãi khỏi cần nói chi

Vậy nên Các Mác tội gì
Gạt toàn nhân loại quả thì thế thôi
Ngụy danh “khoa học” trên đời
Để toàn ngụy biện mới thời nhiêu khê

Làm cho nhân loại não nề
Tin lầm “chân lý” mọi bề khác đâu
Cuối cùng cũng thảy qua rồi
Chỉ đều trớt hướt “thiên đường” được chi

Hy sinh bao lớp xuân thì
Thảy toàn phí phạm ra chi loài người
Thành ra nghĩ cũng buồn cười
Người không đạo đức dễ nào gì hay

Bởi vì ý thức đầu tay
Cần toàn thành thật mới đời nhân văn
Còn mà chỉ có cuội nhăng
Tuyên truyền dối gạt có hằng ra chi

Thành nên Các Mác lạ gì
Lấy “điều giai” cấp chỉ vì thế thôi
U mê tăm tối thành tồi
Bời tin “biện chứng” thảy vào Hegel

Để thành toàn nói cuội nhăng
Cho rằng “tư sản ắt toàn tự chôn”
Vậy nên truyền thống dẹp toàn
Bởi đều tư sản có cần để chi

Quả thành tán tận lạ gì
Chỉ đều thị hiếu còn chi con người
Cốt nhằm thỏa mãn cho mình
Cóc cần Chân lý thật tình khách quan

Thành nên trách Mác đâu oan
Trách hoài chẳng hết thảy toàn thế thôi
Bởi trong lịch sử loài người
So ra với Mác ai người hơn sao

PHƯƠNG NGÀN
(24/3/19)

**

CON MÈO VÀ CÁI ĐUÔI

Con mèo trước phải có đuôi
Món đồ trang sức luôn cần trước sau
Giống như kẻ sĩ trên đời
Nếu không học thức gọi nào được đâu

Nên xưa Nguyễn Trãi bảo rồi
Đâu toàn học thức mà thành sĩ sao
Nhưng cần cái trí mới cao
Khiến người trí thức phải hầu vậy thôi

NON NGÀN
(23/3/19)

**

CHÙA BA VÀNG

Chùa này có chữ Ba Vàng
Thảy toàn vàng dẽo hay toàn vàng chi
Cúng vong quả có lạ gì
Bày trò mê tín đặng đi kiếm vàng

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

LỜI XƯA

Dẫu xây chín bậc phù đồ
Chẳng bằng làm phước cứu cho một người
Nhưng nay thảy ngược lại rồi
Thu tiền bá tánh xây chùa rút thêm

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

MẠT PHÁP

Vô thần quả có tin ai
Nên thành cả Phật cũng nào khác đâu
Hiểu chi Phật pháp chút nào
Mà toàn lợi dụng ào ào thế thôi

Biết chi nhân quả trên đời
Mới toàn gieo thảy để rồi gặt sau
Thành ra thời đại cũng hay
Giống như mạt pháp cứ ngày càng leo

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ

Đời cần trí thức đàng hoàng
Mới làm xã hội được càng phát huy
Nước ta thời Pháp lạ chi
Vẫn đều trí thức mọi khi rất cần

Khiến luôn phát triển dần dần
Mặc dầu chính sách Thực dân khác nào
Lỗi này phải chỉ Pháp sao
Tại mình lạc hậu đưa đầu nó leo

Tạo nên thế cuộc hiểm nghèo
Khiến thành Cách mạng Tháng mười tràn sang
Làm nên Tháng tám rõ ràng
Nhằm Bôn Sê Vích có toàn lạ đâu

Thành ra thuyết Mác khác sao
Cốt vô sản hóa khắp nơi toàn cầu
Dân ta vì vậy lao đao
Giữa hai dòng nước lộn nhào tới nay

Họ Mao đã nói những ngày
Cấp toàn trí thức chẳng bằng cục phân
Vì cho vô sản mới cần
Bởi thường dốt nát vạn phần nghe theo

Khiến cho đời thảy toàn nghèo
Cốt riêng lãnh tụ leo trèo làm vua
Nước non đâu khác của chùa
Tha hồ định đoạt kiểu vua vậy mà

Đầu tiên bởi tại nước Nga
Lan tràn thế giới có mà khác sao
Bởi Nga lạc hậu từ đầu
Thời Lênin đó quả nào lạ chi

Nên thành từ đó trở đi
Đâu còn trí thức mà toàn quốc doanh
Tư duy khoa học tanh bành
Tại do ông Mác khiến thành vậy thôi

VIỄN NGÀN
(23/3/19)

**

DÂN TA

Dân ta sao thảy đói nghèo
Gánh toàn khoai sắn eo sèo thế kia
Chỉ vì lãnh đạo lia chi
Mị dân phần lớn chớ nào yêu dân

Vì mình chỉ có muôn phần
Thảy đều nói dóc vì dân lạ gì
Nên gần thế kỷ qua đi
Quả nhiên đất nước đâu thì tiến lên

LAM NGÀN
(23/3/19)

**

TRIẾT LÝ

Chẳng cần triết lý nói suông
Mà cần triết lý từ nguồn nhân gian
Mới thành hiểu biết hoàn toàn
Mới thành não trạng của đời nhân văn

LÝ NGÀN
(23/3/19)

**

THANH NIÊN

Thanh niên rường cột nước nhà
Đừng làm thơ kiểu thảy ca ái tính
Quảng Nam xưa đã Châu Trinh
Vì dân tranh đấu nay mình ra chi

NON NGÀN
(23/3/19)

**

THẬT KHÓ PHÂN RA

Bây giờ thật khó phân ra
Đàng và Nhà nước ở về phía mô
Cũng như Lợi ích khác nào
Thảy ba trong một nói sao bây giờ

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

NÓ ĐÃ ĐÂY RỒI

Ừ thì nó thảy đây rồi
Tinh trùng lúc trước hóa thành đứa con
Cái đuôi giờ quả đâu còn
Mà là tứ túc đã nên đủ đầy

Khiến con người hết sức hay
Khác con nòng nọc chỉ tày thế thôi
Bởi khi nòng nòng rụng đuôi
Chỉ thành con cóc chớ người được sao

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

BA TRONG MỘT

Trump thảy giống đa tình
Lấy cô người mẫu cho mình quá vui
Đi đâu cũng dắt theo người
Khắp toàn thế giới đặng còn để khoe

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

ĐƯỜNG NÉT

Nhìn nàng thảy nét đàn bà
Dĩ nhiên là thế có mà lạ sao
Môi trề mắt ngước lên cao
Chê khen chẳng biết đứa nào ở đây

Thành ra nghĩ lại cũng hay
Đàn bà quả thước đo bầy đàn ông
Đo xong ướm lại cõi lòng
Thằng nào thấy được mới nàng tiến lên

TIẾU NGÀN
(23/3/19)

**

NỤ CƯỜI BÍ HIỂM

Nụ cười bí hiểm mà ghê
Da Vinci thảy thấy quê cả rồi
Bức tranh nổi tiếng một thời
Bây giờ so lại quả nào ra chi

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

ĐỨC PHẬT XƯA VÀ NAY

Ngày xưa Đức Phật tự do
Nên tu thong thả khỏi lo điều gì
Bây giờ ngồi cạnh Bác Hồ
Chùa nào cũng vậy dễ nào tu chi

Bác toàn duy vật lạ gì
Bởi theo ông Mác quả thì khác đâu
Trong khi Phật thảy trước sau
Tin vào nghiệp chướng mới thành éo le

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

ĐỒI TÍM HOA SIM

Có hai đồi tím hoa sim
Trên mỉnh cô ấy có tìm đâu xa
Đúng là áo tím mặn mà
Nhìn cô gái Huế ai mà không yêu

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

CON NGƯỜI

Con người đâu phải thánh thần
Quyền hành tột đỉnh chết trân vậy mà
Dân thành chỉ bọn lâu la
Bảo sao làm vậy quả là cũng vui

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

SƯ VÀ NÓN CỐI

Để cho khỏi thấy trọc đầu
Sư xài nón cối quả hầu cũng vui
Chung quanh còn có bia ôm
Thảy làm Phật sợ phải càng đi xa

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

CHÙA VÀ BÁC

Ngày nay Bác thảy vào chùa
Ngự bên bệ Phật búa xua vậy kìa
Buộc sư sãi lạy lia chia
Lạy toàn ông Mác chớ nào Phật đâu

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

PHẬT ĐÃ ĐI RỒI

Ngày nay Phật đã đi rồi
Chùa chiền sư sãi thảy tồi khác chi
Bao tiêu sản phẩm lạ gì
Bởi toàn chính trị đã thì vào đây

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

GUỒNG MÁY

Chỉ đều guồng máy thế thôi
Tay nào cũng nói hỡi ơi một chiều
Vành đai với một con đường
Hè nhau ca ngợi dễ thường khác sao

Tư duy hóa kiểu tầm phào
Có nào độc lập tự do bao giờ
Thành ra đất nước đừng chờ
Thảy toàn xôi hỏng ai ngờ vậy sao

TẾU NGÀN
(23/3/19)

**

CON NGƯỜI VÀ CHẾ ĐỘ

Thời nào cũng chỉ vậy thôi
Con người, chế độ, cứ hoài đi theo
Bởi người tạo lập lúc đầu
Mới thành chế độ dễ hầu lạ sao

Để rồi chế độ đẻ ra
Con người sau đó tà ma xoay vòng
Thành ra nếu tốt từ đầu
Sau đều cũng vậy có hầu khác chi

Còn như ngược lại quả khi
Con đường đi xuống dễ gì đi lên
Khiến cho quy luật đã thèm
Vòng xoay trôn ốc có thêm chút nào

Ví như thể dục thể thao
Chỉ đều sự kiện bên ngoài khác đâu
Dân ngu lại lấy làm đầu
Thảy toàn khoái trá còn nào nhớ chi

Tinh thần có mảy may gì
Cả phần nhận thức cũng thì te tua
Khác chi xã hội quê mùa
Hóa toàn lạc hậu có thua ai nào

DẶM NGÀN
(23/3/19)

**

CHẲNG BIẾT CÁI GÌ

Cái này chẳng biết cái gì
Cái quần, cái áo, hay là dúp pông
Bởi tròng cái rẹt là xong
Còn khi t
t l cũng toàn tin nghi

TIU NGÀN
(22/3/19)

**

CÓ MY LOI DÂN ?

Dân toàn nhìn thy bên ngoài
Ch
như loài kiến có nào khác chi
Su
t ngày bươi chãi l gì
Hay toàn nói n
nh ct vì yên thân

Hoc toàn đu hũ bên trong
C
ó nào nhn thc t do chút nào
Th
ành ra đáng đ cười phào
N
ếu toàn đánh giá dân tình đ chơi

TU NGÀN
(22/3/19)

**

CÓ MẤY LOẠI TỰ DO ?

Tự do thân xác đi đầu
Nếu không có nó quả hầu ra chi
Nhưng còn tư tưởng lạ gì
đây ý nghĩa mi thì cao hơn

Bi vì tư tưởng nhân văn
Con ng
ười mi có đâu hng l sao
Nh
ưng trong đu ai biết nào
Thành ra ngôn lu
n đng đu t do

Bi người đâu phi trâu bò
Ch
toàn im lng t do ni gì
N
ên thành ngôn ng l chi
M
i làm th hin ra người t do

Khiến cho xã hi loài người
T
do báo chí phi điu đu tiên
Th
ước đo đánh giá nhãn tin
N
ếu mà không có hin nhiên thy lèo

PHƯƠNG NGÀN
(22/3/19)

**

Ý NGHĨA CỦA TỰ DO

Con người muốn có tự do
Trước tiên phải hiểu tự do là gì
Nếu không thì có ra chi
B
i nào đâu thy nhu cu t do

Ging như ch kiu trâu bò
Đi trên đường nghĩ t do có ri
Nh
ưng v li nht vào chung
Con ng
ười cai qun có thành ra chi

Thế nên thy có l gì
T
do chính yếu t do tinh thn
B
i người mi biết bit phân
C
ái nào là đúng cái nào là sai

Cái nào xu tt mi nơi
T
do nhn thc mi thi t do
C
òn mà ch sng gi đò
Óc đ
u bó buc t do ni gì

Đu toàn thy kiu cu li
B
o chi nói náy ly gì t do
Th
ế nên phi thy ra cho
Lo
ài người loài vt qu toàn khác nhau

T do thân xác đi đu
Con chim v
n khác con bò con trâu
Tr
khi b nht vào lng
Đc tài giam hm con người ging chim

Thế nên ý thc trước tiên
Kh
ông gì bó buc mi toàn t do
C
òn như thy phi đóng trò
Đ nhm din kch t do ni gì

Đó điu đơn gin l chi
Nh
ng ai suy nghĩ mi thì thy ra
C
òn không ch nói ba hoa
Đng trong thùng cha cho là t do

TU NGÀN
(22/3/19)

**

ÁNH ĐẠO VÀNG

Đạo vàng vì mặc y vàng
Đạo vàng cũng bởi lòng toàn từ bi
Xưa nay ta chẳng đạo gì
“Ông bà” là đạo vẫn thì thế thôi

Dân mình thảy thảy vậy rồi
Đa phần là thế có nào khác đâu
Nhưng đều mỹ cảm đã lâu
Đạo vàng do thảy tấm lòng từ bi

Giờ đây lại thấy khác chi
Nhiều sư bị nhuộm rõ thì đỏ tươi
Lại sư mê tín hơn người
Có đâu giống Phật hoàn toàn ngày xưa

Thế nên đâu phải vào chùa
Ở nhà tu vẫn khác nào chân tu
Lại toàn độc lập tự do
Có cần vô hội vô đoàn làm chi

TẾU NGÀN
(22/3/19)

**

ÂM THỰC VIỆT NAM

Việt Nam ẩm thực quá ngon
Ngon đều mỗi món có còn nói sao
Xôi, chè, mì, cháo … thế nào
Thảy đều mùi vị hoàn toàn khác nhau

Cả như cá lóc canh chua
Hay gà mọi món cũng đều thế thôi
Cung đình lại khác nữa rồi
Nêm công chả phụng khó nào thua ai

Mới hay cái lưỡi quả tài
Tạo thành ẩm thực của người Việt Nam
Lại còn đôi mắt mới toàn
Gia thêm màu sắc thảy càng tươi vui

Ngàn năm đến tận giờ đây
Nhà quê thành thị có đều lạ sao
Mỗi nơi đặc sản khác nào
Tạo nên phong phú cả rừng món ăn

DẶM NGÀN
(22/3/19)

**

AI BÀY

Ai bày Thủ tướng vậy cà
Nói như trong mộng quả là thảy vui
Hồng Kông, Sin nữa sợ nào
Nay mai Hà Nội đuổi thời kịp thôi

Nghe sao lòng thấy bồi hổi
Cười trừ mới sướng đâu ngồi để than
Toàn đều lời ngọc tiếng vàng
Chắc ai đã mớm khiến càng ngẩn ngơ

TẾU NGÀN
(22/3/19) 

**

NHÌN NGOÀI

Nhìn ngoài cũng thấy rõ thôi
Chỉ toàn hình dạng chớ nào khác chi
Áo thun quả có lạ gì
Luôn nêu sự thật đâu khi giấu toàn

Thành ra người thảy đàng hoàng
Xú cheng chẳng mặc khiến toàn tiếu lâm
Khác gì khuyến khích lặng thầm
Nếu nhìn chưa đã cứ đâm vô sờ

TIẾU NGÀN
(22/3/19)

**

NGƯỜI HAY KẺ DỞ

Người hay như kiểu nước trong
Dòng sông nhờ đó mới càng trôi xa
Còn như rác rến ta bà
Thảy đều kẻ dở có mà lạ đâu

Độc tài khác với tự do
Kiểu ao tù hảm khác toàn sông xuôi
Ở Nga cách mạng Tháng mười
Còn ta Tháng tám cũng đều thế thôi

Một thời đất nước bồi hồi
Cả toàn nhân loại khác nào đăm chiêu
Bởi nhiều những kẻ chơi liều
Còn người tử tế thảy đều xếp ve

Nhưng rồi gà gáy tí te
Mặt trời rựng sáng sau hè vẫn lên
Quý thay những kẻ thành tâm
Góp phần lưu lại sử xanh muôn đời

Nhân Văn Giai Phẩm một thời
Quả toàn ghi lại chuyện đời năm xưa
Rồi dần cũng có lạ chưa
Nhiều tài liệu mới thảy đều phơi ra

Cung đình sách cấm đó mà
Cả thời u uẩn khơi ra thành dòng
Khác chi như thảy dòng sông
Rác đều kẹt lại nước toàn trôi đi

ÁNH NGÀN
(22/3/19)

**

DẪU CHO

Dẫu cho tục tỉu ngoài đời
Nhưng mà văn hóa phải thời tế vi
Toàn quân ngu dốt lạ gì
Chúng đều lập bảng y sì khác đâu

TẾU NGÀN
(22/3/19)

**

QUA MẮT THỜI GIAN

Có gì qua mắt thời gian
Bởi đều tạm bợ chỉ toàn thế thôi
Trước sau sáng tỏ mấy hồi
Mặt trời cũng phải đỉnh đầu lên cao

Khiến thành soi sáng khắp nơi
Mọi điều bóng tối tất đều lòi ra
Như nay ở tại nước Nga
Đâu còn che giấu mọi điều Lênin

TẾU NGÀN
(22/3/19)                                   

**

TỨ QUYỀN PHÂN LẬP

Khi mà đã có ba quyền
Mới làm báo chí thành quyền thứ tư
Còn mà hủy hết trước sau
Nhập ba làm một quả đều vô duyên

Báo toàn nịnh hót nhãn tiền
Bởi không làm thế lấy gì để ăn
Khiến cho cái nhục nào bằng
Độc tài biến thảy mọi thằng cu li

TIẾU NGÀN
(22/3/19)

**

KHE SANH

Khe sanh giờ đã qua rồi
Hay là khe tử cũng nào khác chi
Bởi bao người đã ra đi
Chỉ vì chỗ hiểm có gì lạ sao

TẾU NGÀN
(22/3/19)

**

CUỒN CUỘN

Quả đều cuồn cuộn khác nào
Y chàng nam giới ai người thấy không
U nần thảy hệt đàn ông
Chỉ vì nữ giới chơi banh lạ gì

TẾU NGÀN
(22/3/19)

**

TÍNH TỪ GẦN ĐẾN XA

Cái gì gần nhất phải làm
Và điều còn lại cũng cần tính sau
Thủ Thiêm tham nhũng đất đai
Trước cần trị thảy bởi ai cũng chờ

Còn về cơ chế nay mai
Cũng nên tính tới đâu nào bỏ lơ
Bởi vì tham nhũng vỡ bờ
Chỉ do cơ chế chớ nào do đâu

TIẾNG NGÀN
(22/3/19) 

**

TÌNH YÊU VÀ LÝ TƯỞNG

Tình yêu động lực trên đời
Nó đều giúp thảy mọi người đi lên
Nên chi đâu thể tầm thường
Mà toàn cao cả mới dường tình yêu

Cũng như “lý tưởng” mọi điều
Thảy đều do bởi tình yêu rõ ràng
Bởi không cũng chỉ đa đoan
Thảy đều giả tạo vì toàn u mê

Thành ra sự thật não nề
Tình yêu không có mọi bề trống không
Bởi “tình yêu” cốt trong lòng
Phải luôn cao cả mới là tình yêu

Khác chi “lý tưởng” bao nhiêu
Phải cần hiện thực ở trong cõi đời
Còn mà “lý tưởng” trò chơi
Thảy đều giả tạo cũng nào ích đâu

NẮNG NGÀN
(22/3/19)                                   

**

PUTIN

Chỉ là một kẻ độc tài
Trá hình dân chủ cũng nào khác đâu
Xuất thân mật vụ quả hầu
KGB cũ khó nào đổi thay

Thành nay củng cố quyền hành
Dễ nào thả lỏng dân mình được sao
Sẳn sàng ký luật ào ào
Để nhằm mình vẫn ngôi cao đáng cười

TẾU NGÀN
(22/3/19)

**

TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH

Tình yêu luôn vẫn khác nhau
Yêu người, yêu vật, yêu ta, yêu đời
Yêu người cũng có giống nào
Tình yêu trai gái khác người thân quen

Tình yêu cha mẹ vĩnh hằng
Nhưng mà nào cũng đâu bằng với nhau
Bởi luôn nước mắt chảy xuôi
Con yêu cha mẹ khó bằng mẹ cha

Tình yêu với vật khác xa
Chỉ đều sở thích đâu mà tình yêu
Còn yêu mình vẫn hẳn rồi
Đều toàn ích kỷ ai bằng bản thân

Yêu đời cũng phải cân phân
Phải cần qua lại mới thành song phương
Có ai thảy dại mọi đường
Đời thù ta vẫn cố thường ráng yêu

Chỉ toàn sự thật bấy nhiêu
Mọi người thử nghĩ có chiều nào sai
Tình yêu luôn phải hòa hài
Chọc cho ta giận dễ nào ta yêu

Khác chi xã hội thảy liều
Gây nên thù hận giữa nơi con người
Đời thành địa ngục lạ nào
“Đấu tranh giai cấp” Mác bày đặt ra

Cái ngu đúng thật bao la
Gạt lừa nhân loại quả đà bao năm
Tình yêu chân chính nào còn
Chỉ còn “giai cấp” đóng tuồng vậy thôi

Khiến bao tướt đoạt con người
Khiến bao đè nén phận người khác sao
Khác nào tội ác chất cao
Đã non thế kỷ có nào ra chi

Người toàn thù hận lạ gì
Nhân danh “giai cấp” quả đời tếu lâm
Còn nào xã hội nhân văn
Còn nào bác ái với lòng từ bi

Chỉ do mê tín khác gì
Tin vào “duy vật” cũng thì lạ đâu
Mê lầm “biện chứng” chỉ hầu
“Vô thần” cả thảy ruồi bu chỉ toàn

Mới thành học thuyết làng nhàng
So trong nhân loại có càng ra chi
Bởi vì soát lại lạ gì
Đông Tây kim cổ đều duy tinh thần

Ngàn năm tạo lập văn minh
Mác toàn phủ nhận quả tính khôn sao
Nên thành hóa chỉ tào lao
Tình yêu chân lý có nào còn đâu

Mà tầm thường hóa mọi điều
Để thành phản động phải chăng khác nào
Trong khi vũ trụ muôn loài
Tình yêu chân chính phải cần đề cao

ĐỈNH NGÀN
(22/3/19)

**

BÁT NHÁO

Giờ sao bát nháo mọi nơi
Khác nào dân tộc tơi bời lá hoa
Chùa chiền đầy thảy quỷ ma
Sư thành hổ lốn quả là ra chi

Chùa Ba Vàng có khác gì
Gạt dân “giải hạn vong linh” hốt tiền
Thảy đều mê tín dị đoan
Ai tin đạo Phật chỉ toàn thế sao ?

Còn  Ban Tôn giáo lạ nào
Có tay đại diện phết câu “vô thần”
Quả là một thứ chết trân
Hiểu chi Đạo Phật cũng mần quan to

Thành ra quan kiểu líu lo
Bàng dân thiên hạ chưởi cho phải rồi
Khác nào nửa đậu nửa xôi
Lấy đầu ông Mác luận đầu Thích Ca

Khiến sao chẳng phải cười òa
Dốt toàn đến thế thành ra loại gì
Về mà học kỷ Phật đi
Biết gì hãy nói không thì làm thinh

Còn như lên giữa truyền hình
Nói như vãi cứt thật tình ai ưa
Phật tâm linh có hiểu chưa
Vậy mà dám phán “vô thần” là sao ?

ÁNH NGÀN
(21/3/19)

**

HAI NÉO

Thông thường hai cái lạ gì
Còn như sáu cái quả thì trớ trêu
Khác chi hai néo một lèo
Tay thành lọng cọng biết sờ cái mô

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

MẸ CHA NÓ

Mẹ cha dân tộc của mình
Quá nhiều thằng nịnh thật tính thế thôi
Làm thơ kiểu cóc đớp ruồi
Mới thành cả thảy lòi đuôi lạ gì

BỤI NGÀN
(21/3/19)

**

A.  EINSTEIN, K. MARX
VÀ MẠNH TỬ

Chủ trương lý thuyết dẫn đầu
Cái khôn quả thật chỉ hầu Einstein
Marx vì chú trọng “thực hành”
Chê toàn lý thuyết khiến thành bá vơ

Thế nên Marx đã dại khờ
“Độc tài vô sản” đến giờ tào lao
Chọc cho Mạnh tử cười ào
“Tin càn sách vở lẽ nào không ngu”

Mỗi người dẫu nét đặc thù
Nhưng khôn phải biết ai người dại khôn
Dẫu cho “tương đối” thảy toàn
Einstein số một phải càng hiểu ra

Riêng phần K. Marx ta bà
Tin điều “biện chứng” đúng là tầm vơ
Gạt cho nhân loại dại khờ
Bước đi theo Marx bơ phờ tới nay

TẾU NGÀN
(21/3/19) 

**

SƯ THẦY

Sư thầy đứng giữa hai cô
Chắp tay niệm Phật thế nào không vui
Lòng sư luống những bồi hồi
Hỏi mình biết lựa cô nào trước đây ?

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

CÒN GÌ

Kiểu này thôi có còn gì
Thảy toàn bẹp dúm chỉ thì thế thôi
Bởi anh xe tải gối đầu
Ngay lên trên bụng chị hầu xe con

Khiến làm ai náy hoảng hồn
Riêng phần người chết có còn biết đâu
Thành ra chết lại cũng hay
Có toàn trách bấy sự đời được sao

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

GIẶC KHÁC MÌNH

Giặc dùng ngu để trị dân
Còn mình “tốt đẹp” lại cần thế sao
Tuyên truyền nhồi nhét tha hồ
Vậy mình thành “giặc” hỏi nào khác chi ?

SƯƠNG NGÀN
(21/3/19)

**

THAM QUAN

Tham quan đâu thảy mà ra
Bởi vì cơ chế hay do con người
Trước tiên cơ chế tạo người
Rồi thành cơ chế mãi hoài giữ nguyên

Thế nên đâu trách cái riêng
Mà thông minh phải trách toàn cái chung
Bởi vì trong một cái thùng
Mà đều gạo mốc tất cùng đổ đi

Tham quan đâu kể riêng gì
Bởi vì cơ chế tạo thì tham quan
Còn như dân chủ đàng hoàng
Tham quan có muốn dễ toàn có đâu

Kiểu người ngồi thảy trên đầu
Ngu không kẹp cổ kẻ nào dưới sao
Còn mà thả chạy ào ào
Giữa nơi đồng trống kẻ nào lên vua ?

NẮNG NGÀN
(21/3/19)

**

MỘT THỜI OANH LIỆT

Nay thời oanh liệt còn đâu
Thời gian nguội lạnh quả hầu trôi đi
Bảy lăm toàn thấy Bắc kỳ
Giờ đây ngoại quốc cũng gì khác đâu

Dứt thời nón cối dép râu
Giờ đây “tư sản” chỉ hầu đô la
Thấp cao trên dưới gần xa
Thảy đều cũng vậy có mà lạ sao

Bởi xưa ông Mác tào lao
Đặt bày “xã hội” tầm phào vậy thôi
Nhưng vì đều thảy con người
Vẫn hoài nguyên lý có nào đâu hơn

Nên thành xem lại nguồn cơn
Từ Nga mới khiến lan tràn khác đâu
Lênin khởi sự ban đầu
Sau tràn thế giới cũng hầu lạ chi

Bây giờ mọi cái qua đi
Bởi non thế kỷ còn gì nữa sao
Hi sinh bao lớp thế nào
Trong Nam ngoài Bắc ào ào vậy thôi

Chỉ như một trận mưa rào
Bây giờ nắng ráo mới hầu hửng lên
Nhưng đường lầy lội vẫn còn
Nhiều nơi khắp chốn chớ nào riêng ta

Thành nên lịch sử gần xa
Chỉ do ông Mác có mà do ai
Đưa ra lý thuyết thảy hài
Phỉnh toàn nhân loại có nào khác đâu

Bởi nhiều người chỉ cầu âu
Mới thành “lãnh tụ” đứng đầu dựng nên
Cuối cùng cũng thảy bông phèn
Công danh một thoáng lại bằng như không

Bây giờ sự thật phá nòng
Vì con người thảy chỉ đều khách quan
Một thời oanh liệt rộn ràng
Chỉ nhằm đóng kịch đều toàn thế thôi

Thành giờ hỏi phải trách ai
Trách riêng Các Mác hay là Lênin
Hay chung “lãnh tụ” kìn kìn
Hoặc là chỉ trách người đời quá ngu

TẾU NGÀN
(21/3/10)

**

LỜI CÁC MÁC

Ngày xưa Mác đã nói rồi
Đời toàn “vật chất” có nào đâu hơn
Thành ra khiến thảy nguồn cơn
Bây giờ xã hội hỏi còn chi mô

Miệng toàn tụng chỉ “Bác Hồ”
Trong đều bát nháo quả nào khác đâu
Đã non thế kỷ trước sau
Nước nhà đều vậy khó hầu tiến lên

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

CHẲNG CÓ GÌ LẠ

Bí thư còn vậy nữa là
Cho dầu Huyện ủy cũng mà khác đâu
Đã xài bằng giả từ lâu
Thành nên xã hội mới hầu thảy vui

Nghệ An ai có bùi ngùi
Quê hương “Bác” đã một ngày ra đi
Sao giờ chẳng có khác gì
Vẫn đều xạo xự như toàn ngày xưa

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

MÔI HỞ RĂNG LẠNH

Hở môi răng lạnh khác nào
Ai từng đã nói ối dào là vui
Nghe qua liền thảy biết rồi
Bây giờ quả rõ ngời ngời thế kia

Cầu vòm đã bắc lia chia
Đâu còn ranh giới chia lìa nữa sao
Tiền chung cũng buộc xài rồi
Thành Đô bởi vậy dễ còn hồ nghi

TẾU NGÀN
(21/3/19)

**

NÓI VỀ SỰ KHÁC BIỆT

Thầu ngoài dẫu đến rồi đi
Nhưng thầu Trung Quốc lại thì ở lâu
Ngàn năm Bắc thuộc nhớ đâu
Khác gì hậu thế bây giờ toàn ngu

Tại do hoàn cảnh đặc thù
Để ai lựa chọn ruồi bu vậy mà
Tạo thành não trạng lâu la
Thảy đều ngoan ngoãn có đà từ lâu

MƯA NGÀN
(21/3/19)


MỤC LỤC

9788.        Ý THỨC NHÂN VĂN VÀ ĐẠO ĐỨC NHÌN TRONG
9789.        XÃ HỘI CON NGƯỜI (24/3/19)
9790.        CON MÈO VÀ CÁI ĐUÔI (23/3/19)
9791.        CHÙA BA VÀNG (23/3/19)
9792.        LỜI XƯA (23/3/19)
9793.        MẠT PHÁP (23/3/19)
9794.        TRÍ THỨC VÀ CHÍNH TRỊ (23/3/19)
9795.        DÂN TA (23/3/19)
9796.        TRIẾT LÝ (23/3/19)
9797.        THANH NIÊN (23/3/19)
9798.        THẬT KHÓ PHÂN RA (23/3/19)
9799.        NÓ ĐÃ ĐÂY RỒI (23/3/19)
9800.        BA TRONG MỘT (23/3/19)
9801.        ĐƯỜNG NÉT (23/3/19)
9802.        NỤ CƯỜI BÍ HIỂM (23/3/19)
9803.        ĐỨC PHẬT XƯA VÀ NAY (23/3/19)
9804.        ĐỒI TÍM HOA SIM (23/3/19)
9805.        CON NGƯỜI (23/3/19)
9806.        SƯ VÀ NÓN CỐI (23/3/19)
9807.        CHÙA VÀ BÁC (23/3/19)
9808.        PHẬT ĐÃ ĐI RỒI (23/3/19)
9809.        GUỒNG MÁY (23/3/19)
9810.        CON NGƯỜI VÀ CHẾ ĐỘ (23/3/19)
9811.        CHẲNG BIẾT CÁI GÌ (22/3/19)
9812.        CÓ MY LOI DÂN ? (22/3/19)
9813.        CÓ MẤY LOẠI TỰ DO ? (22/3/19)
9814.        Ý NGHĨA CỦA TỰ DO (22/3/19)
9815.        ÁNH ĐẠO VÀNG (22/3/19)
9816.        ÂM THỰC VIỆT NAM (22/3/19)
9817.        AI BÀY (22/3/19)      
9818.        NHÌN NGOÀI (22/3/19)
9819.        NGƯỜI HAY KẺ DỞ (22/3/19)
9820.        DẪU CHO (22/3/19)
9821.        QUA MẮT THỜI GIAN (22/3/19) 
9822.        TỨ QUYỀN PHÂN LẬP (22/3/19)
9823.        KHE SANH (22/3/19)
9824.        CUỒN CUỘN (22/3/19)
9825.        TÍNH TỪ GẦN ĐẾN XA (22/3/19)
9826.        TÌNH YÊU VÀ LÝ TƯỞNG (22/3/19)
9827.        PUTIN (22/3/19)                               
9828.        TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH (22/3/19)
9829.        BÁT NHÁO (21/3/19)
9830.        HAI NÉO (21/3/19)
9831.        MẸ CHA NÓ (21/3/19)
9832.        EINSTEIN, K. MARX, VÀ MẠNH TỬ (21/3/19)      
9833.        SƯ THẦY (21/3/19)
9834.        CÒN GÌ (21/3/19)
9835.        GIẶC KHÁC MÌNH (21/3/19)
9836.        THAM QUAN (21/3/19)
9837.        MỘT THỜI OANH LIỆT (21/3/10)
9838.        LỜI CÁC MÁC (21/3/19)
9839.        CHẲNG CÓ GÌ LẠ (21/3/19)
9840.        MÔI HỞ RĂNG LẠNH (21/3/19)
9841.        NÓI VỀ SỰ KHÁC BIỆT (21/3/19)




No comments :

Post a Comment